Trạng Cờ Đất Việt 2016 khu vực Miền Trung!!!
Hoan hô cái giải Trạng Cờ,
Miền Trung Đà Nẵng ngóng chờ đó nha
Đà Thành... Nắng và mưa... cái điệp khúc quen thuộc của khí hậu thành phố bé nhỏ ở nơi gồng gánh 2 đầu đất nước này tiếp tục được tái hiện.
Sau nhiều độ chừng hơn nửa năm với cái nắng gió quang đãng thì độ chừng vài tuần trở lại đây; trời bắt đầu chuyển hướng báo hiệu mùa đông đã lùa sau gáy.
Hơi lạnh ùa về; những cơn mưa dầm và nặng hạt liên tục nhiều ngày ko ngớt; lại kéo đến; kèm theo đó là những cơn lũ muộn vào những ngày thượng tuần tháng 11 AL....
Con đường ven biển trài dài như muốn ôm cả cái thành phố xinh đẹp nổi tiếng về nhiều địa danh du lịch này vào lòng dường như hòa cùng cái khắc nghiệt thời tiết cũng dần thưa thớt người qua lại hơn thường nhật.
Mưa tầm tã phủ lên tất cả 1 màu trắng xóa ảm đảm; kèm theo những cơn gió lạnh lẽo từ biển khởi, mang hơi lạnh và vị mặn của đại dương như muốn rải đều khắp thành phố nhỏ bé đang man mác buồn thêm vì mùa đang về..
Ảm đạm và buồn bã..........
Và sau dai dẳng những ngày mưa gió đó; vài ngày gần đây; thời tiết bắt đầu biến chuyển dần dần..
Nắng thay mưa...
Ấm áp dần dà thay dần cái lạnh lẽo...
Dường như càng khiến cho người ta thêm yêu cái cảnh nắng vàng biển xanh cát trắng hơn hẳn... như câu hát của Vũ Thành An năm nào...
“Qua dầm dề mưa tuyết mới thương ngày nắng đẹp”
Trời chẳng phụ lòng người....
Bởi lẽ cái mưa gió đó ko hề phù hợp để chuẩn bị cho cái sự kiện cờ lớn nhất cuối năm tại miền Trung này... Trạng Cờ Đất Việt 2016 khu vực Miền Trung....chỉ còn vài ngày nữa là diễn ra...
...
Không còn đợi lâu...
Và quần hùng dải đất miền Trung sau bao ngày háo hức chờ đợi; thì việc được đắm chìm trong đam mê kỳ lộ đó cũng đã sắp đến ngày được thỏa mãn..
Sau bao lần dự định không thời gian; Trạng Cờ Đất Việt khu vực Miền Trung 2016 chính thức sẽ được bắt đầu vào 10-11/12/2016 tại Nam An Retreat-TP Đà Nẵng.
Những ngày mưa dầm dề tại Đà Thành đang dần lùi xa; để nhường chổ cho không khí nắng ấm quen thuộc; có lẽ phần nào; thời tiết ẩm ướt đó cũng bị hào khí sục sôi trong lòng kỳ hữu đang nóng lên từng ngày trên khắp các ngỏ ngách làm bạt đi gần hết.
Các quân đoàn khắp nơi bắt đầu ào ạt chốt danh sách; thẳng tiến Đà Thành; 1 trận phong ba; thỏa chí kỳ hồ.
Đoàn Khánh Hòa với sự xuất chiến của Nguyễn Công Chương cùng 4 vị hộ pháp gạt bỏ mọi khoàng cách địa lý tức tốc hành quân sau khi đăng ký từ rất sớm.
Tiếp theo đó Bình Định; Quảng Ngãi; Thừa Thiên; Quảng Bình cũng ào ào xuất chiến; nào có chịu thua kém..
Hàng loạt các danh thủ ghi danh tham chiến như Nguyễn Khoa Huy; Châu Viết Hải; Nguyễn Phúc Lợi; tiểu tướng Nguyễn Khánh Minh; Tăng Thanh Tòng...bắt đầu làm cho mọi thứ trở nên nóng hơn bao giờ hết...
