Ngọc gỡ hòa thành công khi Hương đi mụ , hai bên chuẩn bị đánh cờ nhanh ...
Ngọc gỡ hòa thành công khi Hương đi mụ , hai bên chuẩn bị đánh cờ nhanh ...
TTTT cờ chớp bán kết 2 : Phạm Quốc Hương vs Lê Linh Ngọc :
Tôi đã từng chơi cờ bỏi - sân cờ tầm nhìn còn khó hơn lại có tuổi nhưng ko thể đi quân vào mõn của đối phương - mời bạn xem clip mà tôi biên tập cách đây mấy năm - https://www.youtube.com/watch?v=0U6nNE42xl0
Phạm Quốc Hương xuất sắc chiến thắng Lê Linh Ngọc trong trận cờ chớp , như vậy ngày mai sẽ diễn ra các ván đấu sau :
Tranh ba tư : Lê Linh Ngọc vs Mai Quý Lân ( 8h30 )
Tranh chung kết : Nguyễn Huy Tùng vs Phạm Quốc Hương ( 14h00 )
Ván cờ chớp đã được quay lại , tối nay sẽ up phục vụ mọi người nhé ...
Tôi xem thi đấu thì thấy em Tùng Chim Chích ,xứng đáng đánh trận chung kết .2 ván gặp kỳ thủ Chiến Đen em đánh quá hay .
Tổng hợp ngày thi đấu thứ hai của Văn Miếu xuân Bính Thân - Chung kết của binh đoàn Gia Cầm ...
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...20_574_574.jpg
Tứ kết 1 : Phạm Quốc Hương 4-0 Nguyễn Quang Nhật :
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...31_574_574.jpg
Đối đầu với Mông cổ tướng quân trong tình trạng đối thủ đang cực khát giải ( là Hương ngỗng tự khai với Gia Cát Dự thế ) , kỳ thủ trẻ triển vọng Nguyễn Quang Nhật tại ván đấu đầu tiên đã có một màn hậu thủ khá khéo léo và phản tiên thành công , hai bên dằng dai trong trung cuộc và đã có lúc trông mặt cụ cờ vô cùng thái độ , đáng tiếc là trong khoảng thời gian ưu thế hơn so với đối thủ ( Nhật còn 9p vs 6p ) , kỳ thủ Kỳ Siêu đã thoáng có ý định dồn giờ Ngỗng đại sư nên đi những nước cờ sơ sót sơ đẳng . Chơi với Mông cổ mà ủ mưu đơn giản là phạm sai lầm lớn , chỉ 1 pha đan mã xuống biên ẩn chứa sự lừa đảo cao cựu Trạng cờ đã có 1 pha sát cục cực kỳ kinh nghiệm . Thất bại trong nuối tiếc và trong ván 2 Nhật xông quân lên với mục tiêu ập chết ăn thịt đối phương tuy nhiên đó lại là một sai lầm lớn khác . Hương ngỗng nghênh ngang đoạt vé vào bán kết kèm theo vài lời giáo huấn đối thủ : Mày đừng có mà định dồn giờ chú , CHẾT ĐẤY ...
Trước khi vào trận Chim chích đã ỉ ôi đưa chuyện cấp mấy địa chỉ hội hè dễ kiếm tiền hơn nhằm mục tiêu cho Ếch đen Trần Quang Chiến phân tâm ( ý là anh đến đấy cho dễ kiếm chứ ở đây là hơi bị khó ) , được biết thời gian gần đây cứ đá hội làng là Chiến đen thua nhiều hơn được nên danh tá Năm Cửa Ô vẫn còn vô cùng căm phẫn , bước vào trận bởi đôi bên xô sát mãnh liệt và đương nhiên thái độ của Trần Quang Chiến phải là kẻ ở cửa trên . Dính phải phi đao của Chim chích bên hậu vứt hết cả sĩ tượng lao lên công thành .Do thời gian cạn kiệt đôi bên xách cờ bỏi chạy như bay trên sân lớn trước sự cổ vũ nhiệt thành của hàng nghìn khán giả . Đúng là nhiều khi béo thiệt thòi rõ so với gầy , khinh công tốt hơn nên Huy Tùng kích bại đối thủ thành công đem lại lợi thế khá lớn trước trận lượt về .
