Hôm nay ai mà bắt được vị TBN thắng 4-0 có lẽ sẽ được x đến 100 lần ấy các huynh nhỉ :D tỷ số trận ck khó tin quá!!!
Printable View
Hôm nay ai mà bắt được vị TBN thắng 4-0 có lẽ sẽ được x đến 100 lần ấy các huynh nhỉ :D tỷ số trận ck khó tin quá!!!
Thôi, có khi đi ngủ các bác ạ, chẳng cần xem trao cúp làm giề. Óanh 6 kèo, win 4 lose 2. Tổng kết toàn giải vẫn thua 'sâu'.
Ơ, sao lại cho phép vận động viên mang điện thoại vào khu vực thi đấu nhỉ, thằng Silva cứ nhắn tin báo:" Đội em vô địch rùi anh ơi"... Bố ông ôn sĩ diện, mình cũng xem trực típ mà :hoa2
Hết giờ. Chúc mừng TBN cái. Đội đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch EURO!!!
Ngủ thôi , rất là chán , không phải vì thích Ý , mà là 1 trận chung kết không cân bằng !!!
Chúc mừng Tây Ban Nha , đội bóng đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch EURO , xóa bỏ "lời nguyền " không đội bóng nào bảo vệ thành công chức vô địch EURO và CL
Thôi, mình cũng bb cả làng nhé. Đi ngủ. Thế là xong gần 1 tháng triền miên mệt nhọc... Từ mai thoát rùi!!! :dancing
Chúc mừng TBN , chức vô địch hết sức xứng đáng
http://no7.upanh.com/b2.s27.d1/79f60...679900311n.jpg
Thưa quý vị, trận CK Euro đã kết thúc và với kết quả này chúng ta lại nhớ đến trận thi đấu có tỉ số chênh lệch giữa đội tuyển VN 0 - 4 Thái Lan tại SEA GAMES 1995.
Có lẽ nếu cho ghép các cặpTBN- Thái Lan và Italia - Việt Nam tức là 2 cặp thắng gặp nhau, và 2 cặp thua gặp nhau thì có lẽ rất cân bằng.
Tạm biệt quý vị và hẹn gặp và Euro lần sau. Chúc ngủ ngon!
Euro - World cup - Euro....vãi cả Tây Ban Nha :((
Mai em lên cầu Chương Dương nhặt dép bán ve chai, ai đi cùng em ko :((
Chờ mai nhà cái tổng kết đã em. Hôm nay thua mấy trăm chai mà buồn đời vậy? Đừng nói là em đánh 3 kèo sỉu, 2 kèo ko rung, tài phạt góc, lấy TBN chấp phạt góc, 4 kèo Ý được chấp hòa, Ý đoạt cúp, Ý giao bóng trước .... thì đi nhặt dép bán ve chai lâu lắm. :loaloa1:loaloa1:loaloa1
Cập nhật độ:
- Tomato : 22,5 - 15,3 = + 7,2 cốc ( giỏi ha :yup)
- dibui : 22 + 10 = + 32 cốc
- alex_ferguson: 3 - 28 = - 25 cốc
- huyenmapu: + 0,5 cốc
- ChjmSe: 36 - 30 = + 6 cốc
- leminh384: 42 + 17 = + 59 cốc
- Tangquanghienvan: + 69,5 - 15 = + 54,5 cốc
- BachDienThuSinh: 4 + 20 = - 24 cốc
- jayjay: 11 - 17 = - 6 cốc
- dangtrang90: 21,5 + 1 = - 22,5 cốc
- Nguyen Ngoc Tung: 16 + 17 = + 33 cốc
- nhachoaloiviet : 5 + 4 = + 9 cốc
- hp007hp : 22 + 15 = - 37 cốc
- anhtuank11 : 3 + 10 = - 13 cốc
- ducanhducanh : + 23 cốc
- Kiem_Nhat : 16,8 - 3 = + 13,8 cốc
- hao nam dong: 8 + 17 = - 25 cốc
- Congaco_H1R5: 9,5 - 5 = + 4,5 cốc
