Lịch em xem ở trang 1 em nhé !!!
Printable View
Sau ván cờ với Trịnh Duy Đồng hôm nay, tôi xin tuyên bố Huynh đủ trình nằm trong top 10 Trung Quốc. Ai đồng ý thì like ko nói nhiều :D
Kết quả chi tiết vòng 7
Thượng Hải 4 - 4 Chiết Giang
Bàn 1: Vạn Xuân Lâm (Thượng Hải) 1 - 1 Hoàng Trúc Phong (Chiết Giang)
Bàn 2: Từ Sùng Phong (Chiết Giang) 1 - 1 Triệu Vĩ (Thượng Hải)
Bàn 3: Tạ Tịnh (Thượng Hải) 1 - 1 Triệu Hâm Hâm (Chiết Giang)
Bàn 4: Vương Gia Thụy (Chiết Giang) 1 - 1 Tôn Dũng Chinh (Thượng Hải)
Hạ Môn 3 - 5 Bắc Kinh
Bàn 1: Trần Hoằng Thịnh (Hạ Môn) 1 - 1 Lục Vĩ Thao (Bắc Kinh)
Bàn 2: Tưởng Xuyên (Bắc Kinh) 2 - 0 Lưu Minh (Hạ Môn)
Bàn 3: Trịnh Nhất Hoằng (Hạ Môn) 2 - 0 Kim Ba (Bắc Kinh)
Bàn 4: Triệu Điện Vũ (Bắc Kinh) 2 - 0 Đảng Phì (Hạ Môn)
Sơn Đông 4 - 4 Hàng Châu Thị Tượng Kỳ Hiệp Hội
Bàn 1: Trương Gia Thụy (Sơn Đông) 0 - 2 Lý Bỉnh Hiền (Hàng Châu)
Bàn 2: Hoàng Học Khiêm (Hàng Châu) 1 - 1 Tạ Khuy (Sơn Đông)
Bàn 3: Lý Hàn Lâm (Sơn Đông) 2 - 0 Quách Phượng Đạt (Hàng Châu)
Bàn 4: Hà Văn Triết (Hàng Châu) 1 - 1 Trần Phú Kiệt (Sơn Đông)
Thành Đô 3 - 5 Nội Mông
Bàn 1: Triệu Phàn Vĩ (Thành Đô) 0 - 2 Úy Cường (Nội Mông)
Bàn 2: Hồng Trí (Nội Mông) 1 - 1 Vũ Tuấn Cường (Thành Đô)
Bàn 3: Tôn Hạo Vũ (Thành Đô) 1 - 1 Triệu Quốc Vinh (Nội Mông)
Bàn 4: Hác Kế Siêu (Nội Mông) 1 - 1 Lý Thiếu Canh (Thành Đô)
Hắc Long Giang 6 - 2 Hồ Bắc
Bàn 1: Thôi Cách (Hắc Long Giang) 2 - 0 Liễu Đại Hoa (Hồ Bắc)
Bàn 2: Triệu Tử Vũ (Hồ Bắc) 1 - 1 Kim Tùng (Hắc Long Giang)
Bàn 3: Hồ Khánh Dương (Hắc Long Giang) 2 - 0 Vương Hưng Nghiệp (Hồ Bắc)
Bàn 4: Lý Tuyết Tùng (Hồ Bắc) 1 - 1 Lưu Tuấn Đạt (Hắc Long Giang)
Hàng Châu Hoàn Cảnh Tập Đoàn 4 - 4 Quảng Đông
Bàn 1: Niếp Thiết Văn (Hàng Châu) 2 - 0 Trương Học Triều (Quảng Đông)
Bàn 2: Trịnh Duy Đồng (Quảng Đông) 1 - 1 Lại Lý Huynh (Hàng Châu)
Bàn 3: Thân Bằng (Hàng Châu) 1 - 1 Hứa Quốc Nghĩa (Quảng Đông)
Bàn 4: Hứa Ngân Xuyên (Quảng Đông) 1 - 1 Triệu Kim Thành (Hàng Châu)
Khai Loan 4 - 4 Hàng Châu Phân Viện Quốc Giao Trung Tâm
Bàn 1: Đậu Siêu (Khai Loan) 1 - 1 Hồ Cảnh Nghiêu (Hàng Châu)
Bàn 2: Tả Trị (Hàng Châu) 0 - 2 Cảnh Học Nghĩa (Khai Loan)
Bàn 3: Tưởng Phượng Sơn (Khai Loan) 0 - 2 Cát Tinh Hải (Hàng Châu)
Bàn 4: Tống Hạo Minh (Hàng Châu) 1 - 1 Trình Long (Khai Loan)
Mình nhớ năm ngoái hay năm kia gì đó, trong giải nào quên rồi, Triệu Kim Thành từng cho Hứa Ngân Xuyên nếm mùi bại trận trong một ván cờ ưu thế, hôm nay lại đụng độ :))
Từ nãy giờ hai lần đăng kết quả đều báo Hứa Ngân Xuyên hòa Triệu Kim Thành. Trong khi đó Hứa gia thắng thì mới hòa tổng thể, vậy bạn Đình Hoàng kiểm tra lại xem.
