Khả năng bàn anh Ninh và Lâm hòa quá. Anh Ninh còn có 3 phút, Lâm còn 15 phút. Khó ăn lắm nếu 1 bên tính hòa.
Printable View
Khả năng bàn anh Ninh và Lâm hòa quá. Anh Ninh còn có 3 phút, Lâm còn 15 phút. Khó ăn lắm nếu 1 bên tính hòa.
- Bàn Trần Quyết Thắng và Lại Việt Trường đang cân bằng , bên tiên vẫn giữ được nhịp .
- Đính chính lại là Đào Quốc Hưng 1-0 Trương A Minh
- Anh Trọng HP ưu lớn trước Dương Nghiệp Lương
- Anh Tuyên họp báo là sót nước , chứ cờ xô xát là anh ý nhỉnh hơn anh Khoa :D
Bàn cờ anh Bảo nếu X2/2 anh Bắc lại M7/6, Xe đen vẫn đang bắt hai quân Pháo 1 và Mã 3 của đỏ. Lúc đó anh Bảo sẽ dễ mất quân. Qua đó mới thấy lối đánh quá giang hồ của anh Bắc. Hình cờ trông rất nguy hiểm nhưng đầy cạm bẫy. Đến danh thủ như Bảo và Huynh toàn dính bẫy mất quân (Huynh ván ở vòng 5 cũng vậy - mất Pháo). Giải này thực sự anh Bắc đang lên đồng. Còn Thành Bảo với ván thua chết người ngày hôm nay thì khả năng lọt vào top 4 của anh đang khó khăn hơn bao giờ hết (việc chiến thắng tất cả các ván còn lại là cực kỳ khó ở sân chơi A1):(
Nhật Tân giờ có lẻ thối xe 1, Minh Nhất sẽ về mã đấu, Tân bình xe giữ chốt, xong xe 8 tấn 8 bẫy Nhất 1 nước xem sao .
Sau chiến thắng vang dội trước Nguyễn Thành Bảo , anh Bắc thể hiện rõ chất điềm đạm của 1 danh thủ khi cho rằng mình có sự may mắn đồng hành !!!
Bàn 3: Trần Văn Ninh 0.5-0.5 Nguyễn Hoàng Lâm
Hoàng Lâm chơi quá chắc, thất thế tý là ép đấu hết :)) ko ăn được thì hòa chứ thua khó quá. Khâm phục, khâm phục, như dự đoán ngay từ đầu gặp bác Ninh thì Lâm thà chia điểm chứ ko dám mạo hiểm :D
Hình cờ của Trần Quyết Thắng - Lại Tuấn Anh :
http://ni2.upanh.com/b1.s15.d1/25142...02.img4130.jpg
Hình cờ Dương Nghiệp Lương - Bùi Xuân Trọng
http://ni1.upanh.com/b5.s15.d1/aba61...11.img4127.jpg
Hình cờ của Bùi Quốc Khanh - Nguyễn Ngọc Tùng :
http://ni1.upanh.com/b4.s15.d1/daeba...41.img4128.jpg
Hình cờ của Lại Lý Huynh - Trần Chánh Tâm
http://ni3.upanh.com/b4.s24.d1/4f871...63.img4129.jpg
Cập nhật lúc 10h15 sáng !!!
Mod phanphuctruong nổi tiếng qua nên năm nay không đánh giải A1 nhưng trên trang 01xq.com nó vẫn nhầm tên kỳ thủ đánh với Lại Tuấn Anh ở vòng 3 ngày 18-12-2012 là Phan Phuc Truong vs Lai Tuan Anh :D
2012 Vietnam Xiangqi Championships Men Preliminary Stage - Phan PhucTruong DRAW Lai TuanAnh
Dương Nghiệp Lương ( BR-VT ) 0-1 Bùi Xuân Trọng ( HPO )
Bùi Quốc Khánh ( DNA ) 1-0 Nguyễn NGọc Tùng ( HNO )
Vũ Huy Cường ( HNO ) 1-0 NGuyễn Khánh Ngọc ( HNO )
Toàn bàn cờ phức tạp. Sân chơi A1, chẳng có ông nào hiền!!!
Lại Lý Huynh xem ra thất thủ tiếp :D 65% Chánh Tâm win
May mà có các anh truyền hình trực tiếp, chứ như chúng tôi ở nhà thế này chẳng biết thông tin cờ ra sao nữa.Xin chân thành cám ơn các anh các chị đã tường thuật trực tiếp.Chúc các anh các chị sức khỏe và niềm đam mê để làm việc.Xin chân thành cám ơn!
- Trềng A Sáng 0,5-0,5 Nguyễn Trần Đỗ Ninh !!!
Sau ván 7 Đào Cao Khoa được 4,5 điểm, Nếu anh win 2 ván còn lại thì mới có cơ hội nằm trong nhóm dẫn đầu để tranh chấp hệ số phụ lọt vào top 4 đánh bán kết.
