Nguyễn Tùng Lâm 0 - 1 Đỗ Kim Chung
Printable View
Nguyễn Tùng Lâm 0 - 1 Đỗ Kim Chung
Nguyễn Đức Thuận 0 - 1 Nguyễn Anh Quỳnh
Phạm Tuấn Ngọc 1 - 0 Đỗ Phúc Thành
Nguyễn Hưng Hải 1-0 Chu Nhật Huy
Trận này giống thầy Cường đánh ở Trạng Cờ!
Nguyễn Hợp Hải 1-0 Phạm Văn Thuận
Nguyễn Hữu Hoàn 1-0 Triệu Sơn Tùng
Nước 26 sau khi Tùng đẩy chốt 3, mình đi nước p7-8 thì sát cục luôn. Sau trận thẩm lại Tùng bảo lúc em đẩy chốt nhìn ra rồi, may a ko nhìn ra. Chứng tỏ về sát cục, Tùng vẫn hơn mình một bậc. Một trận thắng có phần may mắn :beer1
Đôi điều Cảm nhận về giải đấu Võ tự do trong khi ngồi hóng...
Đây đúng là một giải rất khắc nghiệt và thú vị, sự khắc nghiệt thậm trí còn hơn cả Thuận Pháo vừa qua.
Bằng chứng là:
- Có sự xuất hiện của những nhân tố mớ, trong đó có thể kể đến sự bất ngờ đầu tiên được mang đến bởi doanh nhân Nguyễn Hữu Hoàn- Ông chủ K/D của một chuỗi cửa hàng cung cấp Thiết bị vệ sinh và nội thất gia đình. Gần đây CV của anh giường như đã ổn định và vào guồng, nên mỗi sáng anh chỉ việc đảo qua các cửa hàng, giao việc cho các đệ triển khai, rồi anh lại chăm chỉ luyện SW với các độc chiêu và phi đao cho riêng mình... Đó chính là lý do vì sao Nam danh ca Sơn Tùng của chúng ta đã có một trận phơi áo đầu tiên khi đối đầu với Nguyễn Hữu Hoàn. Xem từ Khai- Trung- Tàn hầu như Nam danh ca của chúng ta luôn luôn lép và ở thế đỡ đần bị động, không có đòn nào phản cục được... Ngược lại bên kia chiến tuyến, thành viên mới- doanh nhân Nguyễn Hữu Hoàn đã vận dụng thành công tuyệt kỹ đã có sự chuẩn bị trước là Tiên thủ Bình Phong Mã khai Thất Binh Hữu Hoành Xa để áp đặt lối chơi lên nam danh ca Sơn Tùng... Không nằm ngoài dự đoán của các nhà chuyên môn và giới mộ điệu, Hữu Hoàn đã lôi nam ca sỹ vào rừng và dở trò đồi bại với ca sỹ một cách rất thành công... Xong việc doanh nhân lau chùi dấu vết sạch sẽ, xơ vin quần áo trình tề, đeo lại dây lưng da, thắt lại cà vạt, đi dày, và trên môi không quên nở nụ cười mãn nguyện và ra về cùng với một điểm số đầu tiên cho mình, bỏ lại sau lưng với những nỗi đau thể xác và tinh thần của Nam danh ca Sơn Tùng trong rừng dậm. Mặc dù đã được cảnh báo nếu không cẩn thận là Tùng có thể thua đó, nhưng Tùng vẫn không thoát đc thất bại đầu tiên.
Ngoài việc "hãm hiếp" thành công NAM NẠN NHÂN đầu tiên, Hữu Hoàn còn sử dụng khá lão luyện kỹ thuật đi cây lặp, để tích lũy giờ cho các nước cờ ác tiếp theo... Phải nói đây là lần đầu tham gia giải, nhưng qua những gì đã phô diễn thì thành viên mới của CLB không phải là dạng vừa đâu. Xin chúc mừng anh với điểm số đầu tiên.
- Thanh Giang GAS: Đúng như giang hồ đã đồn đoán, Thanh giang Gas rất mạnh ở thể loại võ tự do. bằng chứng là anh đã hậu thủ thành công và bắt đương kim Vô Địch Nguyễn Nhật Quang phải chia điểm ở ván đấu đầu tiên. Thanh Giang Gas chắc chẵn sẽ mang lại những bất ngờ lớn cho các vòng tiếp theo. Chúc Anh thi đấu thành công.
