Thế mới xảy ra tranh luận chứ không đã không có gì để bàn ...
Printable View
Cập nhật kết quả :
- Phí Mạnh Cường ( HNO ) 1/2 Trềnh A Sáng ( HCM )
- Nguyễn Minh Nhật Quang ( HCM ) 1-0 Trần Thanh Tân ( HCM )
- Diệp Khai Nguyên ( HCM ) 1-0 Uông Dương Bắc ( BDU )
- Trương Đình Vũ ( DNA ) 0-1 Lại Tuấn Anh ( HNO )
- Nguyễn Trần Đỗ Ninh ( HCM ) 1-0 Nguyễn Anh Mẫn ( DNA )
Cập nhật kết quả :
- Võ Minh Lộc ( BPH ) 1/2 Trần Quốc Việt ( BDU )
- Nguyễn Văn Bon ( BPH ) 0-1 Bùi Quốc Khánh ( CTH )
- Hoàng Trọng Thắng ( CTh ) 1-0 Trần Quyết Thắng ( BPH )
- Trần Anh Duy ( HCM ) 0-1 Nguyễn Quốc Tiến ( BCA )
- Lê Minh Duy ( CTh ) 1/2 Trần Huỳnh Si La ( DNA )
- Phùng Quang Điệp ( BPH ) 1-0 Phí Trọng Hiếu ( HNO )
TTTT vòng 5 : Trương Đình Vũ ( DNA ) 0-1 Lại Tuấn Anh ( HNO )
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...66_574_574.jpg
Có cửa hòa ( vì voi hơi xấu ) nhưng bên tiên được quyền vần bàn cờ , chắc luống cuống thế nào đóng đấu xa , nhưng anh Tân rút tay lại, chỉ chờ có thế nên chắc chắn a Cường đâm con xe chiếu đến cốp 1 cái :D ! Ngày xưa khoảng năm 2010 giải ĐHTDTH toàn quốc có 1 số lùm xùm về sau nghe kể chính đoàn Đà Nẵng nghĩ ra cái chiêu lấy cái bút chỉnh cây thì phải .... Trước bên Trung Quốc có vụ Hồ lão sư gặp Tạ Nghiệp Kiền đánh cờ nhanh bàn cờ hòa đặc , Hồ lão sư chạm tay vào quân cái khiến buộc phải đi , đi xong thì thua luôn ....
Cập nhật :
Đặng Cửu Tùng Lân ( BPH ) 0-1 Dương Nghiệp Lương ( BR-VT )
Thập tam thái bảo dũng mãnh kích bại Cửu trùng dương Đặng Cửu Tùng Lân , hết ván này lại lao lên chứ không lao xuống như lời trù úm của Thầy phù thủy Nguyễn Quốc Tiến :tlkdcuoi !!!
Anh cường đánh bàn cờ hay nhưng cách thắng lại thiếu thuyết phục.
hihi,,,ông Tân thua trận này mất ăn mất ngủ...không biết chiều nay có đủ tinh thần tiếp đón đối thủ không...
Biên bản ván đấu của Thập tam thái bảo Dương Nghiệp Lương lừng lẫy giang hồ đấu với cựu tuyển thủ quốc gia Đặng Cửu Tùng Lân , bác nào làm hộ giúp em nhé :
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...74_574_574.jpg
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...49_574_574.jpg
Âm tàn lão quái cờ đang cân với lão tướng Nguyễn Hữu Hùng bỗng biếu không đối thủ con pháo , khả năng tử vong cao rồi :botay ...
Thông tin do huấn luyện viên trẻ của Bình Phước Phan Phúc Trường cung cấp :tlkdcuoi !!!
Bạn ơi đi rồi kể cả chưa bấm đồng hồ cũng tính bạn nhé có phải trẻ con đánh búng tai đâu ....Ví dụ mình nói sửa quân thì ko ai bắt được lỗi mình cả ....Khả năng a Tân cầm con xe rồi có chạm vào điểm 5 giữa bàn cờ thì thực ra lúc đó buộc phải đi rồi , phải chấp nhận , cờ thi đấu bao nhiêu năm rồi ..... Mình thấy như bên Trung Quốc Hứa Ngân Xuyên đánh cờ tính toán ít khi chỉ tay vào bàn cờ lắm hay dơ dơ tay lên mà tay thu xếp tròn lại , khi nào đi chỉ giơ tay rồi nhấc quân đi . Tác phong thi đấu chuẩn chỉ , xếp sửa cây hỏi trọng tài đàng hoàng dù đấu thủ đã gật đầu . Không biết lão Hứa có bị quả nào giống a Tân béo thì ko biết , nhưng cái động tác chấm chỉ bàn cờ , trỏ bên nọ , trỏ bên kia là không hề có ....
Trò chơi nào chẳng có luật của riêng nó, tự mình sai thì phải chịu thôi. Vì vậy mới có từ "rút kinh nghiệm" chứ.
