sw dỏm rồi.
Printable View
Với 3,5 điểm sau 6 vòng đấu , anh Lưu Quang Tuyên đang ngồi cùng mâm vớicác chiến tướng như bác Sáng , Diệp Khai Nguyên , Đào quốc Hưng, Đào Cao Khoa , Nguyễn Trần Đỗ Ninh ...
Xin chúc mừng .
Các link TTTT ván 7
Bàn 1: Nguyễn Thành Bảo – Uông Dương Bắc
biên bản
Bàn 2: Nguyễn Anh Hoàng – Võ Minh Nhất
biên bản
Bàn 3: Trần Văn Ninh – Nguyễn Hoàng Lâm
biên bản
Bàn 6: Trềnh A Sáng – Nguyễn Trần Đỗ Ninh
biên bản
Bàn 10: Trần Chánh Tâm – Lại Lý Huynh
biên bản
Bàn 13: Dương Nghiệp Lương – Bùi Xuân Trọng
biên bản
Nguyễn Thành Bảo mắc sai lầm nghiêm trọng , 99 % thua anh Uông Dương Bắc ván này !!!
Hôm nay các PV TLKD dự kiến cho anh em thưởng thức mấy ván nhỉ. đang theo dõi 3 bàn, lượt trận này nghe có vẻ sát khí đây.
Gần như tính toán của các kỳ thủ top sau sẽ thay đổi lớn sau bất ngờ này , NGuyễn Thành Bảo đã ký biên bản :
Nguyễn Thành Bảo 0-1 Uông Dương Bắc !!!
Sai lầm vì ko ăn pháo đầu của Uông hả anh Trung
bảo thua rùi chán thế nhét xe vào mồm xe 2/2 đánh nhau tiếp chán lai thua.hà nội vẫn còn hy vọng
Bảo mất xe, thua luôn
Uông Dương Bắc đi con pháo nước 19 kinh quá, Bảo xong rồi
Cờ Bảo đang sát khi nhất trời , nhưng đi con xe chết người thật :D
Tôi đang chuyển dần từ khâm phục sang yêu mến anh Uông Dương Bắc sau khi chứng kiến toàn bộ ván đấu của anh với danh thủ Lại Lý Huynh ở vòng 5. Phải công nhận dù vẻ bề ngoài nhỏ nhắn, dễ mến nhưng đường cờ của anh Bắc, theo đánh giá cá nhân tôi, thuộc diện giang hồ bậc nhất hiện nay ở Việt Nam. Anh luôn đi những nước cờ gây ngạc nhiên lớn cho người xem, kể cả hai ván với Huynh (B3.1) và Bảo (Phế Voi). Đối đầu với hai danh thủ hàng đầu Việt Nam mà anh vẫn dùng lối chơi quá giang hồ như vậy, đẳng cấp của anh thực sự khiến người hâm mộ kính phục! Xin tặng anh @};-. Dù rằng có thể anh không vô địch A1, nhưng những ván cờ giang hồ của anh đã để lại quá nhiều cảm xúc cho người hâm mộ thủ đô!
Ván đấu bàn 1 kết thúc trong bất ngờ. Nguyễn Thành Bảo ngã ngựa trước kỳ thủ đang chơi rất hay tại giải Uông Dương Bắc nhưng thua là do sai lầm cá nhân chứ ko phải do đối thủ chơi quá hay.
Trong khi kí biên bản, Nguyễn Thành Bảo có chia sẻ với mọi người xung quanh đang xúm lại xem: "Chẹp. Sót quá. Đi nhanh quá".
Điều không mong đợi cũng đã đến, hoan hô va đáng khen cho việc dám lựa chọn thế trận đối công của UÔng Dương. việc đi hậu dám sử dụng thuận pháo có lẽ ở VN này Uông Dương là người chơi nhiều nhất. Bảo thua, rớt lại phía sau, điều đó cũng đồng nghĩa là trình độ cờ ngày nay của các danh thủ VN chúng ta là khá tương đồng nhau, ai sai lầm cũng phải trả giá. Chúc mừng UÔng Dương - cưới vợ xong cờ đi thanh thoát hơn hẳn ! chúc mừng
Buồn cho Hà Nội nhỉ. Có mỗi NTB để tranh chấp huy chương.
