2700 đố bạn thế giới chỉ có khoảng 50 ông thôi. Chỉ cs phép màu mới thoát thua ván này
Printable View
Thế Liêm thua ván 1 ah?
Tưởng bở gì bác ơi!? Bác tưởng em không biết chắc, nói vậy chỉ để anh em ta lên tinh thần mà ngồi xem Liêm đánh ván 2 thôi. Chờ xem sao, trong thế khó mới thể hiện được tài năng của Liêm, ván trước toi mất mấy elo, ván này gỡ lại thôi chứ sao.
Hơi buồn vì Liêm thua . Nhưng cơ hội vẫn còn nhiều. Cố lên .
Thằng Vidit hôm nay chắc chỉ lăm lăm đá hòa. Đổi cây các kiểu để hòa.
Phải đánh kiểu rừng rú phế cây bão táp mới ăn thua.:duoiga
Đi hậu mà còn buộc phải thắng, hy vọng phép màu sẽ xảy ra với Liêm.
Có link tường thuật ko các bro ơi??
Mỗi bên còn 2 xe 2 mã 7 tốt, cờ Liêm lép hơn 1 chút, nhiều khả năng ván đấu sẽ hòa.
quá dã man Anand đã bị loại. bất ngờ lớn của vòng 2.
Mấy ông bạn TrườngSơn, Karjakin, Anand đang ở ngoài kêu gào Liêm ra chơi cùng, hy vọng Liêm lơ luôn đừng trả lời, hehehe:venhvao
Vidit liên tục đá bóng ra biên, Liêm nhà mình chịu không nổi cái kiểu hành hạ đó nên hòa luôn cho nó nhanh, xong ván. gặp mình chắc nóng không chịu nổi, cho ăn gạch ngay hjhj :nemgach
Tạm biệt các bác, hẹn gặp lại ở những giải đấu sắp tới của Liêm và Sơn!:chaochao
Carlsen thấy Liêm bị loại cũng chán đánh, chịu thua ra ngồi trà đá với Liêm rồi
Vua cờ còn bị loại ở vòng 3 kia kìa. Thể thức 2 ván sinh tử này thì ai cũng có thể bị loại.
Đến vòng tứ kết chỉ còn Nga có 2 kỳ thủ, Mỹ 1, Ukraina 1, Acmenia 1, Ấn Độ 1, Trung Quốc 1, Pháp 1. Rất gay cấn, tiếc là VN thành tích cao nhất chỉ là vòng 3, trong khi muốn vô địch phải là vòng 7.
Liêm và Sơn càng ngày càng xa so với người bạn cùng lứa So
Liêm và Sơn càng ngày càng xa so với người bạn cùng lứa So
WC 2017, So danh hay qua.
Ấn Độ là ai vậy bạn? Rapport là Hungary mà
[QUOTE=onlylovenh;573006]Ấn Độ là ai vậy bạn? Rapport là Hungary mà
tin tức cờ vua ít quá nhỉ
Hay lắm, hi vọng Quang Liêm và Trường Sơn thi đấu tốt
Chú ý không comment vô nghĩa nhằm mục đích quảng cáo trong chữ ký nhé bạn, nhắc nhở một lần thôi đấy. - Caruri
Aronian vs MVL / Svidler bán kết 1 và So vs Ding bán kết 2.
MVL và Svidler là cặp duy nhất đánh playoff tứ kết vào hôm nay.
Hai người thắng bán kết sẽ có vé dự Candidates 2018
http://cdn.fide.com/wp-content/uploa...4-1024x683.jpg
Với lợi thế thắng ván 1, Aronian đã cầm hòa Ivanchuk ván 2 và lọt vào bán kết
http://cdn.fide.com/wp-content/uploa...9/IMG_2281.jpg
So cầm trắng thắng Fedoseev, kết thúc trận đấu với tỉ số 1,5-0,5
http://cdn.fide.com/wp-content/uploa...7-1024x683.jpg
Ding cũng cầm trắng thắng Rapport, kết thúc trận đấu với cùng tỉ số với So và sẽ gặp anh này ở bán kết
http://cdn.fide.com/wp-content/uploa...9-1024x683.jpg
MVL với Svidler là cặp đấu cân bằng nhất khi hai người hòa cả hai ván và đánh tiebreak vào hôm nay
Đúng đó bạn, với tư cách nhà thách đấu 2016, được vào thẳng Candidates 2018.
Cuộc đua đến Candidates 2018
Như các bạn đã biết, Candidates 2018 gồm 8 kỳ thủ xuất sắc, được tuyển chọn bằng 5 đường:
Nhà thách đấu 2016 (tức nhà vô địch Candidates trước) đó là Karjakin
World Cup 2017, tức giải đấu này, 2 suất. Vì có sự tham dự của Carlsen và Karjakin, những người không cần suất dự Candidates bằng giải này, nên quy chế giải là 2 người cao nhất ngoài Carlsen và Karjakin được tham dự (nếu một trong hai người này vào chung kết). Tuy nhiên do cả hai đều đã bị loại nên đương nhiên 2 người vào chung kết giải này sẽ dự Candidates.
Grand Prix 2017, chuỗi giải đấu gồm 24 kỳ thủ hàng đầu, gồm 4 giải đấu tính điểm, hai người cao điểm nhất tham dự
Elo cao 2017, tính trung bình Elo từ 12 bảng xếp hạng của năm 2017
Kỳ thủ đặc cách của BTC, thường là người do nhà tài trợ chính quyết định, có Elo trong năm 2017 phải vượt 2725.