Vẫn hăm hở cầy điểm bằng được Trần Quang Chiến khai cuộc bằng P2-5 và tiếp tục dính phi đao thuận pháo chậm ra xe mà Huy Tùng đã được Hoa hòa thượng Vũ Hữu Cường dạy bảo kỹ lưỡng , gãy tượng từ sớm Chiến đen phi song mã ầm ầm với mục tiêu đập chết ăn thịt đối phương cho bõ ghét , nào ngờ thời gian gần đây Chim chích chơi cờ đã bớt mụ mị hẳn , tiếp tục đi trung cuộc giang hồ kinh người và đến khi bên hậu dồn đủ bộ ba PHÚC LỘC THỌ vào một cánh thì Chiến đen không còn cách nào khác đành ném cây nguẩy đít chịu thua . Chém gục đối thủ nguy hiểm 2 ván trắng , Chim chích quay sang báo cáo với ông anh Tưởng gà ri nói đúng 1 câu : VÀO ĐÂY LÀ CÓ TIỀN RỒI ...
Hậu thủ trong ván đầu tiên bằng bình phong mã binh 3 hoành xa , Hải cầu đơ chơi cờ đúng theo phong cách bồng nhồng , đang yên lành thì lại chuyển Xe 3-2 dính ngay quả P 5-8 của bên tiên cô chặt xe mã . Đến đây có lẽ vẫn chưa tỉnh táo nên Hoachensauda mơ ngủ tiếp tục ấn P8-2 thẳng vào mồm xe đối thủ , sau 1 chút bỡ ngỡ Tiểu ma đầu vác xe chạy ngang đớp gọn và sớm hơn cây , đến đây thì thắng bại đã rõ , Đinh Thanh Hải cố gắng lao mã lung tung 1 lúc rồi vứt cờ chịu thua .
Trân lượt về cũng diễn ra theo thế trận 1 chiều , song mã bên hậu đứng vị trí đẹp vô cùng và đến khi sau 1 loạt đổi cây tiên kém nguyên 2 chốt hình cờ đúng theo kiểu chờ giờ TIỄN CỤ RA ĐỒNG . Rất kinh nghiệm Linh Ngọc phế pháo vào mã đưa vào hình cuộc đơn giản muốn hòa lúc nào thì hòa . Hải cầu đơ đành xót xa buông kiếm trong tiếng chê bai của Gia Cát Dự : Cái loại cờ không biết khai cục của mày thì khá sao được , muôn đời thế này thôi em ơi :D .
Ở trận tứ kết còn lại , Hứa Ngân Linh sau màn chém giết điên cuồng ở vòng bảng thì vòng này bận việc gia đình không có mặt , Nho sĩ Mai Quế Lọ bất chiến tự nhiên thành , trong lúc đợi buổi chiều nhàn nhã vác Ip5 đi chụp ảnh khắp nơi với mục tiêu đợi đến tối còn post bài báo cáo Vô Thiên bang chủ cho hoàn thành nhiệm vụ .
Kết quả bốc thăm các trận bán kết :
- Bán kết 1 : Phạm Quốc Hương vs Lê Linh Ngọc
- Bán kết 2 : Mai Quý Lân vs Nguyễn Huy Tùng
Bốc được lá thăm đi trước trong ván đấu đầu tiên , 2 ông chuyên đá cờ rau dưa đối mặt với nhau bằng món tiên nhân chỉ lộ , trận này nói thật cả 2 bên đều sợ thua nên đi một ván cờ vô cùng rụt rè và thiếu sĩ khí , cứ đưa cây lên hà lượn qua lượn lại rồi đấu dần nên chẳng lạ gì khi chuyển tàn đều nhau chằn chặn . Cặp đấu quen thuộc này dắt nhau ra bàn cờ bỏi trong sự hí hửng đến từ Tùng chim chích bởi chơi cờ ở không gian rộng thì Mai Quế Lọ chưa bao giờ được đánh giá cao .
