Bàn 1: Triệu Thanh Tuấn 2-0 Nguyễn Bá Đức
Bàn 2: Phạm Cao Nghiên 2-0 Hoàng Quốc Tuấn
Printable View
Bàn 1: Triệu Thanh Tuấn 2-0 Nguyễn Bá Đức
Bàn 2: Phạm Cao Nghiên 2-0 Hoàng Quốc Tuấn
Chiều nay (thứ Ba, 29/7), CLB tiếp tục sinh hoạt chuyên môn tại CAFE CADAN.
Mọi người cố gắng thu xếp tham dự cho đông vui nhé.
Hùng Pandora hôm qua có qua k thế?
Em đang ở cadan cafe. Ko có ai ạ
Thôi thì anh qua mà ko có ai thì làm mấy ván cờ úp vậy :P hoặc cái độ chấp mã 2 tiên tạm anh nhỉ :)
Nguyễn Công Cừ 1-1 Nguyễn Xuân Long
Lê Quốc Thắng 2-0 Lê Ngọc Khánh
NẢN
Hôm nay, 16g30, tôi có mặt tại CAFE CADAN, chỉ có mỗi Hùng Pandora tới trước. Mãi sau thêm anh Tiến và... hết. Hưng Hải mặc dù không phải thành viên CLB cũng qua chơi... Gần 20g tôi rời quán và chỉ có duy nhất 1 thành viên khác là a Tiến còn ngồi lại..
Mọi người đều muốn các buổi sinh hoạt chất lượng hơn, vui vẻ và tập trung hơn (dù tôi biết, các bạn cờ đều cao lắm rồi), nhưng xem ra chỉ là nói vậy thôi, chứ tự mỗi người không ý thức rằng mình cần góp phần xây dựng một cách thiết thức chứ không phải tùy hứng...
Tôi viết những dòng này trong tâm trạng rất CHÁN và NẢN khi cảm giác những cố gắng của cá nhân không được sự hưởng ứng của mọi người...
Ko biết đối với mọi người thì như thế nào nhưng bản thân em nhiều khi muốn tranh thủ qua CLB gặp mọi người và sinh hoạt nâng cao kỳ nghệ cũng khó quá...... chắc mỗi người đều có 1 lý do riêng nào đó.
Tâm lý chung của mọi người đều muốn tham gia nhưng phải có gì thật khác biệt, có lẽ điều này BCN nên quan tâm một cách thực sự ! Nhớ ngày trước được tham gia đấu giao lưu với danh thủ Trịnh A Sáng thật tuyệt, giá như có thể được thi đấu đồng loạt với danh thủ phía Bắc cũng sẽ thật hay !
Nếu mọi người đóng phí độ vài trăm k mỗi tháng một cách đều đặn thì đảm bảo sẽ luôn có những sự khác biệt kiểu như em nói, không có gì khó khăn... Đằng này...
CLB chỉ có thể thỉnh thoảng tạo nên những sự kiện như vậy. Còn điều quan trọng nhất theo anh phải là một nếp sinh hoạt để tạo dựng tinh thần đoàn kết, sẻ chia, đúng tinh thần CLB mình.
Mỗi người nên tự hỏi đã thật sự đóng góp vào hoạt động chung của CLB hay chưa?
Theo em mình sinh hoạt mỗi tuần 1 buổi chiều thứ 6 là hợp lý, tiện thể chuẩn bị đội hình thi đấu TLKD cuối tuần, chiều thứ 3 em hay bận việc, mọi người khác chắc cũng vậy.
em cũng thấy t6 là hợp lý,T3 đầu tuần em cũng toàn 7h mới về đc mà lại ngược đường nên thường là ko qua đc phía đằng ấy!!
Em cũng thấy rất buồn. Phong trào ngày xưa giờ ko được thế nữa. Nhiều khi chẳng biết ra quán để làm cái gì, gặp ai.
Em nghĩ là nên lập lại 1 buổi như xưa, chiều thứ 6 cũng được, làm vài cái giải mini-tour, cờ úp hay cờ đôi. Ko cần góp 100k, 20k cũng được vì vui là chính.
