Tôi nào tài giỏi đc như thế. Tất nhiên là lấy từ diễn đàn Tq về rồi.
Chắc bảng elo cuối năm cập nhật ngay để chọn hạt giống cho giải Bích Quế Viên.
em nghe nói đồng kện cáo lên bị các diễn đàn cờ tquoc chửi ghê lắm.
Kỳ phẩm với nhân phẩm chẳng quan hệ gì với nhau.Người ta bảo Đồng kỳ phẩm kém không có nghĩa là nhân phẩm cậu ta kém.Giống như tôi nếu như tự nhận là nhân phẩm tốt mà mỗi khi uống rượu hết khóc lại cười,chửi chó mắng mèo người ta vẫn có thể nói rằng tửu phẩm kém.Nói về kỳ phẩm tốt thì phải nói đến Hứa gia,thua trận chỉ nhún vai cười xòa.Chí ít cũng phải như các vị kỳ vương khác,dù thắng hay thua cũng không mất đi phong độ của quốc thủ.Về điểm ngôn từ này thiết nghĩ bạn phải học học giả Trần Văn và nhà thơ Tuanvh nhiều.
Giải cờ tướng cá nhân Trung Quốc 2019 đã kết thúc thành công tốt đẹp với chức vô địch vô cùng thuyết phục thuộc về người ngoài hành tinh vương thiên nhất ông này ở trên trời về xin chúc mừng các cá nhân còn lại như xuyên thục thiếu hiệp trịnh duy vàng đồng hay hồ Bắc khoái đao uông thiếu hiệp cũng đã vô cùng xuất sắc nhưng ko thể thắng được ông vừa ngoài hành tinh vương thiên hoàng với chức vô địch này anh ta đã có 3 chức vô địch cá nhân Trung Hoa và tiếp tục tiếp bước hồ vinh hoa và hứa ngân xuyên trở thành thế hệ thứ 3 thống soáil làng cờ Trung Hoa cờ tướng thời gian tới sẽ là những cuộc tranh hùng đẫm máu giữa vương và trịnh hai nhân vật hàng đầu của cờ tướng hiện nay những người còn lại còn một khoảng cách xin hẹn gặp lại ở giải đấu xắp tới Bích Quế Viên 2019 ở Quảng Châu nhé byebye
Nếu nói như bạn thì Hồ Vinh Hoa và Hứa Ngân Xuyên là 2 tay cờ mạnh nhất trong thời kỳ của họ nếu có Sở Hà Hán giới làm động lực để vô dịch thì họ cũng vô địch nhiều hơn còn số 14 và 6 rồi. Ngay thời đỉnh cao phong độ và đang là đương kim vô địch Trung quốc thì Hứa cũng bỏ 1 năm không đánh để đi rước đuốc thế vận hội Olimpic mà Trung quốc làm chủ nhà vì có vô địch nữa cũng chả để làm gì. Vì bạn sống trong thời đại của Messi nên bạn thấy Messi là nhất, còn Messi tôi thấy chưa bằng được Maradona, thời Maradona đá chắc bạn còn chưa đẻ nên mới nói Messi là giỏi nhất. Còn lịch sử chỉ ghi nhận Pele hay Maradona mới là người giỏi nhất.
Sau khi Đồng lầy thua Vương Thiên Nhất ở bán kết thì Đồng biết rằng ngày hôm sau cả làng cờ sẽ chỉ tập trung để xem trận chung kết mà thôi,gần như sẽ không ai xem trận tranh 3,4. Với kiểu ghen ăn tức ở thì Đồng lầy liền nghĩ ra cách kiện cáo để không cho phát trực tiếp trận chung kết để mọi người bắt buộc phải xem trận đấu của Đồng , rốt cuộc Đồng cũng thành công mặc dù bị ăn chửi nhiều nhưng làm cho Nhất không được mọi người xem đúng với thuyết âm mưu của mình thì tỏ ra hả hê lắm:cuoihihi
sáng nay không được xem trận chung kết cũng chán, chả ra del gì, hay nó ko phát đi phát 3-4. Nhất nó cao thật chứ dùng phần mềm sao được khi nó đem cả cái máy quét tín hiệu ấy đến, ông Chinh hói ngày trước cũng nghĩ nó sài hàng chứ không phải Đồng em tôi đâu.
