Anh Hứa xếp trên Trịnh
Printable View
Cho mình hỏi nếu Trịnh ko mất sĩ thì chắc thắng nhỉ???
Trong khi đến giai đoạn anh Hứa ưu, Vương khả năng thua thì Hứa bị thua còn Vương đá được hòa =>> ai là CỜ Ó chác mọi người biết rồi chứ gì :tlkdcuoi
Lúc Hứa cao chẳng qua Vương Thiên Nhất, Trịnh Duy Đồng chưa đạt độ chín, chơi kiểu HÒA NGÂN XUYÊN không sát khí...:botay không chịu "mài" thì làm gì có độ "nhọn"
Kết quả chi tiết 6 vòng chung kết
Bàn Đội Kỳ thủ Kết quả Kỳ thủ Đội Vòng 6 1 Tứ Xuyên Trịnh Duy Đồng 1 - 1 Vương Thiên Nhất Tứ Xuyên 1 Quảng Đông Hứa Ngân Xuyên 0 - 2 Triệu Hâm Hâm Chiết Giang Vòng 5 1 Quảng Đông Hứa Ngân Xuyên 1 – 1 Trịnh Duy Đồng Tứ Xuyên 1 Chiết Giang Triệu Hâm Hâm 1 - 1 Vương Thiên Nhất Tứ Xuyên Vòng 4 1 Tứ Xuyên Trịnh Duy Đồng 1 – 1 Triệu Hâm Hâm Chiết Giang 1 Tứ Xuyên Vương Thiên Nhất 1 - 1 Hứa Ngân Xuyên Quảng Đông Vòng 3 1 Chiết Giang Triệu Hâm Hâm 1 - 1 Trịnh Duy Đồng Tứ Xuyên 2 Quảng Đông Hứa Ngân Xuyên 1 - 1 Vương Thiên Nhất Tứ Xuyên Vòng 2 1 Tứ Xuyên Trịnh Duy Đồng 1 - 1 Hứa Ngân Xuyên Quảng Đông 2 Tứ Xuyên Vương Thiên Nhất 2 - 0 Triệu Hâm Hâm Chiết Giang Vòng 1 1 Tứ Xuyên Vương Thiên Nhất 2 - 0 Trịnh Duy Đồng Tứ Xuyên 2 Chiết Giang Triệu Hâm Hâm 1 - 1 Hứa Ngân Xuyên Quảng Đông
Không thể hiểu tại sao Trình ưu thế tuyệt đối mà lại chấp nhận hòa,ai giải thích dùm mình cái
Quá tiếc cho Trịnh. Mấy ván liền dù đi tiên hay đi hậu đều áp đảo tưởng thắng đến nơi mà lại hoà. Trịnh vẫn chưa chín lắm...:))
Xếp hạng
Xếp hạng Họ tên Đơn vị Điểm Hệ số Trận thắng liên tiếp Hậu thắng Tỉ lệ thắng Ván thắng Ván hòa Ván thua Đánh giá 1 Vương Thiên Nhất Tứ Xuyên 8 10 0 0 66.67% 2 4 0 2679 2 Triệu Hâm Hâm Chiết Giang 6 7.5 0 1 50% 1 4 1 2654 3 Hứa Ngân Xuyên Quảng Đông 5 7.5 0 0 41,67% 0 5 1 2622 4 Trịnh Duy Đồng Tứ Xuyên 5 7 0 0 41,67% 0 5 1 2673
Van cuối Triệu đi hậu đã dũng cảm xông lên ngay từ đầu = phao đầu, cho dù Hứa đi tiên có chơi Phi tượng thủ chắc. Thật đáng khen cho tinh thần cầu thắng và lối tấn công dũng mãnh của Triệu. Hứa dù có cầu toàn muốn hoà cũng k hoà nổi nữa rồi hehe. Đúng như tôi đã nói hôm wa rồi mà. :tlkdcuoi