Xứ Quảng với Hội An; Điện Bàn; Duy Xuyên Đại Lộc cũng gút người, ôm theo cái hy vọng tranh đoạt vinh quang cùng tất cả. nhà vô địch clb Trương Sinh 2015 Võ Thanh Tùng; danh thủ đang chiến đấu cho Bình Phước Phan Thanh Giản; nhà vô địch Quảng Nam 2012 Nguyễn Chín; cho đến những ae nổi danh đam mê kỳ lộ đã lâu như Huỳnh Đức Bài; Lê Minh Hùng.....
Với tâm thế đơn vị chủ nhà; các clb trên khắp Đà Thành trước tình hình; ko thể ngồi yên.
Sông Hàn Kỳ Đạo xuất hiện với nhà vô địch Đà Nẵng 2014 Trịnh Hồ Quang Vũ; Lệnh Hồ Xung Lê ANh Vũ; Phùng Đại Lâm cùng với hơn 12 kỳ thủ rất khó chịu cũng bắt đầu xuất hiện trong bảng danh sách ngày 1 dài của những người tổ chức.
Vùng ngoại ô; Liên Chiểu; tiểu tướng Trương Đình Vũ với tấm HCĐ cờ nhanh A2 2016; cùng Tây Độc Phan Minh Hiếu thống lãnh cánh tả quân là clb Ngừoi Yêu Cờ với hơn 10 ae rậm rịch khăn gói lên đường. cánh quân còn lại clb Xe Pháo Chốt với chưởng môn Lê Thanh Thôi cùng 5 đồ đệ ưu tú cũng chiến thư tức tốc phó hội....
Bắc Trung Nam của Trung Bộ hầu như điểm mặt tỉnh thành nào cũng đã xất hiện...
Từ đại bản doanh của Hoàng Anh Đường; Đông Phương Bất Bại lão sư Trần Văn Ninh vừa hạ xuống phi trường Đà Thành với tấm HCB Đồng Đội Châu Á chưa lâu cũng mau chóng hồi doanh họp khẩn Hoàng Anh Đường để chốt người nhằm “nổi cuộc can qua; vinh quang tranh đoạt”... Lực lương hùng hậu nổi danh khắp cả nước với vô số danh chiến tướng với công lực cực cao như Đại Lực Thần Ma Nguyễn Anh Mẫn; Trần Huỳnh Sila; Châu Trần Quang Đạt... dưới sự chỉ huy của lão tướng Trần Văn Ninh đều là những ứng viên nặng ký cho ngôi vương lần này...
Bộ đôi còn lại của Đà Thành: Đông Hải Thạch Nhân; Gã Lữ Hành Kỳ Dị Võ Văn Hoàng Tùng; chắc chắn cũng đang ngày đêm luyện kiếm; tuyển chọn phi đao sắp sửa lên đường nhập hội nào có chịu đứng bên lề...
Trên sới cờ giang hồ với vị thế độc tôn của mình; Hầu Vương Đức ga chắc hẳn tạm gác chinh chiến đợi ngày quyết đấu..
Và lẽ dĩ nhiên; ứng viên số 1 cho vị trí Trạng Cờ Miền Trung sẽ không ngoài ai khác trong bộ ba Đà Thành; cùng Nguyễn Anh Mẫn; Khánh Minh; Công Chương; Phan Thanh Giản....
Tất cả như tiếp theo cái không khí nóng bức này nhiều phần gay cấn gấp bội...
Chỉ còn chưa đầy 1 tuần nữa; những đam mê đang được hun đúc dần dà qua nhiều tháng ngày của ae kỳ hữu đam mê kỳ lộ với cái chí vẫy vùng trong đường cờ; tọa sơn quan sát chiến cuộc sẽ được thỏa mãn..
Tất cả những chúng tôi; những người làm truyền thông nhằm mục đích góp chút sức mọn phục vụ cho kỳ hào cả nước sẽ cố gắng hết sức mình nhằm chuyển tải được tất cả những diễn biến gay cấn nhất qua từng vòng đấu đến tận tay người hâm mộ.
Hai ngày 10 và 11/12/2016; Sẽ là 2 ngày của kỳ đạo; kỳ nghệ và tình bằng hữu....
Những ai chưa kịp đăng ký tham dự; gấp rút gấp rút; bởi lẽ thời gian ko còn nhiều...
Thân ái và chào quyết thắng...
P/S: Đêm khuya thanh vắng; lỡ chán nản thì đừng có mạnh tay quá với tiểu đệ.....
Quên; còn mượn 2 câu thơ của ông SIEUCHIN nữa mà chưa xin phép...