- Chu Nhật Huy: Với lợi thế tiên thủ nhưng đương kim á quân Chiến Xa cũng đành phải bắt tay chia điểm với thành viên mới sau gần 100 nước quần nhau, xem ván cờ có thể thấy nước cờ của Chu Nhật Huy rất bỉ bo lì lợm và thích vần cờ tàn, chắc chắn ai đó muốn lên ngôi ở giải này thì không thể không bước qua xác Chu Nhật Huy... Hy vọng sẽ được chứng kiến những đường bóng lắt léo của Huy ở các vòng đấu sau.
- Hoàng Anh Tú: Một chàng trai bán hoa rất to khỏe. và anh cũng rất "trâu" ở thể loại võ tự do, bằng chứng là đã bắt Hợp Blo phải cởi giáp quy hàng bằng những nước cờ rất phiêu của mình. Hy vọng Tú sẽ luôn bay cao ở các ván tiếp theo như những gì anh đã thể hiện trong ván đầu này.
- Sự trở lại của " Y Tá" Tuấn Ngọc. Vâng Y Tá một hình ảnh rất quen thuộc trong các thước phim 18+ mà đã giúp chúng ta hơn 1 lần lên đỉnh...
Sau giải Thuận Pháo không thành công, Ngọc đã chính thức quay trở lại trong giải võ tự do này, bằng chứng là anh đã " Xử đẹp" đối thủ chỉ trong hơn 20 moves trong trận khai mạc.
Giải này sẽ là cơ hội để Tuấn Ngọc tìm lại chính mình và cũng là để anh chứng minh với quần hùng rằng thất bại ở giải Thuận Pháo chỉ là một tại nghề nghiệp tại phim trường của anh thôi... Xin chúc Ngọc luôn bay cao ở các ván tiếp theo.
Ngoài ra còn rất nhiều những bất ngờ ở các ván đấu khác mà tôi chưa có dịp được xem biên bản.
Chúc anh em thi đấu thành công
Trần Duy Tuấn 0-1 Nguyễn Ngọc Quân
Xin đính chính với a Tuấn Anh 1 chút là a Chu Nhật Huy thua a Hưng Hải nhé. Đến nước cuối cùng thì fáo đã ko thể đỡ được mã tốt rồi nên a Huy chịu thua.
Như vậy các ván đấu đã hoàn tất. Chiến Xa có thể cho xin kết quả bốc thăm sớm để anh em chuẩn bị tốt hơn.
Đã post lại biên bản xin mời anh em vào phê bình :D
Nguyễn Hợp Hải đánh ván cờ Cấp Tấn trung binh rất hung bạo và rất giang hồ... Hậu giường như lúng túng và đỡ trận này không thỏa đáng... Tiên có thủ đoạn cấp công phế Trung Binh để công phá vào trung lộ mong manh của bên hậu, mà bên Hậu lại hào hứng vui vẻ tợp ngay con chốt phế là hỏng hết bánh kẹo roài... Nếu ở nước thứ 9 bên hậu không sai lầm đi C5.1 ăn chốt phế, mà thay vào đó đi bằng nước C3.1, thì dù có lép chút, nhưng không bị vỡ nhanh như trong thực chiến...
Nguyên lý cốt yếu của Hậu khi đỡ trận Cấp Tấn trung binh mang tính giang hồ như này là phải MỞ đươc cả hai CHỐT 3 và 7, nhằm tránh sự quấy nhiễu (chốt 5 bình 4 or bình 6 của Tiên)... Làm được như vậy, là Hậu không lo lắng khi bước vào giai đoạn kịch chiến ở đầu trung cuộc...
