Mapu thân mến, chẳng có gì đáng để a thất vọng với 2 ván thua của em hôm qua. A sẽ chỉ thất vọng nếu em không rút được kinh nghiệm gì từ các ván thua ấy (mấu chốt để tiến bộ chính là học từ những trận thua đó!), nhằm tránh lặp lại tình trạng tương tự sau này. ;;)
Xin chúc mừng Maikoikoi đã giành thắng lợi trong 2 ván cờ mà ai cũng tưởng thua chắc (các danh thủ mà gặp hình cờ lúc kém quân kém thế như vậy hẳn đều lắc đầu: "thôi bác sĩ trả về..."), ít nhất e đã cho thấy bản lĩnh của một người cầm quân: Còn chút hy vọng dù là nhỏ nhất là còn chiến đấu đến cùng. Thắng nhưng vẫn cần nhìn nhận lại vì sao mình lại "suýt thua", cũng bổ ích đấy nhé. ;)
Riêng kysoai, theo đánh giá của anh là người có lực cờ tốt nhất trong 3 em, nhưng vì sự chủ quan trong phán đoán tình hình ván đầu nên ván đầu suýt thua ngược huyenmapu, ván 2 để thua vô cùng đáng tiếc sau khi đã hơn Xe Mã của maikoikoi... :-w
Trên tất cả, trong trận đấu hôm qua, cả 3 em đều đã vượt lên chính mình và quen dần với không khí thi đấu. Vấn đề quan trọng nhất vẫn là tiếp tục học hỏi cơ bản + kinh nghiệm xử lý (điều này thì phải trải qua thi đấu thôi). Xin chúc mừng tất cả!@};-@};-@};-