Có đệ đây huynh.
Có gì hot
Có đệ đây huynh.
Có gì hot
Lên hàng tiếp chú
Gác lại chuyện của 3 cánh quân phía Bắc cùng 3 đạo quân miền Trung vừa chốt lại đội hình tham dự; bởi lẽ Đà Thành 2 ngày gần đây xảy ra đại biến khiến kỳ đàn nổi lên vô vàn sóng gió.
Tổng hành dinh của Hoàng Anh Đường mới đêm hôm kia xuất hiện 4 kiếm khách lạ mặt ;phục sức có phần khác nhau chứng tỏ ko cùng 1 môn phái nhưng thân thủ phi phàm; đều sở hữu công phu tu luyện đã đạt tầm thượng thừa; đồng loạt đến muốn bái kiến Đông Phương Giáo Chủ.
Chẳng hiểu đầu đuôi ra sao; mà sau khi tiễn khách; Lão danh tướng này vô cùng khẩn trương đã triệu tập toàn bộ các phó đường chủ cùng các vị hộ pháp phải gấp rút hội họp... Nội dung cuộc tổng họp này đến bây giờ vẫn là 1 bí ẩn; để lại cho người xem nhiều sự tò mò dữ dội..
Chỉ nghe phong thanh rằng; 4 kiếm khách đó đại diện cho 4 cánh quân phía Nam chính thức chấp nhận lời mời và đến gửi chiến thư hẹn ngày 18 tháng đến sẽ hội ngộ tại Đà Thành.
Mảnh đất Nam Bộ từ thuở hồng hoang đã là nơi dừng chân của biết bao nhiêu kỳ nhân dị sỹ; những anh hùng mạt vận; những những tài năng thất thủ trong trận chiến thời cuộc; những người ôm mộng lớn lập thân; những người ra đi khai hoang tìm miền đất hứa..ko hẹn mà gặp đồng loạt tụ hội tại đây...
Chính vì những lý do đơn giản ấy cộng với điều kiện tự nhiên ưu đãi đã phần nào ăn sâu vào máu thịt trở thành nếp sống, nếp văn hóa; tạo nên tính cách đặc trưng của người dân miền Nam đầy hào sảng, tình nghĩa; hào khí ngất trời...
Vùng đất hứa đó ngày ngày thay da đổi thịt; càng lúc càng phát triển mạnh mẽ; trở thành trung tâm kinh tế của cả nước; và tất nhiên theo xu thế đó; tài năng bản xứ ngày càng nở rộ bên cạnh nhân tài tứ phương bắt đầu ùn ùn kéo đến ôm mộng lập thân..
Kỳ đàn tất nhiên ko hề ngoại lệ..
Những thiên tài như Trần Quới; cố danh thủ Độc Cô Cửu Kiếm Mai Thanh Minh; danh kỳ Túy Kỳ Tiên Trềnh A Sáng, Bạch Lão Vương Trương Á Minh, Quang Minh Tả Sứ; Võ Giáo Đầu...mới đây là Âu Dương Công Tử Lại Lý Huynh...thế hệ nối tiếp nhau, tạo nên 1 chuỗi thời gian dài thống trị của kỳ đàn miền Nam trên khắp đất nước...
Mặc dẫu có những lúc vẫn bị vượt mặt, nhưng những cuộc lật đổ của kỳ đàn miền Trung và phương Bắc vẫn ko thể chối bỏ 1 thực tế rằng địa vị số 1 vẫn là vị trí gần như độc tôn của kỳ đàn phương Nam này trên cả nước..
Chiến trận Đà Thành bắt đầu trở nên nóng hổi trên cả nước. Và mảnh đất của biết bao nhiêu tài năng phía Nam đất nước này lập tức thảo 4 bức chiến thư; chia làm 4 lộ quân; phái 4 vị sứ giả ngày đêm ko nghỉ; Đà Thành thẳng tiến..
Trước khí thế hừng hực này; 1 trường đại chiến Đà Thành xảy ra là điều tất yếu...
7- Bình Phước
- Võ Minh Nhất:QTĐS Trưởng đoàn
- Nguyễn Anh Đức:KTQG VĐV
- Phan Phúc Trường:VĐV
- Lê Anh Minh: VĐV
Bình Phước đại trấn độ chừng 5 năm trở lại đây bắt đầu vươn lên dữ dỗi và trở thành thế lực mới vô cùng khó chịu trên kỳ đàn cả nước.
Đất lành chim đậu, những điều kiện tự nhiên ưu đãi; chính sách đãi ngộ hợp lý; vô số tài năng ào ào gia nhập nghĩa quân này như tìm bến đỗ lập thân, ; cùng với chiến thuật phù hợp, binh đoàn đa sắc tộc này (hệt như Inter Milan những năm trước) bắt đầu gặt hái nhiều thành công nhất định, mà mới đây là chức vô địch A2 tại Thừa Thiên; hay 2 chức vô địch Quốc Gia của Giáo Đầu vào những năm 2010 và 2014 là những minh chứng rõ nét cho kỳ gặt quả ngọt của binh đoàn cửa ngõ miền Nam này.....
Xích Cước Đại Tiên Phùng Quang Điệp; Tiểu Ma Đầu Lê Linh Ngọc; Bố Cục Chuyên Gia Trần Quyết Thắng; Cửu Trùng Dương Đặng Cửu Tùng Lân; Sát Thủ Hoa Hồng Đặng Hữu Trang...cùng với Giáo Đầu Võ Minh Nhất tạo thành 1 nghĩa quân vô cùng thiện chiến; đánh Đông dẹp Bắc hạ hết thành lũy này đến thành lũy khác, khiến kỳ hào tứ phương nghe danh thôi đã nễ phục mấy phần..
Mới đây; vừa có thêm Sát Thủ Ninh Kiều về hạ cánh trợ lực; quân đoàn Bình Phước quả là như hổ mọc thêm cánh...
Như 1 thử thách đầu tiên dành cho danh tướng Tây Đô này; Giáo đầu quyết định nhường trọng trách chủ tướng cho danh kỳ này nắm giữ; còn phần mình lui về chỉ huy chiến thuật. Quả là tính toán cao xa...
Sát Thủ Ninh Kiều, người vừa được tấn phong KTQG cách đây chưa lâu;nổi danh về sở trường so đọ công phu trung tàn; lối đánh khó chịu trên nền tảng công lực thâm hậu; chàng đã khiến vô số danh tướng gục ngã dưới đường đao trầm trọng hiểm ác của mình... Đông Phương Bất Bại; Võ Giáo Đầu; Tây Đô Kiếm Khách; Túy Kỳ Tiên..là những cái tên xấu số trong danh sách bại tướng đang ngày càng dài thêm của kiếm khách quê ở Cà Mau này.
Có a; chắc chắn Võ Giáo Đầu hoàn toàn an tâm để tập trung cho những tính toán chiến thuật của mình.
Bộ đôi song tá kề vai sát cánh trong mộng xưng vương lần này của nghĩa quân Bình Phước cũng chẳng phải là ai xa lạ.
1 người từng 1 kiếm lấy mạng Vô Thiên Bang Chủ Nguyễn Hoàng Kiên tại Thừa Thiên khi A2 diễn ra; hay song chưởng hàng phục Tùng Phật Tổ tại giải đồng đội các clb phía Nam 2014.. Danh tá Phan Phúc Trường; hội quán Trạng Nguyên chính là nhân vật này. Trẻ tuổi, tài cao, căn cơ bài bản được Võ Giáo Đầu chân truyền. Hoàng Anh Luân Kiếm này chính thị là cơ hội để anh thể hiện được tài năng của mình..
