Nguyễn Hợp Hải 0-1 Nguyễn Văn Hợp blo
Hình hòa nhưng Hải rụng kim thua.
Printable View
Nguyễn Hợp Hải 0-1 Nguyễn Văn Hợp blo
Hình hòa nhưng Hải rụng kim thua.
Nguyễn Văn Trình 0 - 1 Lê Minh Thanh
lê trịnh vân cường 0-1 triệu sơn tùng
Vòng 4 Thuận Pháo của Thăng Long Kỳ Đạo Quán xảy ra quá nhiều bất ngờ cho a e. Bất ngờ đầu tiên là hành trình bảo vệ ngôi vương của Phạm Tuấn Ngọc đã bị a Tuấn Alex chặn đứng. Sau trận này ngài Alex Ferguson đang dẫn đầu đoàn đua có lẽ không ai còn muốn gặp a trong giải này rồi. Bất ngờ 2 sát thủ giang hồ Trần Thanh Giang bất ngờ gục ngã trước a Chung trắng, A Giang ra đường có bao h đội mũ bảo hiểm đâu mà sao hôm nay lại sợ công an thế nhỉ. trước giải đấu a được đánh giá rất cao về lực cờ và giành nhiều giải của vùng. Có lẽ giải của CLB TLKĐ Quán khắc nghiệt quá chăng. Sau trận đấu để quên đi nỗi buồn a đã trút trận mưa blizt xuống đầu a Chung để hả giận, dù sao cũng có bù đắp ? Bất ngờ 3 có lẽ còn giật hết cả gân lẫn nội tạng khi ngôi sao già của Clb Trần Thanh Hải bất ngờ thúc thủ trước tài năng nhí Ngô Xuân Gia Huy, trong một thế trận a áp đảo hoàn toàn ngay từ đầu. A vừa ngồi nhâm nhi ly nước chanh vừa rung đùi cười khà khà bình ván đấu bên cạnh của Sơn Tùng ATM,Nhưng cuộc đời ai biết được chữ Ngờ.Sau trận đấu a đã phải thốt lên " Ai thông minh hơn học sinh lớp 5 ", Hổ già gặp thỏ non nhưng kết quả cuối cùng là được bình rượu cao hổ cốt để chống phong tê thấp. Anh Quỳnh được đánh giá với lối tấn công bão táp, liều mạng sẽ hạ bệ được ứng cử viên số 1 Nguyễn Nhật Quang nhưng quả thật không hiểu a Quang trước đây có làm xây dựng khoa kết cấu không mà đổ bê tông rắn thế không biết, a không cho Quỳnh có 1 cơ hội nào, kết quả đấm đá một hồi đau tay chân quá Quỳnh đành khóc lóc đi về trong ngậm ngùi. Sơ lược các bất ngờ của vòng 4 sau khi 1 vài trận đấu kết thúc còn vài trận chưa đấu trong hôm nay mong sẽ cũng có nhiều bất ngờ nữa. :))
Nguyễn Nhật Quang - Nguyễn Anh Quỳnh (1-0)
Công nhận clb lắm nhân tài bình luận vãi , sao không mở rộng địa bàn ra các giải quốc gia cho tôi nhờ nào :D !!!
E nhầm rồi Lương ơi! Gia Huy thúc thủ sau 35 hiệp!Trích dẫn:
Bất ngờ 3 có lẽ còn giật hết cả gân lẫn nội tạng khi ngôi sao già của Clb Trần Thanh Hải bất ngờ thúc thủ trước tài năng nhí Ngô Xuân Gia Huy, trong một thế trận a áp đảo hoàn toàn ngay từ đầu. A vừa ngồi nhâm nhi ly nước chanh vừa rung đùi cười khà khà bình ván đấu bên cạnh của Sơn Tùng ATM,Nhưng cuộc đời ai biết được chữ Ngờ.Sau trận đấu a đã phải thốt lên " Ai thông minh hơn học sinh lớp 5 ", Hổ già gặp thỏ non nhưng kết quả cuối cùng là được bình rượu cao hổ cốt để chống phong tê thấp.
Vòng 4, khán giả được chứng kiến cặp đấu rất thú vị:
Nguyễn Nhật Quang vs Tài năng trẻ mới nổi Nguyễn Anh Quỳnh quả thật là mãn nhãn.
Anh đã cống hiến cho khán giả những nước cờ hay đến đau tim.
Phong cách cờ của tài năng trẻ Anh Quỳnh đúng như giang hồ đặt biệt danh "Đánh cờ theo phong cách vác sổ đỏ đi phang lô..." :)
Chưa hết khai cuộc, sang nước thứ 11, Sổ đỏ của anh đã bị ngân hàng siết nợ. Đúng là một trận cầu mang nhiều cảm xúc.
:)