Anh Tuấn Anh chỉ giáo rất hay...hehe cảm ơn anh nhiều. Cờ em còn non lắm đến đến nước thứ 9 cứ sợ họ tấn công trung lộ lên đợp luôn và nước sai lầm tai hại nhất là nước 13 nhảy mã lên :-) :-)
Do em lúng túng ở nước thứ 9 em đợp chốt 5 của họ là em lép rất nặng, vô tình em tạo ĐK cho họ Nổ Pháo đầu lên, lúc này trung lộ của em rất mỏng manh, Họ có Pháo đầu, xe quá hà, phối hợp với song mã linh hoạt tấn công em không có cửa đỡ... Chỗ nước thứ 9, em cứ thong thả mở nôt C3.1 hoặc V3.5 củng cố trung lộ... đều là những nước ứng phó tốt (là con chốt 5 của anh Hải không còn phát huy uy lực quấy nhiễu hoặc gây án cho khu trung lộ của em nữa) nếu anh ý cố tính đi tiếp C5.1 thì em có mã 3.5, rối nước sau em P2.1 truy Xa của anh ý, là anh ý lép ngược..:) :)
Trong trận cấp tấn này, em không cần quá lo ngại con Chốt 5 cảm tử của anh ý. (Bản chất sâu sa của con chốt 5 anh ý cho lao lên cảm tử là để mong em dùng chốt 5 cảu em để ăn chốt 5 của anh ý, rồi tạo tiền đề cho Pháo đầu của anh ý phát huy công lực). Em không manh động lo sợ để ăn nó, mà cứ thong thả gác Voi cho nó dày cái cửa mình lại, rồi Bung đều chốt 3-7 lên là anh ý đâu có làm gì được em..:) :)
Nhưng ko sao, sau mỗi ván thua, ta lại học thêm được 1 số điều. Chúc em thi đấu tốt ở các ván sau.
Lưu ý: Anh Hải là rất giỏi ở thể loại cấp Tấn giang hồ này đó..:) :)
Lúng túng là anh ý tiễn đối thủ ra đồng ngay :) bất kể đối thủ là ai :) :)
Hiiii.
Có lẽ EM hơi bị nhầm nhọt sang một trận cấp tấn khác của bên tiên Namkent/Sơn Tùng MTP ơi.
Nước C7.1 tiếp của em đề nghị, nó nằm trong bố cục khác là:
Trung Pháo quá hà Xa cấp tấn Trung Binh của bên Tiên (và tiên có mở chốt 7 trước, cho nên Hậu ko còn cơ hội mở chốt 3, thì hậu mới có nước C7.1 tiếp như em nói) vs Hậu đỡ lại bằng Bình phong Mễ và cũng "cấp phế " C7.1 như em nói, sau đó Hậu có nước X8.8 bịt eo Voi để sâu sa đợi nước Pháo 7.8 ăn Voi đáy của Tiên (đồng thời dọa Bình 2 đè Mã bên Tiên). Trận này công sát kinh hoàng luôn.
Diễn biến đại thể của trận này như sau, để em tham khảo:
1. P2-5 M8.7
2. M2.3 X9-8
3. X1-2 C7.1
4. X2.6 M2.3
5. C7.1 P8-9
6. X2-3 P9/1
7. C5.1 S4.5
8. C5.1 P9-7
9. X3-4 C7.1
10. M3.5 C7.1
Có thể ý em nói Hậu Phế tiếp chốt 7 nó nằm trong hình trận này (Nó khác hẳn với kiểu cấp tá cảu ván anh Hải vs Thuận lại là cấp tấn kiểu khác. (Nước thứ 9 của Thuận chuẩn nhất em phải đi là V3.5 hoặc C3.1 đều là những nước ứng phó có lực, anh đã bị anh Hải dùng đòn này đánh nhiều, và anh đỡ như vậy, cho ra KQ không hề tệ chút nào) :) :)
Nguyễn Hợp Hải vs Cấp Tấn Minh Họa
Đây mới là "Trận" Hậu phế tiếp Chốt 7 như 2 bạn có đề xuất, đến nước 11 Đen có 3 sự lựa chọn chính để trả đòn:
1. X8.8 (tôi thích nhất nước này)
2. M3/4 (về mã ôm Tướng)
3. V3.5 (phế Mã trước, rồi bắt lại sau)
... Tùy anh em lựa chọn các biến để đáp trả :)
Mình trình độ super gà vịt, đôi lời tranh luận với AE cho có không khí ngày cuối tuần. :)
Xin cám ơn những chia sẻ rất bổ ích của a Tuấn Anh !