Chúc mừng " Ngoại Tỉnh Lai Khách " Vương Thiên Nhất xứng đáng đệ nhật dũng thần của kỳ đàn . Bích Quế Viên Bôi vòng 2 chính là giải đấu thu nhỏ của 4 đại cao thủ hay nhất kỳ đàn lúc này . Thực tế thì Vương Thiên Nhất lúc này đã vượt lên còn Triệu , Hứa , Trịnh lúc này có thể nói là thực khó ăn nhanh . Cũng không thể đánh giá ai hơn ai kém trừ Vương gia ở giải này . Triệu với ván thắng quyết định với Hứa đã chính thức đứng hạng 2 , Hứa ko còn là Kim Cương Bất Bại và đứng hạng 3 và cuối cùng là nhà vô địch quốc gia Trịnh Duy Đồng . Thực tế mà nói giờ Kim Cương Bất Bại cũng ko còn là của Hứa rồi , mình có cảm giác về tàn cục Hứa cũng suy giảm rõ rệt . Phong cách đánh cờ của Hứa vẫn vậy nhưng có điều độ bén đã không còn như xưa nên có rất nhiều ván cờ có thể ăn được lại để hòa , khi xưa Hứa ưu 1 tốt là thắng còn giờ thì khó hơn nhiều . Em có ý hơi khác anh 6789 1 chút , ai cũng có thời nhưng không hẳn là đỉnh cao của người này có là do người khác chưa lên được đỉnh . Thực tế thì cũng gần thời điểm hiện tại thôi khoảng 3 năm khi Vương vừa vô địch quốc gia ( cũng coi là đỉnh cao rồi )2 giải đấu là tranh tốp 10 Hứa đã đánh bại trực tiếp Vương ở chung kết và 1 trân tranh trực tiếp vé vào chung kết An Huy Hợp Lực Bôi với Hồng Trí 2012 thì 2 lần giáp công Hứa đều loại được Vương Thiên Nhất khi đó đã vô địch quốc gia . Tất nhiên Hứa cũng thua Vương ở bán kết giải A1 năm 2014 và lúc này Vương là võ lâm minh chủ chắc chắn khỏi cần bàn . Ngày xưa hồi forum Inter Milan còn tồn tại , em còn nhớ có bạn Huy Hiếu cũng 1 time làm phóng viên viết bài thi thoảng offline trên cafe báo Trần Quốc Toản ngày xưa cũng có cậu ấy vv , cậu ấy cũng châm biếm kiểu đó năm Inter Milan vô địch CL 2010 cậu cũng cười bảo ấy là do Milan đang bết bát , Juve xuống hạng ở Châu Âu thì không gặp Real Maldrid ;)) . Cũng như kiểu fan Barca nói Real vô địch CL 2014 là do Aletico Madrid loại mất Barca rồi :D . Hoặc như cờ tướng nói theo kiểu Triệu Quốc Vinh chỉ vô địch khi Lý Lai Quần chuyển sang kinh doanh không chơi cờ nữa hoặc Hồ Vinh Hoa già rồi thì mới đến Lữ Khâm hay Hứa Ngân Xuyên bá đạo . Em cũng nghĩ không phải ngẫu nhiên Hứa vô địch quốc gia 6 lần , Ngũ Dương Bôi 7 hay 8 lần gì đó và rất nhiều giải lớn khác vv.... Còn hiện tại thì Vương là số 1 thì quá chuẩn rồi . Tưởng Xuyên từ năm 2010 đến đầu 2012 cũng đoạt rất nhiều chiến thắng nhưng giờ đang khựng lại rất nhiều . Vương Thiên Nhất thì có nét tàn độc hơn nên khả năng cao sẽ giữ ngôi số 1 lâu hơn Tưởng . Hứa lúc này đã xuống khá nhiều nhất là về độ bén và khả năng xử lý tàn cục nên để hòa rất nhiều ngay cả bàn ưu hơn việc không ở đỉnh cao thì đành duy trì ở tốp đầu thôi chứ không phải lúc nào cũng là số 1 được . Cũng mong Vương có thể duy trì số 1 hơn 10 năm như Hứa từng làm trên kỳ đàn Trung Quốc .
