ok em sẽ sửa lần sau chắc bỏ câu cuối đi thì hay hơn anh nhỉ ~o)
Mình nhớ không nhầm thì trong trận chung kết NGŨ DƯƠNG BÔI năm 1999 Lữ Khâm đã dùng cấp tiến trung binh dập chết Hồ Vinh Hoa 1 cách chóng vánh nhưng rồi sau này cũng ít thấy dùng lại.Vì nó quá nguy hiểm.Có gì sai sót xin được góp ý chân thành!!
Ban Tổ chức đã đổi lịch rồi bạn ơi.
Do yêu cầu của UBND Thành phố, ngày 30/4 "bế quan" tại khu vực đó, nên Ban Tổ chức đã bỏ ngày nghỉ và đánh rút lên đến ngày 29 thì xong.(*)
Lịch chính xác:20/04/2010 8:30 Khai mạc – Thi đấu ván 1. 开幕式,第1轮比赛。Mã nguồn HTML:http://www.vietnamchess.com.vn/vi/schedulefuta4.html
21/04/2010 9:00 Thi đấu ván 2 第2轮比赛。15:00 Thi đấu ván 3 第3轮比赛。
22/04/2010 9:00 Thi đấu ván 4 第4轮比赛。
23/04/2010 9:00 Thi đấu ván 5 第5轮比赛。15:00 Thi đấu ván 6 第6轮比赛。
24/04/2010 9:00 Thi đấu ván 7 第7轮比赛。
25/04/2010 9:00 Biểu diễn thi đấu Cờ tưởng 表演赛,覌光。 9:00 Thi đấu ván 8 第8轮比赛。 15:00 Thi đấu ván 9 第9轮比赛。
26/04/2010 9:00 Thi đấu bán kết và tranh hạng 5-8 V1 半决赛及5-8名第1局比赛。
27/04/2010 9:00 Thi đấu bán kết và tranh hạng 5-8 V2 半决赛及5-8名第2局比赛。
28/04/2010 9:00 Thi đấu chung kết + tranh ba tư V1 冠亞军及第3,4名决赛第1局比赛。
29/04/2010 9:00 Thi đấu chung kết + tranh ba tư V2 冠亞军及第3,4名决赛第2局比赛, 17:00 Tổng kết phát thưởng 闭幕式,宴会。
Chiều nay, BTC giải đã bố trí một chương trình tham quan Lễ hội trái cây Đồng bằng sông Cửu Long (tại Cái Bè, Tiền Giang) cho các kỳ thủ dự giải. Tuy nhiên, có lẽ do cần chuẩn bị kỹ cho ngày mai nên hầu hết kỳ thủ VN không tham gia. Các đoàn nước ngoài được mời đi đều tỏ ra rất thích thú. Tối cùng ngày, tất cả các thành viên dự giải được đãi tiệc nhân chuyến tham quan này. Quả là BTC giải và nhà tài trợ Phương Trang rất chu đáo!
Một thông tin đáng chú ý khác: Danh kỳ Liễu Đại Hoa đã quyết định sẽ thi đấu cờ tưởng đồng loạt với 12 VĐV Việt Nam (trình độ A2 cấp thành phố hoặc tương đương) - nhiều hơn 2 ván so với lần trước.
Đến bao giờ thì Hà Nội mới có danh thủ TQ sang đánh cờ tưởng 12 người nhỉ. Lúc đấy chắc lại phải thua cờ với HNX Linh dưới 20 nước (Tây tạng quyền)
Mình phải công nhận "nghe tieng chim hot" với "cuongsym" là vô địch thế giới về ấn nút "thanks" :)))) Bài bài đều thanks,nhà nhà đều thanks
Dự đoán kết quả thi đấu ngày mai:
Tôn Thất Nhật Tân vs Tôn Dũng Chinh 0.5 - 0.5
Lại Lý Huynh vs Trần Văn Ninh 0 - 1
Triệu Nhữ Quyền vs Trần Quốc Việt 0.5 - 0.5
Trềnh A Sáng vs Vu Ấu Hoa 1 - 0
Nguyễn Thành Bảo vs Uông Dương Bắc 1 - 0
Trần Chánh Tâm vs Diệp Khai Nguyên 1 - 0
Nguyễn Trần Đỗ Ninh vs Đào Quốc Hưng 0 - 1
Nguyễn Hoàng Lâm vs Trương Á Minh 1 - 0
Trần Thanh Tân vs Ngô Quý Lâm 0.5 - 0.5
Trần Đăng Quang vs Đào Cao Khoa 0 - 1
Lương Văn Kiệt vs Vũ Hữu Cường 1 - 0
Võ Văn Hoàng Tùng vs Võ Minh Nhất 1 - 0
Nguyễn Minh Nhật Quang vs Châu Kinh Hoa 1 - 0
Trềnh A Sáng sẽ thắng...