Đã thành danh tại mảnh đất Bình Phước khá lâu; gặt hái được khá nhiều thành công nhất định bằng liên tục nhiều chức vô địch tại địa phương; danh tá Lê Anh Minh mau chóng lọt vào mắt của Võ Giáo Đầu và được người mời về trợ chiến. Dáng người tròn trịa dễ mến; sở hữu kinh nghiệm chinh chiến giang hồ lâu năm; sinh hoạt khoa học và chịu khó học hỏi; danh tá mảnh đất Đồng Xoài này kỳ lực càng ngày càng hoàn thiện... Chắc chắn với nền tảng căn cơ như vậy; đối đầu với a sẽ là chuyện chẳng phải là vui vẻ gì với những người ôm mộng ngôi vương....
Với bộ 3 trẻ tuổi này; dưới đầu óc siêu việt của Võ Giáo Đầu; chắc chắn Bình Phước sẽ được đánh giá vô cùng cao ở bất cứ bảng đấu nào có sự xuất hiện của họ.
(còn tiếp)
Theo thông tin mới cập nhật thì cơ cấu giải thưởng tạm thời được tăng thêm cụ thể như sau:
Giải Nhất 5triệu.
Giải Nhì 3 triệu
Giải Ba: 2 Triệu.
Dự là còn được tăng nữa.
Chúc tất cả các đoàn thi đấu thật tốt.
Thân mến
Các đoàn vui lòng cho biết thời gian cập bến để ban tổ chức tiện việc sắp xếp
Sđt liên hệ: Mr Sỹ (locxoay) 0972565452
Xin cảm ơn!
Lên bài đội nhà đi ku
Bài đội nhà ngày mai sẽ có ạ.
Đêm nay là loạt về các đội Miền Nam
[U]8: Công Ty TNHH The Mira.[/U]
Nguyễn Thanh Tùng VĐV kiêm Trưởng Đoàn.
Trương Á Minh ĐC QTĐS VĐV
Nguyễn Hoàng Lâm VĐV
Trước khí thế xuất chinh ào ạt của nghĩa quân Bình Phước; từ đất Sài Gòn xa xôi; bộ đôi tả hữu 2 cánh quân chủ lực của TP rộng lớn này cũng bắt đầu rậm rịch khăn gói lên đường nhắm hướng Đà Thành thẳng tiến.
Cánh thứ nhất dưới sự thống lãnh của Lãnh Đội Tùng Phật Tổ; với chủ tướng Trương Á Minh và nhân vật còn lại là người bằng hữu cực kỳ thân tình với kỳ đàn Đà Thành: Lâm Người Mẫu.
Với việc Bạch My Lão Vương ko ngại đường xá xa xôi đích thân xuất chiến; đủ thấy khát vọng lớn đến nhường nào tại Hoàng Anh Đường lần này của vị lão tướng này. Nhắc về Bạch Lão Vương, cái tên vô cùng quen thuộc với kỳ đàn trung nguyên độ chừng hơn 20 năm trở lại đây.
Người huynh trưởng trong bộ ba Tam Hùng Xe Pháo Mã của đất Sài Thành nỗi danh đã lâu; vô số thành tích trong quá khứ kéo dài đến hiện tại mà chỉ cần kể qua thôi thì có lẽ phải mất đến mấy canh giờ mới xong hết.
Sở hữu lối đánh vô cùng đa dạng và khó chịu; chủ yếu thiên về so đọ công lực, dựa trên nền tảng công phu tu luyện đã hỏa hầu; móng vuốt của Ưng Lão Vương đã cào nát ko biết bao nhiêu là danh kỳ tứ phương, trong nước lẫn quốc tế. Mà thành tích đơn kiếm trấn át quần hùng tại Sài Thành 1997 để lên ngôi vô địch Trung Nguyên; cùng vô số lần á quân hay mới đây là chiếc cúp Dương Quan Lân danh giá tại Trung Hoa cũng như việc được tấn phong ĐC QTĐS là những ví dụ cụ thể.
Kỳ lực lẫn kỳ đạo đều thuộc hàng số 1 Trung Nguyên; có ngài; 11 chủ tướng còn lại của 11 binh đoàn kia ắt hẳn tự thấy lành ít dữ nhiều...
Bộ đôi Song Kỳ trợ chiến ở bàn tá của The Mira lại khiến nhiều lời bàn tán xôn xao nổi lên. Đơn giản, kỳ lực của đôi song kiếm này chắc hẳn danh tướng Trung Nguyên cũng chưa nắm chắc được toàn mạng khi đối đầu.... Chính là Tùng Phật Tổ cùng Trung Nguyên Đệ Nhất Mỹ Nam Lâm Người Mẫu.
Thành danh tại phương Nam đã lâu; Tùng phật tổ vốn dĩ đã xây chắc cho mình uy thế nhất định trên kỳ đàn. Dẫu đến với cờ là đam mê và yêu mến; nhưng kỳ lực sau quá trình tu tập cũng đã thuộc hàng thượng thừa. Từng hạ gục Kinh Thành Thiếu Hiệp Hà Văn Tiến; 1 kiếm lấy mạng Cái Bang Nguyễn Hữu Hùng và cách đây chưa lâu làm kỳ đàn Miền Nam dậy sóng khi song chưởng tiễn Kim Mao Sư VƯơng Nguyễn Phụ Xuân về chầu trời; trên nền tảng thể lực cực kỳ sung mãn và lâm trận chinh chiến kinh qua vô số; bàn tá với a nắm giữ sẽ là lô cốt mà bất cứ binh đoàn nào ôm mộng bá vương đều cần xuyên thủng..
Người còn lại; Lâm Người Mẫu còn nổi danh hơn cả...
Thuộc tốp tướng Sài Thành lâu năm khi luôn là siêu sát thủ hạ gục vô số danh tướng; mà 1 vài cái tên như Quang Minh Tả Sứ; Túy Kỳ Tiên, Tinh Tú Lão Quái Nguyễn Vũ Quân...là vài trong số hàng trăm nhân vật xui xẻo xấu số đụng phải chàng.
Mặc dù thời gian gần đây chàng bắt đầu đi vào chuyên tâm sự nghiệp dạy cờ cho thế hệ kế cận, khiến kỳ lực có phần sụt giảm; nhưng kinh nghiệm cùng những thành tích lẫy lừng trong quá khứ của chàng Mỹ Nam này đâu phải là hư danh.... Chẳng ai muốn xấu số day vào tay chuyên gia chém tướng này....
Chắc chắn với bộ ba Siêu Sát Thủ này; The Mira xứng đáng là Ứng Viên Số 1 cho ngôi vương của giải.
(còn tiếp)
9: Thiên Bằng Kỳ Hội Quán
Diệp Khai Nguyên QTĐS VĐV kiêm trưởng Đoàn
Hà Thật Quyền VĐV
Đặng Trịnh Tuấn Anh VĐV
Cánh quân còn lại từ Sài Thành chỉ chịu chậm hơn người ae của mình độ chừng 2 canh giờ trong hành trình chinh phạt miền Trung lần này.
Trống mở cờ dong; binh lực hùng hậu; khí thế ngất trời; dưới sự thống lãnh của đoàn trưởng Diệp Khai Nguyên; nghe đâu rạng sáng hôm qua đã ngựa xe nhắm thắng Đà Thành xuất phát...
Sơ qua 1 chút về bộ ba nắm giữ nhiệm vụ tranh đoạt vinh quang lần này của cánh quân còn lại ở đất Sài Thành...