- VM9999: - 12,9 - 16 = + 3,1 cốc
- nguoivodanh: - 29 cốc
- BaKjen: - 32 cốc
- themgaidep : 41 - 12 = - 29 cốc
- laototphilao: 9 + 10 = - 19 cốc
- TienPhongTLKD: 35 + 10 = + 45 cốc
- Nguay: - 2 cốc
Mời mọi người vào xác nhận nhé, nếu có sai sót báo luôn để sửa, thanks! :nemgach
Một sự thật đau lòng: Mấy ông chơi Fantasy tối cuối tuần nào cũng xúm xít lại chém gió, khoe trình độ bóng đá ra cá độ thực tế toàn âm :lolz... Trừ lão Gà và lão VM (quá may mắn :tlbc). Mợ Alex, mợ cá dán, cô gà toi , thím 007, chị "hói", mụ Hảo sủ cảo và nặng nề nhất là nhà cái 6789 đều đếm lịch âm :battay... Toàn người ví dụ như bà Hùng 1 đống, bà leminh, bà nhachoaloiviet, ông Tomato, ông Ú... đến bây giờ còn chưa biết quả bóng nó tròn hay méo lại win độ mơí hay chớ :venhvao
Giải Euro năm nay quá chiều người chơi, Vãi Khiếp Lởm! :botay :lose
Bác 6789 cho em biết thời gian và địa điểm offline sau khi kết thúc Euro nhé , để em đến thanh toán ( một mùa Euro đầy cảm xúc ... :suphu ).
Chúc cả nhà ngủ ngon :zzz !!!
Giờ e mới dậy xem kết quả,bất ngơ với tỉ số quá.
4-0 cho tây ban nha!!!!!k thể tưởng được!!!!!!!!!
Thua quá "sâu". Huhu
Sau trận CK, mình đã vượt qua hàng lởm aThemgai (bỏ ae mà chạy) vươn lên độc chiếm ngôi quán quân.
:D :D :D
Mình có kết quả -29 điểm vẫn chưa phải đội sổ.:lolz:lolz:lolz:lolz:lolz
Mình cũng hem phải đội sổ, còn âm ít hơn người chê mình cá cược ngu nữa chứ ! :cuoihihi
Bác 6789 cho số tài khoản, hoặc phương thức chuyển cafe để em chuyển nhé. :khicotrang
Torres giành Chiếc giày vàng Euro
Có số bàn thắng tương đương một số đồng nghiệp, nhưng tiền đạo đội tuyển Tây Ban Nha vẫn giành được danh hiệu cá nhân cao quý của Euro năm nay.
Trong trận chung kết đại thắng Italy 4-0 tối qua, Fernando Torres đóng góp bàn nâng tỷ số lên 3-0 ở phút 84. Chừng 4 phút sau anh chuyền bóng cho đồng đội Juan Mata ghi bàn ấn định chiến thắng 4 sao cho đội tuyển xứ đấu bò.
Xét về số bàn thắng, ở giải năm Torres cũng chỉ có 3 bàn như bằng Mario Gomez (Đức), Alan Dzagoev (Nga), Mario Mandzukic (Croatia), Mario Balotelli (Italy) và Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha).
Trong số những ứng viên kể trên, chỉ có Gomez ngang bằng Torres cả về số lần lập công (3 bàn) lẫn kiến tạo (một). Nhưng Torres tỏ ra hiệu quả hơn vì chỉ có mặt trên sân 189 phút, trong khi Gomez thi đấu tổng cộng 281 phút.
Tại giải năm nay, Tây Ban Nha thường xuyên thi đấu với sơ đồ tiền đạo ảo. Torres vì vậy chỉ đá chính hai trận trong tổng cộng 6 trận của giải năm nay. Một trong những lần hiếm hoi đó là trận gặp Cộng hòa Ireland ở vòng bảng, nơi anh ghi 2 bàn.
