Phạm Tuấn Ngọc 0-1 Nguyễn Ngọc Quân
Printable View
Phạm Tuấn Ngọc 0-1 Nguyễn Ngọc Quân
Nguyễn Hữu Anh 0-1 Nguyễn Nhật Minh
Kết Quả ván 3 và bốc thăm ván 4:
Ván 3:
http://d.f24.photo.zdn.vn/upload/ori...17_574_574.jpg
Bốc thăm ván 4:
http://d.f24.photo.zdn.vn/upload/ori...60_574_574.jpg
Thân chào tất cả các Anh em !!
Vì công việc mình phải đi công tác Nước ngoài ít nhất 3 năm. Chúc Thầy giáo và tất cả Anh em CLB đoàn kết, Cờ ngày càng thăng tiến Diễn đàn ngày càng vững mạnh. Hứa với anh em vui là mình không bao giờ bỏ cờ và luôn theo dõi cổ vũ các Anh em thi đấu.
Thân ./.
Chúc a Tiến công tác tốt và cờ ngày càng tiến bộ
TTTT Ván 4:
Bàn 1: Trần Đức Lương - Nguyễn Thành Trung
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...75_574_574.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=--oKvILoQLg
Hình ảnh các cặp thi đấu ván 4:
Nguyễn Ngọc Quân - Nguyễn Anh Quỳnh
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...68_574_574.jpg
Ván đấu giữa 2 kỳ thủ đang dẫn đầu: Trần Đức Lương - Nguyễn Thành Trung
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...75_574_574.jpg
Chu Nhât Huy - Nguyễn Hợp Hải
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...80_574_574.jpg
Nguyễn Văn Hợp - Phạm Tuấn Ngọc
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...23_574_574.jpg
Phóng Viên Đình Hoàng - Nguyễn Đức Thuận
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...52_574_574.jpg
Hình ảnh bên lề vòng 4:
Luyện cờ
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...83_574_574.jpg
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...21_574_574.jpg
Nguyễn Ngọc Quân 1 - 0 Nguyễn Anh Quỳnh
Chu Nhật Huy 1/2 - 1/2 Nguyễn Hợp Hải
Nguyễn Văn Hợp 0 - 1 Phạm Tuấn Ngọc
Trần Đức Lương 1-0 Nguyễn Thành Trung
Bốc thăm ván 5:
Tiên nhân chỉ lộ đối quá cung pháo
Ván 5
Bàn STT Tên Điểm KQ Điểm Tên STT
1 19 Trần Đức Lương 4 4 Nguyễn Ngọc Quân 10
2 1 Nguyễn Hưng Hải 3 3 Nguyễn Đức Thuận 16
3 12 Nguyễn Thành Trung 3 3 Phạm Tuấn Ngọc 17
4 13 Nguyễn Văn Hợp 2 2 La Vũ Phong 2
5 15 Nguyễn Đình Hoàng 2 2 Lê Minh Thanh 4
6 6 Nguyễn Anh Quỳnh 2 2 Vũ Minh Châu 20
7 23 Nguyễn Hải Vương 2 2 Chu Nhật Huy 8
8 22 Nguyễn Hợp Hải 2 2 Nguyễn Nhật Minh 11
9 7 Nguyễn Duy Kha 1½ 1½ Đỗ Phúc Thành 21
10 3 Lê Công Long 1 1 Nguyễn Hữu Anh 9
11 5 Lê Văn Luân 1 1 Nguyễn Văn Tú 14
Chú Lương sức cờ lên vùn vụt, sợ quá! Trước đây, anh cho chú 1 tiên. Còn bây giờ, chắc Lương phải nhượng anh 2 tiên may ra anh mới đánh được với chú.
anh Hải ơi, Vũ Minh Châu có còn đánh ở giải này ko ạ,
Giải này top đầu đang bỏ cách top 2 tới 1 điểm. Vòng 5 sẽ là cơ hội cho Trần Đức Lương hoặc Nguyễn Ngọc Quân bứt phá để tiến gần tới đích. Cá nhân tôi dự đoán Quân sẽ thi đấu tập trung để ko bõ lỡ cơ hội này.