Top 10 thì chưa đủ tầm đâu bạn ơi. 1 ván ưu thế với Trịnh Duy Đồng ko nói hết đc đẳng cấp của 2 bên.
Nếu bạn hỏi mọi người trong diễn đàn này thì đa số sẽ nói trình của Huynh thua những người sau:
1) Vương Thiên Nhất
2) Trịnh Duy Đồng
3) Triệu Hâm Hâm
4) Hứa Ngân Xuyên
5) Hồng Trí
6) Tôn Dũng Chinh
7) Tạ Tịnh
8) Mạnh Thần
9) Thân Bằng - là đội trưởng của Huynh
10) Tưởng Xuyên
11) Triệu Quốc Vinh
Ngay như trong trận với Trịnh Duy Đồng, nếu cờ tàn của Huynh vào tay những cao thủ nói trên thì Trịnh Duy Đồng đi Ma cao rồi. Nó cho thấy Huynh vẫn còn thiếu kinh nghiệm đỉnh cao lắm
Còn vấn đề cuồng thần tượng hoặc tự hào dân tộc thì tôi ko lạm bàn :)
Hoàng thì vẫn như mọi khi, lúc nào chả ẩu chả nhầm ...
Hứa Ngân Xuyên thắng Triệu Kim Thành, biên bản có ở vài trang trước..
Nhưng mà xem Huynh kích bại Vũ Tuấn Cường, hậu thủ hòa Triệu Hâm Hâm và Trịnh Duy Đồng mà sướng thật. Lượt về được gặp ông Xuyên nữa thì đẹp :angel
Đúng là tiếc thật nhỉ, ván Huynh mình coi SW đang hơn mấy chăm điểm mà để cho hòa thì phí quá, có lẽ do tâm lý Huynh sợ thua nên chấp nhận cho hòa ván này, cũng bởi ván trước bên Hàng Châu đã thắng nên Huynh muốn bảo toàn ko công mạnh. Chứ ván này mà buộc phải thắng thì mình tin chắc 100% TDD sẽ nằm sàn
Hạ Môn 0-3 Bắc Kinh
Trần Hoằng Thịnh (Hạ Môn) 1-1 Lục Vĩ Thao (Bắc Kinh)
Tưởng Xuyên (Bắc Kinh) 2-0 Lưu Minh (Hạ Môn)
Trịnh Nhất Hoằng (Hạ Môn) 2-0 Kim Ba (Bắc Kinh)
Triệu Điện Vũ (Bắc Kinh) 2-0 Đảng Phỉ (Hạ Môn)
Thôi Cách (Hắc Long Giang) 2-0 Liễu Đại Hoa (Hồ Bắc)
Hồ Khánh Dương (Hắc Long Giang) 2-0 Vương Hưng Nghiệp (Hồ Bắc)
Tả Trị (Hàng Châu Quốc Giao) 0-2 Cảnh Học Nghĩa (Khai Loan)
Tưởng Phụng Sơn (Khai Loan) 0-2 Cát Tinh Hải (Hàng Châu Quốc Giao)
Thượng Hải 4-4 Chiết Giang
Vạn Xuân Lâm (Thượng Hải) 1-1 Hoàng Trúc Phong (Chiết Giang)
Từ Sùng Phong (Chiết Giang) 1-1 Triệu Vĩ (Thượng Hải)
Tạ Tịnh (Thượng Hải) 1-1 Triệu Hâm Hâm (Chiết Giang)
Vương Gia Thụy (Chiết Giang) 1- Tôn Dũng Chinh (Thượng Hải)
Xếp hạng sau vòng 7
-Đồng đội:
1) Hàng Châu Hoàn Cảnh Tập Đoàn: 12đ
2) Quảng Đông: 11đ
3) Thượng Hải: 10đ
4) Nội Mông: 10đ
5) Thành Đô: 9đ
6) Hắc Long Giang: 8đ
7) Sơn Đông: 7đ
8) Chiết Giang: 7đ
9) Kinh Kí: 6đ
10) Hồ Bắc: 5đ
11) Hàng Châu Tượng Kỳ Hiệp Hội: 5đ
12) Hạ Môn: 4đ
13) Khai Loan: 3đ
14) Hàng Châu Quốc Giao: 1đ
-Cá nhân: (10 thứ hạng đầu):
1) Trịnh Duy Đồng: 12đ
2) Lý Thiếu Canh: 11đ
3) Thôi Cách: 11đ
4) Lý Bỉnh Khiểm: 10đ
5) Hứa Ngân Xuyên: 10đ
6) Tạ Tịnh: 10đ
7) Thân Bằng: 10đ
8) Tôn Dũng Chinh: 9đ
9) Hà Văn Triết: 9đ
10) Trịnh Nhất Hoằng: 9đ
Mình không đồng tình với ý kiến chủ quan của bạn. Thứ nhất sao bạn biết ván cờ đó đưa vào các cao thủ khác thì sẽ thắng? Một ý kiến quá võ đoán; còn thứ hai khi chưa đưa ra một cuộc thăm dò chắc chắn về việc "đa số sẽ nói", thì mình nghĩ bạn cũng không nên mượn ý kiến cá nhân để thay cho tiếng nói tập thể.