May anh oi sao khong lap tung topic rieng tung vong dau cho de theo doi moi lan coi phai bam qua trang met qua
Các bạn lưu ý. Chủ đề này chỉ bàn đến giải cúp Phương Trang. Những vấn đề không liên quan sẽ bị xóa. Hiện nay, tôi đã xóa gần 30 bài có nội dung đả kích giữa các thành viên với nhau. Mong các bạn không nên làm loãng topic nhé :)
Ván này Bảo đánh Trung cuộc hay mà sao tàn cuộc còn nhiều thời gian hơn VAH mà sử lý hơi dỡ. Mọi khi Bảo sút rất hay.
Ngày mai sẽ là ngày thi đấu rất quan trọng của các kỳ thủ,sẽ có những người không còn hi vọng sau ngày mai
Mò mẩm, lục tìm lịch sử cúp Phương Trang một chút nhé các bác:
1. Lần I: Giải Các danh thủ TPHCM mở rộng 2006
Địa điểm: Nhà Văn hóa quận 5
Giải này có tin đồn về tiêu cực nên nhà tài trợ quyết định Stop.
Xếp hạng:
1. Trương Á Minh (TP.Hồ Chí Minh)
2. Nguyễn Vũ Quân (Hà Nội)
3. Trần Văn Ninh (Đà Nẵng)
4. Nguyễn Thành Bảo (Bà Rịa-Vũng Tàu)
http://www.vietnamchess.com.vn/image...ngqi/puta1.jpg
2. Lần II: Giải Các danh thủ TPHCM mở rộng 2008
Nhờ cố gắng của Liên đoàn Cờ TPHCM nên Phương Trang đã quyết định nối lại cúp với số tiền thưởng cao hơn.
Địa điểm: Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM
Xếp hạng:
1. Trương Á Minh (TP.Hồ Chí Minh)
2. Nguyễn Thành Bảo (Bà Rịa - Vũng Tàu)
3. Nguyễn Vũ Quân (Hà Nội)
4. Trần Văn Ninh (Đà Nẵng)
http://www.vietnamchess.com.vn/image...ngqi/puta5.jpg
3. Lần III: Giải Các danh thủ Việt Nam mở rộng 2009
Giải được nâng tầm mời quốc tế tham dự
Địa điểm: Khách sạn SaigonTourance, Đà Nẵng
Xếp hạng:
1. Tưởng Xuyên (Trung quốc)
2. Trương Cường (Trung quốc)
3. Nguyễn Hoàng Lâm (TPHCM)
4. Nguyễn Thanh Bảo (Hà Nội), Giải này Bảo vừa chuyển về đấu cho Hà Nội
http://www.vietnamchess.com.vn/image...gqi/puta3a.jpg
4. Lần IV: Giải Các danh thủ mở rộng 2010
Giải mời quốc tế tham dự, BTC bỏ chữ VN trong tên giải với ý định để tên giải nghe quốc tế hơn.
Địa điểm: Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM
Xếp hạng:
1. Tôn Dũng Chinh (Trung quốc)
2. Nguyễn Thanh Bảo (Hà Nội)
3. Lại Lý Huynh (Cà Mau)
4. Tôn Thất Nhật Tân (Đà Nẵng),
http://www.vietnamchess.com.vn/image...uta4-prize.jpg
Khóa nick Phanphuctruong 7 ngày vì đã nhắc nhở rất nhiều lần việc cố tình bôi đen bôi đỏ trong rất nhiều topic !!!
anh trung cung dung nong voi truong co boi den boi do ai dau mong anh trung bot gian
Mấy hôm mất net nên từ trang 4 mấy đã lên đến 85 rồi, nhanh thật.