Đại Hổ Diệp Gia Diệp Khai Nguyên vốn là danh kỳ nổi danh khắp dải đất hình chữ S này đã lâu... Nền tảng khai cuộc vững vàng (cùng với Trần Quyết Thắng được mệnh danh Nam Bắc Bố Cục Chuyên Gia); truyền thống gia đình nổi danh kỳ đàn từ lâu; cộng với tâm huyết đào sâu nghiên cứu đã giúp Diệp Đại Hổ lẫy lừng vinh quang những năm cuối thế kỷ 20 đầu 21 trên toàn đất nước lẫn nước bạn... 2 lần quý quân quốc gia; 1 lần về nhỉ; 1 lần vô địch đồng đội Đông Nam Á cùng với việc được tấn phong QTĐS là những trái ngọt trong vô số thành tích mà danh kỳ đáng mến này gặt hái được.
Kiến thức thông tuệ; ngoại ngữ thông thạo; tính tình chịu khó; Diệp Đại Hổ chính là nhân vật đắc lực giúp kỳ đàn nước nhà hội nhập với các liên đoàn khu vực, và chỉ xét về mặt này thôi; quả là ko quá để kỳ hữu tứ phương ngưỡng mộ về chàng trai gốc Quảng Đông này.
Nền tảng bài bản thuộc hàng số 1 của kỳ đàn miền Nam, công phu tu luyện theo đường chính đạo; nội công chẳng phải tầm thường; tất cả làm nên 1 Diệp Đại Hổ với lối đánh đầy sáng tạo, đa dạng và chắc chắn. Đối đầu với anh; Nam Hiệp Uông Dương Bắc; Tây Đô Kiếm Khách Huỳnh Linh; Giáo Đầu Võ Minh Nhất..là những cái tên gần đây đã bị vong mạng oan uổng dưới đôi tay tài hoa của danh kỳ này....
Mặc dẫu gần đây công lực có suy giảm chút ít, nhưng cái tên Đại Hổ Diệp Gia vẫn là con ngáo ộp với bất cứ danh kỳ nào.....
Độ chừng cách đây 1 năm; tại đại hội anh hùng Bình Thuận; bỗng đâu xuất hiện 1 nhân vật; tuổi ngoài 40; dáng người hơi đậm; phục sức sang trọng ko giống người giang hồ nhưng cước bộ lanh lẹ, giọng nói thâm trầm chứng tỏ công lực chẳng phải tầm thường..... Chàng trai với 1 cú Poker thần thánh khi liên tiếp qua 4 ải chém rụng 4 cao thủ, chiễm chệ ngôi cao; khiến kỳ đàn vùng đất cố đô Chăm Pa này dậy sóng hoảng loạn.. Cuối cùng; kết thúc vô cùng có hậu khi chàng lên ngôi vô địch trong sự ngỡ ngàng của quần hùng..
Liên tiếp các cuộc hội kiến để tìm ra danh tính được các anh hùng sở tại tổ chức; cuối cùng cũng đã có kết quả...
Nhân vật từ bí ẩn đi ra đó chính là Hà Thật Quyền; danh kỳ với công việc chính là kinh doanh này...
Chỉ bằng 1 việc khiến kỳ đàn trong Nam dậy sóng ấy cùng thành tích vô địch Bình Thuận; đã chứng tỏ phần nào công phu tu luyện của danh tá binh đoàn Thiên Bằng Kỳ Hội Quán này.... Chắc chắn; kỳ đàn Đà Thành đang thấp thỏm chờ đợi 1 giải đấu bất ngờ nữa của Hà Đại Gia tại Hoàng Anh Luận Kiếm sắp đến......
Tại chiến trận Bình Dương 2015 trong ngày tưởng nhớ danh kỳ Tăng Nguyên Giai; Danh tướng Hà Thành Nguyễn Trường Sơn từ đất Bắc xa xôi với mộng xưng hùng xưng bá bước vào cuộc chiến với hào khí ngất trời nhưng hỡi ôi; trong trận xuất quân; cái khí thế ngùn ngụt ấy bị dội ngay 1 gáo nước lạnh bởi 1 cái tên vô cùng lạ lẫm: Đặng Trịnh Tuấn Anh từ Kỳ Hội Quán.....
Với chiến thắng này; cái tên này bắt đầu khiến cho các đối thủ dè chừng và có những sự chuẩn bị kỹ lưỡng để đối phó; khiến cho Tuấn Anh các trận chiến vòng sau bắt đầu đánh mất phong độ và tính bất ngờ của mình.. Mặc dẫu kết thúc giải đấu ko quá thành công; nhưng với việc hạ knock-out Sơn Hàng Mành đã phần nào chứng tỏ được công phu của chàng danh tá Kỳ Hội Quán này...
Với việc xuất thân từ Kỳ Hội Quán; nơi Lẫu Dê Đại Sư trực tiếp giảng dạy; chắc chắn công phu của chàng trai trẻ này thời gian gần đây có nhiều tiến triễn rõ rệt; và phải chăng Đà Thành Đại Chiến lần này chính là cơ hội cho chàng thể hiện điều đó????
Với việc sở hữu 3 nhân vật đều có kỳ lực đẳng cấp riêng ở mỗi chiến tuyến; việc Thiên Bằng Kỳ Hội Quán gây nên bất ngờ tại Hoàng Anh Đường có thể là 1 điều được dự báo trước........
(còn tiếp)...
(Đêm qua đọ kiếm cùng Lốc Xoáy tướng quân đến tận canh 3; sáng ra đầu đau như búa bổ; khiến công lực suy giảm mất đi 8 9 phần; tịnh dưỡng hồi lâu tưởng chừng ko thể hạ trảm bút nỗi. Nhưng khí thế Đại chiến đang dần nóng lên với tốc độ chóng mặt; Tại hạ đành cố gắng cho kịp quần hùng... Nghẹt nỗi nếu lỡ may văn vẻ loằng ngoằng thì bằng hữu hạ cố... Thân mến)
10: Việt Nam Tượng Kỳ
Vũ Đức Tiến: Trưởng Đoàn
Nguyễn Thanh Khiết VĐV
Nguyễn Anh Hoàng KTQG VĐV
Trương Thành Lập VĐV
Hòa cùng không khí nóng bỏng nơi Đà Thành những ngày cuối hạ; cánh quân cuối cùng của Sài Thành sau nhiều ngày lần lữa cũng bắt đầu xuất phát.
Chủ tướng Túy Kỳ Tiên Trềnh A Sáng trên đường xuất chinh gặp phải đại biến; bèn tức tốc quay trở về nhận lệnh nơi đơn vị chủ quản; khiến cho binh đoàn VNTK gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm người thay thế..
Sự hụt hẫng ấy cũng đến từ toàn thể đại hội; khi thiếu vắng Túy Kỳ Lão Tiên khiến cho vô số kỳ hữu cảm thấy đầy tiếc nuối...
Nhưng sự cố ngoài ý muốn này cũng mau chóng được khỏa lấp; khi binh đoàn này sau 2 ngày 2 đêm hội họp cũng đã tìm ra giải pháp...
Những khó khăn ấy cũng mau chóng được bỏ lại đằng sau; cánh quân cuối cùng này xuất chinh trong cái khí thế hừng hực và đầy nhiệt huyết; khiến khách bộ hành ven đường hò reo dữ dội và chẳng ai còn nhận ra cái tai nạn mới gặp phải nơi binh đoàn này cách đây chưa lâu...
Chủ tướng Nguyễn Thanh Khiết; xét về kỳ lực rất có thể hãy còn dưới 1 chút đỉnh so với Trềnh Lão Sư; tuy nhiên; nhắc đến lão danh sư này; cái tâm huyết bao năm lăn lộn kỳ đàn huấn luyện đào tạo ra vô số học trò đã lấn át hẳn.. Dưới tay ông; Lại Lý Huynh bỗng chốc trở thành hiện tượng như vào độ chừng 5 năm về trước... Sát Thủ Ninh Kiều Nguyễn Anh Đức thời gian gần đây làm mưa làm gió trên kỳ đàn cũng đã từng là học trò yêu quý của vị danh sư đất Mũi này...