H ơi là H, cờ ưu 1500 mà để huề hihi ,cơ hội ngàn năm ...
thời gian sắp hết rồi thắng cũng khó lắm
Tối ngày hôm qua, tại vòng 7 của Giáp cấp liên tái 2016, đội Hàng Châu Hoàn Cảnh Tập Đoàn đã đón tiếp những vị khách đến từ Quảng Đông tại trấn Tân Đăng thuộc phía Tây Nam của thành phố Hàng Châu. Kết quả của cuộc giao tranh sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến vị trí dẫn đầu của 2 đội trên bảng xếp hạng vì vậy đã thu hút được rất nhiều sự chú ý của người yêu cờ lẫn giới truyền thông.
Trong khi giao chiến, viện binh đến từ Việt Nam - Lại Lý Huynh và chủ lực của đội chủ nhà là Thân Bằng đã có cơ hội rất tốt để giành những kết quả khả quan, nhưng dưới sự kháng cự ngoan cường của Trịnh Duy Đồng và Hứa Quốc Nghĩa, bộ đôi của Hàng Châu chỉ có thể thu về những trận hòa đáng tiếc.
Trận thắng của Nhiếp Thiết Văn giúp cho Hàng Châu vươn lên dẫn trước nhưng vào thời khắc quan trọng nhất, Hứa Ngân Xuyên đã đóng vai "Chúa cứu thế", kích bại Triệu Kim Thành của đội chủ nhà, giúp cho Quảng Đông giành lại 1 điểm quan trọng để tiếp tục bám đuổi Hàng Châu Hoàn Cảnh Tập Đoàn trên bảng xếp hạng sau vòng 7.
Huấn luyện viên Mã Thiên Việt của Hàng Châu rất tiếc khi không thể nới rộng khoảng cách về điểm số với Quảng Đông vì chỉ ngay ở vòng đấu trước Hàng Châu đã xuất sắc vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng từ chính tay của đối thủ Quảng Đông.
Liệu Húc Cương - Phóng viên Hàng Châu Nhật Báo
Bạn Caoky1 cho mình hỏi chút được ko? Cái nước thứ 45 ý,khi đỏ lấy pháo chiếu tướng bên đen sao pháo đen lại không ăn về nhỉ,sao lại phải vào xe cản? Cờ mình gà ko hiểu các nước xâu xa nên hỏi có gì ko phải mong các bạn đừng ném đá nhé. Cảm ơn các bạn!
Nước thứ 45 Huynh không vật pháo về mà lại theo xe: theo mình là do chỉ đạo từ trước của lãnh đội và tâm lý chiến đấu của Huynh. Có thể thấy rõ gặp Trịnh duy Đồng trong thế phải hậu thủ thì chắc chắn lãnh đội chỉ đặt mục tiêu hoà cờ là ok. Vì vậy cứ theo xe bịt là hoà cờ là Huynh hoàn thành chỉ tiêu. Nếu cầu biến thì sẽ phải chơi mạo hiểm tỷ lệ chiến thắng có thể là 60% thua là 40%.mà cái này là giải đồng đội nên Huynh ko cầu biến thôi chứ là giải cá nhân thì Huynh sẽ phập mạnh.
Tôi nhận xét vào tay các cao thủ khác thì Duy Đồng sẽ thua, căn cứ vào các ván thua của Đồng trước Vương THiên Nhất, Triệu Hâm Hâm, Tào Nham Lỗi và nhiều cao thủ khác, khi cờ của Đồng còn ko lép như thế này. Còn tất nhiên là Đồng ko thua các cao thủ này ở hình cờ đúng như thế này, nhưng tôi vẫn nói đc chứ nhỉ? Còn nếu bạn muốn các cao thủ khác phải thắng Đồng ở đúng hình cờ y như thế này, thì tôi cũng có thể nói là Brazil ko có cửa thắng Việt Nam ở world cup, vì đã gặp nhau đâu mà biết :D
Cầu toàn quá nên đánh xong ván cờ Huynh lắc đầu nguẩy nguậy như là thua còn ku Đồng cười toe toét như bắt được vàng.
