Ván này Hứa đi hậu đi mã 2 tiến 1 ăn chốt sớm là cầu biến đó bạn, không cầu toàn đâu
Printable View
Không biết sao chứ giờ đánh cờ đường dài hầu như ông nào to béo đều thắng, nói gì thì nói to béo sức khoẻ nó tốt hơn, sự tập trung tốt, năng lượng dồi dào. Triệu Hâm Hâm, Hứa, Uông dương gầy còm thua 3 ông to béo hơn là phải hehe
Bác Hứa thua ván cờ vẫn tiếc hay sao mà thẩm từ nãy tới giờ chưa xong nhỉ
Hứa gia vẫn đang tiếc thẩm cờ mãi từ nãy vẫn chưa xong.
Hình như trên diễn đàn fan của anh Hứa đông lắm, nên anh Hứa mà thua trận là cả diễn đàn phủ một không khí ảm đạm liền, nói gì thì nói, vẫn còn buồn vì anh Hứa thua
mạnh thìn kết liễu đối thủ bằng một ngọn đao cắm thẳng vào yết hầu,trong khi triệu tân tân buông kiếm tâm phục trước hộ pháp thân bằng,giờ mới thấy sự vắng mặt của 2 danh kỳ thời chiến quốc là Lữ bố và triệu Tử Long đáng tiếc như thế nào..
Vòng 3 ván 3 (cờ chớp): Uông Dương 0 - 2 Vương Thiên Nhất
Ván uông dương thua chắc là kỷ lục đấy nhỉ, sau có 10 nước đi. Chắc oánh 2 ván kia mệt quá, đến ván này sơ suất dính chưởng á hự
Hứa phong độ suy giảm kha khá so với mấy năm vừa rồi có thể nói là sau năm 2013 nên thất bại là bình thường . Có điều Hứa thua Mạnh Thần 2 giải liên tiếp thì đúng là có chút bất ngờ . Nếu ko chỉnh đốn hùng phong con đường lên ngôi vô địch 1 giải đấu lớn của Hứa như ngày trước sẽ trở nên rất xa .....
chiều nay 13h30 vẫn chiến chứ mọi người