Có mấy suy nghĩ:
Thứ nhất là cờ tướng TQ hơn VN vì họ là người nghĩ ra môn chơi này, lại đông đảo lực lượng chơi cờ, nghiên cứu bài bản... Việc cử Vu Ấu Hoa và Tôn Dũng Chinh sang, ban đầu nhiều thành viên cho là kỳ thủ tầm thường, VN dễ "làm gỏi", nhưng qua 4 vòng mới thấy họ không tầm thường tí nào (nhất là Tôn, được thành viên ta đánh giá kém hơn Vu - cựu vô địch TQ). Mà hai kỳ thủ này lại chưa phải là hàng đầu TQ. Tuy nhiên có ngày nào đó mong rằng sẽ có kỳ thủ VN vô địch thế giới (như Magnus Carlsen, Viswanathan Anand trên đỉnh cờ vua mà không phải dân Liên Xô vậy).
Thứ hai là việc đương kim VDQG, cũng như một số vị trí cao ở giải VDQG vừa rồi lại lẹt đẹt ở những vị trí cuối, cho thấy nếu không có tiêu cực ở giải VDQG thì cũng là do các kỳ thủ khác chưa đánh hết sức tại giải, nguyên nhân vì đâu, tiền thưởng không xứng chăng? Hay là dành sức cho giải này có tiền thưởng to hơn? Cũng là vấn đề cần suy nghĩ cho các nhà tổ chức giải VDQG những năm sau.
Thứ ba là ở diễn đàn cũng có người này người kia, trongvu bị khoá nick do ăn nói mất lịch sự, chứ nếu vì tinh thần ủng hộ TQ không thôi (qua lời lẽ những bài của anh ta còn được lưu lại trên diễn đàn) thì không có gì sai sót cả. Có thể anh em trách cứ anh ta không ủng hộ VN, nhưng thực tế là kỳ thủ TQ trình độ cao hơn ta (thì mới thắng được). Do đó anh em thấy vậy, theo tôi, cũng không nên bực mình làm gì.
Cuối cùng là mừng vi BQT đã tiếp thu ý kiến của tôi (trang 45) dù ban đầu anh trung_cadan trả lời không mở topic mới, nhưng sau đã đặt link cũng như kết quả ở trang 1 để tiện theo dõi.
Thôi đi nghỉ, mong rằng ngày mai các kỳ thủ sẽ cống hiến những trận đấu hấp dẫn, cũng như các phóng viên của TLKD sẽ cống hiến những tin tức sốt dẻo nhất.
Phong độ của các kỳ thủ mỗi giải đều có lúc khác nhau. Nhà Phật có nói đời là "vô thường" thì trong cờ tướng cũng "vô thường". Các thể thao khác, bóng đá, cờ vua cũng vậy. Như Lê Quang Liêm thi đấu xuất sắc vô địch A1 quốc gia vừa rồi nhưng vào giải châu Á kế tiếp thì lại lận đận ở các vòng đầu, vậy cũng là "tiêu cực" à? Tại sao nhiều người thích suy diễn đen tối nhỉ.
Về Nguyễn Thành Bảo, Bảo là thiên tài cờ tướng, rất có năng khiếu bẩm sinh, nhưng bị tâm lý khi chơi cờ thì xưa nay ai cũng biết. Như trong giải PT lần này, đấu với Vu Ấu Hoa chỉ vì thấy ông ta ko buông cờ, lại suy nghĩ lâu, liền tưởng tượng ra rằng ông ta "khiêu khích" thế là tự dưng bị ức chế sảng kiểu trẻ con, không chịu ăn pháo bỏ ngựa để thắng chắc mà lại "muốn đánh cho bay cờ cho bỏ ghét". Rốt cuộc như bị ma bịt mắt không thấy xe VAH phong tỏa đường ra của mã và đường tượng ăn mã, rốt cuộc bị bắt mã, suýt nữa thì hòa. Nếu Vu Ấu Hoa ko vì sĩ diện (hoặc ko rành luật cờ VN) mà cứ chiếu, bắt các quân khác nhau liên tục thì Bảo đã từ thắng thành hòa lãng xẹt. May mắn đến khúc cuối VAH sắp hết giờ nên đi thiếu chính xác, nên Bảo may mắn thắng được.