Trận này cũng đối công khá phức tạp. Tất nhiên là tiên ưu, nhưng hậu cũng có đường fản. Theo e nghĩ để bên hậu đỡ được trận này cần bí quyết là lỳ và liều :))
Hi vọng lần sau gặp a Hợp Hải sẽ cho a Hải đi hậu để ko bị dính chưởng b5.1
Dạ vâng cảm ơn anh em đang cố gắng ván sau ăn hành ít hơn ván này :-) :-)
Em thấy a Tuấn Anh nói rất chuẩn đó ạ nước b7.1 mà hai anh đề nghị nằm trong trận binh 7 binh 5 hậu đỡ bình pháo đổi xe còn ở đây con binh 7 chưa tiến mà thay vào đó là M8.7 lên rồi nếu mình cố tinh đi b7.1 họ sẽ ăn luôn em thử đi như sau: 9 b5.1 b7.1 10 b3.1 M7.8 11 b3.1 p7.6 12p5.4 tiên vẫn ưu he he PS: nhưng vẫn mạnh hơn nhiều so với nước b5.1 của e hehe
A tuấn anh phân tích sâu :) cảm ơn a
Có lẽ thanglongkydao kỳ tới nên là chuyên đề cấp tấn trung binh cho bốc lửa
Bốc thăm ván 2:
Bàn STT Tên Điểm KQ Điểm Tên STT 1 2 Hoàng anh Tú 1 1 Nguyễn Hữu Hoàn 9 2 10 Nguyễn Ngọc Quân 1 1 Lê Minh Thanh 3 3 4 Nguyễn Anh Quỳnh 1 1 Phạm Tuấn Ngọc 19 4 14 Nguyễn Việt Tuấn 1 1 Nguyễn Hưng Hải 5 5 26 Đỗ Kim Chung 1 1 Nguyễn Hợp Hải 7 6 8 Nguyễn Hữu Anh 1 1 Vũ Minh Châu 25 7 12 Nguyễn Thành Trung 0 1/2 Nguyễn Nhật Quang 11 8 24 Trần Thanh Giang 1/2 0 Ngô Xuan Gia Huy 1 9 18 Chu Nhật Huy 0 0 Nguyễn Thế Sơn 6 10 20 Phạm Văn Thuận 0 0 Nguyễn Tùng Lâm 13 11 22 Triệu Sơn Tùng 0 0 Nguyễn Văn Hợp 15 12 16 Nguyễn Đình Hoàng 0 0 Phạm Văn Trình 21 13 27 Đỗ Phúc Thành 0 0 Nguyễn Đức Thuận 17 23 Trần Duy Tuấn 0 Miễn đấu
Bàn Số 1: Hoàng Anh Tú (trai bán hoa) vs Nguyễn Hữu Hoàn.
Như giới chuyên môn đã phân tích về kỳ lực của kỷ thủ - doanh nhân Nguyễn Hữu Hoàn, anh là nhân tố mới sẽ mang đến cho giải đấu những luồng gió mới thậm trí là cả "luồn gió độc" Bằng những đòn phi đạo cực kỳ tinh sảo và vi diệu để kết liễu đối thủ.
Chính nam ca sỹ danh thủ Sơn Tùng MTP là người đầu tiên được trải nghiệm điều đó trong vòng thứ nhất của giải đấu.
Với vị trí số 1 trên BXH lúc này không phải ngẫu nhiên mà Hoàn có được, mà anh bay cao bằng lực cờ mạnh mẽ và thâm hậu của mình, điều đó đã được kiểm chứng qua ván đấu với Sơn Tùng MTP.
Sang vòng thứ 2 Nguyễn Hữu Hoàn sẽ hậu thủ gặp " Trai bán hoa" Hoàng Anh Tú. Chắc hẳn chúng ta vẫn chưa quên ván thứ nhất "TÚ ÔNG" hậu thủ hết sức thành công trước Hợp Blo bằng những đòn "Phi Đao Chốt" hết sức giang hồ và bay bướm để sau mấy mươi nước đã tiễn Hợp Blo ra đồng. Qua ván đấu đó chúng ta có thể sức cờ của " Tú Ông " cực kỳ tốt và tiềm ẩn những đòn phi đao vô cùng thâm hiểm.
Hôm nay Tú Ông sẽ đối đầu với với đối thủ khó chịu thực sự, Tú sẽ làm gì để tiếp tục có bàn thắng ở vòng 2 này? Chúng ta sẽ có câu trả lời sau khi 2 bên ký biên bản.