Với những kết quả gần đây thì khó có thể nói ai là minh chủ làng cờ tướng Trung Quốc được. Vương ăn nhiều giải, nhưng giải đấu được đánh giá cao nhất là vô địch cá nhân toàn quốc thì lại để Trịnh 2 năm liền cuỗm mất. Trịnh phong độ cũng ổn định, Vương ăn giải nào thì gần như á quân là Trịnh. Triệu thì có phần kém chút về danh hiệu. Theo tôi hiện tại đang ở thế tam hùng tranh bá. Bác Hứa có lẽ loại dần là vừa.
em cờ gà,bác nào chỉ cho em vì sao Hứa thua với,em ko nhìn ra nước thua
Vương đánh như Robot kể cả khai trung tàn. Trung cục cực kỳ phức tạp nhưng vẫn đi những nước y như sw 6u xqms bản quyền, Tàn cực cao nhiều ván nhìn qua khó thắng nhưng Vương đi lắm ván dùng quân nhẹn Pháo, Mã không cần tốt vẫn chiến thắng kinh thật. chả khác gì sw mạnh.
cõ lẽ giải này Vương chỉ ngại mỗi Tôn Dũng Chinh ván đó tàn cục Vương đánh cực kỳ chuẩn xác sau hình thế xe sĩ hòa xe tốt
hứa nhận thua vì nước tới triệu sẽ đi xe vào tâm dọa cục, hứa còn 1 nước đỡ là bình xe lộ 5 sang 2 để chém mã khi triệu chiếu cục... sau đó thì cờ hứa còn 2 pháo ngỗng banh hết sĩ tịnh đánh với xe 2 tốt biên nên hứa chấp nhận buông cờ chịu thua là vì thế... Hứa thua là quá xứng đáng bởi anh đánh toàn hòa suốt từ đầu đến cuối... Ván quan trọng nhất với triệu thì hứa nóng vội bỏ nhà xộc con pháo lên tấn công, không chịu phòng thủ nên bị triệu chơi đòn khí tử nhập cuộc pháp, đâm pháo thí bỏ quân để lấy xe mã đánh cục... Nếu hứa tính toán cẩn thận hơn mà nhì nhằng chặn con pháo đen không có nó thọc cánh thì đánh còn mút chỉ...
Nhất là nhất lực cờ nhìn chung chứ không thể nói tuyệt đối giải nào cũng nhất mới là nhất(kể cả giải quan trọng nhất),ở giải đấu được đánh giá cao nhất nhưng ko thể nhất có thể do nguyên nhân nào đó như chuyện riêng tư cá nhân, gia đình ảnh hưởng đến cảm xúc, đến đầu óc dẫn đến phong độ trong những ván cờ đánh thời thời gian đó bị giảm sút và thua.Hoặc thua do một lý do gì đó mà phong đô trong một vài trận đấu, một vài ván cờ bị xuống thì bản thân người đó cũng ko giải thích được, ko hiểu được.Vương Thiên Nhất từ năm 2013 vô địch rất nhiều các giải đấu, khi đối đầu với các đại cao thủ trên kỳ đàn Vương Thiên Nhất chính là người có thành tích tốt nhầt kể từ năm 2013 đến nay.Năm ngoái Vương Thiên Nhất khi gặp Trịnh Duy Đồng thì kết quả thường bị lép, thường để thua những ván những ván rât quan trọng như chung kết giải cá nhân 2014, bán kết Quyêt Chiên Danh Sơn 2014 nhưng bây giờ găp Trịnh Duy Đồng thì Vương không hề lép, mà kết quả năm nay lấn lướt hơn trước Trịnh Duy Đồng.Còn Chung Thiếu Hồng kỳ lực cũng cao thật, không vừa chút nào nhưng nếu bây giờ đánh với Vương Thiêt Nhât 10 ván liên tục thì dám chắc Vương sẽ thắng áp đảo.
Thời kỳ Hứa Ngân Xuyên đang ở đỉnh cao kỳ đàn, người ta tôn anh là Kim Cương Bất Hoại, là Dịch Lâm Đệ Nhất dù anh chưa bao giờ vô địch hai năm liền ở giải các nhân Trung Quốc thì ai dám bảo anh không là đệ nhất kỳ đàn, không phải là "minh chủ" cờ tướng Trung Quốc.
