Vòng 3. Trần Duy Tuấn 0-1 Nguyễn Đức Thuận
Printable View
Vòng 3. Trần Duy Tuấn 0-1 Nguyễn Đức Thuận
GIAI ĐOẠN NƯỚC RÚT: ANH TÀI LỘ DIỆN.
Vừa rồi bận quá, ko theo dõi và tham gia gió máy " Gia cá HỰ " với AE được.
Trưa nay, sau giờ " đi khách " vội vàng, về Cty đầu óc quay quay khó ngủ, nên xin mạn phép dự đoán mấy kèo "Bóng chính" trong vòng 5 như sau:
Bàn 1: Nguyễn Hưng Hải vs Nguyễn Nhật Quang
Sau bốn vòng tranh tài cả Hưng Hải và Nhật Quang đang "Lên đỉnh" sung sướng trên BXH của giải võ tư do này. Vị trí đó đã phản ánh chính xác kỳ lực của 2 ứng cử viên vô địch của giải này... Không ai có thể phủ định năng lực vượt trội của cặp song sát Hải , Quang và vòng đấu này sẽ là trận bản lề cho chức vô địch của hai danh thủ, sẽ không sai để gọi đây là trận Chung kết sớm của giải.
Người chiến thắng của ván này sẽ là người bước lên đỉnh vinh quang nhận cúp và phong bì khi giải bế mạc (Tôi đoán thế).
Do đã quá hiểu lối cờ của Quang và cùng Với lợi thế đi tiên, tôi tin chắc Hưng Hải đã lựa chọn cho mình đấu pháp phù hợp nhất để có điểm trước 1 Quang sữa chua rất sương sẩu ở vòng 5 này... Và ở thế đi sau nhưng cũng không đơn giản để Quang chấp nhận " Lấm lưng " đi về.
Dự đoán: Nguyễn Hưng Hải 1/2:1/2 Nguyễn Nhật Quang ( 55%~45%) tức là Hải có quyền cho Quang hòa hay không cho hòa.
P/S: Trận cầu tâm điểm này, có kèo phụ trị giá 50 cốc Bia giữa: Lê Tuấn Anh vs Hoàng Anh Tú
Tuấn Anh theo cửa Hưng Hải, Hoàng Anh Tú theo cửa Nhật Quang.
Nếu thắng kèo tôi xin chích thêm 30 Cốc bia vào quỹ Bia trong buổi liên hoan trao giải, và trích 20 cốc Bia vào buổi Sinh Nhật danh thủ Nguyễn Hợp Hải (ngày 22/12/2016).
Và Nguyễn Anh Tú nếu thắng cũng sẽ xử lý như vậy...
Hy vọng trận Derby thành London sẽ giải tỏa cơn khát của người hâm mộ :))
P/S: Trị giá tạm tính 1 cốc bia HN = 10K :)
Bàn Số 2: Nguyễn Hợp Hải vs Nguyễn Anh Quỳnh
Trong 4 vòng vừa qua cả Hợp Hải và Anh Quỳnh đều sở hữu mạch bất bại 4 trận.
Sang vòng 5 này hai hổ dữ lại gặp nhau trong lồng nhỏ. Chắc chắn sẽ là một cuộc so tài vô cùng này lửa giữa 2 tài năng, 2 phong cách cờ giang hồ thứ thiệt.
Không biết rằng liệu Trạng Quỳnh có đã chuẩn bị những gì để chống lại những Quả đấm thép những đòn đánh sấm sét trong thế trận Cấp Tấn Trung Binh của danh Thủ đất Pháo Nguyễn Hợp Hải ở vòng 5 này. Chúng ta hãy chờ xem.
Chia sẻ Trước trận đấu Hợp Hải có nói với tôi... " Đã hơn 10 năm trôi qua, tôi chưa một lần có một món quà nào thực sự lớn VỀ MẶT TINH THẦN để dành tặng cho vợ tôi, và chắc chắn vòng 5 này tôi sẽ làm tất cả để lấy trọn vẹn 1 điểm quý giá từ Trạng Quỳnh để làm món quà đầy ý nghĩa để tặng cho vợ tôi, đồng thời dành tặng cho các ông trong dịp sinh nhật tôi 22/12/2016... " Danh thủ chi sẻ.