Mặc dẫu như vậy; nhưng kỳ lực của lão tướng Cà Mau này trước đây nào phải là chuyện đùa... Xây dựng được bảng thành tích đáng tự hào dựa trên nền tảng khai trung tàn đầy bài bản; mà danh sách nạn nhân tuẫn nạn dưới liễu kiếm của vị danh sư này độ chừng 15 năm về trước nhiều vô số kể.. Nhất là kỷ nguyên đầu thế kỷ 21 khi ông từng khiến Uông Dương Đại Hiệp cay đắng tung cờ trắng xin hàng; Kim Luân Pháp Vương trong 1 ngày xấu trời trúng phải ác chiêu lăn ra bất tỉnh; Hùm Xám Bùi Dương Trân xưng ba riêng 1 cõi đất Bắc trong 1 chiều thu giao chiến hơn 300 hiệp cũng đành nuốt hận thất thủ lui về tĩnh dưỡng......
Thời gian qua; dẫu kỳ lực có sút giảm vì lý do tuổi tác và các vấn đề ngoài chuyên môn; nhưng nghiễm nhiên trên danh vị chủ tướng binh đoàn VNTK; trong 1 ngày mà hùng tâm nổi lên; vài đại tướng bỏ mạng khi trúng phi đao của ông cũng là điều không có gì quá lạ.... Sự xuất hiện của ông; bài toán bàn tướng tưởng chừng nan giải cuối cùng cũng tìm ra đáp số mỹ mãn....
Danh kỳ Nguyễn Anh Hoàng lại là 1 cái tên vô cùng quen thuộc bấy lâu nay trên khắp kỳ đàn cả nước. Lão tướng Bình Dương đại trấn này sở hữu công phu tu tập vô cùng chuẩn mực; cộng với chinh chiến giang hồ trải qua ngàn trận; lối đánh nhẹ nhàng uyển chuyển với nền tảng những bố cục đã nhuần nhuyễn; lão tướng luôn chuẩn A1 nhiều năm qua; và gây ra vô số khó khăn cho những người đã từng chạm mặt.. Mà cách đây chưa lâu Đông Phương Bất Bại sau gần 100 hiệp quần thảo cũng chán nản vứt đao chịu hòa tại Bình Dương 2014....
Chỉ cần với danh hiệu KTQG của mình thôi; khối danh tá sẽ toát mồ hôi hột khi chạm trán người...
Trương Thành Lập; vị tá cuối cùng xuất quân cùng binh đoàn thứ tư ở miền Nam này; đã là gương mặt mà nhắc sơ qua thôi; kỳ đàn trong Nam đều biết đến..
Trưởng thành và phát tiết tài năng từ bé; sau bao năm lăn lộn chinh chiến; hầu hết các kỳ đài từ Sài Thành đến Bình Dương Đại Trấn ít nơi nào mà dấu chân của anh chưa đặt qua... Cọ xát nhiều; kỳ lực nào phải là hàng tầm thường... Đà Thành với sự xuất hiện của anh hứa hẹn sẽ có nhiều trận chiến kinh điển ở bàn tá....
...
Sau khi bỏ lại khó khăn đằng sau; binh đoàn cuối cùng của miền Nam cũng đã đặt chân đến Đà Nẵng xinh đẹp.. Mặc dẫu lực lượng suy giảm ko ít do thiếu vắng chủ tướng quan trọng; nhưng dưới sự điều quân đầy kinh nghiệm của lãnh đoàn Vũ Đức Tiến; việc sở hữu 3 danh kỳ tên tuổi ko ít này; cộng với tâm lý thoải mái.... thì câu nói của người xưa "30 chưa phải là Tết" hãy còn vô cùng chí lý....
(còn tiếp)
Lý do khách quan danh thủ Trềnh A Sáng ko tham gia thi đấu; khiến bài viết cũ của tiểu đệ đành phải fix lại từ đầu nên cảm hứng nó cụt mất quá nửa... Mong bằng hữu chiếu cố....
https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net...70&oe=581553A6
https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net...d6&oe=584BE87D
https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net...30&oe=585C82B4
Kỳ đạo hội tụ.....
Quyết chiến Đà Thành...
P/s : dự kiến quy tụ các PVCT của 3 diễn đàn lớn : thegioicotuong, thanglongkydao, kyhuu...
https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net...7b&oe=5848AA2B
Danh sách các mạnh thường quân...
https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net...c8&oe=584F90C5
Đầu thu!!!
Dẫu cái nóng nực thường trực đặc trưng cho cái mùa hạ oi bức nơi Đà Thành chưa mất hẳn; nhưng mấy ngày gần đây; khí trời có phần dịu đi chút ít; cái le lói của những ngày cuối hạ như khoảnh khắc vụt lên rồi tàn của đốm lửa cũng dần dần biến mất.
Vầng thái dương nơi mặt biển của đại trấn miền Trung này rạng sáng vừa nhô lên chút ít báo hiệu ngày mới đang về thì dường như cũng biếng lười nấp liền dưới làn mây màu đục; để lại trên nền trời 1 màu xám xịt báo hiệu khoảnh khắc giao mùa đã đà trước mặt..
Mặt Hàn Giang; dẫu ko xuất hiện khí hàn nghi ngút như những ngày lạnh giá; nhưng dường như hòa cùng bầu không khí ảm đạm đó cũng phẳng lặng như tờ...
Vài chiếc thuyền từ tốn khua mái chèo; vẻ lên mặt sông vài gợn sóng như nét chấm phá cuối cùng tạo nên một bức tranh thủy mặc tuyệt đẹp của tạo hóa...
Tất cả; tựu chung đều cùng 1 gam màu có phần buồn bã...
Quả là:
Đang dần cuối hạ đầu thu...
Đất trời ảm đạm âm u lạ thường....
Trái lại cái khung cảnh ảm đạm của thiên nhiên này; những ngày gần đây Đà Thành trở nên vô cùng nhộn nhịp và tấp nập.. Vốn dĩ cái thành phố năng động này đã tất bật; nay hãy còn đông đúc hơn hẳn..
Từ các cửa ngõ của Đà Thành, lượng người di chuyển về phía trung tâm đông hẳn hơn thường lệ đã độ chừng nhiều ngày nay...
Ngoại trừ lý do du ngoạn; đại chiến Hoàng Anh Đường chính là lý do lớn nhất...
Tổng hành dinh Hoàng Anh Đường... 106/2 Phạm Nhữ Tăng. mới tầm hơn 8h sáng mà đã ổn ào náo nhiệt lạ thường... Quần hùng hò reo dữ dội bàn tán xôn xao trước chuyến chốt quân phó hội của 2 binh đoàn đơn vị chủ nhà Đà Nẵng tham gia luận kiếm....
Sau hơn gần 2 tuần trăng cân nhắc thiệt hơn; đắn đo suy nghĩ; trải qua hàng trăm cuộc hội kiến...
Bức danh sách cuối cùng cũng đà chốt lại......
11: CHI LĂNG (ĐÀ NẴNG)
Võ Văn Hoàng Tùng QTĐS VĐV
Nguyễn Minh Đức KTQG VĐV
Trần Huỳnh Si La VĐV
Nhắc đến Chi Lăng; kỳ hữu tứ phương ngoài việc liên tưởng đến trụ sở của Túc Cầu Giáo Đà Thành thì chắc chắn ai ai cũng dễ dàng nhớ đến cái địa danh nơi Lạng Sơn địa đầu tổ quốc; mang trong mình hào khí ngất trời của dân tộc; nơi vô số anh hùng dân tộc đánh chặn ngoại xâm bảo vệ chủ quyền đất nước trước vó ngựa của quân xâm lược xuyên suốt chiều dài lịch sử... Cái hào khí đó; dần dần theo tháng năm; in sâu vào tầm thức của toàn thể dân tộc..