Tuy nhiên theo cá nhân tôi, mặc dù hậu thủ, nhưng doanh nhân- kỳ thủ Nguyễn Hữu Hoàn chắc hẳn đã chuẩn bị những phi đao cho riêng mình, và bên kia chiến tuyến TÚ ÔNG cũng không quên mang theo những binh khí lợi hại nhất trong lần chạm trán với Hữu Hoàn.
Tương quan lực lượng:
Hoàng Anh Tú: Với sức trẻ, nước cờ sáng tạo, sắc bén, mạnh mẽ phi đao hiểm ác.
Nguyễn Hữu Hoàn: Với Kinh nguyệt giang hồ lão luyện, chiều sâu trong nước cờ, sự lạnh lùng trong những đòn rứt điểm, khai cuộc mới lạ độc đáo.
Vậy chiến thắng sẽ thuộc ai?
Với những gì đang sở hữu, tôi nghiêng về 1 chiến thắng cho người bạn Nguyễn Hữu Hoàn nếu anh giữ được sự bình tĩnh lạnh lùng trong từng pha bóng.
Dự Đoán Lộ Cờ: Hoàng Anh Tú ưu trong khai cuộc, nhưng bước vào trung cuộc sẽ bị Hoàn phản cục bằng phi đao hiểm độc.
Dự đoán K/Q: Hoàng Anh Tú 0:1 Nguyễn Hữu Hoàn.
Bàn số 2: Nguyễn Ngọc Quân vs Lê Minh Thanh.
Với một điểm " từ trên trời rơi xuống" vô tình rơi đúng vào túi Minh Thanh trong một ngày danh thủ Đình Hoàng bận đưa bạn gái đi "ăn kem". Sang vòng thứ 2 Minh Thanh hậu thủ gặp kỳ thủ Nguyễn Ngọc Quân. Đây là trận đấu để làng cờ có thể kiểm tra sức khỏe thực sự của Minh Thanh.
Lực Lượng:
Nguyễn Ngọc Quân: Là một trong những học trò xuất sắc của thầy Cường và của HV TLKĐ. Quân Kun với nền tảng cờ tương đối tốt, có sức sáng tạo, luôn luôn mang đến cho đối thủ thủ những bất ngờ trong từng ván đấu, bằng chứng là Quân đã tiễn Hợp Blo ra đồng trong vòng trót của giải Thuận Pháo vừa qua bằng những đường cờ hết sức thuyết phục và đẹp mắt.
Minh Thanh: Nổi tiếng là 1 " Cao thủ chăn gà" anh có sở thích chăn dắt các loại gà, từ gà trống đến gà mái, gà thiến lẫn gà đẻ, từ gà trẻ đến gà già, thậm chí là cả gà què đến gà dù và cả gà dính H5N1... Miễn là gà nhận độ là anh sẽ chăn dắt tuốt...
Ngoài ra Minh Thanh cũng là kỳ thủ hay có thói quen trút giận lên những người xung quanh khi anh bị thua trận, cách anh trút giận là bằng Blitz với ngân lượng 2 xịch/games. Gần đây nhất Trần Đức Lương là người bị lĩnh đạn.
Anh là kỳ thủ sở hữu nền tảng cờ về tổng quan là rất tốt, rất nhanh nhạy trong nước cờ. Vòng 2 này là cơ hội để Thanh thể hiện lực cờ của mình.
Ván 2 này với lợi thế đi tiên, được chọn lối chơi và nền thể lực đang sung mãn, tôi tin ở một kết quả có lợi cho Quân Kun.
Quân cần một sự lạnh lùng bản lĩnh, không nôn nóng trong từng pha bóng để " Tiễn Thanh ra đồng"
Dự đoán: Nguyễn Ngọc Quân 1:0 Lê Minh Thanh.
Không biết sau ván thua này, Minh Thanh sẽ trút giận lên ai. Đây sẽ là cơ hội để Trần Đức Lương đòi lại món nợ từ Thanh cách đây chưa lâu.