Với ý nghĩa quan trọng của trận này và với sự quyết tâm lên đến 200%. tôi hoàn toàn tin ở 1 chiến thắng cho Hải.
Dự đoán: Nguyễn Hợp Hải 1:0 Nguyễn Anh Quỳnh.
Bàn số 3: Nguyễn Đức Thuận vs Triệu Sơn Tùng
Thi đấu khởi sắc hơn so với giải trước, và sau khi vượt qua hàng loạt các hảo thủ của giải này. Gần đây nhất ở Vòng 4 là Tùng đã làm cho Lê Minh Thanh ra về trong ê chề nuối tiếc.... Triệu Sơn Tùng ở giải này cháy như " Cháy chợ Đồng Xuân" .
Trong lúc hưng phấn đang lên cao, thì lại gặp 1 đối thủ rất Khó chịu mang tên Thuận. Tuy nhiên với sự quyết tâm, tôi tin Tùng sẽ có ít nhất 1/2 điểm ở vòng 5 này.
Dự Đoán: Nguyễn Đức Thuận 1/2:1/2 Triệu Sơn Tùng
Bàn 4: Phạm Tuấn Ngọc vs Vũ Minh Châu
Cáo già lại hãm hiếp thỏ non.
Sau giải Thuận Pháo không thành công Ngọc Y Tá (Hình ảnh của các thước phim 18+, JAV) đã trở lại rất mạnh mẽ. Sau khi vượt qua một loạt các tên tuổi lớn ở 4 vòng đầu, sang vòng 5 Ngọc Y tá đối mặt với tài năng trẻ Minh Châu... Dù trẻ tuổi nhưng Minh Châu đã chứng tỏ mình không phải "đậu vừa rang" bằng hàng loạt các chiến thắng ở các vòng vừa qua.
Với sự dày dặn trong tình trường, à quên trong chiến trường.... tôi tin 1 bàn thắng nữa sẽ đến với Nam Y Tá của chúng ta. (Với biệt danh này Ngọc nghiên cứu tới đây theo chân SƠN sang sứ sở mặt trời mọc có khi lại thành công rực rỡ em ơi... Sau này anh em lại hay đc xem ngọc trên một số trang phim 18+ cũng nên) :) :))
Dự đoán: Tuấn Ngọc 1:0 Minh Châu
Bàn số 5: Nguyễn Hữu Hoàn vs Nguyễn Ngọc Quân
Sau những đêm dài ăn chơi trác táng bào mòn thể lực, dẫn đến hậu quả là doanh nhân của chúng ta đã nếm trải thất bại đầu tiên trước Trạng Quỳnh- với biệt danh siêu nhân Sịp Đỏ :)
Vận đen chưa rũ bỏ doanh nhân của chúng ta (đúng là dây vào gái gú... nhất là sờ vào cái ấy của bọn nó là đen lắm :)) ) Bởi lẽ ở vòng 5 này doanh nhân Hoàn đối mặt với 1 danh thủ rất khó chịu mang tên Quân Kun ( hay Quân Kool)... Gần đây Quân đã lên rất nhanh, tỏ ra vững trãi cả ở Khai-trung-tàn và sát cuộc, có thể nói Quân nằm trong số ít những kỳ thủ có sự thăng tiến và trưởng thành nhanh nhất HV TLKD, anh tỏ ra cứng cáp hơn sau từng ván đấu... Còn nhớ ở Vòng 2 Quân đã hành hạ và bắt Lê Minh Thanh phải ký biên bản đầu hàng tâm phục khẩu phục chỉ trong có hơn 20 lần di chuyển quân cờ.
Và gần đây nhất trong giải Quảng Ninh Open Quân cũng đã ghi tên mình vào top 4 của giải đấu cùng với 1 chiếc phong bì rất hậu hĩnh ...
Xét về tương quan lực lượng, thì cho dù có sở hữu lối cờ giang hồ lắt léo cùng với lợi thế đi tiên cũng không thể đảm bảo 1 K/Q có lợi cho Hoàn. Trái tim tôi hoàn toàn dành cho doanh nhân Hữu Hoàn, nhưng lý trí tôi lại gọi tên Quân KOOL.