Đồng ngoan cực, chứ chả có scadan nào đâu mà các anh cứ đoán mò này nọ khổ thân em nó, vừa thua cờ xong, chả an ủi gì cả mà bới móc này nọ. Đồng trước ở nước Thục học cờ Lý Ngải Đông, Tưởng Toàn Thắng về sau được các bậc uy tín như Hồ Vinh Hoa, Hứa Ngân Xuyên mời về, sau Đồng về Quảng Đông đánh. ván vừa rồi nước lên mã đúng là ko đúng với thực lực cờ, có thể do tâm lý thôi
lạc vào mắt xanh của Hồ Vinh Hoa ko dễ đâu nhé, ngoài có tư chất cờ, phải có tư chất đạo đức tốt, trước đây Hồ Vinh Hoa rất thích Tưởng Xuyên ở đội Bắc Kinh, nhưng anh này khệnh khạng, nói chung ko ngoan ko lễ phép như Hồng Trí, Trịnh Duy Đồng, Tạ Tịnh, Triệu Vĩ, Tôn Dũng Chinh nên ông ấy không "yêu" Trịnh được lão Hoa quý nhưng anh Xuyên gắp mất. cờ thua ván chả có gì cả, quân tử báo thù mười năm chưa muộn, anh rất quý và tin em Đồng sau này sẽ đánh cho Nhất không còn mành giáp
móa, chú VTN sợ tụi bây man SW vô hại nó thôi chứ nó xài làm mẹ gì. Dợt trước giải gì nó thua CHu QUân xong bắt ông ấy móc túi ra tùm lum xem có hàng họ gì không..mà nói chung ku Dồng ức chế là đúng, đường đường số 2 TQ mà nó đạp cho không còn mặt mũi nào, không chiếu được 1 phát
https://live.staticflickr.com/65535/...ac2b1104_o.png
Vương Thiên Nhất viết trên weibo sau khi vô địch giải cờ tướng cá nhân Trung Quốc 2019
Lược dịch Tus trên: Xin lỗi mọi người, tôi lần nữa trở lại. Đúng là tôi đã già và có trí nhớ kém, và tôi không còn phô trương như trước. Tôi sẽ đăng hai bức ảnh này trước. Sau đó, có một số người, đừng bắt nạt tôi rằng tôi "trưởng thành", chỉ làm những hành động nhỏ như vậy sau lưng tôi. Nếu thực sự bạn không theo kịp, điều đó được nói ở bảy năm trước (tức năm 2012 VTN vô địch bị nghi sử dụng sw) có hiệu quả trong một thời gian dài, hoan nghênh luận bàn.
Lược dịch Tus dưới: Sau một tuần giao tranh, gian nan để giành chức vô địch cá nhân quốc gia lần thứ ba, và đó là chút thành tựu ở tuổi 30. Thậm chí hạnh phúc hơn là giành chức vô địch, đã có một vài trận đấu chất lượng cao. Cảm ơn tất cả những người bạn đã quan tâm và ủng hộ tôi. Áp lực rất lớn đến nỗi ngay cả sau khi ăn đồ ăn vặt nhiều lần, đã đến lúc bắt đầu giảm cân. Cuối cùng, tôi phải nói điều gì đó với những người ghét tôi, tôi xin lỗi vì đã làm bạn thất vọng lần nữa.
Đồng nát qua giải đấu này lại thêm rất nhiều người ghét, không có phong thái của một nhất đại tôn sư.
