Tôi cũng giống bạn thôi , cực kỳ cẩn thận những cái cần thiết ;)) !!!
Printable View
Tường lửa rồi , he he !!!
Thằng Milner đá lởm quá, gôn trống mà đá ko vào
Dàn Hót Geo nhà mình hôm nay im thế nhờ =)) !!!
Em gét nhất là cờ bạc he he, thỉnh thoảng mới đánh thôi, các bác muốn vượt qua tường lửa vào cá tùy theo mạng thay đổi mã DSN thằnh hai dòng sau
208-67-222-222
208-67-220-220
là truy cập thằng ai bét hoặc sáu sáu tám, nhưng hai cái thằng L... này lắm lúc nó cũng hay chơi đểu lắm, tự saver nó cấm không cho vào.
Con cadan thấy chưa? Anh ăn rồi
A kinh , ta không cá nhưng cũng thích Anh , hè hè !!! Mà tổng bóng chấp thế nào ???
Đẳng cấp đã lên tiếng, Nasri goolllll
Em óanh Anhhhhhhhhhhhhhhhhh, anh vuminh cứ chuẩn bị tinh thần đi nhá ;))
Đi ăn đâu ta ké mới Cáo non =)) !!!
Có rì Hot , đưa link đây !!!
gió hôm nay có vẻ hơi nhẹ , nóng quá !!!
Em vừa đá quả thăn lợn tẩm bột rán , hố hố , quá chuẩn ;)) !!!
Bảo cái lão anh mình đưa link đây mà lâu thế ???
Bà chưa ăn uống gì, đừng kể chuyện ăn uống nữa, mất vui đấy...x-(
Hay nhỉ , áp chế dân lành kìa , hit hit !!!
Đang chém thì mất điện. May quá giờ lại có, đi ngủ thôi...bb mọi người :D
COn dibui đánh H1 đớp rồi đấy à ???
Làm tí vui thôi, giờ đang khó ngó là chính.
Bia Hà Nội cái chai con con giờ uống hay ra phết, mọi người đừng mua chai to, hình như không phải SX ở nhà máy. Vừa chạy mua 2 két về uống dần :D
Ờ , chả có chai nào , mai mua mới được !!!
Vâng , ông thì gì chả Xì Gòn , hit hit !!!
Ah quên! Buổi tối các bạn chớ uống nhiều bia nhé, không quen là bị "dấm đài" đó, cùng lắm làm một chai cho mát rồi uống rượu mạnh thôi, Ra phố thuốc bắc nhờ nó cắt cho 1 thang thật chuẩn cỡ 200k là ok, về nhờ bạn bè mua rượu chuẩn 45 độ trở lên là ổn ngâm uống hay ra phết
Đội Anh đang chơi phòng ngự "xe buýt nhiều tầng", trận đấu bế tắc vãi lềnh...hic :(
Chán nhể , cân bản bọn Pháp nó cũng gớm !!!
Chai Sài Gòn cổ rụt anh em vẫn uống ở quán Châu á và Quán gì đối diện ngõ vào TLKD mình cũng rất thích, Vị nó hơi giống với heineyken nhưng không có mùi thơm đặc trưng Mùi lúa mạch, không có vị ngọt như bia Hà Nội
bọn Anh cho thằng Rach Nat huấn luyện còn đỡ , đá còn hay tý , cho thằng Roy đầu óc thực dụng này huần luyện đá xem phát chán
Thích nhất thằng nhọ Alou Diarra, đá hay nhất trận đấu luôn, làm mình lại nhớ đến Viera thuở nào :)
Đùa chứ trận này chán thật , hit hit !!!
Ơ dạo này huynh mình cũng xem bóng đá , tưởng chọi nhợt rồi :)) !!!