Và với việc chọn cái tên Chi Lăng lần này; ắt hẳn; quân đoàn thứ nhất của Đà Thành chọn để phó hội; cũng nhằm nhắc đến cái hào khí hào hùng đó...
Bên bàn tướng Gã Lữ Hành Kỳ Dị Võ Văn Hoàng Tùng vẫn giữ thái độ điềm tĩnh lạ thường như thường nhật...
Trước giờ xuất kích; tố chất thủ lĩnh càng được danh tướng Đà Thành này thể hiện càng rõ nét..
Cái vẻ lạnh lùng điềm tĩnh mà hơn 20 năm về trước; trước chiến trận Phi Hoa Duệ kỳ hào đã từng thấy; để rồi việc hạ gục hàng loạt danh tướng đất bạn; ôm trọn chức vô địch vào tay làm danh tiếng của danh kỳ này nổi vang như sấm trên toàn kỳ đàn...
Vô số chiến tích gặt hái trên khắp các chiến trận kinh qua;là sự khẳng định tuyệt vời cho tài năng của chàng. Trên nền tảng công phu trung tàn cực tốt; lực tính vô cùng cao sâu thâm; những hạn chế về công lực khai cuộc được chàng khỏa lấp 1 cách dễ dàng; cộng với khả năng khinh công quán tuyệt; hơn 20 năm chinh chiến từ Bắc chí Nam; dưới chiêu số đa dạng của mình; hầu hết các danh kỳ tứ phương từ Độc Cô Cửu Kiếm; Túy Kỳ Tiên; Bạch lão vương; Kim Mao sư vương..đều ko ít thì nhiều lần lượt bị chém hạ bởi chàng..
Thời gian có thể trôi qua vài mươi năm; song kỳ lực kỳ đạo và uy lực của Gã Lữ Hành Kỳ Dị vẫn khiến cho toàn thể Đại Hội lần này toát mồ hôi hột khi chạm trán....
Bên cạnh chủ tướng; Hầu Vương Nguyễn Minh Đức với bộ chiến bào tinh tươm dù hơi cũ kỹ chắc do lâu ngày ko sử dụng vẫn ko giữ được độ lạnh lùng như người đồng đội. Có lẽ sau thời gian dài ko chinh chiến; quay lại chiến trận đỉnh cao; người có nhiều bối rối nhất định..
Phong kiếm quy ẩn độ chừng hơn 10 năm về trước; nhưng kỳ lực của ngài vẫn luôn giữ được vị trí cực cao tại kỳ đàn Đà Thành; bằng chứng là cao thủ tứ phương đến thách đấu đều hầu hết thọ thương cáo biệt trước lối ra đòn đầy kinh nghiệm của danh kỳ này...
Tất nhiên cũng là điều dễ hiểu; bởi danh hiệu KTQG được tấn phong trong quá khứ đâu phải là hư danh..
Kỳ lực thượng thừa (giang hồ Đà Thành truyền tai 1 câu "Hầu Vương hầu như ko được đi tiên ở Đà Thành độ chừng gần 10 năm trở lại đây" bởi lẽ ai gặp người đều phải được nhượng vài nước); kinh nghiệm chiến trận quá khứ vô số; dẫu đã quy ẩn giang hồ; nhưng trước việc hào kiệt tụ tập Đà Thành quá đông; ngài cũng quyết tâm bước ra trợ chiến... Có Hầu Vương trợ lực; binh đoàn Chi Lăng như cá gặp nước. quả là đáng mừng...
Còn nhớ độ chừng 1 năm về trước; Đại Bàng Đào Cao Khoa trong buổi sáng đẹp trời lượn lờ du ngoạn cảnh núi Ngự Thừa Thiên; bỗng dưng thét lên lanh lảnh khiến quần hùng hoảng hốt; hóa ra ngài bị trúng tên gãy cánh rơi cạnh bờ dòng Hương Giang thơ mộng..... Và tay xạ thủ to gan lớn mật gây nên chuyện tày trời ấy chính là Trần Thiếu Hiệp Trần Huỳnh Si La; cậu học trò của Đông Phương Giáo Chủ... Kỳ đàn miền Trung chắc hẳn chẳng ai xa lạ với chàng trai gốc Quảng này. đại hội võ lâm Đà Thành 2013; với cú bức tốc hoàn hảo; chàng trai 21 tuổi lên ngôi vô cùng xứng đáng trước nhiều ánh mắt ghen tị của vô số danh tá Đà Thành... Được Đông Phương Lão Sư truyền dạy thêm vô số tuyệt kỹ; kỳ nghệ của Si La ngày càng tăng tiến chóng mặt; mà cơn Thừa Thiên Đại ĐỊa Chấn A2 vừa rồi là minh chứng rõ ràng nhất.. Lối đánh bài bản nhưng đầy sức bật; ắt hẳn; Hoàng Anh Luận kiếm lần này là cơ hội để chàng thể hiện công lực trước danh sư của mình...
Với việc sở hữu 3 danh thủ kỳ lực cực cao cộng với việc đặc biệt nổi trội ở bàn tá... Việc cúp vàng vô địch nằm lại Đà Thành trong tay binh đoàn Chi Lăng ắt hẳn là điều mà vô số kỳ hào dự đoán.....
(còn tiếp)
Lạnh hơn giữa mùa hè, khi các danh thủ đã hội tụ... Thóc, cỏ, đạn, xăng đã sẵn sàn chi viện vào trận đánh lớn này
Giờ G đã điểm.....
Chuẩn bị họp bốc thăm...
https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net...be&oe=58500D31
https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net...d4&oe=581408E6
https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net...cf&oe=5857E27B
Các anh em kỳ hữu giao lưu trước giờ bốc thăm.....
https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net...61&oe=5853141F
https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net...32&oe=584DCC79
https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net...81&oe=585C42BB
Tử thần gọi tên bảng A
Hoàng Anh; Thăng Long Kỳ Đạo; Bình Dương; The Mira; Ninh Bình; Tam Kỳ.
4 UCV cho chức vô địch nằm vào nguyên 1 bảng....
Ặc ặc
Đội mình là Ngôi Sao Miền Bắc . Diễn đàn Thanglongkydao bảo trợ thông tin . Mong Btc sửa tên dùm ...
Lịch thi đấu V1 sáng mai : 8h
Bảng A : Hòang Anh -Tam Kỳ, Ngôi Sao Miền Bắc- Ninh Bình , Việt Nam Tượng Kỳ - Mira TPHCM.
Bảng B : Bình Phước - Kỳ Hữu , Chi Lăng Đà Nẵng - Thiên Bằng Kỳ Hữu Quán , Hội An - Bình Định..
Đã có derby phía Bắc rồi.... và derby Miền Trung cùng Derby miền Nam rồi huynh......
12: Clb Hoàng Anh (Đà Nẵng)
Trần Văn Ninh QTĐS VĐV
Nguyễn Anh Mẫn VĐV
Châu Trần Quang Đạt VĐV
Trái ngược hẳn với vẻ bề ngoài lạnh lùng kiên nghị vốn có của Gã Lữ Hành Kỳ Dị Võ Văn Hoàng Tùng; Đông Phương Bất Bại vẫn giữ được thói quen và tác phong quen thuộc. Nụ cười hồ hởi hiện diện trên môi; ngài với vị thế là chủ nhà; tất bật đi đến đi lui miệng hết hô hào thì tay lại chỉ trỏ nhờ đám đồ đệ sửa soạn bày biện cỗ bàn đón khách. Chẳng hề thấy chút lo lắng nào hiện diện trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng đầy phong sương giang hồ của vị đường chủ nổi danh khắp cả đất nước này. Quả là thần thái có phần khác hẳn..