Quả thật khi phải thi đấu trong tiếng loa ầm ầm đến từ giọng ca của trọng tài Giang say , Mai Quế Lọ đi cờ cực kỳ ngộ nghĩnh , song phương oánh nhau có mấy hiệp tiên đã để hậu chém gọn con mã quý báu , đến đây Nho sĩ tiếp tục làm buồn lòng khán giả hâm mộ khi ấn xe 9.2 vào thẳng đường sát thương của khẩu thần công đối thủ . Không đợi Chim chích phải vác P7-1 ăn xe , nhà bình luận nổi tiếng đã chấp nhận quy hàng , Tùng chim chích nhẩy loi choi vào trận chung kết trong niềm hoan hỉ của ông anh ruột Huy Tưởng đã khá mất công thức khuya dậy sớm hộ tống thằng em đi kiếm giải .
Bán kết 2 : Phạm Quốc Hương 2-2 Lê Linh Ngọc ( Cờ chớp Hương cầm tiên thủ thắng )
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...30_574_574.jpg
Thắng khá dễ trong bộ môn cờ bỏi sở trường ở ván đấu thứ nhất , ván 2 do được đi tiên nên ông Trạng vừa mất ngôi tinh tướng vác pháo đóng thẳng vào đầu , đối lại Linh Ngọc sử dụng bình phong binh 7 nghênh chiến . Hương ngỗng phi cặp mã như vào chỗ không người dần chiếm ưu thế , tuy nhiên đến nước thứ 22 lòng tham của cụ bỗng dưng không kiềm chế được vội vàng đi X7.4 ăn vỡ cặp tượng . Dính phải đòn lừa đảo Tiểu ma đầu đi hàng loạt nước cờ cao cấp , chính thức kích bại cụ Cờ bằng món xe pháo tốt đối xe tốt sĩ tượng bền , hớn hở vung tay ăn mừng sau cú san hòa tỷ số trong sự hậm hực thấy rõ đến từ đối thủ ...
Trận cờ chớp may rủi được tiến hành và Ngọc đen đủi vớ phải màu đen , mặc dù được chấp hòa tuy nhiên thể thức 6p vs 5p là vô cùng khắc nghiệt . Lần này Ngỗng tướng quân tỉnh táo thuốc nước đầy đủ và sau đó bình tĩnh điều cây bão táp khoan phá đối phương , gắng gượng chống đỡ được vài chục hiệp thì tiếng đồng hồ thánh thót vang lên . Tiểu ma đầu đành hài lòng với trận 3-4 nội bộ của Kỳ Hữu và Hương ngỗng thiết lập cặp đấu gồm toàn gia cầm chim chóc trước Chim chiếp đại sư Nguyễn Huy Tùng .
Lịch 3-4 và chung kết :
- 9h00 mồng 4 tết : Tranh 3-4 : Mai Quý Lân vs Lê Linh Ngọc
- 14h00 mồng 4 tết : Tranh chung kết : Phạm Quốc Hương vs Nguyễn Huy Tùng
Do tính chất mềm mại của trận 3-4 nên PVCT xin phép được nghỉ sáng ngày mai , vào lúc 2h chiều sẽ TTTT trận chung kết khá hấp dẫn giữa Ngỗng đại sư và Tùng chiêm chiếp , còn giờ thì xin được phép dừng bút , một lần nữa xin được cảm ơn vì đã chú ý theo dõi và luôn ủng hộ , chúc mọi người có một năm mới vui vẻ , mạnh khỏe , hạnh phúc và thịnh vượng ...
Trung_cadan , từ tư gia : 19/178 Nguyễn Lương Bằng , Hà Nội :tlkdcuoi ...
Trân trọng ...