Mặt mũi Đồng lầy cũng sáng láng,nhưng kỳ đạo của Đồng lầy nó tiểu nhân thế nào ấy?Không mê được!Xem Bốc Phong Ba,Triệu Quốc Vinh,Hồng Trí,Triệu Quốc Vinh,Uông Dương...tôi thấy thích hơn?Phóng viên Trung Quốc thấy Đồng lầy là sợ lắm lắm luôn,không thèm quay!Trừ kho không còn bàn nào khác thì đành phải quay?Kiểu như bị ép buộc,đường đường số 2 kỳ đàn Trung Hoa mà giải vừa rồi có được quay mấy đâu?Đánh cờ thể hiện tính người,người xem ít người thích Đồng lầy cũng vì lẽ đó!
Người ta k chỉ luyện kỳ nghệ k đâu mà còn luyện phẩm đức nữa. K phải ngẫu nhiên mà HVH hay HNX được yêu thích đến tận bây giờ đâu. Mấy bác cứ nhìn Đồng theo hướng phiến diện thì k nên.
Riêng tôi tin là năm sau Đồng vẫn chưa đủ khả năng để đánh bại Nhất.Cũng như Nhất gặp Mạnh Thần mấy giải gần đây toàn thua. Có lẽ do tâm lý. Hay chúng ta nói vui là kỵ gơ
Ông thích ai giỏi nhất, ai hay nhất kệ ông, ông thích Maradona hay Pele kệ ông, còn tôi thì thấy Messi là cầu thủ hay nhất mọi thời đại kệ mẹ tôi. Tôi bắt đầu xem bóng đá từ năm 1986 đến nay. Tôi rất thích Brazil, Achentina, Maradona,Pele, Zico, Garincha, Tostao,.. Nhưng tôi phải đánh giá khách quan rằng Messi mới thực sự là cầu thủ hay nhất. Vì rất nhiều lý do. Cho hỏi Lethang bạn bao tuổi rồi, tôi sinh năm 1977 đó bạn, trận bóng quốc tế đầu tiên tôi coi là trận Bỉ và Liên xô ở giải Mexico 1986. Ok !
Messi hay nhất mọi thời đại là đúng rồi.
Còn về Vương Trịnh, nhớ lại cảnh Trịnh kí thua mà thấy bầu không khí cực kì căng thẳng. Ko nói tiếng nào, ko thẩm cờ, chỉ đơn giản là đang rất ko cam tâm hay sao ấy. Sự căng thẳng cần thiết cho khán giả giải trí ahihi
Lại cãi nhau à. Hehe. Nghỉ ngơi lấy sức chuẩn bị Bích Quế Viên thôi. Cuối năm nhà bao việc. Còn Bằng Thành bôi nữa. Em tôi xin lấy hết :khivotay
Tôi ko có bài xích hay chê bai gì về 12 chức vô địch của HVH. Nhưng cái thời của cụ Hồ đó, người ta ăn còn chả đủ, có mấy ai có đủ điều kiện ăn mà nghiên cứu cờ quạt nhiều, thời người Trung Quốc sống dở chết dở, thoi thóp trong CMVH, trong tù túng về mọi mặt, các cụ đánh cờ chủ yếu là cái danh. Ngày nay Vtn nó thực tế, thực dụng hơn, mà nói thẳng thời đại này dân tình nó cũng thực tế hơn, ko thực tế thì có mà chết đói. Thế thời nó thế, thời phải thế. Tiêu chí đánh gia bây giờ người ta xét đầu tiên là thằng kiếm ra nhiều tiền, đó mới giỏi. Tiêu chí đánh gia con gười bây giờ, ai kiếm ra tiền nhiều mới là người giỏi đó bạn. Danh hão giờ nó vứt xó hết rồi. Người ta thực tế lắm rồi bạn ơi.
Đá phòng thủ phản công giỏi như Đồng lầy mà còn thua Nhất, bạn mình dê hẳn tốt kẹp cửu Đồng mới chịu thua, tinh thần không bỏ cuộc của Đồng thật đáng khâm phục. Chờ đợi giải cờ nhanh THần Tài Bôi.
Chức vô địch cá nhân TQ năm nay có giá trị tiềm tàng hơn 6 tỉ VNĐ với Nhất vì nhiều khả năng anh sẽ vô địch thế giới năm 2021. Coi như 2 lần được đánh Sở Hà Hán Giới giống Từ Siêu.