Nhắc lại về cánh quân còn lại của Đà Thành tham gia tranh đấu; lẽ ra Đông Phương Bất Bại sẽ là người đứng ra chủ trì công đạo cho đại hội; bởi với danh phận chủ nhà, cộng với địa vị giang hồ đức cao vọng trọng; rất được kỳ hào ngưỡng mộ, người chủ trì đại cuộc là xứng đáng hơn cả...
Nhưng; Đông Hải Thạch Nhân Tôn Thất Nhật Tân vì lý do sức khỏe và nhiều công việc khách quan; mặc dẫu đã cố gắng hết sức thu xếp nhưng vẫn ko thể bước ra thống lãnh cánh quân còn lại của Đà Thành nhập trận; mà binh đoàn thì ko thể 1 ngày thiếu tướng; sau 1 hồi thảo bàn phương sách; lão danh tướng họ Trần cũng đành thu xếp công việc đích thân bước vào chiến trận.....
Nhắc về danh kỳ Trần Văn Ninh; có lẽ nếu dùng thêm vài mỹ từ để mô tả thì lại ko đủ; nhưng bớt đi 1 chữ thì lại trở thành thiếu trầm trọng; nên tại hạ cũng ko dám vững tay hạ bút... Lão danh sư thành danh đã lâu; sở hữu bảo vật trấn sơn Quỳ Hoa Bảo Điển uy trấn giang hồ; cộng với sự lịch duyệt sau hơn 25 năm lăn lộn kỳ đàn; hào khí; cá tính..tất cả tạo thành 1 thương hiệu Trần Văn Ninh vang danh khắp toàn cõi võ lâm trung nguyên độ chừng vài chục năm về trước đến giờ... Như 1 tượng đài sừng sững mà dẫu thời gian trôi đi; lớp bụi thời gian chỉ có thể làm cho ngài phong trần đi chút ít chứ ko hề làm giảm đi 1 chút uy danh lẫn danh tiếng lẫy lừng của lão sư Đà Thành này.. Lối đánh rát; công sát quyết liệt trên nền tảng công lực cực cao; chiêu số quỷ mị thiên về nhanh và gọn; hầu hết kiếm sỹ ở bất cứ thời điểm nào; đối đầu với ngài thì khả năng toàn mạng chẳng bao giờ được phân nửa... Mà chức vô địch ĐTM QG 1995; hay thành tích vô tiền khoáng hậu tại đấu trường quốc tế với thành tích bất bại sau 11 trận đánh để rồi được tấn phong QTĐS là vài ví dụ cụ thể trong cái bảng vàng thành tích vô cùng dày của Đông Phương Lão Sư...
Phong độ thời gian gần đây vô cùng cao với việc giành á quân A1 2016 sau 11 ván bất bại (hèn gì gọi là ĐÔng PhươnG Bất Bại); nếu có giải thưởng giành cho danh tướng thành tích cao nhất đại hội; chắc hẳn ngài sẽ là ứng viên sáng giá..
Bộ đôi sát thủ trợ lực cùng danh tướng Trần Văn Ninh trong con đường giữ chiếc cúp vàng danh giá ở lại Đà Thành; dẫu mỗi người mỗi vẻ; nhưng tựu chung; kỳ lực so với hàng danh tá thì đã đạt đẳng cấp đăng phong tháo cực.
Đại Lực Thần Ma Nguyễn Anh Mẫn; người mà 2 lần tại Tây Đô đã khiến cho Quang Minh Tả Sứ Lâm Tay Dài ôm hận thất thủ chất chồng; đọ khinh công vượt nốt Quân Tử Bún; lại vào trận chiến tiêu chuẩn hạ nốt Sát Thủ Ninh Kiều Nguyễn Anh Đức khiến cho Đức Chảy cay đắng lê bước hồi hương tịnh dưỡng chắc hẳn là nhân vật quá quen thuộc trên kỳ đàn Đà Thành cũng như toàn quốc...
Nhắc đến Nguyễn Anh Mẫn, kỳ đàn Đà Thành đặt cho a ngoại hiệu “Mẫn điếc”; phần nào cũng nói lên được lối đánh bão táp, cực kỳ lỳ lợm, đỡ đòn cực kỳ dẻo dai; nội lực trung tàn cực cao thâm và không ngại bất cứ đối thủ nào (mà việc Tả Sử Hoàng Lâm; Quân Tử Bún bị vong mạng dưới ngón đòn hung hiểm của a là ví dụ cụ thể).
Tích cực chịu khỏ rèn luyện cộng thêm thời gian gần đây, được sự tin tưởng ủng hộ của các ae clb Hoàng Anh, cộng với sự nỗ lực không ngừng để khẳng định mình, khai cuộc bắt đầu hoàn thiện hỗ trợ đắc lực cho công phu trung tàn cực hay của anh (trước đây NGuyễn Anh Mẫn vốn ko là người quá giỏi về khai cuộc); cơ hội cọ xát đỉnh cao nhiều hơn; Nguyễn Anh Mẫn trở thành 1 cái tên bứt xa hẳn tốp cờ không chuyên và chuyên nghiệp trở thành kỳ thủ được đánh giá có lực cờ tiệm cận nhất tốp tướng của Đà Thành..
Chắc hẳn tốp danh tá tại đấu trường Đà Thành lần này; đối đầu Đại Lực Thần Ma thì coi như đã nắm được năm sáu phần rước họa vào thân....
Danh tá còn lại là người nổi danh không chỉ dải đất Đà Thành xinh đẹp mà còn gần như toàn thể mảnh đất miền Trung đầy nắng gió này với thành tích vô tiền khoáng hậu 5 lần liên tiếp vô địch đại hội võ lâm Đà Thành khiến vô số người thèm khát. Chính là a; Ngũ Niên Liên Bá Châu Trần Quang Đạt.
Lối đánh toàn diện, công cường, thủ kín.Kinh nghiệm trận mạc và tâm lý cực vững. Khả năng cờ nhanh và chớp toàn diện. Có thể đối công xô xát kinh hoàng hoặc quy tàn bằng thế trận chịu khó chắt chiu từng cơ hội. Nền tảng nghiên cứu bài bản khá sâu. Ngũ Niên Liên Bá chính là đại diện ưu tú cho lối cờ theo đường lối danh môn chính phái (vốn thường ít kỳ thủ) tại Đà Thành.
Với bề dày thành tích quá khứ mà gần đây là việc lọt vào đến tứ kết Trạng Cờ Miền Trung (chỉ chịu thua Mr Vũ Văn Tuyến ở cờ chớp) là 1 ví dụ điển hình về kỳ lực của a. Ko quá khi nói với giới cờ ko chuyên tại Miền Trung; Ngũ Niên Liên Bá Đạt Đô chính là nhân vật sở hữu công lực cao nhất..... Chắc hẳn chẳng ai muốn va chạm với danh tá lâu năm này...
Cùng với Chi Lăng; binh đoàn Hoàng Anh với việc sở hữu bộ ba gần như là mạnh nhất Đà Thành theo từng tốp hiện nay ; chắc chắn sẽ là cái tên mà ngoài vị trí bá vương ra; bất cứ vị trí nào còn lại cũng đều có thể gọi là không thành công với đoàn quân thiện chiến này...
(tiếp theo và hết..)
