Thật không hổ danh cánh chim đầu đàn của Diệp Gia Tứ Hổ. Cờ đi sắc bén, lạnh lùng thật! Đá knock out 1 chọi 1 thế này xem rất sướng!
Thật không hổ danh cánh chim đầu đàn của Diệp Gia Tứ Hổ. Cờ đi sắc bén, lạnh lùng thật! Đá knock out 1 chọi 1 thế này xem rất sướng!
Nguyễn Hoàng Lâm đã bị dẫn trước ván đầu , chúng ta hãy chờ xem bản lĩnh của anh có được thể hiện ở ván buổi chiều hay không , rất căng thẳng !!!
Cập nhật kết quả:
Diệp Khai Nguyên (HCM) 1 - 0 Nguyễn Hoàng Lâm (HCM)
@ PhucTruong: Cổ vũ cho bên yếu thế thôi chứ sau move 23 thì cờ blue đã cực kỳ khó khăn rồi, đến hình cờ cuối cùng này hy vọng có phép màu thôi
Cập nhật kết quả:
Lại Tuấn Anh (HNO) 0,5 - 0,5 Tôn Thất Nhật Tân (DNA)
Trần Chánh Tâm (HCM) 1 - 0 Trần Quang Nhật (BDI)
Cứ phải khó khăn mới thấy hết được phong độ đại tướng. Chiều nay a Lâm cầm tiên ở thế ko còn gì để mất hi vọng sẽ chứng tỏ được mình
PS: Vào tứ kết có khác, độ xô xát của các ván đấu khác hẳn
Tứ kết đá khiếp quá các bác nhỉ. Chiều nay còn khiếp hơn khi một mất một còn!
Cập nhật kết quả:
Trần Huỳnh Thiên Kim (HCM) 0,5 - 0,5 Đinh Thị Quỳnh Anh (BCA)
Trần Thùy Trang (HCM) 1 - 0 Cao Phương Thanh (HCM)
Tiếc cho ván của LVT quá. Nước thứ 26. Thay bằng nước ấn tốt 5. A đi x3 tiến 2 chiếu tướng. Rồi X6 ngoáy đít pháo ( Hỏi e pháo và voi ). Vậy là ưu lờn roài. Thật tiếc
Chú Nguyên dẻo dai quá. Chúc mừng cho chú Nguyên. Một trận đấu hấp dẫn.
Lượt về DKN chỉ cần hòa là vào! Hi vọng đây là 1 bất ngờ!
Cập nhật kết quả:
Nguyễn Thị Hồng Hạnh (BCA) 0 - 1 Ngô Lan Hương (HCM)
Cập nhật kết quả:
Hà Mai Hoa (BCA) 0,5 - 0,5 Phạm Thu Hà (HNO)
Bình luận nóng tứ kết lượt đi :
- Diệp Khai Nguyên 2-0 Nguyễn Hoàng Lâm :
Cánh chim đầu đàn của Diệp Gia Tứ Hổ đã có 1 ván đi tiên cực kỳ xuất sắc , Quang Minh Tả Sứ khai cuộc kém lòi đã dũng cảm vứt cây thượng tướng tránh bão , đồng thời tràn binh sang sông phản công quyết liệt , sau 1 hồi xô sát bên tiên có xe pháo mã vây tướng đen tuy nhiên bên hậu lại có tốt và xe dần dần cặp cửu , đúng lúc này Nguyễn Hoàng Lâm sai lầm bị kế đổi cây của bên tiên và rốt cuộc đành ký biên bản đầu hàng . Thắng trận này đương nhiên Diệp Khai Nguyên chiếm ưu thế lớn và rõ ràng vẫn phải đối đầu với thế trận tấn công bão táp của Tay dài vào ván lượt về . Mọi thứ vẫn còn ở phía trước và chúng ta cùng chờ xem bản lĩnh của đương kim vô địch có được thể hiện hay không ???
- Lại Lý Huynh 1-1 Trềnh A Sáng :
Đúng như dự đoán , Túy Kỳ Tiên hôm nay vượt qua khai cuộc bình ổn và khi tiến vào trung tàn trong thế đi hậu đã từng bước đổi quân đưa cờ về hòa cuộc . Sau 1 hồi vần vò Âu Dương Công Tử dù rất cố gắng vẫn phải đặt bút ký hòa , dự đoán chiều nay sẽ là 1 trận tỷ đấu nội lực và khi được đi tiên thì rõ ràng lão tương đang chiếm ưu thế lớn .
