Anh Trung cho mình hỏi chút : ván Trần Quang Nhật với Lưu Minh Hiệp đỏ xe mã chốt đánh với xe pháo thì cờ hòa đặc, nếu có thắng thì đỏ thắng chứ đen làm cách nào thắng được nhỉ ? Hay biên bản cập nhật nhầm ko anh ?
Printable View
Anh Trung cho mình hỏi chút : ván Trần Quang Nhật với Lưu Minh Hiệp đỏ xe mã chốt đánh với xe pháo thì cờ hòa đặc, nếu có thắng thì đỏ thắng chứ đen làm cách nào thắng được nhỉ ? Hay biên bản cập nhật nhầm ko anh ?
Theo Thông tin vừa mới nhận từ Mạnh Thường Quân tại Bình Dương, xin lỗi toàn thể anh em & các kì thủ, qua đại hội thể dục thể thao toàn quốc năm 2014. Chúng tôi đã thấu hiểu về các kì thủ, HlV vừa bơm điểm chiến thuật, vừa tiêu cực, vừa chạy hệ số, nhất là VMN, NHL nên chúng tôi không tổ chức bất kì 1 giải cờ tướng nào tại Bình Dương nữa, bản thân nhà Mạnh Thường Quân tuyên bố đoạn tuyệt với cờ tướng, thành thật xin lỗi anh em kì thủ chân chính.
Hết một năm rồi,TLKD với uy tín của mình kết hợp với mạnh thường quân nào đó có thể mở một chương trình cho người yêu cờ cả nước bình chọn ví dụ như:kỳ thủ mạnh nhất,kỳ thủ được yêu thích nhất.....không nhỉ?
anh Hoàng đại hiệp nói vậy là ko đúng rồi. Em người Bắc nhưng phải công nhận, chơi chân tình là chỉ có miền nam thôi. Anh ko cần phải đãi
bôi như vậy. Anh nhớ em ko?
NHẬT KÝ CỜ TƯỚNG ĐẠI HỘI TDTT TQ 2014 - VÁN 9 ( huấn luyện viên Phạm Mạnh Thừa )
TP.HCM LẤY 02 HUY CHƯƠNG VÀNG ĐỒNG ĐỘI NAM - NỮ. NGÔ LAN HƯƠNG : ĐĂNG QUANG QUÁN QUÂN NỮ ĐẠI HỘI.
NỮ TP.HCM VÔ ĐỊCH ĐỒNG ĐỘI. NGÔ LAN HƯƠNG (HCM) QUÁN QUÂN CÁ NHÂN NỮ CỜ TƯỚNG ĐẠI HỘI LẦN VII 2014
Quên đi nổi buồn của giải đại hội toàn quốc lần VI 2010 ở Hà Nội khi sẩy chân ở ván quyết định thì lần này kỳ thủ Ngô Lan Hương (HCM) đi trước đã không chủ quan và chủ động đánh hoà trước kỳ thủ Chu Thu Trang của đội Hà Nội, ĐCQTĐS Ngô Lan Hương (HCM) đã lên ngôi vô địch cá nhân nữ cờ tướng đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII đồng thời cùng với đội nữ TP.HCM lên ngôi vô địch một cách xứng đáng. Có thể nói rằng "các nữ kỳ thủ mang tên Bác đã hoàn thành nhiệm vụ được giao một cách tuyệt vời"
Kết quả cuối cùng bảng nữ như sau :
1.- Quán Quân : ĐCQTĐS Ngô Lan Hương (TP.HCM)
2.- Á Quân : Nguyễn Thị Hồng Hạnh Lại (Bộ Công An)
3.- Quý Quân : QTĐS Châu Thị Ngọc Giao (Bình Định)
Đồng đội nữ :
1.- Thành phố Hồ Chí Minh
2.- Bình Định
3.- Hà Nội
4.- Bộ Công An
ĐỘI NAM TP.HCM - BÌNH DƯƠNG - BÌNH PHƯỚC TRANH NGÔI VÔ ĐỊCH QUYẾT LIỆT.
LẠI LÝ HUYNH, VÕ MINH NHẤT AI SẼ LÊN NGÔI QUÁN QUÂN.