Vì ngày hôm nay bận việc cá nhân đột xuất quá quan trọng nên giờ mới fix kịp bài cuối về clb Hoàng Anh tham dự Đà Thành Luận kiếm; mong ae hết sức thông cảm.
Sau loạt bài giới thiệu về kỳ đàn 3 miền Bắc Trung Nam tham dự đại hội cùng với 12 bài viết vui về 12 binh đoàn tham gia chiến trận lần này kết thúc; Tiểu đệ chân thành cảm ơn quý bằng hữu đã động viên và góp ý kịp thời để tiểu đệ sửa chữa những sai sót gặp phải. Chừng mực nào đó nội dung sai sót hay văn phong lủng củng yêu ghét thất thường; rất mong quý bằng hữu bỏ quá cho..
Sau loạt bài này; tiểu đệ sẽ cố gắng hoàn thành nốt loạt bài bình luận cũng như nhận định trước vòng đấu với mong muốn góp chút sức mọn cho xôm tụ diễn đàn; giúp ae kỳ hữu có thêm chút vui vẻ sau khi theo dõi những cuộc đại chiến..
Chân thành cảm ơn quý ae bằng hữu đã ủng hộ.
thân mến./.. và hẹn gặp lại...
Thư Đà Thành.....
Thiên Vương Lão Tử
Đoàn Ngôi Sao Miền Bắc đã có mặt tại Đà Nẵng và đang giao lưu cùng Đông Hải Thạch Nhân Tôn Thât Nhật Tân cùng anh em yêu cờ tại đây. Chúng tôi xin hứa sẽ cố gắng thi đấu hết sức mình với quyết tâm cao nhất. Chúc các đội thi đấu tốt và giải đấu thành công !!!
https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net...18&oe=58550B55
Bay nhanh quá huynh của em ơi...
nhắn gửi ông Vũ béo kèo bia chưa chung em với a Trung nhé
Kết quả bốc thăm chia bảng và các cặp đấu vòng 1: 8h sáng 18/8.
Bảng A
1/ Hòang Anh Đà Nẵng
2/ Ngôi Sao Miền Bắc.
3/ Việt Nam Tượng Kỳ
4/Cty Mira TPHCM
5/Ninh Bình
6/Tam Kỳ
Bảng B
1/Bình Phước
2/Chi Lăng Đà Nẵng
3/Hội An
4/Bình Định
5/Thiên Bằng Kỳ Hội Quán
6/Kỳ Hữu.
Với việc cả 4 quân đoàn được đánh giá vô cùng sáng cửa vô địch đều tập trung vào bảng A là Hoàng Anh Đà Nẵng; Ngôi Sao Miền Bắc; The Mira cùng Ninh Bình khi lực lượng nòng cốt ở cả 4 đội đều dày dạn và thật sự mạnh mẽ đều đặn ở 2 tuyến tướng và tá; bên cạnh 2 đơn vị Tam Kỳ cũng như Việt Nam Tượng Kỳ đầy tiềm ẩn; theo thiển ý của tại hạ; ko quá khi Tử Thần gọi tên Bảng A.
Với quân lực đồng đều và ko có dấu hiệu đuối ở bất cứ vị trí nào; 4 quân đoàn nói trên; nếu cái tên nào lọt khe cửa vào vòng chung kết đều vô cùng xứng đáng....
Câu chuyện bảng B lại là sự đồng đều và cạnh tranh khốc liệt bởi cả 6 đoàn quân tại bảng đấu này đều có điểm mạnh yếu khác nhau; đều có thể khắc chế được tất cả các đội còn lại..
Nếu Hội An với sự nổi trội hơn hẳn ở bàn Tướng với Khiết Đan Dũng Sỹ thì Chi Lăng Đà Nẵng, Bình Định, Thiên Bằng Kỳ Hội Quán cùng Kỳ Hữu lại đặc biệt nguy hiểm, đồng đều và đầy sức bật ở chiến tuyến quan trọng bàn tá....
Nói thể ko có nghĩa là Hội An là đơn vị bộ đôi danh tá yếu; bởi lẽ nếu 1 ngày đẹp trời và giữ đúng phong độ; cụ Phan cùng chú Tùng đều có thể hạ knock-out hầu hết danh tá còn lại...
Chỉ còn ẩn số Bình Phước là chưa được giải mã khi chỉ mình Sát Thủ Ninh Kiều là đem lại ít nhiều yên tâm, còn bộ song tá mang quá nhiều bí ẩn....
Nhận định vui về kết quả thi đấu V1 08h30 sáng mai 18/8/2016 , đội xếp trước đi Tiên :
Bảng A : Hòang Anh -Tam Kỳ, NSMB - Ninh Bình , Việt Nam Tượng Kỳ - Mira TPHCM.
Gần như độc nhất vô nhị khi cuộc chiến vòng 1 tại bảng A là 3 trận derby của 3 vùng Bắc Trung Nam.
Derby vùng đông Bắc giữa Ngôi Sao Miền Bắc và Ninh Bình chắc hẳn sẽ đem đến nhiều dự đoán lý thú từ kỳ hữu bốn phương; bởi hầu hết các danh tá danh tướng miền Bắc này đều chạm trán nhau không phải là ít. Với thể thức bàn 1 2 3 thứ tự tiên hậu sẽ là tiên hậu tiên; việc Tân Quán Quân Trạng Cờ Đất Bắc chạm trán Quân Tử Bún sẽ là bàn đấu mang đến nhiều cảm xúc nhất tại bàn tướng; lợi thế đi tiên chắc hẳn sẽ là trận đương đầu pháo sở trường của Hoa Hòa Thượng và hãy chờ xem liệu Thần Ngang dẻo dai có chịu nổi hào khí đang lên cực cao từ a Cường kim Liên hay không....
2 cặp danh tá quyết chiến derby Miền Bắc đều cân tài cân sức và vô cùng khó dự đoán; chỉ cần lợi thế đi tiên thì có thể mang nhiều ưu thế bởi 4 danh kỳ 2 đội đều sở hữu kỳ lực vô cùng suýt soát nhau.... Phải chăng cuộc đại chiến bàn tướng sẽ là yếu tố quyết định....
Dự đoán 2-1 cho Ngôi Sao Miền Bắc.
Trận chiến giữa Việt Nam Tượng Kỳ đối đầu The Mira có cảm giác ưu thế về quân lực đang nằm về phía binh đoàn Bạch My Lão Vương bởi 3 cánh quân của The Mira đều vô cùng thiện chiến và xuất sắc.. Tuy nhiên với lợi thế đi tiên 2 trận; Việt Nam Tượng Kỳ chắc chắn sẽ tận dụng khai thác để tạo ra nhiều khó khăn cho binh đoàn phía Nam này.... Dự đoán 3-0 cho The Mira.
Trận chiến còn lại bảng A là cuộc đọ sức giữa những người ae quen thuộc. Bộ đôi danh tướng TRần VĂn Ninh và Đào Cao KHoa.. 2 cặp còn lại cũng là sự giải quyết giữa Nguyễn Anh Mẫn hoặc Châu Trần Quang Đạt với Tây Độc Phan MInh Hiếu cùng Lê Công Tú..
Với kỳ lực có phần đuối so với bảng đấu; chắc hẳn đoàn chủ Lệnh Hồ Xung Trần Xuân An cần có những chiến thuật nhất định để mang đến ưu thế chăng..
Việc Đại Bàng tiên phát đối đầu Đông Phương Bất Bại; trên tinh thần hết mình vì phong trào; cả 2 cùng gạt tình bằng hữu qua 1 bên; có lẽ lợi thế đi tiên Đại bàng Đào Cao Khoa nắm giữ chút ít lợi thế.... Tuy nhiên với việc 2 trận còn lại tiên hậu khác nhau; trừ khi Lệnh Hồ Xung Trần Xuân An bước vào quyết chiến; còn không; bàn tá của Tam Kỳ khó mà vượt qua được bộ đôi hùng mạnh Hoàng Anh Đường..
