Bàn cờ anh Đỗ Ninh,nước thứ 20 SW của mình chỉ đỏ nên đi 20 X3.2 M6.4
21. X2.2 X2.1
22 X7-5 đỏ hơn 2 tốt ưu lớn!
Printable View
Bàn cờ anh Đỗ Ninh,nước thứ 20 SW của mình chỉ đỏ nên đi 20 X3.2 M6.4
21. X2.2 X2.1
22 X7-5 đỏ hơn 2 tốt ưu lớn!
Ngay sau khi anh Linh khổ chiến ký hoà. Đại bàng Đào Cao Khoa ký thua Quang Minh tả sứ Nguyễn Hoàng Lâm. Anh Sáng cũng hoà Nhất bởi anh đã không thể chen chân vào đội tuyển bất chấp kết quả cũng như tình huống nào xảy ra...
Trềnh A Sáng ( HCM ) 0,5 - 0,5 Võ Minh Nhất ( BPH )
Và Lại Lý Huynh bảo vệ thành công chức vô địch Việt Nam , xin chúc mừng Âu Dương Công Tử và đội ngũ lãnh đạo của tuyển Bình Dương ;)) !!!
Theo tính toán của PVCT :
1- Lại Lý Huynh ( Bình Dương )
2- Nguyễn Hoàng Lâm ( Thành phố Hồ Chí Minh )
3- Huỳnh Linh ( Cần Thơ )
Nhiệt liệt chúc mừng thành công của chú ngựa ô kiên cường , hiện tượng của giải , kỳ thủ được quan tâm và yêu mến nhất : Tây đô kiếm khách Huỳnh Linh !!!
Hai Bàn của Lão 6789 dừng từ lúc 8h01 và 8h19. Red chờ được 2 tiếng đồng hồ rồi mà chưa có cập nhật nước nào, sốt ruột quá...
Mới còn thấy chưa bàn nào đánh nhau vẫn đang dùng dằng trung cuộc mà có Kết quả 1 bàn cái, 3 bàn sau cũng xong luôn
Chúc mừng Tây Đô kiếm khách!
được vô tuyển thì cứ chém hết khi đánh tuyển là đi đánh quốc tế mà , vòng cuối thấy có nhiều toan tính rõ rệt ! Lẽ ra không nên bốc thăm trước 1 ngày , mà đợi sáng nay tổ chức bốc thăm rồi 5 phút sau đánh liền là giảm được những sự toan tính dơ bẩn !
LLH nhat NHL nhi HL hang ba
[I][Còn mấy bàn này bây giờ vẫn kịch chiến đây:
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...89_574_574.jpg
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...55_574_574.jpg
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...94_574_574.jpg
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...16_574_574.jpg
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...36_574_574.jpg
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...01_574_574.jpg
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...91_574_574.jpg
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...00_574_574.jpg
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...68_574_574.jpg
mấy ông cứ nói bán độ ván của BẢo va HL hoài , tiền đếu đâu mà mua độ , Bảo đi lổi khai cuộc thua thôi , nếu bán thi bán ván đó bao nhiêu tiền , thiếu hiểu biết , TLKD đã nói rồi mà cũng kg hiểu , Xin chúc mừng LLH và lảnh đạo đội bình dương là các bác hiểu rồi , nói nhiều làm GÌ , LLH , NHL , HL vào đội tuyển theo tôi là ok rồi, trẻ , có năng lực
Nguyễn Hoàng Lâm (TP HCM)xếp hạng 2 trở lại ĐTQG đúng là 1 tín hiệu đáng mừng.Ở Việt Nam lúc này,chỉ có Nguyễn Thành Bảo và Nguyễn Hoàng Lâm đem chuông đi đánh xứ người mới làm khán giả hâm mộ nước nhà yên tâm và hy vọng.Trình độ và đẳng cấp,cùng 1 lối chơi đầy thông minh,sáng tạo,can đảm thậm chí là ngông cuồng của 2 anh mới có thể thăng hoa đánh bại các danh thủ Trung Quốc tại các giải quốc tế tới đây chứ cứ đá bình bình,xàng xê rau dưa nhặt nhanh đấu tàn thì nghe chừng Việt Nam ta không có cửa thắng đâu.
Kiện cáo ti giữa Thập tam thái bảo và Tùng phật tử , cuối cùng đâu lại vào đấy , hi hi :
Ghi nhận sự tận tình không ngại gian khó của PVCT TLKD,đã mang đến cho những người ham mộ cờ tướng những trận trực tiếp kèm theo bình luận sâu sắc.Chúc các Anh sức khỏe và thành đạt mong được gặp lại các anh ở những giải tiếp theo.Trân trọng!
Chúc mừng cờ tướng Tây Đô!
Phải nói là giải đấu năm nay rất hay, nhiều ván đấu kinh điển, có yếu tố bất ngờ.
Nếu được nhờ Phóng viên TLKĐ làm bài phỏng vấn Tây đô Kiếm khách Huỳnh Linh... bao nhiêu năm nay anh ở đâu? Làm gì? Sao bây giờ mới xuất hiên....
Cám ơn tất cả các Phóng viên TLKĐ...