Sáng nay tại nhà thi đấu tỉnh Quảng Ninh các cặp đấu của bàng nam diễn ra rất quyết liệt và căng thẳng ở những bàn đầu diễn ra giữa các đội TP.HCM, Bình Dương, Bình Phước để xem đội nào sẽ lên ngôi vô địch đại hội. Nguyễn Hữu Hùng (BPH) 5đ đi sau đã chiến thắng Võ Văn Hoàng Tùng (DAN) 5đ không còn động lực thi đấu, Bàn bên cạnh đồng đội của anh là Đặng Hữu Trang (BPH)5đ , Đặng Cửu Tùng Lân (BPH) 5đ cũng có kết quả hoà với Ng Anh Đức (CTH) 5đ và Tôn Thất Nhật Tân (DAN) 4,5đ. Trong khi đó đội nam TP.HCM, Đào Quốc Hưng 5đ với nhiệm vụ đánh chặn giúp cho đồng đội đã cầm hoà Hà Văn Tiến (BCA) 5đ, riêng Trần Chánh Tâm 5,5đ , Ng Trần Đỗ Ninh 5,5đ đã có một chiến thắng quan trọng trước đội Bình Dương là Bùi Dương Trân (BDU) 5đ và Đào Cao Khoa (BDU) 6đ giúp cho đội nam TP.HCM chắc chắn đăng quang ngôi vô địch bất chấp những kết quả của các ván cờ còn lại của Nguyễn Hoàng Lâm và Trương A Minh. Như vậy đội nam TP.HCM tiếp tục bảo vệ được chức vô địch đồng đội nam đại hội lần VI 2010. Riêng ở hai bàn đầu QTĐS Lại Lý Huynh (BDU) 7đ và QTĐS Võ Minh Nhất (BPH) 7đ đều đồng 8đ khi thắng Lại Tuấn Anh (HNO) 6đ và ĐCQTĐS Nguyễn Hoàng Lâm (HCM) 6đ, chưa biết ai sẽ là nhà quán quân giải đại hội khi xét đến mọi chỉ số đều bằng nhau và chỉ chờ kết quả hệ số đấu thủ mới phân định thứ hạng. Kết quả cuối cùng QTĐS Võ Minh Nhất (BPH) đăng quang NGÔI VÔ ĐỊCH khi hơn QTĐS Lại Lý Huynh (BDU) 02 điểm hệ số.
Kết quả cuối cùng bảng nam như sau :
1.- Quán Quân : QTĐS Võ Minh Nhất (Bình Phước) 8 điểm. Hệ số 50
2.- Á Quân : QTĐS Lại Lý Huynh (Bình Dương) 8 điểm. Hệ số 48
3.- Quý Quân : QTĐS Ng Trần Đỗ Ninh (TP.HCM) 6,5 điểm.
Đồng đội nam :
1.- Thành phố Hồ Chí Minh
2.- Bình Phước
3.- Bình Dương
4.- Hà Nội
Mình đang nói " Ở LĨNH VỰC CỜ TƯỚNG " mình có xem nhiều bên TLKD và mấy giải phong trào ngoài Bắc và có cảm giác là công tác tổ chức rất hay các kỳ thủ đất Bắc đánh thật tình hơn. Cờ Tướng trong Nam sao thì mình quá rành rồi. BA mình theo Ông nội mình ngoài Bắc vào NAM lập nghiệp thành người Nam He he( hiện tại Nhà ông nội mình ở SỐ 9 Phố khâm thiên HÀ NỘI...bà con họ hàng thì quá trời ngoài đó ...nhưng ông Nội chết rồi còn em ruột ổng là BS TRẦN ĐỨC THỌ đang sống với con cháu số 9 Khâm Thiên... MẸ mình người GiaLai còn mình thì mất gốc đang sống SÀI GÒN. và có một chúc cảm nhận về đất BẮC vậy thôi. Đối với mình NAM ,BẮC gì cũng có cái hay hết. Mà bạn Hiền cho mình hỏi " đãi bôi " là gì vậy ? hôm nào có gặp ngoài giải thích dùm ha... không cần giải thích trên diển đàn đâu.Thanks!