Bàn số 5: Đỗ Kim Chung vs Nguyễn Hợp Hải
Nối tiếp theo bàn thắng đẹp mặt trong trận khai mạc của ông bạn vàng Nguyễn Hữu Hoàn, thì giang hồ trứ danh đất Pháo Bình Đà Nguyễn Hợp Hải cũng đã ghi một bàn thắng để đời bằng một trận tủ của anh mang tên " Cấp Tấn Trung Binh" theo phong cách cờ giang hồ (Tức cấp tấn trung binh khi chưa mở tốt 7). Bàn thắng đầu tiên của Hải là chủ đề chính do các cánh phóng viên báo lá cải phân tích mổ sẽ rất tưng bừng trong các bản tin thể thao.
Sang vòng 2 Hợp Hải hậu thủ trước 1 tay cờ mạnh khác mang tên Đỗ Kim Chung. Chắc hẳn chúng ta chưa quên trong giải thuận PHáo vừa qua Chung cũng đã phô diễn những đường cờ rất thâm sâu và lạnh lùng với những chiến thắng rất ấn tượng.
Mặc dù đang rất bận rộn trong chính vụ gặt hái của ông chủ chuỗi kinh doanh quần áo thời trang Nguyễn Hợp Hải, nhưng anh vẫn luôn dành ra một quỹ thời gian khoảng 3 tiếng 1 ngày để luyện tập binh pháp và phi đao ( Ông chủ KD bán buôn quần áo thời trang có tiết lộ kín với tôi là thời gian anh tập luyên thường thường từ 10h đêm đến 1h sáng, sau khi đã nộp Thuế Má đầy đủ cho bà xã, và chỉ tiêu của anh là có mặt trong TOP 6 của giải này.
Là kỳ thủ nổi tiếng ở HV TLKD với lối cờ Tiqui Taka rườm rà, lằng nhằng, phức tạp và khó chịu bậc nhất HV TLKD. Hải sở hữu sức tính cực kỳ tốt, có chiều sâu, nước cờ luôn hay có TRAP, do đó bất kể đổi thủ nào muốn có điểm trước Hơp Hải không phải là 1 điều đơn giản. Anh đã deo kinh hoàng lên không ít những kỳ thủ mạnh ở HV TLKĐ cho do đối thủ có thắng anh, thì thân thể đối thủ cũng mang theo không ít thương tật và sang trấn tâm lý, có thể kể đến danh thủ Trần Đức Lương là 1 ví dụ minh họa.
Với sức cờ đang có tôi tin ở một KQ có lợi trong vòng 2 này.
Dự đoán : Đỗ Kim Chung 0:1 Nguyễn Hợp Hải.
P/S: Những dự đoán trên chỉ mang tính chất tạo không khí cho kỳ thủ trước giờ bóng lăn.
Chúc tất cả AE thi đấu tốt và thăng hoa.
Cờ tôi thấp mà truyền thông cứ lăng xê thế này thì chết tôi rồi :cuoihihi
Những bình luận và dự đoán hết sức sâu sắc của anh Tuấn Anh! Nhưng anh đừng quên còn đó Nhật Quang và Thanh Giang sau ván đầu ngụp xuống dưới để lấy đà vươn lên mạnh mẽ, và Quỳnh siêu nhân sau khi đi giải Ninh Bình mở rộng về đã gom đủ mana sẵn Sàng cho cuộc quyết đấu với một Tuấn Ngọc đang khao khát khẳng định vị thế hàng Tá của Clb ...
Phải chăng Ngọc đang ấp ủ một vũ khí bí mật nên chưa dám bình luận gì về vòng đấu mới này ?
To ad Nhật Quang : tình hình bảng hệ số elo của clb thế nào rùi, có được cập nhật theo kết quả của Ninh Bình mở rộng không nhỉ?