Vòng 5 : Phùng Quang Điệp ( BPH ) 1-0 Phí Trọng Hiếu ( HNO ) :
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...09_574_574.jpg
Chuyện xử là của tổng trọng tài Phạm Trường Lâm ( phó chủ tịch liên đoàn ) , tôi là phóng viên chỉ có chức năng nhiệm vụ đưa tin ( Đây không phải thuộc hệ thống giải do tôi tổ chức như Trạng cờ - Ngôi sao quốc tế hoặc các giải TLKD ) , các bạn có lẽ cũng nên dừng tranh cãi ở đây được rồi ...
Tranh cãi thì thông thường chỉ mua bực cho cả 2 bên , khó có thắng thua lắm ...
Cám ơn nhiều ...
1 chút về chỗ bàn a Cường và a Tân..
2 a đều là những người anh tôi cực kỳ quý; nên kết quả thế nào tôi cũng nửa vui nửa buồn.
Vì ko xem đc trực tiếp bàn đấu nên ko dam nhận định ai đúng ai sai.
Nhưng nếu a Cường đã gọi trọng tài lại thì chắc a Cường có lý của a Cường.
Tiên trách kỷ hậu trách nhân; cũng nên trách a Tân 1 chút; kinh nghiệm chinh chiến mấy chục năm mà lại sơ sót vậy.. Nếu a Tân cẩn thận tí; ko lỡ tay như vậy thì đâu có dẫn đến tranh cãi...
Đúng sai chưa biết nhưng thật sự thì a Tân thi đấu chuyên nghiệp mà lỡ đòn chạm quân nặng quá...
Tiếc cho a... và tiếc cho Đà Thành...
Dẫu sao cũng chúc mừng a Cường.. a xử lý bàn cờ hay quá....
Ngày trc ông Đức chảy oánh với Đại Lực Thần Ma Nguyễn ANh Mẫn cũng về hình 2 xe pháo chốt bền sỹ tượng oánh với 2 xe bền sỹ tượng; hình oánh mấy cái là ng ta đột tử mà cũng 1 cú mụ cờ bị ông Mẫn điếc quất cả chốt đổi xe kia kìa...
Cờ mà... nhiều khi tập trung quá hóa mụ mị...
tôi có lần thắng ông vô địch thành phố bàn cờ 1 xe thắng xe pháo 3 chốt kia kìa.... :tlkdhh
Kết quả vòng 5 Nam :
Round 5 on 2016/05/21 at 8:30
Bốc thăm vòng 6 Nam :
Round 6 on 2016/05/21 at 15:00
Kết quả vòng 5 nữ :
Round 5 on 2016/05/21 at 8:30
Bo. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FED No. 1 2 Nguyễn Thị Phi Liêm BDU 3 0 - 1 3½ Nguyễn Hoàng Yến HCM 3 2 4 Trần Tuệ Doanh HCM 2½ 1 - 0 2½ Hồ Thị Thanh Hồng BDH 1 3 6 Phạm Thu Hà HNO 2½ ½ - ½ 2½ Đàm Thị Thùy Dung HCM 5 4 7 Bùi Châu Ý Nhi HCM 2½ 1 - 0 2½ Kiều Bích Thủy HNO 16 5 15 Lại Quỳnh Tiên HCM 2½ 0 - 1 2 Trần Huỳnh Thiên Kim HCM 12 6 13 Nguyễn Huỳnh Phương Lan HCM 2 0 - 1 1 Cao Phương Thanh HCM 8 7 10 Nguyễn Anh Đình HCM 1 ½ - ½ 1 Hoàng Trúc Giang HCM 11 8 9 Ngô Thị Thu Hà BDU 1 1 bye 9 14 Ngô Thị Thu Nga BDU 0 0 not paired
Bốc thăm vòng 6 nữ :
Round 6 on 2016/05/22 at 8:30
Bo. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FED No. 1 3 Nguyễn Hoàng Yến HCM 4½ 3½ Trần Tuệ Doanh HCM 4 2 5 Đàm Thị Thùy Dung HCM 3 3½ Bùi Châu Ý Nhi HCM 7 3 12 Trần Huỳnh Thiên Kim HCM 3 3 Phạm Thu Hà HNO 6 4 1 Hồ Thị Thanh Hồng BDH 2½ 3 Nguyễn Thị Phi Liêm BDU 2 5 16 Kiều Bích Thủy HNO 2½ 2½ Lại Quỳnh Tiên HCM 15 6 9 Ngô Thị Thu Hà BDU 2 2 Cao Phương Thanh HCM 8 7 11 Hoàng Trúc Giang HCM 1½ 2 Nguyễn Huỳnh Phương Lan HCM 13 8 10 Nguyễn Anh Đình HCM 1½ 0 bye 9 14 Ngô Thị Thu Nga BDU 0 0 not paired
Chiều nay lúc 3h00 sẽ là những cặp đấu cực hấp dẫn ở bàn 1 và 2 :
- Lại Lý Huynh ( BDU ) vs Vũ Hữu Cường ( HNO )
- Trần Văn Ninh ( DNA ) vs Võ Minh Nhất ( BPH )
Phóng viên sẽ cập nhật liên tục các trận đấu này ...
