Chúc các kỳ thủ VN giành cup, đừng để cup đi ra nước ngoài là được,:D
Chúc các kỳ thủ VN giành cup, đừng để cup đi ra nước ngoài là được,:D
Hehe em hiểu ý lão themgaidep rồi, nếu mà Trung Quốc giành cúp thì ta "bắt" kỳ thủ Trung Quốc đó phải ở lại VN suốt đời luôn, nhập tịch cho hắn luôn hehe phải vậy không lão themgaidep? :))
Bác thử nghĩ xem, một cty nào đó bỏ tiền ra rồi ra điều lệ: người giải nhất, nhì, ba A1 cùng vài khách mời nước ngòai được vào đánh thẳng, còn nhất, nhì, ba giải Phương trang sẽ được mời chơi sơ loại cùng các tuyển trẻ của tỉnh mà nơi cty đó làm việc. Chắc BTC và nhà tài trợ giải Phương trang sẽ cảm thấy khó chịu lắm vì giải Phương trang hoành tráng thế kia mà chỉ dùng để sơ loại. Theo em thiển nghĩ có rất nhiều cách làm khác hay hơn mà không phải đè giải Quốc gia xuống để làm nổi bật Giải của một đơn vị ngoài liên đoàn tổ chức.
Giải do cty Phương Trang tài trợ nên lấy tên giải vậy thôi, giải này tiền thân là giải 'đối thủ mạnh tp.hcm', do liên đoàn cờ tp.hcm tổ chức. Không lẽ giải bóng đá A1 quốc gia cũng là do Petro tổ chức ?
Công ty Phương Trang cũng muốn cờ tướng VN ngày càng phát triển thôi. Các bác nghĩ xem liệu bỏ tiền tỷ ra mà không có áp đặt điều lệ nào không? Còn giải A1 nếu muốn tuyển chọn sơ loại gì gì đó từ PT thì cứ làm thôi có gì đâu. Công ty nào muốn tuyển sơ loại từ PT cũng đồng ý, kỳ thủ chuyên nghiệp họ còn mừng. Chủ yếu là chuyên môn của giải chứ không quan trọng nhiều vấn đề khác.
Riêng tôi thấy giải PT có khi xem hấp dẫn cũng tương đương (nếu không muốn nói là hơn) giải quốc gia ấy chứ. Điều quan trọng là các kỳ thủ trong nước được cọ sát nhiều hơn và có cơ hội lĩnh giải nhiều tiền hơn từ nghiệp cờ. Nhìn quanh xem có doanh nghiệp nào tự bỏ tiền đầu tư vì đam mê cờ tướng và hy vọng cờ tương phát triển ở VN nhu PT không? Dĩ nhiên là cũng có chút quảng bá hình ảnh công ty. Nói chung, giải A1 cũng có cái danh giá của giải A1, giải PT có sức hấp dẫn riêng. Đừng vì chút thể diện mà đánh giá này nọ làm buồn những người có lòng. Nhưng những ý kiến này tui cũng đâu thấy mấy bác liên đoàn cờ nói gì, họ còn ủng hộ giải PT tổ chức nữa là khác, chỉ nghe những ý kiến phản ánh của riêng những cá nhân thôi.
Có câu dân mình hay "được voi đòi tiên", cũng có câu "ăn mày lại đòi xôi gấc". Ngẫm mới thấy đúng lắm với mấy bác đóng góp cho cờ chẳng bao nhiêu nhưng cứ thích đâm bị thóc, chọc bị gạo, đòi hỏi này nọ, làm buồn lòng những người có lòng với cờ!
Với tôi, những giải như thế này cực kỳ đáng quý và đáng trân trọng với anh em kỳ thủ, không chỉ bởi giải thưởng cao (là so với phần lớn anh em chơi cờ chuyên nghiệp, không phải với mấy bác con buôn hay bất ngờ phất lên nhờ... trúng "vụ đất"), mà trước hết ở uy tín, danh dự và cơ hội giao lưu, cọ xát!
Về đối tượng dự giải, dĩ nhiên rất nên có những điều chỉnh nhất định để bám sát hơn phong độ thực tế của các kỳ thủ, nhưng không có nghĩa là cách làm hiện nay không có cái hay của nó. Thử cùng nhìn vào danh sách dự giải năm nay: Coi như đủ mặt những cao thủ hàng đầu quốc gia rồi, chưa kể các khách mời quốc tế. Thiết tưởng chúng ta hãy cùng hồi hộp chờ đợi, ủng hộ các VĐV đánh hết mình, thay vì chê bai này nọ!
Có giải cờ cho anh em thi đấu cọ xát là quý lắm rồi, đã vậy phần thưởng lại cao nữa. Vậy mà không hiểu sao người ta lại " lăn tăn " ?. Có lẽ do một số VĐV mà các bạn ủng hộ không có mặt ở PT năm nay chăng? Danh sách VDV tham dự như vậy là tương đối ổn. Thiết nghĩ chúng ta nên tạo điều kiện thêm cho nhiều kỳ thủ trẻ nữa, còn về thành tích , chúng ta nên xem đây như một cơ hội cọ xát thì hơn. Bởi trình độ chúng ta còn thua họ quá xa. Mong ai có một chút sĩ diện hão nên nghĩ lại...
Theo mình, các kỳ thủ Trung Quốc hẳn đều có nghiên cứu qua các biến chính (bao gồm cả "món s4.5" của anh Cường KL) của mọi thế trận thông dụng (trong đó đương nhiên phải có quả trung thất binh - BPM này rùi). Vấn đề đáng tò mò chỉ là, họ sẽ dùng chiêu gì để đối phó khi gặp tình huống này thôi. Hãy cùng chờ xem!