2 biên bản khác nhau làm gì mà chẳng dẫn đến hiểu lầm.Có phải tôi bịa ra biên bản đâu.khán giả xem nhìn vào đó mà phán xét thôi.ván 2 hóa bác VINH_CANTO đăng lên hóa ra là bên Xanh lên Sĩ trước,thế còn nghe được.tôi không nói bác Huỳnh Linh không cao nhé.trình độ bác đấy đánh giải này đã được thừa nhận rồi.chính tôi xem cũng rất nể năng lực của bác Huỳnh Linh.tôi chỉ thắc mắc sao Nguyễn Thành Bảo lại có thể đi cờ lung tung linh tinh trong 1 ván cờ quan trọng đến như thế thôi ?.còn sau này như thế nào thì đến khi đấu tuyển chọn ĐTQG sẽ rõ hết.
1 đêm thôi mà dài thật .....
2 ông đó thắng hay thua cũng đâu ăn nhằm gì kết quả thứ hạng đâu ha ha
Đã biết là đêm dài lắm mộng mà,tuy nhiên vẫn như mọi năm nên ván cuối bao giờ cũng thế.
Chân thành cảm ơn TLKĐ, đã bỏ thời gian và công sức để tường thuật các trận đấu hay phục vụ người hâm mộ. Chân thành cả ơn
Tôi nghĩ cũng do hoan cảnh mà nên ván cuối mơi như vậy thôi.Nói chung là mấy ván bàn đầu đóng kịch hết nhung chì co van NTDN va HL là không tham gia nên phải chờ thôi.
Đánh thể thức đường trường 11 ván này nếu tất cả cùng trung thực thì rất tốt vì phản ánh đúng trình độ nhưng lại rất dễ nảy sinh tiêu cực mua bán,chia chác,nhường nhịn,bơm đẩy,chèn ép ...vv.Cái này BTC cũng phải bó tay thôi.Nếu giải A1 mà tổ chức được như năm trước,đấu loại xong chọn 8 anh cao nhất vào TK đánh loại trực tiếp 2 ván + Blizz như năm trước thì đố anh nào ở vòng loại dám bơm vá nhiều cho người quen vì làm sao mà biết ai sẽ gặp ai,ai sẽ tiến sâu và ai sẽ bị loại,chuyện thắng thua vô địch rất khó để tính toán trước,đánh kiểu đấu Cúp Champion League như thế may ra còn giảm được phần nào tiêu cực trong cờ.Các nhà tài trợ bỏ tiến núi ra cũng cảm thấy yên tâm hơn nhiều.
Ngồi ở nhà không nắm được tình hình thì thắc mắc thôi, he he.
Thế nên mới có luật đánh 1-4, 2-3 để chọn người vào chung kết. Mà bản thân VĐV không nỗ lực thứ hạng thì luật nào cũng thế. Chờ đến khi nào có giải thưởng như bên Tàu đang làm hoặc mấy giải Open bên cờ vua: nhất... $, nhì...... đến giải 10 cũng được vài nghìn thì mới cạnh tranh khốc liệt ván cuối.
Thôi thì,phép vua phải thua lệ làng...Tóm lại là Thi xong xuôi tất cả lại Về
Thế này mà ván cuối a HL chém được tướng đầu trọc thì 3 bàn đầu hết toan với tính luôn :))) Cả giải xem hồi hộp nhưng chỉ 1 vòng cuối đâu lại vào đấy
nói chung là tiền giải thửong mấy ông dẫn đầu cũng đem chia chác thôi,LLH thì có tiếng là VD 2 năm liền nhưng chắc mất 1 nửa giải thuởng với TTNT rối hehe. Huỳnh Linh thì sau khi vào ĐTQG chắc cũng phải tốn cơm áo gạo tiền cho bác Bảo ván cờ quan trọng. Chứ nói thực Ở VN mình trình độ khai trung tàn cuộc từ truớc tới nay ai qua nổi Anh Bảo làm ji có chuyện khai cuộc kém dù đuợc đi tiên rồi cũng giống như bạn Ngacnhienchua nói Bảo đi những nuớc cờ quá bình thường ( nếu ắn sĩ giật chiếu rồi bình bắt ngựa sau đó dùng pháo ăn thì còn chưa biết thế nào) trình độ Như VMN ở VN mà đánh với Bảo dù cầm tiên mà Bảo vẫn phế cây ầm ầm mà vẫn thắng thì sao Bác Huỳnh Linh làm đuợc chứ. Tôi không phủ nhận cờ của Bác Huỳnh Linh nhưng dù cao đến mấy mà kinh nghiêm thi đấu đỉnh cao còn chưa có gì làm sao vào đuợc top 3. Trong thi đấu kinh nghiệm thực sự quan trong chứ lực cờ chỉ là 1 phần thôi
Tôi đồng ý với ý kiến của anh,mặc dù nói ra lại toàn bị ném gạch đá.Cờ gà vịt như tôi cũng ko thể sai lầm lớn như thế được.60 phút,luỹ tiến 30s chứ có phải cờ chớp đâu mà sót cơ bản thế.Đằng này người được mệnh danh là "ông vua cờ độ" mà đi như thế thì hơi lạ.Năm nay đua tranh quyết liệt, nhiều người đều có cơ hội,50 triệu khó nhai,20 triệu cũng chưa chắc về tay mình , thôi thì ....
Đánh kiêu nao cung có tieu cực hết bạn ơi!
Thi xong xuôi tất cả lại về thôi hehe
Bởi vậy ở đời muốn đạt thành thành tích tốt thì phải có kỷ thuật tốt, chiến thuật tốt và cả cơ may nữa các bạn à. Nhưng dẫu sao mình được xem những ván đấu hay là đủ rồi còn mọi chuyện thì thuận theo tự nhiên khỏi phê bình.