Kỳ thủ giành nhiều suất thì sẽ lấy suất được trước, ví dụ một kỳ thủ có suất từ Cúp thế giới và Grand Prix thì anh này nhận suất Cúp thế giới còn người xếp kế tiếp ở Grand Prix sẽ được suất Candidates. Do đó suất từ Cúp thế giới sẽ ảnh hưởng đến hai đường tuyển chọn còn lại.
Các kỳ thủ có khả năng tham gia
Hiện tại thì Aronian vs MVL tranh một vé và So vs Ding tranh một vé còn lại.
Grand Prix hiện tại đã thi đấu được 3/4 giải và giải cuối cùng sẽ diễn ra vào tháng 11. Sau 3 giải thì chỉ còn 5 người còn khả năng xếp hai vị trí đấu là Mamedyarov, Grischuk, Radjabov, Ding và MVL
https://i.imgur.com/0QuclLX.jpg
Bốn người xếp đầu Grand Prix có cơ hội cao giành vé đến Candidates
Điểm số của 5 người này lần lượt là Mamedyarov 340, Grischuk 336, Radjabov 241, Ding 240 và MVL 211. Mamedyarov và Grischuk đã dự đủ 3 giải còn 3 người kia mới dự 2 giải. Do vô địch đạt 170, hạng nhì 140 còn hạng ba 110 điểm, hạng tư 90 điểm ở một giải GP nên ở giải cuối Radjabov phải đạt tối thiểu hạng ba mới vượt Grischuk, Ding cũng tương tự, còn MVL ít ra phải á quân.
Elo cao thì sau 9 bảng xếp hạng, chỉ còn 3 kỳ thủ là Caruana, So và Kramnik còn khả năng giành hai vé qua Elo. Cả ba người này đều nhắm đến mục tiêu giành vé Candidates bằng Elo nên không đăng ký dự Grand Prix, vốn là một chuỗi giải nhọc nhằn với việc phải dự 3 giải trong năm 2017.
Như vậy có thể thấy cặp So - Ding nếu So thắng thì Caruana và Kramnik thở phào vì hai người đó chắc suất Candidates bằng Elo, còn nếu Ding thắng thì Mamedyarov, Grischuk và Radjabov yên tâm vì bớt một đối thủ qua đường GP. Tương tự cặp còn lại thì các kỳ thủ ở GP mong muốn MVL vào chung kết hơn là Aronian.
Phải đợi đến hết bán kết thì các suất dự Candidates sẽ sáng tỏ hơn bây giờ.
Một kịch bản hoàn hảo
Một khán giả đã đưa ra một kịch bản "hoàn hảo" cho một Candidates với các kỳ thủ Elo cao nhất có thể:
Hiện tại trong BXH tức thời thì Karjakin đứng hạng 12 còn 7 kỳ thủ có Elo hạng 2-7 là Aronian, MVL, Caruana, Kramnik, Mamedyarov, So và Grischuk. Nếu Aronian và So vào chung kết Cúp thế giới, có vé tham dự Candidates thì Caruana và Kramnik sẽ tham dự qua đường Elo. Nếu MVL vô địch giải GP cuối và Ding không vượt được Mamedyarov thì MVL và Mame là hai suất dự qua đường GP. Grischuk sẽ nhận được vé đặc cách và như vậy Candidates sẽ gồm 8 kỳ thủ 2-7 và 12, có Elo cao nhất có thể.
Tất nhiên đây chỉ là một kịch bản vui vì thực tế không phải đi theo đúng giả thuyết này.
Bao giờ có tên Liêm nhỉ?
MVL đã vào bán kết sau khi thắng Svidler 1,5-0,5 ở hai ván cờ nhanh 25 phút. Như vậy hai cặp bán kết là
Vachier-Lagrave (2804) - Aronian (2802)
So (2792) - Ding (2771)
Ngày mai là ngày nghỉ chính thức đầu tiên của giải. Bán kết diễn ra từ 19 tháng 9.
Với sự từ giã cuộc chơi của đại diện Nga cuối cùng, lần đầu tiên kể từ 2011, không còn chuyện trận chung kết là nội bộ của người Nga. Cả ba trận chung kết trước đây chỉ toàn kỳ thủ Nga:
2011: Svidler thắng Grischuk
2013: Kramnik thắng Andreikin
2015: Karjakin thắng Svidler
Trong 4 kỳ thủ còn lại của giải đấu chỉ mình Aronian là nhà vô địch và đang nhắm đến thành tích là người đầu tiên vô địch Cúp thế giới hai lần.
Cả 6 giải trước đây là 6 nhà vô địch khác nhau (Aronian, Kamsky, Gelfand, Svidler, Kramnik và Karjakin).
Bán kết ván 1 đã kết thúc với kết quả cả hai ván hòa: Aronian hòa MVL và So hòa Ding.
Ván 2 MVL và Ding cầm trắng.
http://cdn.fide.com/wp-content/uploa...9/IMG_2429.jpg
http://cdn.fide.com/wp-content/uploa...9/IMG_2425.jpg
Ván So-Ding rất hay và kịch tính. Thật ra xem trên các trang chessbomb.com hay chess.com, để phần mềm đánh giá bên cạnh, hay thì có hay nhưng cũng phần nào làm giảm đi cái thú nghiền ngẫm, tự đánh giá, phán đoán của người xem.
Bán kết ván 2 tiêu chuẩn
MVL - Aronian
Ding - So
Ván MVL - Aronian hôm nay đã hòa từ rất sớm, khi chưa đấu tới 20 phút. Có lẽ BTC lần sau phải áp dụng luật Sofia (cấm hòa trước 30 nước).
Ding đã dồn ép So chút nhưng giờ thì thế trận trở lại cân bằng. Time đang cạn (mỗi bên còn khoảng hơn 5 phút cho 4 nước), do đó ai phạm sai lầm ở thời điểm này sẽ phải trả giá.