Cảm ơn anh Hào nhé giờ em mới đọc và trả lời anh trên TLKĐ được . ĐH TDTT năm nay kịch bản của em ly kỳ ghê anh ha , hòa đến 6/9 ván của giải bao gồm ( Lê Phan Trọng Tín , Diệp Khai Hằng , Đặng Hữu Trang , Nguyễn Thanh Tùng ( đồng đội ) , Trần Quyết Thắng , Bùi Thanh Long ) thua 1 ván duy nhất nhưng cũng là nhà vô địch Võ Minh Nhất trong 1 bàn cờ Nhất có nói là thắng bàn cờ vs Linh hên ghê mà Võ giáo đầu của Bình Phước cũng " duyên " lẫn " hay " suốt giải cho đến khi hơn Lại Lý Huynh 2 hệ số phụ cũng từ ván cuối em thắng chú Tiến Hà Bắc ( BCA ) đẩy thẳng Võ giáo đầu lên ngôi .... Võ giáo đầu cười toe toét , bảo Linh chơi ghê ha .... Em cũng bảo với Nhất ngay tôi chiến đấu cho tôi và cho chính tôi ,chơi ở HN bao nhiêu giải tuy cờ chưa lên hàng tướng nhưng áp sát đỉnh cao ở các vị trí đánh giải ở HN cũng khá nhiều thứ hạng 2,3,4 đủ cả ,mà cũng chưa xin ai nhường nhịn hay abc gì cả , đánh tận lực tòng tâm , quyết chiến với các danh tướng như anh Cường , Hương , Ngọc có ăn có thua nên giải này đánh không tâm lý mấy trừ 2 giai đoạn đó là em hòa quá nhiều , ván cuối nếu hòa nữa thì rớt A1 chắc ngoài ra còn cầm hậu thủ . Trước ván cuối em đi dạo Hạ Long cho đầu bớt căng thẳng lúc đó có những suy nghĩ tiêu cực hệt như giai đoạn đánh 2 trận bán kết Tây Sơn vs 5 Cửa Ô đó là khi mình đánh cờ rất thấp , thắng thua cũng bình thường nhưng ko nghĩ rằng mình từng tệ đến như thế ! Nỗi buồn rồi cũng sẽ qua , cân bằng lại cái đầu đánh đúng khả năng của mình thì dù là ai đi nữa thì cũng khó mà thua dễ được . Trước giải đấu sang Kỳ Hữu cũng kịp giao lưu 10p+10s với nhà vô địch Võ giáo đầu và tỷ số 1-1 , ai ngờ vô A2 gặp luôn . Năm ĐHTTTH năm nay thì 2 ván thắng duy nhất đều có khi gặp Hải Phòng là anh Trọng và chú Tiến ( BCA ) cũng có liên quan nhiều đến đất cảng , ván thua góp phần loại Tây Sơn khỏi CK TLKĐ năm nay cũng là ván em thua Huy roi HP làm ảnh hưởng tâm lý toàn anh em . Mọi cái đã qua rồi anh , lúc nào anh rảnh tối anh em mình gặp nhau nhé , cảm ơn anh nhiều .
Anh nhớ mãi có lần Linh béo thất bại ở giải A2 (Tổ chức đánh ở Hà Nội, địa điểm ở phố Trấn Vũ, gần hồ Trúc Bạch thì phải) đã viết một bài trên TLKD thể hiện một nỗi buồn mênh mang vô tận. Nếu không phải người yêu cờ thì không thể có cảm xúc như vậy. Nhiều năm rồi nhỉ!
“Trước ván cuối em đi dạo Hạ Long cho đầu bớt căng thẳng lúc đó có những suy nghĩ tiêu cực hệt như giai đoạn đánh 2 trận bán kết Tây Sơn vs 5 Cửa Ô đó là khi mình đánh cờ rất thấp , thắng thua cũng bình thường nhưng ko nghĩ rằng mình từng tệ đến như thế ! Nỗi buồn rồi cũng sẽ qua , cân bằng lại cái đầu đánh đúng khả năng của mình thì dù là ai đi nữa thì cũng khó mà thua dễ được “
Bây giờ lại thấy Linh béo khá tâm trạng trước ván đấu cuối cùng.
Cá nhân anh thấy Linh béo giải này bốc thăm khá đen, gặp toàn những người cao hơn hoặc ít nhất là bằng phân (ngoại trừ ván cuối cùng gặp chú Tiến). Tuy nhiên, Linh đã vượt qua và đạt được thứ hạng 30 (rất khả quan). Anh và đội cờ tướng CIC sẽ luôn theo dối và cổ vũ cho Linh, chúc em sẽ đạt được kết quả tốt hơn nữa trong thi đấu, lực cờ tiếp tục thăng tiến và tình yêu vói cờ tướng ngày càng phát triển.