Phải chăng sẽ là sự hy sinh bằng cách Lê Công Tú đi hậu; Phan Minh Hiếu đi tiên để tìm cách chăt chíu cơ hội tìm điểm số nới bàn tá của đoàn quân mình từ lãnh đoàn hay không. Bởi lẽ dù sao Tây Độc đi tiên vẫn cơ hội tràn trề hơn danh tá Tam Kỳ.. Dự đoán 2-1 cho Hoàng Anh.
Bảng B : Bình Phước - Kỳ Hữu , Chi Lăng Đà Nẵng - Thiên Bằng Kỳ Hội Quán , Hội An - Bình Định.
Đại chiến Nam Bắc giữa Kỳ Hữu và Bình Phước vô cùng hấp dẫn. Mà cán cân lực lượng có phần nghiêng về quân đoàn cánh Bắc; nhưng lợi thế tiên hậu lại thuộc về quân đoàn của Võ Giáo Đầu.
Sát Thủ Ninh Kiều đối đầu Bố Cục Chuyên gia; với việc xuất chiêu; khả năng từ hòa đến thắng đang rất rõ ràng đối với danh tướng quê đất Mũi Đức Chảy này..
Tuy nhiên bộ đôi danh tá Kỳ hữu có phần nhỉnh hơn; có thể bù đắp cho việc tiên hậu... Tất cả làm cho cặp đấu trở nên vô cùng khó đoán; Và khả năng 3 chiến trận tại cặp đấu này sẽ có kết quả hòa hoãn hơn chăng???
Trận đánh lớn giữa Chi Lăng Đà Nẵng cùng Thiên Bằng Kỳ Hội Quán chắc hẳn sẽ khiến quần hào đặt niềm tin vào quân đoàn miền Trung nhiều hơn..
và nếu tính toán chiến thuật hợp lý ; việc Gã Lữ Hành Kỳ Dị cùng Hầu Vương Nguyễn Minh Đức đi tiên thì kết quả dự đoán 2-1 hay 3-0 cho binh đoàn miền Trung có lẽ sẽ được nhiều kỳ hữu lựa chọn...
Cặp đấu còn lại Hội An-Bình Định. Nếu như lợi thế bàn tướng vô cùng rõ ràng; và chiến thắng là mục tiêu hàng đầu cũng như nhiệm vụ cần hoàn thành nơi bàn tướng; thì bộ đôi danh tá Phố Hội cần cân nhắc thiệt hơn để xác định chọn tiên hậu phù hợp để mang kết quả có lợi cho binh đoàn phố Cổ này.. Dự đoán 2-1 cho Hội An...
(còn tiếp)
(Nhận định cá nhan. Ko có ý gì khác)
Phục ông Pipo ,viết dài và viết hay phải rất tài năng ,ngôn ngữ hí lộng mà không rơi vào câu cú tầm thường .Bình luận sắc xảo nhưng để ý hễ ông khen đội nào là y rằng kế đó ông dự đoán người ta lãnh một rổ trứng .Quả là sự an ủi thầm kín
chuẩn bị chiến thôi........
Lễ khai mạc đang được bắt đầu ...
Nhà thi đấu ( quán cafe ) mất điện . Căng cho đội ngũ phóng viên quá , hjxxx...
Tam Kỳ để Lê Công Tú đi tiên gặp Nguyễn Anh Mẫn; và Phan Minh Hiếu đi hậu gặp Châu Trần Quang Đạt thì khó cho Tam Kỳ oài.....
Ở diễn biến bên kia sau khi thứ tự bàn Tướng ko thay đổi thì ở bàn tá The Mira quyết định để Lâm Mẫu Tiên gặp Trương Thành lập.
Tùng Phật Tổ hậu thủ Nguyễn Anh Hoàng.
khả năng thắng lợi về tay The MIRA khá cao
tlcdv
TTTT vòng 1 : Vũ Hữu Cường ( Ngôi Sao Miền Bắc ) vs Nguyễn Anh Quân ( Mạnh Sơn - Ninh Bình )
https://www.youtube.com/watch?v=CulP...ature=youtu.be
Do mất điện không có wifi nên công tác truyền thông rất khó , mong anh em thông cảm , hiện đang TTTT bằng 3G nên hình ảnh không được nét như bình thường !!!
Trận chiến giữa Chi Lăng Đà Thành với Thiên Bằng Kỳ Hội Quán:
Võ Văn Hoàng Tùng vs Diệp Khai Nguyên.
Nguyễn Minh Đức vs Đặng Trịnh Tuấn Anh.
Hà Thật Quyền vs Trần Huỳnh Si La.
Khả năng thắng lợi cho đoàn Đà Nẵng 1 khá cao
Bốc thăm thi đấu vòng 1:
Bảng A:
Ngôi Sao Miền Bắc vs Ninh Bình:
- Bàn 1: Vũ Hữu Cường (NSMB) vs Nguyễn Anh Quân (NBI)
- Bàn 2: Lê Mạnh Hiệp (NBI) vs Dương Đình Chung (NSMB)
- Bàn 3: Chu Tuấn Hải (NSMB) vs Vũ Thái Hòa (NBI)
Hoàng Anh vs Tam Kỳ:
- Bàn 1: Trần Văn Ninh (HOA) vs Đào Cao Khoa (TKY)
- Bàn 2: Lê Công Tú (TKY) vs Nguyễn Anh Mẫn (HOA)
- Bàn 3: Châu Trần Quang Đạt (HOA) vs Phan Minh Hiếu (TKY)
Việt Nam Tượng Kỳ vs Mira TP HCM:
- Bàn 1: Nguyễn Thanh Khiết (VNTK) vs Trương A Minh (MIRA)
- Bàn 2: Nguyễn Hoàng Lâm (MIRA) vs Trương Thành Lập (VNTK)
- Bàn 3: Nguyễn Anh Hoàng (VNTK) vs Nguyễn Thanh Tùng (MIRA)
Bảng B:
Bình Phước vs Kỳ Hữu:
- Bàn 1: Nguyễn Anh Đức (BPH) vs Trần Quyết Thắng (KHU)
- Bàn 2: Lê Linh Ngọc (KHU) vs Lê Anh Minh (BPH)
- Bàn 3: Nguyễn Hoàng Tuấn (BPH) vs Trần Trung Kiên (KHU)
Chi Lăng Đà Nẵng vs Thiên Bằng Kỳ Hội Quán:
- Bàn 1: Võ Văn Hoàng Tùng (CLA) vs Diệp Khai Nguyên (TBA)
- Bàn 2: Hà Thật Quyền (TBA) vs Trần Huỳnh Si La (CLA)
- Bàn 3: Nguyễn Minh Đức (CLA) vs Đặng Trịnh Tuấn Anh (TBA)
Hội An vs Bình Định:
- Bàn 1: Nguyễn Minh Nhật Quang (HAN) vs Nguyễn Văn Tới (BDI)
- Bàn 2: Phạm Tấn Tình (BDI) vs Phan Thanh Giản (HAN)
- Bàn 3: Phan Minh Tùng (HAN) vs Phan Thanh Tùng (BDI)
TTTT Vòng 1 Giải vô địch cờ tướng đồng đội CLB Hoàng Anh mở rộng năm 2016
- Bàn 1: Vũ Hữu Cường (NSMB) 1 - 1 Nguyễn Anh Quân (NBI)
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...97_574_574.jpg