- Trương Á Minh 2-0 Nguyễn Trần Đỗ Ninh :
Rõ ràng như chúng tôi đã nhận định , nếu so về lịch duyệt giang hồ thì lão tướng trải qua hàng vạn trận vẫn nằm ở cửa trên với đương kim vô địch giải Master QQ , Khai cuộc bên tiên chọn tiên nhân chỉ lộ và đối phương chọn chiêu thức đề pháo chống trả . Sai lầm của anh Ninh có lẽ là nước nhảy mã biên và con binh 5 quý giá lập tức bị Bạch Mi Ưng Vương vồ chặt . Sau 1 số nước trung cuộc ảo diệu thì chú Minh hơn quân hơn thế , cuối cùng thể hiện Càn Khôn Đại Nã Di sát cuộc tuyệt đẹp khiến cho người đàn em đành xếp giáo quy hàng . Quá khó cho Đỗ Ninh trong trận lượt về bới theo nhận định của tôi thì anh Ninh đứng thì vững như núi Thái Sơn nhưng đấm đá đạp xông phi thì chưa đạt đến cảnh giới , lượt về hòa chăng ???
- Lại Tuấn Anh 1-1 Tôn Thất Nhật Tân :
Trung pháo ngũ cửu pháo đối bình phong hiện đại cùng được 2 danh thủ trình diễn , biến hơi lạ Pháo 8.4 được anh Tân sử dụng . Không bất ngờ Lại Tuấn Anh trung cuộc dũng mãnh chiếm ưu thế tuyệt đối , những tưởng chiến thắng đã nằm trong tay của Tiêu Phong Hà Nội thì đúng lúc này anh Tân không hổ danh khối bê tông đúc sẵn đỡ gạt cực kỳ khéo léo lần lượt đấu xe đấu pháo và đưa thế trận về hòa cuộc . Trận chiều nay Lại Tuấn Anh chuyên gia cờ xông xáo sẽ phải chống đỡ với sức ép ngàn cân đến từ danh tướng Đà thành . Dự đoán là rất khó khăn cho bên hậu tuy nhiên cá nhân tôi hy vọng rằng sẽ có 1 cú đọ khinh công xảy ra ( cờ nhanh ) , chúng ta hãy cùng chờ xem ...
Nhóm phóng viên chiến trường xin được kết thúc buổi TTTT ván lượt đi tại đây , cám ơn sự chú ý theo dõi của các bạn , hẹn gặp lại mọi người với những diễn biến mới nhất đến từ Sài Gòn vào lúc 15h00 cùng ngày .
Trung_cadan , trực tiếp từ NTD Phú Thọ - Tp Hồ Chí Minh !!!
Cập nhật kết quả nam:
- Diệp Khai Nguyên (HCM) 1 - 0 Nguyễn Hoàng Lâm (HCM)
- Lại Tuấn Anh (HNO) 0,5 - 0,5 Tôn Thất Nhật Tân (DNA)
- Lại Lý Huynh (BDU) 0,5 - 0,5 Trềnh A Sáng (HCM)
- Trương Á Minh (HCM) 1 - 0 Nguyễn Trần Đỗ Ninh (HCM)
Phân hạng 9-16 :
- Nguyễn Khánh Ngọc (HNO) 0,5 - 0,5 Đào Cao Khoa (HNO)
- Phùng Quang Điệp (BPH) 0,5 - 0,5 Võ Minh Nhất (BPH)
- Diệp Khai Hằng (BDU) 1 - 0 Đào Quốc Hưng (HCM)
- Trần Chánh Tâm (HCM) 1 - 0 Trần Quang Nhật (BDI)
Nữ:
- Nguyễn Hoàng Yến (HCM) 1 - 0 Võ Thị Thu Hằng (HCM)
- Nguyễn Thị Hồng Hạnh (BCA) 0 - 1 Ngô Lan Hương (HCM)
- Đàm Thị Thùy Dung (HCM) 1 - 0 Bùi Châu Ý Nhi (HCM)
- Chu Thu Trang (HNO) 0 - 1 Hồ Thị Thanh Hồng (BDI)
Tranh hạng 9-16:
- Trần Huỳnh Thiên Kim (HCM ) 0,5 - 0,5 Đinh Thị Quỳnh Anh (BCA)
- Trần Thùy Trang (HCM) 1 - 0 Cao Phương Thanh (HCM)
- Hà Mai Hoa (BCA) 0,5 - 0,5 Phạm Thu Hà (HNO)
- Nguyễn Phi Liêm (HNO) 0 - 1 Lê Thị Kim Loan (HNO)
Với những trận đấu bỏ cuộc ở vòng đấu phân hạng mà không có lý do rõ ràng (sức khoẻ, tai nạn...), nên chăng có một chế tài ngăn chặn, ví dụ cấm một năm thi đấu ở A2 và A1. Thà rằng đi mươi nước rồi bắt tay hoà nhau, còn hơn để kết quả bỏ cuộc khi đã vào vòng trong, cảm giác có gì đó thiếu chuyên nghiệp.
