Tùng và anh Long up hộ biên bản lên cho mọi người cùng xem nhé , cám ơn ạ !!!
Printable View
Tùng và anh Long up hộ biên bản lên cho mọi người cùng xem nhé , cám ơn ạ !!!
Chỉ có cách là đề nghị anh em kỳ hữu đừng gọi là An blo nữa thì may ra mới không thua những ván cờ kiểu như vậy nữa,vừa hôm trước cũng thua anh Tô Anh Tuấn ván cờ tương tự( hơn 3 binh +1 voi +pháo đầu chặt).H mới nhớ ra hình như huynh Trung_cadan gọi Anblo đâu tiên,đê nghị huynh đổi biệt hiệu cho Đệ đi,chứ thế này thì kỳ nghệ làm sao tăng tiến đc chứ:D
Hay đổi An blo thành An tà lù liệu có được ko?
Đúng là trong cuộc chơi nào cũng thế , ngoài trình độ thể lực kỹ chiến thuật linh tinh thì chiến thắng nào cũng có đến 30 % là đỏ . Ông Chiến đen đi khai cuộc lăng nha lăng nhăng với Dương Đình An rốt cục phải vác mã về làm voi trong khi xe cộ còn cất hết trong gara , cờ gà như mình còn thấy An lởm đi B5.1 là gắp thế mà y vội vàng vác xe chém tượng tạo điều kiện đối thủ bình X1-4 thoát hiểm , đến đây An lởm vẫn có tí ưu thế nhưng hình như những lời xì xào bĩu môi của lão Hoa Hòa Thượng Vũ Hữu Cường đã đến tai anh và gây ảnh hưởng tiêu cực . Càng đi cờ càng thấp cuối cùng bị mã + 2 chốt xáp vô sát cục và đành tuyệt vọng vứt cờ trong sự hý hửng của đối thủ .
Không khí trông chờ vào đỏ đen lan tỏa TLKD cốc , Nho sĩ Mai Quý Lân ưu thế tuyệt đối trong khai cuộc đối với kỳ thủ mà anh ta hằng kính nể Thần kiếm thắng kem , đến tàn còn song mã + 3 chốt gió máy lồng lộng đánh với pháo mã chốt khuyết tượng . Đến đây những tưởng đến Hứa gia cũng phải vứt cờ vậy mà bên tiên thể hiện rõ tuổi không trẻ nhưng tàn vẫn non , lần lượt bị tóm chết 2 chốt cuối cùng đành phải ký hòa trong sự tủm tỉm khoái chí của danh tá AEM , sướng đến mức độ mà mãi tận đến khi post xong biên bản giúp BTC thì theo quan sát của chúng tôi Thắng kem vẫn không thể khép nổi alo lại cơ mà :tlkdcuoi .
Quay sang kỳ thủ đang lên vùn vụt như diều gặp gió Châu Tuấn Hải , vậy mà chả rõ tại sao đường cờ bỗng nhiên xi xi cô nương kinh khủng , may mà Quản Thanh Tùng lẩm cẩm vô chừng , đi quân như bịt mắt rồi đành ký thua trong tiếng rên thảng thốt của lãnh đội Ngô Văn Khánh cùng thằng em Phí Cường , lại nói Culu dạo này thơ thẩn yêu đương rền rĩ đồng nghĩa với phong độ cực kỳ sút giảm . Dốt như thế mà vẫn chém : Chú Trung ơi đỉnh cao của cờ là tiên hậu đều hòa . Đồng ý với ông cháu là như vậy nhưng đạt đến cảnh giới thì xưa nay hình như chú chưa thấy ông nào bằng xương bằng thịt đạt đến trình như vậy nữa là cái đàn vịt vẫn hàng ngày tha thẩn quanh đây .
Tạ Thịnh thời gian gần đây có tí ti thăng tiến , chả rõ do quá tự tin hay sao mà đi hậu gặp Ninh cót vẫn phế mã tấn công như đúng rồi , thế nhưng đánh nhau dớ dẩn 1 hồi còn mỗi 1 xe qua hà , trong khi Vua cờ thế pháo đầu đóng chặt quân đội quây chặt lấy tướng của đối phương . Cuối cùng đành nhận thua mà vẫn ngồi thẩm cờ tiếc nuối . Xin thưa với ông Ichigo là đánh cờ không sai lầm cứ thẩm thế thì có mà đến sáng mai vẫn không có kết quả chứ đừng nói là mỗi buổi tối nay .
Tuấn thủ lệ vẫn như mọi khi , ưu thế 1 tí vênh vênh váo váo vẻ mặt vô cùng kiêu sa , ai ngờ bị chiêm chiếp đại sư Nguyễn Huy Tùng kiên nhẫn đỡ gạt , dính 1 quả sát cục pháo mã chốt vô cùng cơ bản , thôi thì dành sức mà sang Xuân Hưng tranh hùng chứ 3 trận gặt nhõn 1 điểm thì toi là cái chắc em ạ .
Một cái tên đáng chú ý khác là Nguyễn Văn Bình cũng khiến Âm tàn lão quái suýt lao xuống hồ trong mùa đông rét mướt , may là đoạn kết thúc có tí thiếu kinh nghiệm chứ không lão Nguyễn Thăng Long đã thêm 1 lần ôm hận sớm . Trong khi đó Sơn chính ủy đang âm mưu quay trở lại bằng 2 chiến thắng liên tiếp trước U13 Phí Trọng Hiếu và U15 Từ Hải Hiếu . Độ này thua nhiều nên thầy cờ này họp báo hơi ít , thắng xong là nhẹ nhàng dắt xe quay đầu về thành dưỡng sức , đệ đồ rằng huynh có tiến bộ và sẽ tiến bộ he he .
3 ngài lãnh đội khác đều có quà trong tiết trời lạnh giá , Yểu điệu thục nữ Nguyễn Thế Trí sau khi vòng trước tự cung hà hơi thổi ngạt cho đàn em Thanh Ninza lao lên hôm nay đã chém đẹp Long liều lĩnh của AEM , Ngài Long Tây Hồ đã có chiến thắng đầu tiên của giải chung vui cùng lãnh đội Kinh Kỳ Nguyễn Xuân Quang sau ván đấu nhẹ nhàng trước kẹo mềm Nguyễn Minh Thắng .
Các kết quả khác như sau :
- Đỗ Quang Chung ( QTR ) 0-1 Nguyễn Hồng Thanh ( VSO )
- Nguyễn Minh Hưng ( KKY ) 1/2 Nguyễn Đại Thành ( KYN )
- Nguyễn Mạnh Cường ( TDO ) 1/2 Ngô Văn Khánh
- Nguyễn Đức Thành ( TPHD ) 0-1 Nguyễn Tiến Dũng (
- Phí Mạnh Cường ( KKY ) 1-0 Hoàng Hải ( HTA )
Đêm hôm rãnh rỗi chém tí cho vui , mong anh em thông cảm tuyệt đối không bắt bẻ và xin được hẹn gặp lại mọi người với các diễn biến nóng bỏng của vòng 4 vào lúc 19h30 thứ 5 15/01 . trân trọng ... :D .
anh Hợp có quả "khoái mã phi đao" ghê thế....chúc mừng anh....:D
Hương ngỗng giỏi chắc An vịt cũng giỏi đấy
Quản Thanh Tùng (Kỳ Anh) 0 - 1 Chu Tuấn Hải (Quang Trung)
đến đòn 24 Hải mất pháo sao thắng nhỉ?
Nguyễn Văn Tuấn 0 - 1 Nguyễn Huy Tùng