Nước bay pháo ăn mã cao thật, đúng là mãn nhãn thiệt.
Printable View
chưa thấy BTC cập nhật kết quả và biên bản hết các ván đấu để mọi nguời cùng học hỏi nhỉ
VÒNG 4: Lê Tuấn Anh ( Tiên hòa) Nguyễn Thế Sơn
Đến đây hai bên đã hình thành thế cờ tàn hòa cơ bản.
Tuy nhiên cả hai vẫn còn quần nhau thêm hơn 20 nước nữa mới chịu bắt tay hòa cuộc.
Thừa nhận một ván đấu rất hay của Sơn, tàn rất dẻo, cá nhân tôi xin gọi anh là " Sơn Bún"
Nguyễn Đức Thuận 1-0 Nguyễn Ngọc Quân
Nguyễn Hưng Hải 1/2 - 1/2 Vũ Minh Châu
Hi vọng vòng này các chuyên gia chém gió không bị hao hụt đi nhuệ khí sau những kết quả chưa được như ý!!!!
Còn mấy anh em đang "may mắn" đứng đầu thì nổ đi xem cái nào!!!
Đúng là giải đấu khắc nghiệt thật sự...
Vào giai đoạn water rút, ai nấy đều trở nên hung tợn hơn bao giờ hết.
Nhóm Top đầu đang trợn mắt trợn mũi lao lên phía trước như bị vợ phát hiện vào nhà nghỉ với bồ.... nhóm Top 2 đang mặt mày hung dữ tay cầm phớ truy sát nhóm Top đầu với khoảng cách chỉ là 1 bàn thắng... Nhóm top cuối cũng đang khát điểm như con nghiện khát thuốc và trong tình thế như vậy thật là khó đoán định...
V5 thật sự là thú vị...
AE đang chờ phần bình luận nhận định V5 của các chuyên gia Tuấn Ngọc, Nhật Quang và các chuyên gia khác, xin mời các chuyên gia đưa ra nhận định của mình để Ae thêm phần hưng phấn...