Dự đoán đây là 1 trận lành ít dữ nhiều cho Hoàn. (kèo này nếu ai kết tôi vẫn có 50 cốc bia ở cửa Quân Kool với tỷ lệ bóng 0:0 :)) Đang đợi khớp lệnh. :))
K/Q Nguyễn Hữu Hoàn 0:1 Nguyễn Ngọc Quân.
Liệu trận thua này có phải là sự khởi đầu để cho Doanh nhân của chúng ta bắt đầu cho hành trình... trượt xuống cuối BXH để tránh gặp hàng cứng???
Bàn số 6: Lê Minh Thanh vs Đỗ Kim Chung
Còn nhớ ở giải Thuận Pháo trước. Lê Minh Thanh hạ cánh ở vị trí thứ 12. Cao hứng trong lúc tra dư hậu tửu của buổi liên hoan bế mạc giải, Minh Thanh có tâm đắc với tôi đại ý là:
- "... Công nhận sau b/n lần tham gia giải chuyên đề, thì đây là giải thành công nhất của mình ..."
- Tôi tiện mồm cũng đớp lại mấy câu động viên Minh Thanh với đại ý "...Công nhận giải này ông bạn đoánh hay thật, nhưng vòng cuối này do ông Chung bỏ cuộc thì ông mới may mắn có 1 điểm để lọt vào top 12 thôi..."
- Không đồng tình với đánh giá của tôi, Lê Minh Thanh nhoặc lại ngay với đại ý: "... Ông quên con mẹ đi, kể cả hôm nay mà Chung trắng có đến thì cũng nằm thôi, Chung làm gì có cửa gì với tôi..." :))
Và đúng là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, ở vòng 5 này chuyên gia chăn gà Lê Minh Thanh lại tái đấu Đỗ Kim Chung.
Không biết là Lê Minh Thanh có chứng minh được với tôi rằng lần trước những gì Thanh nói với tôi là chuẩn hay không. ??
Với lợi thế đi tiên, ít nhiều sẽ có lợi thế cho "Chuyên gia chăn gà" của chúng ta.
Nhưng với lực cờ vững chắc tôi tin Đỗ Kim Chung biết mình phải làm gì để có điểm.
Dự đoán: Lê Minh Thanh 1/2: 1/2 Đỗ Kim Chung.
P/S: Nếu Chung lạnh lùng bình tĩnh bắt nước sót của Minh Thanh là tận dụng khoét sâu vào huyệt đó, tôi còn tin 1 chiến thắng cho CHUNG. (đây cũng là cách mà tôi đã hạ đo ván Minh Thanh ở giải Thất Binh trong một ván cờ mà tôi đã 10 phần chết 9 :) :)) ...)
Lê Minh Thanh Cố lên !!!!
:) :) :)
Đang bình loạn lên đỉnh thì có khách, xin mời chuyên gia Ngọc Y Tá cầm mic và Bình loạn tiếp. :))
P/S: Phần dự đoán đôi chỗ có câu chuyện ngoài lề để mang lại nụ cười cho AE.
Chúc AE thi đấu tốt.
Quân Kun sẽ chiếm ưu sau khai cuộc vì học bài bản, tuy nhiên trong những hình cờ ưu thế, Kun thường tỏ ra lúng túng khi bị đối thủ làm khó. Với kinh nghiệm giang hồ dày dặn, doanh nhân Hoàn sẽ biết phải làm gì để cắt cơn sung sướng của Kun tại đúng thời điểm. Mình theo kèo với Tuấn Anh 50 cốc bia
Ồ.... Vòng 5 này quả là RÔM RẢ thực sự.
Kèo của doanh nhân Nguyễn Hữu Hoàn vs Nguyễn Ngọc Quân vừa lên thị trường chứng khoán,
Ngay lập tức đã được khớp lệnh bới chuyên gia bố cục Nguyễn Nhật Quang.
Tôi xin được confirm kèo này với Quang nhé. :)
Quang theo doanh nhân Nguyễn Hữu Hoàn vs Tôi theo tài năng đang lên mạnh Nguyễn Ngọc Quân.
Chắc chắn hôm đó tôi sẽ lên cổ vũ và cháy cùng anh em và không quên vác theo 100 cốc bia...