Vòng 5: Trần Đức Lương 0-1 Nguyễn Ngọc Quân
Anh từ ngày biết đánh cờ chưa bao giờ đánh theo hệ Thụy Sĩ mà 4 ván được 4 điểm, thành tích cao nhất cũng chỉ là 3,5 điểm. Chú từ Top cuối của clb mà vượt lên ngoạn mục như thế là đáng ngưỡng mộ lắm rồi. Chứ Top đầu như Hải, Thuận, Quang, Ngọc 4 ván 4 điểm cũng không có gì lạ.
Quân cũng đang tiến bộ vượt bực. Mới có 5 vòng đã chạm 1 tay vào giải rồi. Chỉ cần 1 trận thắng nữa thì cửa vô địch của Quân là 80% rồi.
Tối nay vì lý do khách quan, ván đấu thứ 5 sẽ được hoãn đén tuần sau: 19 giờ ngày 15/9/2016
Mọi ngừoi có thể sắp xếp ván đấu sớm hơn và báo lại kết quả thi đấu!
Trân trọng thông báo!
Như vậy là hôm nay nghỉ sh đúng không Chienxa?
Vòng 5: Nguyễn Hợp Hải 1-0 Nguyễn Nhật Minh
Không cam chịu cảnh vét đĩa ở top cuối bảng, chớp cơ hội được đi tiên sau hai ván hậu thủ liên tiếp, vừa vào trận là Hợp Hải quyết lùa quân lao lên một phen được ăn cả ngã về không . Tướng trẻ Dương Văn Minh cũng chả phải tay vừa mặc dù bị lùa lên lầu 2 dinh độc lập vẫn bình tĩnh điều binh khiển tướng, từng bước bẻ gẫy các đợt tấn công, khiến cho xe tăng đại bác của Bùi Quang Thận chẳng có cách nào sát thương, từng bước bị Dương Văn Minh đẩy lùi phản tiên, đến khi sai lầm bị Dương Văn Minh cướp không môt pháo thì bên tiên Bùi Quang Thận thực sự đã lâm vào cảnh tuyệt vọng khốn cùng. Trong đầu đã sắp buông xuôi chấp nhận một thất bại cho cuộc tổng tiến công và nổi dậy không thành thì Dương Văn Minh trong tình thế hơn giờ, hơn quân, hơn thế đã trao tặng liên tiếp hai món quà mà chỉ có thể miêu tả bằng câu "không thể tin nổi". Cầm 1 điểm trong tay sau trận đấu mà Bùi Quang Thận đến giờ vẫn mắt lệ nhạt nhòa...
Xin Chúc mừng kỳ thủ đến từ đất Pháo Bình Đà.
Anh đã thể hiện 1 ván cờ quật khởi rất hay, điều đó cho thấy kỳ thủ Bình Đà rất trưởng thành và lì lợm hơn sau từng ván đấu.
Bên cạnh nền tảng cờ rất vững chắc, ngoài ra anh đã vận dụng rất tốt các tiểu sảo, kỹ chiến thuật trong thi đấu: Từ tâm lý chiến, đến ngâm tôm, câu giờ, dìn dứ, lặp nước tích lũy giờ trong bối cảnh cạn time...
Điều quan trọng anh đã thấm nhuần chiết lý: Khi ta còn thở, ta không được đầu hàng.
Đó là lý do vì sao anh đã dành 1 điểm số quý hơn vàng.
Tôi tin đêm qua sẽ là 1 đêm khó ngủ với danh thủ Nguyễn Hợp Hải
Xin chúc mừng anh.
Chúc anh thi đấu tốt ở giai đoạn nước rút của mùa giải.
Ván 5: Nguyễn Đình Hoàng 1 - 0 Lê Minh Thanh
Trung cuộc mẫu mực của Mod đẹp zai :tlkdcuoi
Nguyễn Hưng Hải 1/2 - 1/2 Nguyễn Đức Thuận
Nguyễn Văn Hợp 1 - 0 La Vũ Phong
Nguyễn Thành Trung 0 - 1 Phạm Tuấn Ngọc
A Trung khai cuộc sợ thật, có quá nhiều đường tấn công, may mắn a sót nước, ko thì e khả năng thua.
Trần Đức Lương cờ tiến bộ nhanh nhỉ !
Vòng 6: Nguyễn Hữu Anh 1 - 0 Nguyễn Văn Tú
Phạm Tuấn Ngọc 1 - 0 Trần Đức Lương