Đã là cờ phong trào thì khó có thể tìm được nhà tài trợ, như a Tuấn, a Bình hay a Như, a Thắng cũng khó có thể thường xuyên đem tiền của vợ ra để úy lạo anh em. Nếu đã xác định tinh thần vui là chính, phong trào, tập thể thì anh em cố gắng có 1 buổi giao lưu thường xuyên mỗi tuần.
Nếu nói về tinh thần CLB, ngoài các anh trong ban lãnh đạo, có lẽ số 1 phải là anh Tiến. Mỗi buổi thi đấu, anh Tiến thường đêu ra khá sớm dù có hay ko có trong danh sách thi đấu. Mong là mỗi người 1 tay 1 chân để chí ít, mỗi tuần, anh em có chỗ tụ họp. Cờ cao nó cũng có số rồi :D.
Thật sự là buổi hôm nay em k biết.vì 2 hôm nay em k vào diễn đàn.hôm nay em mới đọc được.Nếu ấn định đc 1 ngày nào chính xác trong 1 tuần thì e nghĩ là hợp lý hơn.Ví dụ như anh Nghiên nói là thứ 6 em thấy hợp lý ạ :)
Mọi người đã nói như vậy thì ta cùng thống nhất:
ĐỊA ĐIỂM SINH HOẠT CHUYÊN MÔN CỦA CLB TẠI CAFE CADAN - NGÕ 180 NGUYỄN LƯƠNG BẰNG.
- Chiều T6 hàng tuần sinh hoạt chuyên môn chính thức.
- Thứ 3 (và có thể ngày khác), nếu ai muốn gặp gỡ, giao lưu, tập luyện, dợt cờ... thì cứ post lên TOPIC này để những người khác biết, cùng qua chơi.
Trước mắt, tôi muốn các AE nào thu xếp tham dự được buổi chiều T6 này thì cho biết luôn nhé (comment ở dưới chứ k phải chỉ bấm Like).
Chiều thứ 6 em sẽ ra giao lưu và trao đổi về đội hình thi đấu TLKĐ cuối tuần này. AE2 sẽ được dịp thử sức với KH1 chiều thứ 7, hy vọng đội sẽ có dịp thử lửa (không đặt nặng vấn đề thắng thua, rèn quân là chủ yếu), nếu có điểm thì tốt.
CẬP NHẬT DS CÁC AE SINH HOẠT CHUYÊN MÔN CHIỀU T6 (1/8):
1. Doãn Hữu Bình
2. Phạm Cao Nghiên
3. Nguyễn Xuân Long
4. Đại Ngọc Lâm
5. Bùi Mạnh Hảo
...........................
thứ 6 em được nghỉ.em đăng kí 1 suất luôn ạ
T6 thì hầu như là em ra đc trừ khi ko có ở Hn thui!còn cứ đk là T6 hàng tuần vậy,ko ra đc e nt a Bình!!
Chiều t6 chắc là có mặt khoảng sau 5h30 chiều.
CẬP NHẬT DS CÁC AE SINH HOẠT CHUYÊN MÔN CHIỀU T6 (1/8):
1. Doãn Hữu Bình
2. Phạm Cao Nghiên
3. Nguyễn Xuân Long
4. Đại Ngọc Lâm
5. Bùi Mạnh Hảo
...........................
Em ko dám đăng ký chắc chắn vì sợ công việc đến chiều thứ 6 vẫn chưa xong, có thể em làm đến tối. Nếu xong, chắc chắn em sẽ qua.
Tối qua mặc dù clb anh em không đến để sinh hoạt song mình và anh Bình đã có trận giao lưu khá thú vị. Cả hai ván mình đều đi tiên. Ván một là một thế trận đối binh cuộc, anh Bình với bản lĩnh và kinh nghiệm đã khắc chế thành công những đợt tấn công và dần đưa vào cục diện ưu hoàn toàn và đã chiến thắng.
Ván 2 anh Bình sử dụng bình phong mã bàn hà, tạo được nhiều lợi thế trong giai đoạn khai cuộc. Đáng tiếc trong phần trung cuộc anh đã ham bắt quân dần để mất thế trận.
Về cuối trận, vẫn phong cách bình tĩnh ấy suýt nữa anh đã dạy cho mình một bài học tàn cuộc, với 4 tốt qua sông có thể bị hòa với 1 tốt bền sĩ tượng!!!
