Nói thật, nếu lạnh quá thì nghỉ, cả hội trường người ta chịu được sao có ông 1 mình 1 kiểu?
Chẳng may người nước ngoài theo dõi giải cờ này thì họ nghĩ vấn đề nghiêm túc của giải đấu này ra sao? Đây là tầm cỡ quốc gia mà sao xuề xòa được :tlbuc
Printable View
- Huỳnh Linh ( CTH ) 1-0 Vũ Hữu Cường ( HNO )
Ván đấu thuận pháo rất hay và Tây đô kiếm khách xuất sắc chém gục ông Trạng miền Bắc !!!
TTTT vòng 3 nam : Nguyễn Hoàng Lâm 1 - 0 Nguyễn Thanh Tuấn
- Nguyễn Văn Bon ( BPH ) 0-1 Đào Quốc Hưng ( HCM )
Đúng như tôi nhận định , phong độ của anh Hưng giải này rất tốt .
- Nguyễn Minh Nhật Quang ( HCM ) 1-0 Đào Cao Khoa ( BDU )
Thiếu vắng Lại Lý Huynh thì Quang nhóc lại đang là ứng cử viên số 1 cho ngôi vô địch !!!
Chúc mừng cặp đôi đang có phong độ rất tốt của TPHCM: Đào Quốc Hưng - Nguyễn Minh Nhật Quang.
Anh Khoa thủ Phản công mã với Trang tơ huề dễ dàng nhưng với Ông Quang chịu không thấu đủ biết Quang ghê gớm cỡ nào đánh rát từ đầu đến cuối
TTTT vòng 3 nam : Nguyễn Anh Quân 1 - 0 Hỗ Nguyễn Hữu Duy
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...86_574_574.jpg
- Nguyễn Trần Đỗ Ninh ( HCM ) 1/2 Lại Tuấn Anh ( HNO )
Trường ngọng đỡ hòa xong mà còn không tin vào ... mình .
Kim luân pháp vương : Không phải nó giỏi nó đỡ được hòa mà là mình đánh dở để nó đỡ được hòa :tlkdcuoi !!!
Công nhận ván của Tây Đô Kiếm Khách và Hoa Hòa Thượng xô xát kinh thật, Huỳnh Linh sau khi đánh vỡ được 1 sỹ của đối phương liên tục khoét vào điểm yếu này khiến đối thủ từ từ gục ngã. Ván đấu rất hay.
thông cảm bạn ơi , bố cháu bị viêm xoang ko chụi lạnh đc