@cuongpy: Đánh trên sân bỏi khó nhìn quá,lại sắp hết giờ,cháu bị mụ nên không nhìn thấy nhưng hình đó cờ bên cháu cũng thua rồi,không đi được quân nào cả :D.Năm nay giải Văn Miếu đúng là quá may mắn nên cháu mới vào được BK.Em Tùng vào CK là hoàn toàn xứng đáng nhất là sau một màn thể hiện rất xuất sắc trong trận TK trước anh Trần Quang Chiến :D
con co 2 tran cuoi cung...tran tranh 3-4 ma ko tt cho aem chan the
trận tranh 3-4 sang nay o Van Miếu hoà rồi.hai ky thu đánh rất hay va kịch liệt.luc day toi phải về nha co việc nen ko rõ ai xếp thứ 3 thôi
Tôi không bảo người ta không đánh, vấn đề là sáng nay tôi không làm, lý do là nhà các bạn có tết nhà tôi cũng thế các bạn hiểu cho.
Với cuộc đấu nội bộ của trận 3-4, cũng chưa đủ sức hút để tôi xách máy tính lên làm, không nói đánh thật hay không mà là không đủ quyết liệt bạn banghk hiểu ý tôi chứ???
TTTT chung kết : Phạm Quốc Hương 2-0 Nguyễn Huy Tùng :
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...51_574_574.jpg
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...45_574_574.jpg
Một số hình ảnh trận chung kết :
Không gian thi đấu :
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...54_574_574.jpg
Bàn cờ treo phục vụ khán giả :
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...13_574_574.jpg
Rất đông đảo khán giả đến tham gia theo dõi :
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...96_574_574.jpg
Quân cờ người rất đẹp :
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...85_574_574.jpg
Mông Cổ tướng quân :
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...75_574_574.jpg
Chị Xinh - dẫn chương trình :
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...51_574_574.jpg
Trời rất nắng :
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...81_574_574.jpg
Tướng ông :
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...81_574_574.jpg
Tướng bà :
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...79_574_574.jpg
Cám ơn diễn đàn tlkd đã cập nhật rất nhanh và kịp thời diễn biến trận ck
Có cả khán giả nhí theo dõi :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...03_574_574.jpg
Em tượng bên đỏ ( em này thì cho chụp ) :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...19_574_574.jpg
Em này thì không :D :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...36_574_574.jpg
Tướng bà :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...69_574_574.jpg
Tướng ông :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...24_574_574.jpg
Tiểu đồng gõ trống ( chuyên trị những ông nghĩ lâu ) , cứ gõ thẳng vào tai :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...09_574_574.jpg
Pháo bên đỏ :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...92_574_574.jpg
Thể thao tivi đến đưa tin :
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...13_574_574.jpg
Nguyễn Huy Tùng đã nhận thua , Phạm Quốc Hương lần thứ hai liên tiếp lên ngôi vô địch ... Xin chúc mừng .
Dù thua thì Chim chích đại sư cũng đã có 1 trận đấu thành công ...
Trận cờ chớp phân định 3-4 cũng đang diễn ra giữa Mai Quý Lân và Lê Linh Ngọc , kết quả cuối cùng tiên thua .
Xếp hạng chung cuộc :
1- Phạm Quốc Hương
2- Nguyễn Huy Tùng
3- Lê Linh Ngọc
4- Mai Quý Lân
Các hình ảnh lễ trao giải sẽ được cập nhật sau mọi người nhé , nếu không có gì thay đổi từ mùng 6 đến mùng 9 chúng tôi sẽ trực tiếp các diễn biến của giải đấu được chờ đợi nhất đầu năm , Chùa Vua 2016 xuân Bính Thân ...
Em Tượng bên đỏ ( em cho chụp ) xinh thế :D
Kết e Tướng xanh từ đợt Hoàng Thành Thăng Long tới giờ mà chưa biết tí thông tin gì :tlbuc
Chung kết Văn Miếu 2016 - Trên sân cờ Người , Ngỗng không có đối thủ ...