Đến trận đấu với Tôn Dũng Chinh. Ko hiểu Bảo nghĩ gì mà lại chọn biến yếu nhất (tấn Pháo) đấu với đối thủ TQ mạnh nhất giải mà còn được đi tiên. Chọn lối đánh đối công quyết liệt. Kết quả bị thua dễ dàng. Bảo có 1 bộ óc tính toán "siêu đẳng" về chiến thuật nhưng có vấn đề về tâm lý và chiến lược chơi. Trong 2 trận đó, nếu không phải đối thủ Trung Quốc thì chắc chắn những kẻ thọc gậy bánh xe đã gào lên đây là "bán độ", "có gì đó tiêu cực" rồi, tung hỏa mù khói bay mù mịt rồi. Tôi mà là admin thì chắc chắn sẽ banned vĩnh viễn nhưng kẻ độc mồm xấu miệng này ko cho vào diễn đàn phá hoại.
Còn về Vũ Huy Cường và Võ Minh Nhất đang lẹt đẹt đứng gần chót bảng? Lý giải hợp lý nhất đơn giản là họ đã "hết pin" sau khi xuất toàn bộ công lực chơi xuất thần ở giải toàn quốc vừa rồi. Thật ít khi các cao thủ chơi xuất thần hết ga được đến 2 giải liên tục. Thật khó mà giữ mãi phong độ như vậy mà ko có 1 thời gian vài ba tháng dưỡng sức lấy lại công lực và phong độ. Vả lại xin nhớ cho là giải A1 vừa rồi thì Cường và Nhất cũng thi đấu không thành công trong giai đoạn đầu, từ từ mới lẹt đẹt trở lại khi không ai để ý. Đến giai đoạn cuối ngay trong TLTD này mọi người vẫn cứ dự đoán Bảo, Huynh, Lâm v.v. chứ không ai nói gì về VHC và VMN cả, đùng 1 cái họ từ đâu nhảy ra, lội ngược dòng, giành lấy ngôi vị quán quân và quí quân. Đây là cuộc marathon đường dài chứ ko phải chạy đua đường ngắn, cứ thủng thẳng xem thế nào đã. Sau khi giải kết thúc tôi tin rằng họ vẫn nằm trong top 15.
Sáng nay, Tôn Tẫn (TTNT) thắng, bác Sáng thắng giữ chân 2 tướng Tàu lại chờ đại quân của ta tới xử lí luôn thể.
Hôm nay tôi e rằng Nhật Tân cũng khó đỡ nổi Tôn Dũng Chinh.
Tường Thuật Trực Tiếp Vòng 5, 9h Sáng, Ngày 23/04/2010 .
Bàn 1: TÔN THẤT NHẬT TÂN---TÔN DŨNG CHINH
Hình đến nước (7) hầu như Tân đã mất tiên ....
Nếu ở nước (6) Tân chơi M7.6 có lẽ tốt hơn.
Hình đến nước (11) thì Hậu đang hơn 2 Chốt
Nước (12) Hậu đi M7.6 cao như con cào cào hehehe
Đến đây nước (15)Tân có thể đi M1/2 thí quân giảm bớt áp lực hoặc P1-3 cản trở sức tấn công của hậu.
KẾT QUẢ TÔN THẤT NHẬT TÂN TIÊN THUA TÔN DŨNG CHINH
TRỰC TIẾP TƯỜNG THUẬT VÒNG 5 CÚP PHƯƠNG TRANG 2010
Trịnh A Sáng (VN) Tiên Hòa Vu Ấu Hoa ( TQ)
Hai bên chơi Khởi Mã đối Tiến Chốt chuyển thành Đối Binh Cuộc. Ở nước thứ 9 nếu muốn chơi phức tạp Đỏ có thể X2-3 ăn Chốt, nhưng Trịnh A Sáng thận trọng chọn phương án đổi Xe.