Trịnh Duy Đồng kỳ phong cờ ổn định tuy vừa vô địch gải cá nhân năm nay, năm ngoái áp đảo Vương khi đối đấu nhưng năm nay ở Giải Giáp cấp liên tái vẫn đứng sau Vương gải này cũng kém Vương lại vừa thua Vương ở giải vô địch Châu Á,giải Quyết Chiến Danh Sơn bị Triệu Hâm Hâm loại ở tứ kết.
Triệu Hâm Hâm kỳ phong không ngại mưa chẳng sợ bão ,ở Giải Giáp cấp liên tái cũng đứng sau Vương, Trịnh vài điểm, giải Trí Vân Hội để thua Liễu Đại Hoa thế trân pháo đấu đối bình phong mã tả mã bàn hà và phải đứng sau Vương, .Triệu vô địch giải Quyết Chiến Danh Sơn năm nay rất thuyết phục, đánh giải cá nhân cũng rât hay nhưng lại khai cuộc hơi ẩu trong một ván cờ nhanh và môt ván cờ chớp vơi Trịnh để Trịnh đưa tốt sang sông dễ dàng ở 2 ván đó rồi từ từ ép đến chết dẫn đến thua làm Á Quân.Giải Bích Quế Viên lần nay tuy xếp hơn Trịnh nhưng khi đôi đầu Vương lai đề 1 thua 1 hòa cũng lại là thế trận pháo đâu đối bình phong mã tả mã bàn hà(thế trận Vương 2 lần thua Tôn Dũng Chinh ở giải Quyết Chiên Danh Sơn năm nay) tuy suýt thắng lại Vương ở trận lượt về (thật tiếc là Triệu không tận dụng được)
Cũng nhiều người bảo Vương đánh nhiều nước rất giống SW và là danh thủ đánh giống SW hạng nặng nhất hiện nay.Có khi SW cũng tưởng Vương Thiên Nhất là một SW: Biết đi biêt đứng biết ngồi; Biết ăn biết nói biết cười biết yêu
Cũng khó nói Vương Thiên Nhất có giữ được phong độ kỳ lực cao như hiện nay tiếp sang các năm tới hay không nhưng không khó để có thể nói Vương Thiên Nhất chính đệ nhất kỳ đàn Trung Hoa hiện nay, là " minh chủ cờ tướng Trung Quốc bây giờ
Xem những ván cờ của Vương Thiên Nhất,Trịnh Duy Đồng,Triệu Hâm Hâm luôn hấp dẫn hơn xem những ván cờ của Hứa Ngân Xuyên thời điểm gần đây.Hứa Ngân Xuyên là một tượng đài của làng cờ TQ thì khỏi cần bàn cãi,nhưng cảm tưởng phong độ của Hứa đã giảm sút hoặc là do chỉ đến đấy là hết không lên được nữa.Thời điểm phong độ cao thì Vương Thiên Nhất mà gặp Hứa chỉ toàn hòa với thua là nhiều,nhưng thời gian gàn đây thì kết quả ngược lại,điều đó chứng tỏ Vương Thiên Nhất tiến bộ rất nhanh còn Hứa thì dậm chân tại chỗ hoặc thụt lùi.Trịnh Duy Đồng mấy năm trước chưa vô địch cá nhân toàn TQ mình còn không biết hắn là ai,từ khi vô địch rồi xem Trịnh đánh mới thấy thắng các đối thủ tốp dưới rất dễ(như giải cấp liên tái vừa rồi)còn Hứa thì chật vật và xếp sau nhiều kỳ thủ khác nữa.
Thời điểm hiện tại nếu để đánh cầy điểm thì Vương Thiên Nhất và Trịnh Duy Đồng là đứng đầu TQ khỏi cần bàn cãi,còn nếu pha hòa thì Hứa lại là số 1 hehe.
Chúc mừng Vương Thiên Nhất,hy vọng được gặp lại anh ở Việt Nam một ngày nào đó!