Trận đánh tập mang lại cho mình nhiều kinh nghiệm quý giá. Cám ơn anh Bình và hi vọng trong những lần sau đội CLB Anh Em sẽ tụ tập đông đủ để rèn luyện về chuyên môn và đấu tập. Sẽ rất vui.
Mình sẵn sàng làm bao cát để anh em club đấm đá luyện tập (tất nhiên với những anh em trình độ cờ ngang mình thui).
Sau đây là những gì mình nhớ được từ trận thứ 2
welcome Hưng Hải ạ. VUI LÀ CHÍNH. Xem ra a nhường e 1 tiên là vừa cân nhỉ... :-)
Thứ 6 em đăng kí 1 suất " công đài" với anh Hưng Hải nhé :)) :venhvao
Up lên để nhắc nhở mọi người lịch sinh hoạt chuyên môn chiều mai nhé!
THĂNG LONG KỲ ĐẠO 2014, VÒNG ÁP CHÓT
Thứ 7, đội Anh Em 2 tiếp chiến các nhà ĐKVĐ Kỳ Hữu 1 với mục tiêu chơi hết mình.
Chủ Nhật, Anh Em 1 gặp Kinh Kỳ và mục tiêu tất nhiên là 2 điểm.
Chúc 2 đội cùng thi đấu tốt!
Chiều nay em sẽ có mặt ở quán để tập duyệt.Hi vọng sẽ có 1 buổi thi đấu tốt :)
Dự kiến tôi sẽ có mặt vào lúc khoảng 16g30. Có ai qua sớm không?
Hôm nay em đang rảnh quá không biết làm j anh Bình ơi.Có khi tí em ra sớm :D
Hôm nay làm xa lại về muộn ko thể qua sinh hoạt cùng mọi ng thật đáng tiếc!
Các thành viên sinh hoạt chuyên môn chiều nay:
Reporter, anh Tuấn vuminh, a Hảo, Thắng kem, Xuân Long, Lâm ĐN, a Tiến, Nghiên. Ngoài ra còn có Hưng Hải (chienxahanoi) cũng tham gia rất nhiệt tình.
http://www.uphinhnhanh.com/images/34doicoae.jpg
Không thấy chủ tịch R nói về vụ cờ đôi nhỉ! Nếu cần post biên bản mấy đòn phế xe tranh thua của AE1.
Phạm Quốc Hương 2-0 Nguyễn Xuân Long
Trận thua hôm nay học hỏi được rất nhiều điều :)Với việc Kỳ Siêu hôm nay thua Hà Thành 6-2 đồng nghĩa với việc đội AE2 đã chắc chắn có mặt ở vòng tứ kết tranh cúp Vàng.Xin chúc mừng đội AE2 :beer1
Ván cờ trên Xuân Long có một số chỗ xử lý trung cục "cờ đứng" chưa hợp lý lắm. Nhưng dù sao cũng chúc mừng AE2 đã hoàn thành chỉ tiêu!
Chúc AE1 chiều nay thắng Kinh Kỳ. Hiện tôi bị ốm nên việc bố trí đội hình chiều nay sẽ do Cao Bá Thu phụ trách.
Vâng.sau khi kết thúc ván em cũng nhận ra điều đó anh Bình ạ.Lối cờ của anh Hương ko bão táp,công sát nhưng rất "đứng" đến nỗi khó chịu.trận đấu đã rút ra cho em thêm được 1 bài học về triển khai nhịp độ trận đấu :)
Trần Văn Vũ Hưng 0-2 Lê Quang Bình
Sau một hồi vần vò thì dibui bắt không được xe bên tiên và thắng.
Chúc mừng Anh Em 1 với chiến thắng nhẹ nhàng 6-2 trước Kinh Kỳ (Bình dibui, Hồng Sơn thắng, Thu và Đăng hòa). Như vậy, trước khi bước vào vòng cuối, Anh Em 1 chỉ còn kém Việt Sơn (nhì bảng) 2 điểm.
Anh Em 2 cũng đã chính thức có vé vào tứ kết. Nói cách khác, tới thời điểm này, cả 2 đội đều đã có một vòng bảng thành công, dù gặp rất nhiều khó khăn.