Cách đây vài tháng, Torres từng nhận xét rằng đây là mùa giải tồi tệ nhất trong sự nghiệp của anh. Thật "trớ trêu", khi đây lại là thời điểm anh gặt hái được nhiều danh hiệu cao quý nhất trong quãng đời cầu thủ chuyên nghiệp. Các đây chưa lâu, chân sút 28 tuổi đã lên ngôi vô địch Champions League và giành Cup FA cùng Chelsea.
Chức vô địch Euro hôm qua là danh hiệu chính thức thứ 3 anh cùng các đồng đội ở đội tuyển Tây Ban Nha giành được trong 4 năm trở lại đây. Hai danh hiệu trước là chức vô địch Euro 2008 và World Cup 2010.
Torres cũng trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử ghi bàn ở hai trận chung kết Euro.
- Theo VnExpress -
Tây Ban Nha áp đảo đội hình tiểu biểu Euro 2012
Năm trong số 11 vị trí được tờ GOAL (Italy) bình chọn là thành viên đội vô địch. Bồ Đào Nha và Á quân Italy góp thêm mỗi đội hai gương mặt.
Thủ môn
Iker Casillas (Tây Ban Nha): Không chỉ nổi bật với những pha cản phá chắc chắn trong trận chung kết, trong toàn giải đấu, "thánh Iker" luôn là chốt chặn tin cậy trong khung gỗ của ĐT Tây Ban Nha. Trong cả giải đấu, anh chỉ để thủng lưới đúng 1 bàn và đã đi vào lịch sử Euro với thành tích thủ thành giữ sạch lưới lâu nhất với thành tích 509 phút không để thủng lưới. Anh xứng đáng là điểm tựa tinh thần vững chãi, là chốt chặn cuối cùng đáng tin cậy để các đồng đội phía trên yên tâm trình diễn tiqui-tacca, san bằng mọi đối thủ.
Hậu vệ
Vasilis Torosidis (Hy Lạp): Torosidis có lẽ là "điểm sáng" hiếm hoi của ĐT Hy Lạp ở kỳ Euro này. Thi đấu ổn định bên cánh phải, Torosidis không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ phòng ngự (không một bàn thua nào ĐT Hy Lạp xuất phát bên cánh phải) mà khả năng hỗ trợ tấn công của anh rất tốt. Khó có thể tìm hậu vệ phải nào nổi bật hơn Vasilis Torosidis ở kỳ Euro 2012 này.
Pepe (Bồ Đào Nha): Pepe đơn giản là một trong hai cầu thủ Bồ Đào Nha chơi hay nhất tại Euro 2012. Anh là hòn đá tảng nơi hàng thủ, nỗi ám ảnh của các tiền đạo đối phương đồng thời còn góp một bàn thắng quan trọng vào lưới Đan Mạch mở ra chiến thắng đầu tay ở vòng bảng.
Gerard Pique (Tây Ban Nha): Bỏ lại sau lưng những màn trình diễn nghèo nàn cùng CLB Barcelona trong mùa giải vừa qua, nhưng trong màu áo Tây Ban Nha dự Euro 2012, anh là chính là hậu vệ tốt nhất, với kỹ năng bọc lót, chọn vị trí và tỷ lệ chính xác cao trong các tình huống truy cản.
Jordi Alba (Tây Ban Nha): Jordi Alba là sự lựa chọn số một cho vị trí hậu vệ trái của Tây Ban Nha tại Euro 2012 và được xem như phát hiện lớn nhất của giải. Anh không chỉ mang lại rất nhiều cơ hội cho các đồng đội ở phía trên, mà còn ghi dấu ấn đậm nét với tình huống nâng tỷ số lên 2-0 trong trận chung kết thắng Italy 4-0.
Tiền vệ
Andrea Pirlo (Italy): Trong khi đó chứng tỏ thời gian chẳng làm anh mất đi độ tinh tế, sức sáng tạo và cảm hứng chơi bóng dạt dào. Kinh nghiệm và những phẩm chất chuyên môn đó của tiền vệ này là một chất xúc tác quan trọng giúp Italy gây bất ngờ lớn khi tiến sâu vào chung kết.