Mình lại có 1 suy nghĩ khác bạn 1 chút , khi mọi thứ chưa diễn ra thì chưa thể khẳng định nhưng việc Nhất san bằng kỷ lục của Xuyên là có thể mình xin nêu 1 vài nguyên nhân :
Thời đại thống trị của Hứa Ngân Xuyên mở ra từ năm 1993 và kết thúc năm 2009 khi Hứa Ngân Xuyên lần 6 vô địch Trung Quốc . Trong 16 năm đó Hứa cũng nghỉ 2 năm để thi tốt nghiệp đại học và nằm viện 1 năm . 14 mùa giải khi đỉnh cao có 6 lần vô địch đúng là chỉ sau Hồ Vinh Hoa . Nhất từ 2012 đến nay qua 8 mùa chinh chiến từ lần đầu vô địch đến nay đã có 3 cái và theo hiệu suất này cũng chỉ khoảng 7,8 năm tới là san bằng Hứa chưa nói tới vượt vội . Tuy nói giai đoạn 4.0 nhưng để ý Nhất đang nắm lợi thế lớn có thể san bằng Xuyên vì sao :
Trong 16 năm đỉnh cao của Hứa , Hứa có đến 3 đối trọng và họ đều ít nhất hơn 1 lần vô địch trong thời đại Hứa Ngân Xuyên đó là Triệu Quốc Vinh thêm 2 lần 95 , 2008 ( trước đó là 90 và 92 ) Lữ Khâm 2003 , 2004 ( trước đó có sẵn 3 chức vô địch ) , Hồ Vinh Hoa bất tử thêm 1997 và 2000 ( 12 chức vô địch có sẵn từ trước ) cùng đó xuất hiện thêm các nhà vô địch 1 mùa là Vu Ấu Hoa 2002 , Đào Hán Minh 1994 , Hồng Trí 2005 , Triệu Hâm Hâm 2007 .
Quay lại với thời đại Vương Thiên Nhất từ lần đầu Nhất vô địch 2012 , sau Nhất chỉ có Trịnh Duy Đồng là có hơn 1 chức vô địch với 2 lần đăng quang 2014 , 2015 . Các kỳ vương 1 mùa thêm Tạ Tịnh , Từ Siêu , Uông Dương . Các kỳ vương 1 mùa khác như Tôn Dũng Chinh , Tưởng Xuyên các năm 2010 , 2011 là thời chuyển giao Hứa Vương loạn lạc ta ko xét ở đây . Như vậy có thể thấy trong giai đoạn Nhất là số 1 quần hùng các danh thủ có thể cướp ngôi của Nhất ko có sự xuất sắc và ổn định bằng thời trước trừ có Đồng , còn lại gần như chỉ là kỳ vương 1 mùa . Hồng Trí , Triệu Hâm Hâm gần như có thể coi như 2 nhà vô địch 1 mùa hay nhất trong đám vô địch 1 mùa nhưng ko tài nào có thể lần 2 vô địch Trung Quốc dù chức vô địch của họ đã từ thời đại Hứa Ngân Xuyên .