:)) Chúc anh em thi đấu bùng nổ.
Xin được nói thêm về trận đấu giữa anh Lê Minh Thanh và anh Đỗ Kim Chung, hai anh này thuộc hàng cứng tuổi nhất CLB, và đã từng chạm chán rất nhiều lần kể từ Hiệu Úy Bôi 2013, phải nói là rất nhiều duyên nợ !
Anh Chung thì lối đánh chặt chẽ nhưng cũng rất sáng tạo, chỉ có là chưa ổn định, còn anh Thanh thì lối đánh giang hồ ma mị, cũng không được ổn định lắm, nhất là về tâm lý. Nếu hai anh cùng khắc phục được những điểm yếu này, sẽ có một trận đấu rất hấp dẫn được diễn ra!!!
Vòng 5 sẽ thực sự đổ lửa và gay cấn!
Ồ rất cảm ơn Master Quang đã tin yêu và đặt niềm tin vào tôi. Tuy nhiên cho tôi được phát biểu đôi nhời ạ
- Về lực cờ, tôi tự nhận kém Quân kul. Quân đang lên rất nhanh, đứng thứ 4 Quảng Ninh, trong khi tôi chỉ giang hồ vặt, cơm chửa sôi đã nhớ nhà :leuleu7 .Mặc dù trận này được đi tiên nhưng cơ hội chiến thắng của tôi chắc chỉ 40 so với 60% của Quân
-Tôi và Tuấn anh lại là bạn nên nếu có thua Quân vì 1 nước non (điều sẽ rất dễ xảy ra). Anh em sẽ dị nghị hay là tôi bán độ. Tội này sao tôi gánh được.
-Tôi đến tham gia với ae, được đánh cờ với ae đã là nièm vui lớn. Thắng thua không quá quan trọng. Xin đừng đặt lên vai tôi áp lục quá lớn :dua2
Vì vậy tôi khẩn thiết đề nghị các sếp hủy kèo này. Hoặc giảm giá trị kèo này xuống còn 10 cốc bia chẳng hạn. Như vậy ai có thua cũng không quá cay cú.
Về phàn mình tôi hứa từ hôm nay ko rượu chè gái gú để có thể lực tốt nhất khi tiếp Thiếu tá Quân kul :cut
Ồ..... Doanh nhân Nguyễn Hữu Hoàn lại cả nghĩ quá rồi... Tôi có thể bắt đầu cảm nhận được phần nào áp lực trên đôi vai của Doanh nhân Hoàn trong ván đấu này do áp lực của báo chí và dư luận... :))
Có lẽ sau mấy đêm dài ăn chơi trụy lạc với giàn hot girl chân dài, dẫn đến hệ lụy suy giảm thể lực và hậu quả rõ rệt nhất là doanh hân Hoàn đã bị phơi áo trước một Trạng Quỳnh có phong cách đánh cờ rất siêu nhân v à ku-te... :))
Doanh nhân cứ tập trung hết sức, thi đấu hết mình cho tôi, trong cờ thắng thua là chuyện bình thường trong 1 ván cờ... ( Cao như tướng Điệp có thể thua tá Sơn Tùng MTP cơ mà :)) ....) Nên doanh nhân có thua Quân Kool trong cờ 1 ván thì cũng ko có gì quá khó hiểu... miễn sao doanh nhân Hoàn cứ hết mình trong từng nước cờ là được rồi....
Tôi biết, với những người đam mê cờ và đặc biệt là những người có lòng tự trọng cao như doanh nhân Hoàn thì anh luôn đặt danh dự cao hơn danh hiệu... Và chỉ vì doanh nhân là bạn tôi, mà doanh nhân lại "bán độ " ván thua của doanh nhân vs Tá Quân Kool bằng 50 cốc bia sao??? Quá rẻ, tôi tin doanh nhân không dám bán vậy đâu... :(( Doanh nhân cứ tự tin mà đương đầu với những đòn sấm sét của Quân... và tìm cách hóa giải... Bản thân AE cũng đều có chung nhận định là cửa win của doanh nhân Hoàn có chút hẹp hơn so với cửa của Quân Kool mà...