Em cũng xin cảm ơn anh Trungcadan và các phóng viên chiến trường đã vất vả tường thuật trực tiếp giải đấu và đặc biệt đã tường thuật trực tiếp trận cờ bằng truyền hình đến với người hâm mộ. Rất tuyệt vời!
đợt này thím Sáu và anh Trung đi suốt, cũng vì niềm ham mê và phục vụ người khác cả, nhưng các cháu ở nhà chắc nhớ bố lắm đấy, ngày alo hay chat với các cô các câu ấy một chút.
hôm trước có ai gọi Trần Tuấn Ngọc là cu đấy, văn hóa ứng xử kém lắm đấy, người ta chỉ được gọi có tính bông đùa khi hai người là bạn hoặc thân quen, ông này chả quen biết gì gọi là ku
nick này là linhtinhbinh, ông ở CXQ chả bị bọn nó chửi cho suốt vì cái tội bố lếu bố láo
Người trong cuộc có lẽ hiểu rõ giải này nhất, còn người xem tường thuật như em thì không hiểu hết cái thâm sâu của các "nước cờ" nhưng nghe có vẻ không khí sau trận cuối hơi tệ thì phải. Nếu đúng, chả lẽ lại nói hy vọng giải sau sẽ "công bằng" hơn?
@Namkha : Diễn đàn tẩy chay cái tên đó , mong bạn tránh post bài dính dáng đến nó nhé !!!
Bác là người rất chính trực em cảm ơn ý kiến chân thành của bác , trong cuộc đời em không gây thù chuốc oán với ai,và đặc biệt luôn tôn trọng mọi người . Cái nick kia linhtinhbinh em không biết là của ai nhưng em lấy danh dự ra bảo đảm không hề có bất kỳ hiềm khích gì với người này . Nhưng không biết vô tình hay cố tình rất nhiều những phát biểu trên mạng của nick này mang tính chất đá xoáy em hi . Nếu vô tình thì tại hạ xin lỗi các hạ còn nếu cố tình thì cung kính không bằng tuân lệnh đành chiều thôi . Trên diễn đàn nên viết bài vì mục đích xây dựng lành mạnh , không nên vì những chuyện ối giời ơi để xảy ra những cái không đáng có . Cảm ơn bác talentab đã viết lên chính kiến của mình . Trước đây khi em còn trong đội tuyển vì không muốn mất đi hình ảnh của mình thậm chí có thằng ( với bọn này xin lỗi các bác phải gọi là thằng ) nói mình xin tiền nó tôi dám khẳng định không quen biết thằng này vì ghen ghét định cắn trộm để có lợi ... Nhưng tôi dám khẳng định mùa xuân đó xa vời vợi . Trước đây tuổi trẻ ăn nói có phần bỗ bã hiếu thắng cũng mạn phép xin lỗi toàn thể anh em diễn đàn và xin hứa sẽ sửa hi mặc dù bây giờ chỉ là một người dân bình thường, như bao người khác mặc dù không còn trong tuyển nữa nhưng niềm đam mê với cờ luôn cháy bỏng . Tôi viết bài có hay hay không hay tùy theo suy nghĩ của mỗi người nhưng điều tôi muốn nói là muốn truyền đạt hết tâm tư và tình cảm của mình đến mọi người xin cảm ơn diễn đàn
Tính kỷ luật của cờ tướng Trung Quốc là tuyệt vời nhất trong các giải đấu họ luôn tạo điều kiện tối đa cho các nhân tài xuất sắc và ưu tú tham gia, không có tình trạng sợ người này người kia cao vào đánh giải để thêm một đối thủ tranh chấp vì vậy họ luôn xứng đáng là cây đại thụ của cờ tướng thế giới
Đội hình vui 11 chiến tướng trẻ của Việt Nam cả nữ và nam đủ đẳng cấp để thư hùng với Thần Châu Kỳ đạo ,hy vọng a2 năm sau 11 người đều có mặt để tạo làn gió mới cho giải đấu 4-5-1 kinh điển
