TQ xếp 4 kỳ thủ của họ đều gặp nhau vòng cuối.
Có vẻ hơi phô quá nhỉ? Nhẽ ra về nguyên tắc thì vòng cuối đồng đội không được gặp nhau chứ?
Không những thế ván nào gặp kỳ thủ mạnh họ đều được đi tiên.
TQ xếp 4 kỳ thủ của họ đều gặp nhau vòng cuối.
Có vẻ hơi phô quá nhỉ? Nhẽ ra về nguyên tắc thì vòng cuối đồng đội không được gặp nhau chứ?
Không những thế ván nào gặp kỳ thủ mạnh họ đều được đi tiên.
Ván cuối HT để LK thắng.
TB nếu thắng cũng chỉ bằng điểm HT mà thua hệ số. Cho nên kiểu gì HT cũng nhất.
Nếu Thành Bảo hòa, thì Lữ hơn hệ số và giải nhì. Tb sẽ giải 3.
Tóm lại trận cuối muốn nhỉ bảng chắc chắn thì TB phải tháng mới có cơ tranh.
Ván thắng of thành Bảo hôm nay rất hay mà kô thấy ai bình luận thế nhỉ.tụi tàu khựa toàn là ngụy quân tử,kô tốt đẹp như bề ngoài đâub-(
Hình như bác nhầm.
Nếu đánh đồng đội thì 2 kỳ thủ cùng đơn vị mới không gặp nhau ván cuối.
Em nghĩ cái này là do ngẫu nhiên một phần, tính toán chiến thuật (hợp pháp) một phần.
Ngoại trừ vòng đầu tiên có thể xếp cho 2 kỳ thủ này gặp nhau (bằng cách xếp thứ tự kỳ thủ kiểu gì đó), còn Hồng Trí luôn dẫn đầu, Lữ Khâm khởi đầu không tốt tụt lại đằng sau nên làm gì có cơ hội gặp nhau.
Em vẫn bảo lưu họ không thể ăn gian về phần bốc thăm ván đấu.
Ngô Tông Hàn Khai trung thì hay nhưng tàn non quá, cục to bằng đầu thằng ăn mày mà không biết
Tôi đoán hôm nay Hùng Chí về nhà cười khành khạch cả đêm về ván thằng Ngô công tử hôm nay he he
Người mình sao đa nghi quá, chắc là đọc truyện "Tào" hơi nhiều. Xắp xếp theo bốt thăm và có nội qui hẳn hoi làm gì có chuyên ăn gian?
Không biết nguồn góc từ đâu mà người mình hay đặc dấu hỏi vào tất cả mọi chuyện, từ những hành động tốt cũa những người khác cho đến những chuyện nhỏ nhặc hàng ngày. "Sao nó tốt thế, chắc có ý đồ gì đây?" tôi nghe câu nay hoài nhưng vẫn không hiểu tại sao mình không nghĩ là có người tốt thật? tại sao mình cứ đăm đăm nhìn vào mặt tối mà không nhìn vào mặt sáng? Nhìn vào mặt tối thét rồi nó in sâu vô tiềm thức luôn, thí dụ như lên xe buýt chẳn hạn, sợ thua thiệt, sộ mất quyền lợi, sợ đủ thứ nên đạp lên nhau để lên xe, trong khi đó rỏ ràn là xe vẫn còn đó, vẫn còn đủ ghế...