Xin bình luận về các cặp đấu chiều nay:
1. Trềnh A Sáng - Lại Lý Huynh: chú Sáng sau khi bức hoà thành công Âu Dương công tử ngay ván đầu tiên thì có đôi chút thuận lợi ở trận lượt về. Nhưng Lại Lý Huynh tuy đường cờ ít mang tính đột biến nhưng lối đánh của anh hoàn toàn có thể bức hoà bất kỳ một đối thủ nào. Nên nhiều khả năng chiều nay Huynh sẽ cố gắng đánh hoà trong khi chú Sáng cố gắng dâng cao đội hình lên tấn công nhằm tránh đưa cuộc chiến kéo dài do yếu tố thể lực chú Sáng sẽ bất lợi hơn Huynh. Muốn thắng Huynh phải có phi đao và liệu chiều nay chú Sáng sẽ tung một đòn đánh mới?
2. Nguyễn Trần Đỗ Ninh - Trương Á Minh: nếu như ván sáng nay hoà thì anh Ninh có lợi thế lớn ở lượt về khi cầm tiên, nhưng trong một ván đánh thần sầu Bạch Mi Ưng xuất sắc hạ đo ván Kim Cương Bất Hoại thì nhiệm vụ chiều nay của anh Ninh là vô cùng khó khăn. Sở trường của hai người chính là sự lỳ lợm và dẻo dai, nếu buộc phải xông lên thì chẳng khác nào chuyển từ phòng ngự kiểu Ý sang tấn công tổng lực kiểu Hà Lan :venhvao Dự đoán: Xíu Chảy là người có vé sau ván này!
3. Tôn Thất Nhật Tân - Lại Tuấn Anh: sức cờ cũng như kinh nghiệm anh Tân có phần lấn hơn anh Anh một tí. Và trong một ván cờ ưu thế thì anh Anh không thể biến thành một ván thắng thì chiều nay anh Anh là kỳ thủ chịu nhiều áp lực hơn. Dù rất mong muốn là anh Anh sẽ vươn cao khuếch đại tại giải lần này nhưng lý trí thì tôi xin vote một vé cho anh Tân.
4. Nguyễn Hoàng Lâm - Diệp Khai Nguyên: một trận thắng không lấy gì làm bất ngờ khi thầy Nguyên qua ván đấu đã cho chúng ta biết là sự chuẩn bị của thầy khi đối đầu với ĐKVĐ là như thế nào. Bên cạnh đó, anh Lâm thua ván này do chưa có đối sách hợp lý khi đối đầu cùng thầy Nguyên sau một chuỗi trận thăng hoa từ vòng bảng. Là thành viên chung đội thì hai người rất hiểu về nhau. Ván chiều nay có khả năng 80% là hoà nhưng trong trái tim tôi luôn hy vọng và cầu mong anh Lâm sẽ vượt qua khó khăn này vì anh là người có lối đánh hấp dẫn nhất Việt Nam. Đường cờ anh Lâm thanh thoát và khoáng đạt như là một tâm hồn của một người nghệ sĩ. Nếu anh Lâm chia tay giải này thì đó là một điều luyến tiếc nhất của giải đấu! Hãy cố lên hỡi thần tượng của tôi!!! :loaloa1
[QUOTE=trung_cadan;317510]Kết quả sau vòng 7:
ạng Họ và tên LĐ V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 Điểm HS1 HS2 HS3 HS4
1 Nguyễn Hoàng Lâm HCM 35w1 19b1 11w½ 2w½ 28b1 3w½ 7w1 5.5 22.5 0.0 4 0
2 Tôn Thất Nhật Tân DAN 29w1 18b1 14w1 1b½ 8w½ 7b½ 6w½ 5.0 23.0 0.0 3 0
3 Trềnh A Sáng HCM 32w1 12b½ 9w½ 35b1 10w½ 1b½ 24w1 5.0 20.0 0.0 3 0
4 Trương A Minh HCM 31w½ 21b1 12w½ 9b½ 32w1 8b½ 25w1 5.0 19.0 0.0 3 0
5 Nguyễn Trần Đỗ Ninh HCM 33b½ 39w1 24b½ 16w½ 14w1 9b½ 12w1 5.0 19.0 0.0 3 0
6 Lại Lý Huynh BDU 30b½ 11w0 39b1 33w1 29b1 10w1 2b½ 5.0 18.0 0.0 4 0
7 Lại Tuấn Anh HNO 37w½ 23b1 26w1 10b½ 11w1 2w½ 1b0 4.5 20.5 0.0 3 0
8 Diệp Khai Nguyên HCM 40b1 10w½ 13b½ 18w1 2b½ 4w½ 9b½ 4.5 19.5 0.0 2 0
9 Nguyễn Khánh Ngọc HNO 22b½ 36w1 3b½ 4w½ 24b1 5w½ 8w½ 4.5 18.5 0.0 2 0
10 Diệp Khai Hằng BDU 41w1 8b½ 25w1 7w½ 3b½ 6b0 14w½ 4.0 19.0 0.0 2 011 Phùng Quang Điệp BPH 45w1 6b1 1b½ 28w½ 7b0 16w½ 13b½ 4.0 19.0 0.0 2 0
ĐÍNH CHÍNH :
Đại Sư ĐIỆP xin được khẳng định là Anh lọt vào tốp mười của giai đoạn một ,̣̣
VÀ vị trí mười một là của DIỆP KHẢI HẰNG ,
Do ĐÓ vòng hai anh phải gặp VMN -Thứ hạng mười lăm.