Ngựa ô hung hãn Lưu Quang Tuyên nhiều khả năng dừng bước vòng này , cờ anh Khoa ngon quá !!!
Ngựa ô hung hãn Lưu Quang Tuyên nhiều khả năng dừng bước vòng này , thật khó để anh này có thể tiếp tục cho ra một tác phẩm nghệ thuật !!!
Mình không ngờ cao thủ như Bảo đi nước vịt đến vậy, chỉ cần thối 2 là con mã chết rồi vậy mà lại dính đòn bẫy :)) xem ra Bảo hết cơ hội tranh chấp huy chương.
Hoan hô Uông Dương Bắc, phong độ tuyệt vời cộng thêm tý may mắn có khi đạt quán quân cũng nên :D
Điều không mong đợi cũng đã đến, hoan hô va đáng khen cho việc dám lựa chọn thế trận đối công của UÔng Dương. việc đi hậu dám sử dụng thuận pháo có lẽ ở VN này Uông Dương là người chơi nhiều nhất. Bảo thua, rớt lại phía sau, điều đó cũng đồng nghĩa là trình độ cờ ngày nay của các danh thủ VN chúng ta là khá tương đồng nhau, ai sai lầm cũng phải trả giá. Chúc mừng UÔng Dương - cưới vợ xong cờ đi thanh thoát hơn hẳn ! chúc mừng Uông Dương Bắc !
Mới thua 1 ván mà sao đã hết cơ hội được, Bảo win hết các ván còn lại thì vẫn vào vòng 4 thôi. Cơ hội đánh bán kết vẫn còn.
Đào Cao Khoa 1-0 Lưu Quang Tuyên :
http://ni0.upanh.com/b1.s24.d1/98996...60.img4125.jpg
Anh Khoa có họp báo : BTC phải cám ơn tôi , nhờ tôi thắng mà mọi người có cơ hộ ăn cơm sớm =)) !!!
Nước đưa xe vào mồm pháo của Bảo cũng giống như Trần Lệ Thuần đánh với Ngô Lan Hương Thôi. Các danh thủ đôi khi cũng có những nước "ngớ ngẩn" đấy thôi, ở miền nam trung bộ gọi là "lững cờ".
-Đào Cao Khoa không biết có cơ hội tranh chấp huy chương không?
Anh Tuyên phát biểu: dù tôi đã thua nhưng tôi cũng là 1 phần của...tác phẩm nghệ thuật ngày hôm nay.
Các link TTTT ván 7
Bàn 1: Nguyễn Thành Bảo 0–1 Uông Dương Bắc
biên bản
Bàn 2: Nguyễn Anh Hoàng – Võ Minh Nhất
biên bản
Bàn 3: Trần Văn Ninh – Nguyễn Hoàng Lâm
biên bản
Bàn 6: Trềnh A Sáng – Nguyễn Trần Đỗ Ninh
biên bản
Bàn 10: Trần Chánh Tâm – Lại Lý Huynh
biên bản
Bàn 13: Dương Nghiệp Lương – Bùi Xuân Trọng
biên bản
Nếu giải mà đánh thẳng 11 ván tranh chấp huy chương có lẽ sẽ hay hơn, việc đánh 9 +2 ván thế này quả thật rất nhiều thông tin không vui, đặc biệt là ở ván 9 đối với những người có cơ hội tranh chấp top 4 và cả những người không còn động lực nhưng vẫn phải đấu một số ván vòng 2 để xếp hạng từ 5 - 15 (nếu phải đánh)
Cờ bác Ninh và Hoàng Lâm có lẻ chia điểm, còn Nhật Tân sau 1 hồi hóa giải giờ đang ưu trước Minh Nhất. Dự đoán phế quân chiếm tiên .
Bàn Lại Tuấn Anh thế nào rồi BTC ơi
Nhật Tân tối qua nhậu quá hay sao trúng gió hôm nay chơi chai dầu miên bự chảng :))
@Baggiotung: có hơn ji đâu, mình nhận định ngay từ đâu Hoàng Lâm đánh chỉ hơn quân hoặc = cây chứ từ đầu giải chưa thấy thiệt :))