Buổi TTTT vòng 5 xin được tạm dừng tại đây , cám ơn các bạn đã chú ý theo dõi , luôn cổ vũ và ủng hộ ...
Trung_cadan , từ khách sạn Á Châu , đường Châu Văn Liêm , thành phố Cần Thơ ...
Vòng 6 a Cường đi hậu cố gắng cưa điểm với Huynh đẻ cuộc đua vô địch sẽ hấp dẫn hơn nào
Đà Thành có derby...
Lại huynh đệ tương tàn rồi...
:suynghi1
Gã lữ hành kỳ dị Võ Văn Hoàng Tùng sáng nay bàn cờ tàn còn oánh đc mà vất hòa nhanh thật..
Tàn đó đưa tôi vần thì a Khoa ăn ngay... :tlkdhh
ĐÔng PHƯƠng Bất Bại đêm qua 1 phát húc Khiết Đan Tiểu Tử rơi đài.. trả xong món nợ hồi Người Yêu Cờ mở rộng bị Quang Nhóc phế cây hạ sát...
Sáng nay chém Lữ Tuấn Nghĩa tơi bời; nhưng gặp ông Kỳ Lân Sơn này vững quá; đánh hoài chẳng đổ...
Chiều nay ngài có trận tử chiến với Giáo Đầu họ Võ... Với phong cách a Ninh mà gặp a Nhất (khai cuộc nghiên cứu kỹ kinh hồn).. thì cũng dự kiến là có 1 trường gió tanh mưa máu xảy ra.....
Cờ chớp có tính rủi ro cao nên Huynh có thể lệ rơi chứ quay về thể loại cờ chậm mình thấy ai cứ pha hoà được Huynh là thấy thành công rồi!
Một vòng thi đấu đáng buồn của Đà Thành khép lại với thất bại của Đại Lực Thần Ma Nguyễn Anh Mẫn trước Pháp Vương trọc đầu... Pháp Vương thêm 1 lần nữa mãn ý khi song chưởng xuống tay đẩy bay tiểu tường miền trung lăn ngay xuống đài..
Đại Lực Thần Ma Nguyễn Anh Mẫn sau 2 lần bị Pháp Vương Đỗ Ninh vung kiếm lấy mạng; chiều nay; a sẽ tái ngộ Uyển Chuyển Đại Sư Phùng Quang Điệp... Với việc 2 đối thủ vô cùng hiểu nhau (gặp nhau khoảng 4 lần trong mấy tháng này; và a Điệp có phần nhỉnh hơn về tỉ số); và đều đang khát điểm thì rất nhiều khả năng kỳ hữu sẽ chứng kiến 1 cuộc chiến vô cùng căng thẳng...
Khởi đầu ko đc tốt lắm cho đoàn Đà Nẵng; với bộ 3 phía sau là Anh Mẫn; Si La; Trương Đình Vũ liên tục ngã ngựa... (nếu 3 ông này vào 1 phe uống bia thì dám thách đấu tửu lượng toàn quốc đấy).. Chiều nay Vũ béo sẽ hậu thủ với Uông DƯơng Bắc; khả năng ngã ngựa rất cao ... (ông này gặp toàn xương; vừa bị Tiêu Phong song chưởng chém gục thì lại gặp ngay ông Bắc Thất Tuyệt Phục Ma Kiếm; chắc đi chân trái lên máy bay rồi)
Phía trên Đông Phương giáo Chủ chiều nay sẽ có 1 trường mưa máu khi chạm trán Võ Giáo Đầu... phong cách xuống tay của ngài mà gặp lại ông Nhất thì btc nên cân nhắc chống đỡ thêm bê tông ở trong phòng kẻo sụp... dự là a Ninh thắng 1-0
Đông Hải Thạch Nhân với sai sót đáng tiếc về luật (theo trọng tài) đã nhận kết cuộc cay đắng trong hình cờ tàn vô cùng dễ hòa.... Chia buồn cùng a; nhưng hy vọng sẽ là bài học xuong máu cho những ván đấu sau này của mình... Tiếp theo a sẽ nội chiến cùng Gã Lữ Hành Kỳ Dị Võ Văn Hoàng Tùng trong trận derby vùng Danacity.... a Tùng sau khi bỏ cờ hòa ở thế vẫn còn vần tốt trước đại bàng; thì xuất phát điểm của a đang khá thấp... Sẽ là 1 trận tử chiến hay là những tính toán chiến thuật hợp lý cho toàn đội đây..
Phí Mạnh Cường ( HNO ) 1/2 Trềnh A Sáng ( HCM )
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...53_574_574.jpg