Điệp muốn Trung ca dan xác nhận cho nội dung trên.
Vui tý để động viên a.Trường :
@a.Trường :hôm nay thời tiết phía bắc mình cũng hơi lạnh chán ko biết làm ji nên mấy a/e rủ nhau đi uống rượu sau "Đi Tiếp" ca 2 Hii ...
quên mất ko báo điểm hẹn a.Trường "Qua Nhật Tân" nhé !
- 1 vé cho LVT đi Tiếp
chú Minh đánh cờ đứng tấn rất tốt,với ánh mắt sáng quắc tiềm ẩn của một dị nhân cao thủ ẩn nhẫn phảng phất môt nội lưc khó nắm bắt ..Quá khó cho anh Đỗ Ninh buôc phải xông lên chẳng khac nào ...?
Trong lúc chờ đợi lượt về của trận tứ kết và phân hạng , mời các bạn cùng nhóm phóng viên chiến trường TLKD tham quan cafe Vườn Đá ( Đầm Sen ) để thư giãn sau những lúc làm việc căng thẳng .
Các bài thơ về Đá :
http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/ori...17_574_574.jpg
Không gian mát mẻ mặc dù nhiệt độ ngoài trời đang là hơn 30 độ :
http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/ori...83_574_574.jpg
Thơ viết trên đá :
http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/ori...30_574_574.jpg
Những góc tiểu cảnh hài hòa :
http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/ori...60_574_574.jpg
http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/ori...00_574_574.jpg
http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/ori...41_574_574.jpg
Chiều hôm qua Themgaidep đã có mặt tại Hà Nội , sau khi kết thúc ngày hôm nay anh Nghiên cũng sẽ ra sân bay để về thủ đô , bù lại nhóm PV chiến trường được bổ sung thêm Phạm Văn Huy để tác nghiệp :D !!!
Nếu Nguyễn Hoàng Lâm không có mặt ở bán kết và chung kết thì sẽ là một bất ngờ lớn vì sau khi Nguyễn Thành Bảo sa sút sức khỏe thì tưởng như không có ai có thể cản nổi con đường đến chức vô địch của Lâm.
Chiều nay sẽ hứa hẹn một trận đôi công quyết liệt của Nguyễn Hoàng Lâm và Diệp Khai Nguyên.
Ban đầu anh 6789 đưa kết quả lên thì cặp Phi Liêm - Kim Loan kết quả 0 -1 với chú thích "Bỏ cuộc", vài phút sau anh bỏ chú thích đi.
Khi update kết quả cũng như hình ảnh không thấy cặp đấu này, ngoài ra tấm hình này của phóng viên chụp có thể thấy là ván đấu này không diễn ra:
http://d.f12.photo.zdn.vn/upload/ori...28_574_574.jpg
Bàn của Thu Hà đã vào trung cuộc mà bàn bên vẫn chưa bắt đầu, chỉ có túi xách đỏ (của Kim Loan?). Như vậy có thể là Phi Liêm đã bỏ cuộc sáng nay (hay là đến muộn nên bị xử thua?)
TTTT Nguyễn Hoàng Lâm (HCM) 0 - 1 Diệp Khai Nguyên (HCM)
Bấm F5 để cập nhật!
http://d.f12.photo.zdn.vn/upload/ori...74_574_574.jpg
TTTT Trềnh A Sáng vs Lại Lý Huynh :
Bấm F5 để cập nhật !!!
http://d.f12.photo.zdn.vn/upload/ori...00_574_574.jpg
TTTT Ngô Lan Hương (HCM) - Nguyễn Thị Hồng Hạnh (BCA)
Bấm F5 để cập nhật!
http://d.f12.photo.zdn.vn/upload/ori...18_574_574.jpg
TTTT Tôn Thất Nhật Tân vs Lại Tuấn Anh :
Bấm F5 để cập nhật !!!
http://d.f12.photo.zdn.vn/upload/ori...38_574_574.jpg
TTTT Nguyễn Trần Đỗ Ninh 2-0 Trương Á Minh :
Bấm F5 để cập nhật !!!
http://d.f12.photo.zdn.vn/upload/ori...22_574_574.jpg