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...51_574_574.jpg
Bước vào trận chung kết Văn Miếu Bính Thân 2016 , đương kim vô địch Hương ngỗng dường như hội tụ đầy đủ những tiêu chuẩn của nhà vô địch : Thể lực khỏe mạnh , nội lực dồi dào , kinh nghiệm chinh chiến lâu năm , sự khát khao giành ngôi vô địch ( vì nó liên quan đến tiền thưởng của cụ ) . Lá thăm may mắn đã khiến Mông cổ tướng quân được đi tiên và điều này là một lợi thế quá lớn đối với anh khi được toàn quyền quyết định nhịp nhanh chậm của ván cờ ( đồng nghĩa tránh được bẫy khai cuộc của đối thủ ) . Một thế trận không pháo đầu ( quá cung pháo ) tiềm ẩn cạm bẫy đã được nhà vô địch đưa ra , Chim chích đại sư bình tĩnh bình pháo vào đầu chống trả đồng thời tung song hoành xa nhằm toàn lực khống chế lộ 4-6 của bên tiên . Mọi thứ có vẻ khá bình ổn và đa số đều hy vọng vào một điều bất ngờ cho Huy Tùng . Cơ hội đã đến sau nước thứ 17 Hương ngỗng đi X2.5 kỵ hà đứng đúng vào mồm mã ẩn của bên hậu , tiếc rằng vào lúc cần thiết nhất Chim chích đã không văng nổi nước M5.6 chiếm ưu thế tuyệt đối mà lại chuyển tốt 5-6 quá hiền lành , thoát nguy bên tiên vội chuyển xe vào ngũ đổi cây nhằm hạn chế cặp xe khỏe mạnh đang trấn hàng chốt của bên hậu . Sau khi đổi xe bên tiên đi hàng loạt nước chính xác và đến lúc này điểm yếu về trung tàn của Chim chích lộ rõ . Chỉ một con chốt 3 sang sông mà quấy tung hàng phòng ngự đối thủ . Hương ngỗng kết thúc ván đấu bằng 1 pha bỏ mã ấn xe vào mắt tượng dọa sát cục . Lúc này thế bại đã lộ rõ , hình cờ kém cây kém thế Chim chích đại sư bèn nhoẻn miệng cười rồi đưa tay ra bắt xin hàng . Đây đã là lần thứ 2 liên tiếp Hương ngỗng lên ngôi vô địch giải đấu danh giá đầu năm của làng cờ Hà Nội đồng thời bổ sung thêm giải thưởng khá tươm tất trị giá 4000 ngân lượng ...
Mời các bạn xem lại ván đấu này : Phạm Quốc Hương 2-0 Nguyễn Huy Tùng :
Ở trận tranh 3-4 , ván đầu tiên Linh Ngọc và Quý Lân đánh hòa trên sân Bỏi , ở trận cờ chớp Tiểu ma đầu xuất sắc chém đẹp Mai Quế Lọ , lên ngôi quý quân của giải đấu ...
Các kết quả cụ thể như sau :
Vô địch : Phạm Quốc Hương : Quà tặng và 4.000.000 đ
Á quân : Nguyễn Huy Tùng : Quà tặng + 3.000.000 đ
Quý quân : Lê Linh Ngọc : Quà tặng + 2.000.000 đ
Điện quân : Mai Quý Lân : Quà tặng + 1.500.000 đ
Giải phong cách : Nguyễn Quang Nhật : Quà tặng + 500.000 đ
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...99_574_574.jpg
Thethao tivi phỏng vấn tướng Bà :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...71_574_574.jpg
BTC trải thảm đỏ phục vụ cho lễ bế mạc :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...45_574_574.jpg
Cụ Ngỗng chờ lĩnh tiền :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...77_574_574.jpg
Đại diện BTC lên phát biểu :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...95_574_574.jpg
Quân cờ Người làng Nguyên Xá :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...97_574_574.jpg
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...66_574_574.jpg
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...58_574_574.jpg
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...32_574_574.jpg
Các anh tài đã đợi sẵn :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...67_574_574.jpg
Quà tặng của Ban Tổ Chức :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...99_574_574.jpg