Nhất là nhất lực cờ nhìn chung chứ không thể nói tuyệt đối giải nào cũng nhất mới là nhất(kể cả giải quan trọng nhất),ở giải đấu được đánh giá cao nhất nhưng ko thể nhất có thể do nguyên nhân nào đó như chuyện riêng tư cá nhân, gia đình ảnh hưởng đến cảm xúc, đến đầu óc dẫn đến phong độ trong những ván cờ đánh thời thời gian đó bị giảm sút và thua.Hoặc thua do một lý do gì đó mà phong đô trong một vài trận đấu, một vài ván cờ bị xuống thì bản thân người đó cũng ko giải thích được, ko hiểu được.Vương Thiên Nhất từ năm 2013 vô địch rất nhiều các giải đấu, khi đối đầu với các đại cao thủ trên kỳ đàn Vương Thiên Nhất chính là người có thành tích tốt nhầt kể từ năm 2013 đến nay.Năm ngoái Vương Thiên Nhất khi gặp Trịnh Duy Đồng thì kết quả thường bị lép, thường để thua những ván rât quan trọng như chung kết giải cá nhân 2014, bán kết Quyêt Chiên Danh Sơn 2014 nhưng bây giờ găp Trịnh Duy Đồng thì Vương không hề lép, mà kết quả năm nay lấn lướt hơn trước Trịnh Duy Đồng.Còn Chung Thiếu Hồng kỳ lực cũng cao thật, không vừa chút nào nhưng nếu bây giờ đánh với Vương Thiêt Nhât 10 ván liên tục thì dám chắc Vương sẽ thắng áp đảo.
Thời kỳ Hứa Ngân Xuyên đang ở đỉnh cao kỳ đàn, người ta tôn anh là Kim Cương Bất Hoại, là Dịch Lâm Đệ Nhất dù anh chưa bao giờ vô địch hai năm liền ở giải các nhân Trung Quốc thì ai dám bảo anh không là đệ nhất kỳ đàn, không phải là "minh chủ" cờ tướng Trung Quốc.
Trịnh Duy Đồng kỳ phong cờ ổn định,chắc chắn kín kẽ, tuy vừa vô địch gải cá nhân năm nay, năm ngoái áp đảo Vương khi đối đấu nhưng năm nay ở Giải Giáp cấp liên tái vẫn đứng sau Vương gải này cũng kém Vương lại vừa thua Vương ở giải vô địch Châu Á,giải Quyết Chiến Danh Sơn bị Triệu Hâm Hâm loại ở tứ kết.
Triệu Hâm Hâm kỳ phong không ngại mưa chẳng sợ bão ,ở Giải Giáp cấp liên tái cũng đứng sau Vương, Trịnh vài điểm, giải Trí Vân Hội để thua Liễu Đại Hoa thế trân pháo đấu đối bình phong mã tả mã bàn hà và phải đứng sau Vương, .Triệu vô địch giải Quyết Chiến Danh Sơn năm nay rất thuyết phục, đánh giải cá nhân cũng rât hay nhưng lại khai cuộc hơi ẩu trong một ván cờ nhanh và môt ván cờ chớp vơi Trịnh để Trịnh đưa tốt sang sông dễ dàng ở 2 ván đó rồi từ từ ép đến chết dẫn đến thua làm Á Quân.Giải Bích Quế Viên lần nay tuy xếp hơn Trịnh và Hứa chỉ sau Vương nhưng khi đôi đầu Vương lai đề 1 thua 1 hòa cũng lại là thế trận pháo đâu đối bình phong mã tả mã bàn hà(thế trận Vương 2 lần thua Tôn Dũng Chinh ở giải Quyết Chiên Danh Sơn năm nay) tuy suýt thắng lại Vương ở trận lượt về (thật tiếc là Triệu không tận dụng được)
Cũng nhiều người bảo Vương đánh nhiều nước rất giống SW và là danh thủ đánh giống SW hạng nặng nhất hiện nay.Có khi SW cũng tưởng Vương Thiên Nhất là một SW: Biết đi biêt đứng biết ngồi; Biết ăn biết nói biết cười biết yêu
Cũng khó nói Vương Thiên Nhất có giữ được phong độ kỳ lực cao như hiện nay tiếp sang các năm tới hay không nhưng không khó để có thể nói Vương Thiên Nhất chính đệ nhất kỳ đàn Trung Hoa hiện nay, là " minh chủ cờ tướng Trung Quốc bây giờ
VTN so 1!! rat cong hien!!