Bàn 3 Nguyễn Anh Quỳnh vs Phạm Tuấn Ngọc
"Cây muốn lặng mà gió éo muốn dừng". Nam ca sĩ Phạm Tuấn Ngọc kiêm trưởng khoa điều dưỡng bệnh viện C trung ương của chúng ta đã nấc lên như thế ngay sau khi xem kết quả bốc thăm. Nói đến Phạm Tuấn Ngọc thì ai cũng biết anh sở hữu một lối đánh công sát hung bạo, danh sách nạn nhân của danh tá này thì không đếm xuể từ già trẻ gái trai trong ngoài clb, sở trường trung pháo tam binh và thuận pháo anh cũng là tác giả của nhiều pha ép đẻ kinh hoàng khiến cho Yến lễ tân cũng phải trầm trồ thán phục :D . Ấy vậy mà mỗi khi đối mặt với Nguyễn Anh Quỳnh Thần nộp, Siêu nhân sịp đỏ. Anh rất nhiều lần tỏ ra yếu mềm, mong manh dễ vỡ :D , cũng giống phong cách của Ngọc, Quỳnh có đường cờ nhanh nhạy sáng tạo, phong cách xô xát giang hồ mê chơi quên quê hương, nhân vật chính của nhiều bê bối tăng động. vừa bay khá cao trong giải Ninh Bình open với 5 điểm chắc có lẽ Tuấn Ngọc sẽ không thể không gặp khó khi va chạm với đối thủ kỵ dơ này. Lần này đi tiên liệu anh một lần nữa sẽ mang khai cuộc phi voi mã quỳ thần thánh để vả vào mặt nam ca sĩ của chúng ta? Hay sẽ ngậm ngùi ăn trái đắng để rồi Tuấn Ngọc lại bay cao hát vang ca khúc" riêng một góc trời"? Chúng ta hãy cùng chờ xem vào thứ 5 tuần này...
Tiếp theo tôi xin được nhường lại mic cho MC Tuấn Anh, vâng xin mời anh Tuấn Anh...
Chết dở!!! Ông bạn tôi lại bê tôi lên cao thế kia. Lúc ngã xuống thì dập kụ nó mông :leuleu
Xin gửi lời chào thân ái đến ae CLB và quý bạn bè gần xa !
Bây giờ trời đã chuyển đông
Ra đường hết được ngắm mông với đùi
Chính bởi lý do này nên dạo gần đây tinh thần mệt mỏi, fong độ sa sút, cộng thêm yếu tố công việc căng thẳng, giờ mới có thời gian rảnh đàm đạo chém gió cùng ae về v2 giải tự do sắp tới.
Trong tuần vừa qua, CLB Học Viện Ngân Hàng chúng ta đã tham gia giải Ninh Bình Open 2016 và bơm được 1 số điểm rất khả quan ( A Quang bơm 5 trận, Quỳnh bơm 4 fat', cái bơm tàu kêu to nhất thì lại không đi được :( ). Nói vui vậy thôi, so với mặt bằng chung của làng cờ miền Bắc, phải nói thật là ae ta còn cần cố gắng rất nhiều :)
Nào cùng quay trở lại bốc thăm chia cặp v2 để xem xét tình hình bắt kèo chia độ :thantai
Bàn 1 : Hoàng Anh Tú - Nguyễn Hữu Hoàn
Thời điểm hiện tại khi bài viết này đang diễn ra thì Mr Tú đang ở trong Sài Gòn thỉnh giáo cao thủ các sát pháp giang hồ bí truyền, nhằm về khắc chế võ công của Tây Độc Âu Dương Hoàn. Về phần Mr Hoàn, mới chỉ triển lộ 1 chút nội công đã làm Sơn Tùng Ôm TV ngã sấp mặt ngay tại v1, đến bây giờ a vẫn như 1 thiếu phụ Arab che mặt đầy bí ẩn đang chờ Mr Tú sờ soạng và khám phá.
Mặc dù Mr Hoàn được đánh giá cao hơn, chắc chắn rồi, đó là nhận xét của cá nhân e và bộ ba tam đa bia - lạc - nem chua. Nhưng trước khi trận đấu này diễn ra, Mr Tú đã nói với tôi " E sẽ chơi 1 trận thật xô xát " Và để thể hiện quyết tâm, Mr Tú đã chơi tất tay với Mr Lương kèo này. Vâng, đã xô lại còn được xát, thế là tôi thích rồi ! Được, tôi tin e ! Xin đánh liều bán nhà dự đoán kết quả 1 - 0
Bàn 2 : Nguyễn Ngọc Quân - Lê Minh Thanh
Nếu không xem e đánh thì ko ai tin chàng thư sinh trắng trẻo xinh zai, cười như con gái lại là sát thủ chuyên lùa gà bắt vịt khu Bách Khoa - Mr Quân - đường cờ ẩn tính giang hồ sát phạt đằng sau nụ cười bẽn lẽn. Với sức tính trung tàn rất tốt, việc Quân đi Tiên chắc chắn sẽ làm Mr Thanh khá đau đầu. Tuy nhiên Mr Thanh có quyết tâm rất cao, vì mục tiêu của a là trụ hạng 8 của CLB, và a đã qua được 1/7 chặng đường. Rất đơn giản, a cứ duy trì ngồi trên 6 bàn đầu bảng, thế là năm hết Tết đến có ít lộc lá chào xuân :)
Nhưng nói thật là trong trận đấu này hơi khó cho Mr Thanh. Xin được dự đoán tỉ số 1 - 0
Bàn 3 : Nguyễn Anh Quỳnh - Phạm Tuấn Ngọc
Trong CLB , Mr Ngọc gặp a Hải, ko sợ. Gặp a Quang, càng sướng. Tuy nhiên ngán nhất là gặp Quân vs Quỳnh. Có lẽ là có 1 độ kị dơ nhất định. Cứ ngồi kèo 45' + 30s là lại thua.