Nhưng từ ván 8 thì anh Khoa phải đánh lên rồi, sẽ khó khăn lắm để win được 1 ván. Giả sử hòa thêm tối đa 1 ván thì hết cơ hội.
Có thể nói ván hôm nay Bảo tự thua đúng hơn, còn Huynh tôi nghĩ ko đến nổi cao thủ hàng đầu đâu, kinh nghiệm ít, việc sắp xếp hạt giống cũng đã cho thấy họ Uông trên tầm Huynh 1 bậc, ko phải tự nhiên đánh giá Uông Dương Bắc hạt giống 14 còn Huynh thứ 35 . Như anh Bắc tự nhận có phần may mắn.
Tôi cũng đồng ý là có tý may mắn và anh ấy khiêm tốn nhưng vẫn đánh giá anh ấy rất cao ở chổ đi nước tiềm ẩn độ sát thương cao.
anh Tuyên đen quá.Cờ đó phải thắng mà đánh thế nào lại thành thua.Đúng là đánh cờ bên cạnh trình độ cao ra đòi hỏiphải có tí may mắn mới vô địch đc.Thôi để giải năm sau làm lại vậy.chia buồn cùng anh
bsx ko theo kịp bàn của Tôn Thất Nhật Tân và Võ Minh Nhất
Đây là hình cờ sau 50 nước đi. Nhất còn 6 phút, Tân còn 5 phút
**==đúng là ko có ông nào hiền tại sân chơi này
- Trần Quyết thắng xử lý không tốt dễ thua ngược Lại Tuấn Anh
- Lẩu dê Trần Chánh Tâm và Hot boy Lại Lý Huynh đánh nhau hỗn loạn
- Tôn Thất Nhật Tân đang dồn Võ Minh Nhất vào hiểm địa
Cờ Nhật Tân giờ lên sĩ 4 rồi về mã 6 nhãy 5 có vẻ Minh Nhất căng sức mà chống đở :))
Xem ván Bảo béo thua kỳ cục quá.Không phải do đối thủ đánh cao mà do Bảo béo bị mụ cờ.Nhưng không sao,phong độ chỉ nhất thời đẳng cấp là mãi mãi.Cú sảy chân này của Bảo cũng ko khác anh Tuyên là mấy.Hai anh vẫn là 2 kỳ thủ đẳng cấp cao được yêu mến nhất giải này.
Nhờ anh cập nhật ván anh Tân chút.
Lại Lý Huynh đã xuất sắc hạ gục Trần Chánh Tâm , Tâm vừa mất cây và ký biên bản xin thua !!!
Mà cái nước phế Voi của anh UD Bắc tôi nghĩ cũng ko phải sức nghĩ.Chắc là do đánh cuộc,bài bản phải ko các bác chứ em thấy nó ngồ ngộ thế nào ấy.Mấy bác khen nhưng khen quá em lại tưởng ván đó thế nào.Xem chán lắm,không bằng 1 góc ván UD Bắc thắng Lại Lý Huynh mấy vòng trước
Giải cờ mình giống giải cờ vua Anh mở rộng vừa rồi Quang Liêm thi đấu, mình nghĩ nên nghĩ thoáng tốt lên nếu muốn chuyên nghiệp, còn cứ lo sợ cũng như nếu các đoàn có cái thông tin ko vui ấy thì mãi chỉ là cờ làng và thành tích nho nhỏ với nhau.
Đã thi đấu thì hết mình theo tinh thần thể thao fairplay, các bạn đã cổ vũ cho bác Tuyên vì tinh thần ấy mà giờ ngồi lo cái này nọ thì các bạn đang mâu thuẫn bản thân.
Tôn Thất Nhật Tân đang cố hạ Võ Minh Nhất
https://lh5.googleusercontent.com/-B...k/DSC02753.JPG
https://lh4.googleusercontent.com/-Z...k/DSC02751.JPG
https://lh6.googleusercontent.com/-q...k/DSC02754.JPG
Tôi có cảm giác các kỳ thủ nào chơi ly cafe thì đạt kết quả tốt hôm nay =)) Bảo ko cafe, Chánh Tâm nước lọc :)) xem ra là ko tỉnh táo = đối thủ =))
Nếu Tân đấu mã xe 2 tốt công có lủng cặp sĩ ko nhỉ :D
Nước 43 nếu Chánh Tâm nhảy mã 4 qua 2 thì độ sát thương cao hơn là xuống pháo
Võ Minh Nhất dễ thua quá, đấu xe xong mất cả tốt. Giờ anh chỉ còn mỗi con ngựa và cặp cận vệ để đấu với 1 ngựa và cặp song sinh tốt sang sông.
Có lẽ thua chỉ còn là vấn đề thời gian với Nhất.
Nói như mấy BLV đế chế, hãy tặng anh bài hát Khó của Nam Cường =))