MỘT SỐ HÌNH VÒNG 6 - CHUNG KẾT BÍCH QUẾ VIÊN BÔI 2015 :
Tại công viên văn hóa Quảng Châu diễn ra rất nhiều cuộc vui phục vụ khán giả :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...40_574_574.jpg
Các bàn cờ lớn dùng cho công tác bình luận :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...47_574_574.jpg
Dương thành thiếu soái Lữ Khâm trong hậu trường :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...31_574_574.jpg
Khán giả xếp hàng vào khu vực thi đấu :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...80_574_574.jpg
Trịnh Duy Đồng vs Vương Thiên Nhất :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...89_574_574.jpg
Hứa Ngân Xuyên vs Triệu Hâm Hâm :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...15_574_574.jpg
Trời rất là lạnh nên không ai mặc áo gile nữa :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...91_574_574.jpg
Đông đảo khán giả chú ý theo dõi các trận đấu :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...97_574_574.jpg
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...14_574_574.jpg
Lực lượng bảo vệ :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...26_574_574.jpg
Không gian hoành tráng :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...57_574_574.jpg
Ở VN mình mà các ngài đến xem đông như này thì BTC cứ bán 10k, 20k 1 vé thì ngon các bác nhẩy? Những trân Super Classio thì bán 30k, 50k. Quá thơm và giòn! Sau khi kết thúc các vị có thể đc chụp ảnh cùng các khủng long, hổ, báo rồi xin chữ ký và đánh giao lưu. Quá phũ!:zzz
với kiểu đánh loại trực tiếp như năm nay ở giải vô địch quốc gia thì Trịnh + Hứa có lợi , vì ko thắng thì hòa cứ đánh hoài cho tới đối thủ điên đầu là thắng ko sợ bị ảnh hưởng bởi chiến thắng của người khác .. còn đánh thụy sĩ hòa hoài sẽ ko đủ điểm để vô địch
giải này chứng tỏ điều đó TRịnh+ Hứa ko thể đu theo Triệu + Vương nỗi
Hình ảnh lễ trao giải
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...27_574_574.jpg
Lữ Khâm phát biểu
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...29_574_574.jpg
Giải nhì Triệu Hâm Hâm, giải ba Hứa Ngân Xuyên, giải tư Trịnh Duy Đồng
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...55_574_574.jpg
Quán quân Vương Thiên Nhất
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...21_574_574.jpg
Thời đại công nghệ, chụp ảnh sao số cái đã :D
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...57_574_574.jpg
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...97_574_574.jpg
Vương Thiên Nhất trả lời phỏng vấn
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...66_574_574.jpg
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...73_574_574.jpg
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...61_574_574.jpg
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...48_574_574.jpg
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...56_574_574.jpg
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...35_574_574.jpg
Tôi hay thẩm lại những ván tàn của vương thiên nhất... bằng sw 16u xqms thì tôi nhận thấy từ trung tàn đến đại tàn vương đánh giống sw tới hơn 90%.Toàn những nước đi cao khủng khiếp... Nếu đối thủ của vương cũng đỡ giống sw thì hòa, nhưng tiếc cái là chuẩn xác như trịnh duy đông cũng đánh trật nước ( giống sw cỡ 80% thôi ) , và đã trật nước là chết với vương thiên nhất... Tạm thời là vậy, còn vì sao họ vương tính toán được như con sw hạng nặng thì có chúa mới biết...
- sw alex dùng để thẩm cờ của các đại sư trung quốc đã được kiểm nghiệm chơi với A1 của vn trên cờ thủ... alex điều khiển sw sau khoảng chục nước là chọn 1 nước phá book đưa hình cờ vào thế rất phức tạp để tận dụng sức mạnh của cpu...và kết quả là các đồng chí A1 chưa ván nào quá nổi 40 nước là banh xà rông... Kết luận : vương khác người vì vương chơi gần như sw, có nghĩa là mỗi nước đánh đều đạt độ chính xác cực kì cao... Bái phục.
Kinh quá...................
Đánh 1 giải VTN được 700,000 tệ là $108,000 đô rồi. Thế thì bảo sao bên đấy đua nhau đưa con vào kỳ viện để học. Có bác nào biết học phí ở kỳ viện là thế nào không?