Như vậy có thể thấy sự uy hiếp từ tuyến sau với Nhất ko đủ cương mãnh và bén như Xuyên . Chắc chắn Hồ Vinh Hoa , Lữ Khâm , Triệu Quốc Vinh toàn những huyền thoại với ít nhất 4 lần vô địch chắc chắn phải vĩ đại hơn các kỳ vương mãi mãi chưa có đến lần 2 vô địch Trung Quốc đã nói . Bởi thế việc Nhất ít ra san bằng thành tích của Hứa Ngân Xuyên là hoàn toàn trong khả năng . Bàn về sự bá đạo của Nhất cũng có phần lỗi của Hứa Ngân Xuyên . Nhớ lại năm xưa khi a Xuyên là số 1 , các huyền thoại khác như Hồ Vinh Hoa , Lữ Khâm , Triệu Quốc Vinh ra sức bám đuổi tạo nên sự hấp dẫn cho kỳ đàn . Khi Hứa ko còn sung sức , anh đã vội phong đao nhường hết nhiệm vụ khó khăn cho Đồng . Nhiều người cứ nói a Xuyên khó thể vô địch nữa , tôi chỉ cười vì chưa thấy các kỳ vương mới như Tạ Tĩnh , Từ Siêu , Uông Dương ngang với Hứa thôi chứ đừng nói là hơn . Hồ Vinh Hoa từng vô địch khi 55 tuổi có lẽ là điều ko tưởng nhưng Lã Triệu ngoài tứ tuần cũng đã vô địch Trung Quốc là điều Hứa chưa làm được . Hy vọng a Hứa dẹp bớt đi cái tôi cá nhân , cái hậm hực ngoài lề mà cống hiến . Lúc này sau Trịnh chỉ có Hứa với 6 lần vô địch có đủ phong phạm đế vương giảm bớt đi sự bá đạo của Nhất , đây cũng là điều Hồ , Lã Triệu đã làm năm xưa để tạo nên sự sôi động hơn cho kỳ đàn .......
Đồng em tôi hôm qua bị chửi tại vì em ấy kiện lên ban trọng tài nên fan của thằng Nhất ko được xem live trận chung kết thôi.
Nhất bây giờ đúng là nó mạnh rồi nó nhận số 2 thì chả ai dám nhận số 1 cả, báo cờ bên Trung Quốc đã tấn phong ba người đại diện cho 3 thời đại về cờ tướng là Hồ Vinh Hoa, Hứa Ngân Xuyên, và Vương Thiên Nhất. các anh dùng thằng google tran vào mà đọc.
@NgocVD: Mạnh Thần chém ngọt là khác, Nhất sợ mỗi anh này thôi.
Tính tôi hay thương người, đi chợ búa ai có hoàn cảnh khó khăn đều bớt 5k hay 10 k cho người ta, Tôi gét thằng Nhất vì hai tội
nó là đặc cấp đại sư mà đi đánh lén giải đéo gì, hình như giải Nông dân Trung Quốc thì phải, cu cậu thèm xiềng, đến khi Trình Kiến Siêu kiện mới lòi ra.
Đánh với Mạnh Phồn Dệu, nó có hơn 10 tuổi tý thôi bằng thằng cu con anh Tab mà lừa nó nước cờ.
Thằng này trẻ không tha già không thương, nên chỉ phục cái tài nó thôi chứ được là phân của anh Tab thì còn lâu nhé con mặt Lol.
Trang web nào vậy bạn
Khi Nhất nó đánh giải nông dân là lúc mới vào làng cờ, đã làm gì vô địch nhiều giải lớn để có nhiều tiền như bây giờ. Chắc giai đoạn đấy cu cậu đang thiếu tiền nên mới phải làm vậy thôi. Mà kỳ thủ khi thiếu tiền có thể tìm mọi cách chăn gà bắt vịt để có tiền, hành động ấy của Nhất cũng chẳng làm giảm số lượng người hâm mộ anh ở TQ. Còn Tab nói lừa Mạnh Phồn Duệ??? Nghe có vẻ sai sai... có lừa như Liễu Đại Hoa trong 1 giải gần đây không?
Xem mấy trận cuối mới thấy Kỳ lực của Nhất kinh khủng thể nào, ép cho Từ SIêu, Trịnh Duy Đồng, Uông Dương đều đi tiên mà không lên được quân,phải đỡ từ đầu tới cuối và không gây ra bất kỳ sự nguy hiểm nào. Chỉ có ván đánh với Khâu Đông thì Nhất chật vật, tí thua
Nhìn cách nó gồng mình, không chịu thua khi Vương Thiên Nhất xuất tướng hăm bí đủ đường!Thế mà nó còn cầm xe 4 tấn 1!Nhớ lúc trước nó còn 1 xe, đối thủ cũng còn 1 xe mà nó vẫn còn đánh không chịu hòa!Tôi chỉ thấy nó hiếu thắng,tiểu nhân thế nào!Phong cách như thằng trộm chó đánh cờ,hèn hèn thế nào ấy!