Xin lỗi bsx nhé. Hôm nay do giấy không ghi được và ván cờ ở thế mành chuông treo. Anh Giang cũng ghi rất cẩn thận, ngày mai em sẽ ra quán và phục hồi lại biên bản. Sẽ cố gắng rút kinh nghiệm cho lần sau. Chân thành cảm ơn;;)
Printable View
Ván 3
Đặng Tiến Đạt tiên hòa Lê Quốc Thắng
Đồng chí Thái ván đó hình như thắng rồi thì phải nhưng sau gặp di chứng cờ bờ lít nên đã để hòa 1 cách rất đáng tiếc.Dù sao cũng phải công nhận cờ đồng chí đang có sự thăng tiến đáng kể đấy hehe.Phải chém thôi :D
ván Đặng Tiến Đạt vs Thắng kem , Thắng kem đấm b5.1 thì bắt được cây rồi bỏ lỡ cơ hội làm bàn . Bàn kế bên Tùng LG cũng đang ở điểm rơi ko tốt bằng chứng ở nước v7.5 ? thằng em Culu ván đó đánh cũng ko hay nhưng Tùng lại còn đi linh tinh hơn . Chính nước " thòng " pt/1 là hay : m3.4 m9.8 , m5.3 v7.5 .
Hy vọng danh tướng của CLUB Anh Em Tùng LG sớm tìm lại cảm giác thi đấu tốt nhất .
Những khó khăn khi hậu thủ trước Đống Đa đã được dự báo trước. Thật tiếc Tùng đã bỏ lỡ cơ hội đá hòa khi có thể. Dù sao cũng thông cảm cho trách nhiệm của vị tướng ngồi bàn 1. 3 bàn còn lại đều hoàn thành nhiệm vụ.
AE2 thì tuyệt vời, ANH ngã, đã có EM nâng!!!
Thua là thua, và mình phải tự rút kinh nghiệm thôi! Hôm qua AE1 thi đấu trong tình trạng sức khoẻ kg được tốt! Mong rằng qua thất bại này AE1 sẽ trưởng thành hơn.
Hôm qua bận việc đột xuất nên không đến quán để cổ vũ các anh em thi đấu được :( .Kết quả 1 thắng, 1 thua như vậy là cũng tạm hài lòng rồi. Đây là một giải đấu dài hơi nên việc thắng thua 1 vòng không là gì, điều quan trọng là phải luôn giữ vững tâm lý, khát khao chiến đấu, và có chiến thuật hợp lý trong cả giải đấu. Chúc các anh em luôn giữ vững tinh thần thắng không nổ, thua không nản để chiến thắng giải.