Về phần thưởng: Tôi với Quang đã chốt 50 cốc là cứ y án như thế thôi, không có sự thay đổi.
Doanh nhân đề nghị giảm xuống 10 cốc (để giảm áp lực cho doanh nhân) thì ai uống ai đừng hử doanh nhân....
Nhấn mạnh thêm với doanh nhân HOÀN là tôi với Quang có kèo này chỉ mang tính chất tăng thêm niềm vui thôi, chứ tuyệt nhiên không hề có tính chất ăn thua gì, vì bản thân tôi rất yêu quý và hâm mộ Quang Sữa Chua mà...
Đây được coi là một trong 2 ván tâm điểm của vòng 5, xứng đáng được Live Sờ Trim......
Nguyễn Hữu Hoàn cố lên !!!!!!!!
VÒNG 5 THẤT SỰ XỨNG ĐÁNG VỚI CÁI TÊN ĐÊM THỨ 5 CUỐNG NHIỆT.
XỨNG ĐÁNG ĐƯỢC COI LÀ VÒNG ĐẤU HẤP DẪN NHẤT CỦA GIẢI ĐẤU
Em cảm ơn a Tuấn Anh luôn ưu ái em nhưng xét về điểm số hiện tại, kinh nghiệm chiến trận lẫn trung tàn, tuổi tác mọi mặt em đều kém a Hoàn, hơn nữa em lại đi hậu, vừa thua 2 ván liên tiếp nên cửa thắng sẽ nhỏ lắm, :nono1
Tuy vậy có kèo anh vs a Quang em thấy cũng vui vui, lại càng có động lực để chiến đấu, hehe
Ồ, bận phục vụ bạn gái, nên giờ Quân Kool mới lên tiếng...
Qua câu chuyện, nhận thấy em là người rất khiêm tốn, kín đáo, và không phô trương... Thể hiện một tính cách rất đĩnh đạc và chững chạc của một cao thủ trong tương lai không xa...
Với hệ thống thi đấu kiểu Thụy Sỹ như này, điểm số và thứ hạng trên BXH chỉ phản ánh được phần nào level của kỳ thủ thôi em Kool ơi...
Không thể phủ nhận độ xé sách giang hồ, sự già dơ, lỳ lợm, tâm lý thép và sự từng trải trong nước cờ của doanh nhân Hữu Hoàn bởi lẽ anh ý đã có trên 1 thập niên lăn lộn trên khắp các xới giang hồ, đã nộp tiền không ít nhưng cũng đã lĩnh khá nhiều... Đến nay thắng thua ngân khố thu về và nộp đi là đại thể ngang nhau, nhưng điều quan trọng là KN có đc thì rất dày dặn...
Điểm mạnh hơn của Quân so với doanh nhân Hoàn là sự bài bản logic, chính quy trong khai cuộc, sức trẻ và sự sáng tạo... Về sức mạnh trung cuộc, sức tính, phân tích hình cờ cả hai đại thể tương đương hoặc Quân nhỉnh hơn với D/N Hoàn đôi chút, có chăng sự lỳ lợm, trải nghiệm giang hồ, bỉ bo trong nước cờ thì Quân lép hơn chút xíu so với Hoàn (cảm nhận cá nhân)... Tôi tin trong khoảng 15 nước đầu của khai cuộc Quân sẽ chiếm ưu thế trước Hoàn, điều quan trọng là Quân cần có 1 trái tim lạnh, một sự lỳ lợm và bình tĩnh để giữ vững và khuếch trương ưu thế sang giai đoạn trung cuộc, để về tàn cục chiếm lợi thế, sang sát cục ghi bàn....
Thêm 1 lưu ý là doanh nhân Hoàn rất lỳ đòn, dãy dụa khỏe, dẻo dai và sức bật rất lớn... Nên Quân cần hết sức cận trọng kể cả đang chiếm ưu hoặc hơn cây... Sẽ khó có hình cờ E thắng Hoàn áp đảo như E đã thắng Minh Thanh vừa qua... mà em sẽ thắng ở hình ưu thế nhỏ, hơn từng con chốt...
Chúc 2 cao thủ giữ đc cái đầu lạnh và bản lĩnh cộng sản trong trận quyết tử này để cống hiến những pha bóng đẹp... :)