Samir Khedira (Đức): Nhìn chung Khedira đã trải qua giải đấu thành công cùng ĐT Đức, với sự hoạt động năng nổ của mình, tiền vệ của Real Madird đã hợp cùng Bastian Schweinsteiger thành bộ đôi tiền vệ trung tâm đáng sợ của ĐT Đức. Bên cạnh đó, khi cần, Khedira sẵn sàng vươn lên phía trước uy hiếp khung thành đối phương mà bàn thắng vào lưới Hy Lạp là ví dụ điển hình nhất.
Daniel De Rossi (Italy): Dù thi đấu trong vai trò nào (trung vệ, tiền vệ trung tâm), De Rossi đều nổi bật với sự cần mẫn, không ngại tranh chấp của mình, dù vai trò của De Rossi không nổi bật bằng Pirlo nhưng chẳng ai có thể phủ nhận tầm quan trọng của anh trong màu áo ĐTQG.
Andres Iniesta (Tây Ban Nha): Có lẽ, chẳng cần nói quá nhiều tới sự xuất sắc của Iniesta, những pha quấy rối, những đường chuyền mang tính đột biến rất cao của "thánh Andres" luôn mang lại sự bất ngờ cho đối phương, bên cạnh đó, sự có mặt của Iniesta (cùng Xavi) đã khiến tiqui – taka vận hành một cách trơn tru nhất.
David Silva (Tây Ban Nha): Đóng góp 2 bàn thắng, 3 đường chuyền thành bàn, D.Silva đã đặt dấu giày trong 5 bàn thắng của ĐT Tây Ban Nha, tại Euro 2012, chẳng cầu thủ nào có thể vượt qua D.Silva ở thành tích này.
Tiền đạo:
Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha): trượt giải Vua phá lưới, đội tuyển Bồ Đào Nha của anh cũng không thể với tới vinh quang, nhưng chân sút này vẫn thể hiện sâu đậm cả dấu ấn cá nhân lẫn tầm ảnh hưởng tới cả tập thể. Ba bàn thắng của anh vào lưới Hà Lan rồi CH Czech nâng bước Bồ Đào Nha vượt qua vòng bảng và ghi tên vào vòng bán kết.
- Sưu tầm -
:loaloa1:loaloa1:loaloa1Chúc mừng nhà cái 6789 chỉ - khoảng 27 cốc khi Euro đã kết thúc. :hoa2:hoa2:hoa2
Thằng này là thần rùa, đá tởm vãi lúa mà được chiếc giầy vàng và vào sử sách ghi bàn trong 2 trận CK UERO (giải trước vẫn thua D.Villa 1 bậc). Đen cho Chelsea khi có nó mà khó dùng, ... em nhầm thằng này không rời Chelsea thì mài đít trên băng ghế dự bị vì Dimatteo (Ýer) đang đầu tầu của Chelsea.
:nemgach:nemgach:nemgach
Ý gặp Đức đá hay bao nhiêu thì gặp TBN dỡ bấy nhiêu.
@6789:Chuyển tiền thua như nào hả Anh?
Có cái topic này xem Euro hứng thú hẳn lên, đọc cứ phải nói là cười bò lăn ra.:lolz:lolz:lolz:lolz:lolz:lolz
Đề nghị ae duy trì quả cafe này với cấp clb: mỗi tuần chọn 1-2 trận cầu đinh để thư giãn chẳng hạn.
@6789:Nếu có bình chọn người dự đoán chính xác nhất và ngôi quán quân của Thức Đêm Cùng Euro thì em làm luôn cú đúp anh nhỉ(100% chính xác).Chắc bởi vì năm nay Euro có tổng số 384 cầu thủ trùng với đuôi nick của em nên mùa này là của em!!:venhvao:win
Hết Euro lại nhớ cái topic này...