Và " ghét của nào trời trao của ấy " Duyên nợ của ae ta quá sâu dày, v2 này chúng ta lại gặp nhau. Mr Quỳnh - siêu nhân kute mặc quần sịp lọt khe, với lợi thế đi Tiên, khai cuộc ưu thế, trung cuộc thâm sâu, tàn cuộc tất thắng, quá dễ dàng cho Quỳnh khi lấy 1đ từ Mr Ngọc mà ko ai dám kêu ca phàn nàn j. Chúc mừng e !
Bàn 4 : Nguyễn Việt Tuấn - Nguyễn Hưng Hải
Ngay sau khi có bốc thăm, nghe giang hồ đồn Mr Tuấn đã sắm lễ rồi fi lên tận Tuyên Quang cầu tài lộc. Bởi v2 a sẽ gặp đối thủ hết sức khó nhằn - Mr Hải - tinh thông khai cuộc cổ kim, công tốt, thủ tốt, nói chung lối đánh vô cùng khó chịu. Tuy nhiên Mr Hải lại đi Hậu, liệu a đã găm được fi đao nào cho mình chưa, khi đối thủ của a đã được Tứ Phủ Thánh Hoàng, Tam Tòa Thánh Mẫu gia trì tài vận quanh thân :))
Xin được dự đoán kết quả 1/2 - 1/2
Bàn 5 : Đỗ Kim Chung - Nguyễn Hợp Hải
Sau pha công phá bằng cấp tấn trung binh đầy vũ bão, tuần này Mr Hải lại chạy long sòng sọc về sân nhà để hậu thủ trước sát thủ Mr Chung.
Liệu Mr Hải sẽ giơ tay chịu đấm suốt trận đấu hay sẽ có những cú móc phản công mãnh liệt ?
Trận đấu này chiến thắng sẽ thuộc về bên nào chuẩn bị tốt. Xin dự đoán kết quả 0 - 1
Bàn 6 : Nguyễn Hữu Anh - Vũ Minh Châu
Do quá ít thông tin về 2 đấu thủ, nên xin được dự đoán kết quả 0 - 1
Thời lượng chương trình có hạn, nên xin phép chỉ dự đoán 6 bàn đầu.
Hẹn gặp lại ae vào 19h tối t5 ngày 02- 12 - 2016. ( Ae CLB khi đi nhớ đem theo 100k đóng quỹ tháng 12 :)) )
Xin chân thành cảm ơn !
Tiếc quá, giải này em rất thích nhưng lại ko tham gia được. Của ít lòng nhiều, cho em xin ủng hộ giải 1 triệu VNĐ ah.
Cập nhật Quỹ giải thưởng:
Cơ cấu giải thưởng:
Nhất: 1.000.000
Nhì: 500.000 đ
Ba: 300.000 đ
Tư: 200.000 đ
Năm: 100.000 đ ( 5 giải này chưa cộng và phân bổ từ tài trợ thêm)
Lương tài trợ thêm: 500.000 đ
Đăng tài trợ thêm : 1.000.000 đ
anh Hoàn tài trợ thêm: 200.000 đ
Anh Tuấn Anh: 300.000 (quỹ bia ) !!!!
Đúng 19 giờ tối nay, vòng đấu thứ 2 sẽ bắt đầu. Có quay phát trực tiếp, anh em cố gắng đến sớm và đầy đủ để thi đấu!