Xanh lấn từ từ và sau 23 nước Xanh hơn Chốt có ưu thế nhỏ, Đỏ cũng khó triển khai ...
Nhận thấy chưa tổ chức được cuộc tấn công lớn, Vu Ấu Hoa bèn tranh thủ đưa Chốt sang sông.
Từ nước 29, Xanh tính toán rất cẩn thận , không cho Đỏ có cơ hội nhảy Mã lên , ý đồ chơi đơn giản tận dụng ưu thế nhỏ đánh cờ tàn.
Ván đấu đã đến nước 59, Trịnh A Sáng cũng không thụ động mà phản công lại quyết liệt, qua đó anh có cơ may đánh hòa.
Diễn biến tiếp theo Trịnh A Sáng chơi rất khéo triệt tiêu được Chốt Xanh ở nước 65 khiến Vu Ấu Hoa không còn đủ lực lượng đánh thắng.
Hai bên bắt tay hòa ở nước 81.
đang đánh hả bác :( mới có nước tượng (voi) 3 tấn 5 thôi ạ :) hehe, dự tính phi voi cục lại chuyển thành phi mã cục àh các bác :))
àh, hóa ra là 2 ván khác nhau !!!
nước 21 TÔN THẤT đấu pháo xem ra nước này thất thế rồi, mã góc dễ bị ép chết, ván này xem ra TÔN DŨNG CHINH thắng 85% rồi ........ còn a sáng đang dùng pháo lăn xả bắt chốt rồi đổi pháo, tính cầm hòa nhưng xem ra là khó, bên đen đã được 1 chốt sang sông, xe đen của VU ẤU HOA chuẩn bị đè mã của A Sáng xem ra khó lên ..........
Kết quả vòng 5 CÚP PHƯƠNG TRANG LẦN THỨ IV 09h00 Ngày 23-04-2010
1 Tôn Thất Nhật Tân 宗室日新 VIE 3½ 3½ Tôn Dũng Chinh 孙勇征 CHN -0-1
2 Lại Lý Huynh 赖李兄 VIE 3 3 Trần Văn Ninh 陈文宁 VIE - 1-0
3 Triệu Nhữ Quyền 赵汝权 HKG 2½ 3 Trần Quốc Việt 陈囯越 VIE - 0.5-0.5
4 Trềnh A Sáng 郑亚生 VIE 2½ 2½ Vu Ấu Hoa 于幼华 CHN- 0.5-0.5
5 Nguyễn Thành Bảo 阮成保 VIE 2½ 2½ Uông Dương Bắc 汪洋北 VIE - 1-0
6 Trần Chánh Tâm 陈正心 VIE 2 2 Diệp Khai Nguyên 范启源 VIE - 1-0
7 Nguyễn Trần Đỗ Ninh 阮陈杜宁 VIE 2 2 Đào Quốc Hưng 陶囯兴 VIE - 0.5-0.5
8 Nguyễn Hoàng Lâm 阮黄林 VIE 2 2 Trương Á Minh 张亚明 VIE - 0-1
9 Trần Thanh Tân 陈清新 VIE 1½ 1½ Ngô Quý Lâm 吳贵临 TPE - 0-1
10 Trần Đăng Quang 陈登光 VIE 1½ 1½ Đào Cao Khoa 陶高科 VIE - 1-0
11 Lương Văn Kiệt 梁文杰 SIN 1 1½ Vũ Hữu Cường 武有强 VIE - 0-1
12 Võ Văn Hoàng Tùng 武文黄松 VIE 1 1 Võ Minh Nhất 武明一 VIE - 1-0
13 Nguyễn Minh Nhật Quang 阮明日光 VIE ½ ½ Châu Kinh Hoa 邹经华 MAC -1-0
anh Tiến ơi em thấy bàn Tôn Thất Nhật Tân và Tôn Dũng Chinh đang có lỗi anh xem lại hộ cho các kỳ hữu nha :D !