Hàng phòng ngự
Vị trí thủ môn không ai xứng đáng hơn culu Phí Mạnh Cường
từ thời còn là một cậu bé culu đã sớm bộc lộ tài năng thi đấu bằng sự nỗ lực và quyết tâm ,giành được rất nhiều huy chương ở các giải trẻ và là đệ tử yêu của giáo sư Trongky
Cặp trung vệ Trần Tuấn Ngọc vs Ngô Minh Cường một sự kết hợp ăn ý giữa hai làng cờ lâu năm Thái Bình vs Quảng Ninh
hậu vệ phải Trần Thanh Tân đệ tử yêu của giáo sư Hoàng Đình Hồng
hậu vệ trái Hà Văn Tiến tuy nổi lên khá muộn nhưng bản lãnh và tài năng của Tiến là không phải bàn cãi
Cặp tiền vệ trung tâm Cao Phương Thanh và Nguyễn Hoàng Yến hai bông hồng xuất chúng của cờ tướng mang tên bác
Tiền vệ cánh phải Bùi Thanh Long của Đà thành đệ tử yêu của Đông Phương giáo chủ Trần Văn Ninh
Tiền vệ trái Chu Thu Trang Dâu tây thi đấu giải a2 vừa rồi quá tuyệt vời xứng đáng góp mặt trong đội hình này
Tiền vệ tấn công Khất Đan Nhật Quang đảm nhiệm vị trí này
Tiền đạo không ai xứng đáng hơn Âu Dương Công Tử
Huấn luận viên điều hành đội hình này tôi nghĩ sư phụ tôi Hà Văn Đào giáo sư
Đội trưởng của đội hình này nếu không ai đảm nhiệm để tôi Trần Tuấn Ngọc
Thông tin bên lề hy vọng 11 người trên có thể hợp thành một đội hình khủng long để tranh tài với Trung Quốc biết đâu 1 ngày nào đố có thể xảy ra hi
d
Hehe tính em vốn không thích trói buộc, e rằng a Ngọc cho làm thủ môn không hợp đâu. Lối cờ của em như người luyện võ không có nội lực, nếu gặp ai có may mắn thắng thì chỉ do kiên nhẫn hơn người ta một chút thôi.Còn nếu trong đội hình đá bóng anh cho em làm chân hộ công ý, bình thường có thể dẻo dai, không cần tốn sức, mà khi xuất kỳ bất ý làm được cho đối phương bất ngờ :D
biết là bạn hay đùa nên trêu bạn tý thôi he he, tối lên CXQ đánh cờ tán láo nhé!
Quên pass rồi. Lâu không vào đánh. Bây giờ xem cờ Trung Hoa để học hỏi thêm. Chán xem các ván của vận động viên Việt Nam.
làm nick khác mà chơi, ông có chạy đảng trời tôi vẫn biết ông là ai he he! thôi bỏ qua nhé bạn hiền, chọc ông chút may mà ông không cáu
ông bạn đùa ở chốn công cộng nhiều người không hiểu tính nết của ông là người ta tưởng thật đó @linhtinhbinh
cái còm kia nói không thích cờ tướng Việt Nam là không ổn rồi, bạn bè tôi nhiều thằng cũng chất nghệ diên diên, đêm mùa đông lạnh sun cả ngươi mà cứ đòi ra hồ uống rượu ăn ốc. tôi hiểu bạn nhưng ở đây có mấy người biết cái lẽ ấy, như hôm trước ông gọi Ngoc nổ là big boy tôi thấy cũng là đùa nhưng nó không hiểu chả dựng tóc lên đấy àh.
mình thì hiểu lẽ đời, nên biết ý bạn thế nào chứ
Xóa spam mỏi tay quá , chuyện trò chỗ khác 2 bác ơi !!!
Chú Trung cá dán đi công tác dài ngày ở Vịnh đẹp nhất thế giới, tay chân thoăn thoắt, miệng hét vang trời... khi về lấy đâu ra sức mà phục vụ chị em ở nhà. Mèng ơi...
Mode ơi! Cho minh xin tổng hợp các ván đấu bằng file CBL. Mình là người rất ham cờ.
Tổng hợp các ván cờ đây : http://dulieu.thanglongkydao.com/event/view/?id=9
Bản CBL mình không có !!!