Lại mất thêm chốt đầu rồi
Lại mất thêm chốt đầu rồi
Hứa Ngân Xuyên vừa đưa qua được con tốt mà bị chết mất tiu rồi, kiểu này khó hòa lắm
Đồng ý với bác Trung. Với em thì không có chuyện thời của Hứa đã qua. Chỉ là Hứa không còn hùng tâm chém giết như xưa nên khó lên ngội Đệ nhất anh hùng chứ chắc chắn vẫn nằm trong top 5 dài dài. Đánh Knock out là biết tầm của nhau ngay. Chứ đánh vòng tròn thì các anh hùng chỉ chăm chăm kiếm ván hòa với Hứa, lấy đâu mà lão lên ngôi đệ nhất được :))
Gay go , Trịnh hơn 3 tốt rồi căng quá hix !!! Giờ thì có thánh cờ đỡ cũng thua thôi :botay !!!
hơn 3 tốt rồi, ai tin là hòa giơ tay lên xem nào :loaloa1
Cờ Hứa kém Trịnh 3 chốt, mình lo cho anh Hứa quá.
Trịnh Duy Đồng hơn 3 tốt, quá khó cho hứa gia rồi.
thui xong con ong!!!ván sau cố lên.đến đây buông cờ dc rùi nhỉ?bùn ghê!!3 con tốt!
Đồng ý với quan điểm này của anh Trung , Tưởng Xuyên cũng có gần 2 năm 2010 đến 2011 bá đạo rồi cũng phôi pha , trong các tân vương xét đủ phong phạm Vương Thiên Nhất vẫn là khả dĩ nhất về nhiều mặt . Trịnh đang rất tiến nhưng mới vô địch 1 giải A1 China . Trường Giang sóng sau xô sóng trước , Triệu Hâm Hâm thua Trịnh ở bán kết ko hẳn là sức yếu hơn mà thực tế , Triệu bị cứng cờ , không thoải mái khi đánh đỉnh cao thì điều này ko hề hiếm , chọn đường cờ quá khiên cưỡng . Nên nhớ Triệu Hâm Hâm cũng có giai đoạn thắng Hứa mấy ván liền mà Hứa ko ăn lại được chỉ khi đến A1 China 2011 kể từ đó Hứa ăn ngược . Hứa gặp Vương với Trịnh lúc này cũng ở cảm giác bị " cứng cờ " nên khó phát huy thoải mái được , có thể Hứa lúc này không còn là số 1 nhưng về nhiều mặt Hứa chưa từng là số 2 trừ sau Hồ Vinh Hoa ngày xưa , có điều lúc này là tìm lại cảm giác thi đấu thôi , khi tìm được " nhịp " thì Hứa hoàn toàn có thể vô địch liên tiếp như hồi cuối năm 2009 khi vô địch liên tục A1 China , Cửu Thành Trí Nghiệp Bôi , Mao Sơn và Hàn Tín , dù kết quả thế nào thì cũng chưa thể luận anh hùng hoặc nói Trịnh Duy Đồng đã qua cờ Hứa được !
Vừa nói xong mà lão Hứa này đi loanh quanh 1 lúc mất luôn 3 con chốt. Bó tay thật rồi. Thua đến 3 con chốt thì đỡ sao được nữa trời. Đi mấy nước khó hiểu thật.