đúng là tiếc quá bạn nhỉ.cũng k hiểu thời gian lúc đó thế nào.chứ trình như Huynh thì có lẽ sẽ thấy ngay nước vật pháo về.Trình cờ làng như anh em mình còn thấy chắc Huynh thấy.thắc mắc này có lẽ khi nào phỏng vấn Huynh hỏi thử Huynh cho anh em được vì quá tiếc.Ép được cờ Trịnh Duy Đồng như thế này thì bây giờ cực kỳ khó và cũng cực kỳ ít người làm được luôn,bỏ qua cơ hội tốt quá,thắng cu Đồng thì lập tức kỳ đàn Trung Hoa xôn xao bấn loạn liền!
Tổng hợp biên bản các ván đấu giải Thiên Thiên Tượng Kỳ - Giáp cấp liên tái 2016
Bình luận chuyên sâu - Nam Phương công tử Lại Lý Huynh bỏ lỡ cơ hội vàng trước kỳ vương Trung Hoa - Xuyên thục thiếu hiệp Trịnh Duy Đồng :
Phần bình luận do Smod Doãn Hữu Bình và Kiện tướng quốc gia Vũ Huy Cường phụ trách ...
Bấm Subcribe hoặc đăng ký để thường xuyên cập nhật các ván đấu hay nhất trên kênh Youtube của diễn đàn Thăng Long Kỳ Đạo , cùng CHIA SẺ nếu thấy clip hữu ích các bạn nhé ...
Vòng 7 Thiên thiên tượng kỳ : Trịnh Duy Đồng ( Quảng Đông ) 1-1 Lại Lý Huynh ( Hàng Châu ) :
Khi Đồng đưa pháo vào chiếu Huynh không vặt pháo về ( nếu vặt về cũng thắng như phân tích của anh Trung , Anh Cường) mà đưa xe vào sau đó Đồng ra pháo.Lúc ấy sao Huynh không tấn xe thí xe nhỉ.Mong các bạn phân tích thêm ạ.
Mình thỉnh thoảng cũng chơi trên phần mềm 天天象棋, có 1 chế độ chơi như này, khi thời gian còn nhiều mỗi nước đi được cộng thêm giây, nhưng đến khi thời gian còn lại 20s (gọi nôm na theo tiếng Việt mình là "bán giây"): lúc sắp hết thời gian (còn 20s) thì đi 1 nước thời gian sẽ trở lại 20s, nếu kỳ thủ suy nghĩ mất 15s đi được 1 nước thì đồng hồ lại trở lại là 20s, nói chung là cứ đi 1 nước đồng hồ sẽ trở lại con số 20s.
Khi xem trực tiếp ván đấu giữa Vương Gia Thụy và Tôn Dũng Chinh, mình để ý thời gian của Vương Gia Thụy là dưới 1 phút, còn bên Tôn Dũng Chinh là hơn 8 phút, nhưng đi 1 lúc Vương Gia Thụy thời gian vẫn vậy (chắc đang trong thời gian dưới 20s và đi 1 nước đồng hồ tự động trở lại con số 20) còn Tôn Dũng Chinh 1 lúc sau đã về còn chưa đến 1 phút, vì vậy mà trong thời gian "bán giây" này nếu đi sai lầm sẽ phải trả giá vì đối phương đi chuẩn thì thời gian sẽ không thể hết được và dần dần sẽ thua.
Có lẽ ván hòa của Huynh cũng có thể chấp nhận được vì trước đó Nhiếp Thiết Văn đã có 1 trận thắng rồi.
Mà không biết họ có chơi theo chế độ đó không nữa.:suynghi1
Nói chung Huynh bị khớp Đồng. Tâm lý ít nhiều sợ thua nên ko còn bản lĩnh gan dạ nữa. Sự cầu toàn này thật khó để chúng ta giải thích và chấp nhận dc. Tuy hậu thủ hoà Đồng va ép ku nó nhưng kết quả hoà vẫn hoà. Chưa đc cảm thấy sự kiêu hãnh thực sự và sự hùng tâm cho đáng với cái thế cờ quá quá ưu như vậy. Hic
Nói chung những câu hỏi về vấn này nhờ các MOD chuyển tới Lại Lý Huynh
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...51_574_574.jpg
Hàng Châu Hoàn Cảnh muốn độc chiếm ngôi đầu khi và chỉ khi họ phải có thêm 1 điểm, đem quân tiếp Hàng Châu lần này, Quảng Đông sử dụng đội hình mạnh nhất, bước đầu tạo nên một sức ép tâm lý rất lớn. Chú ý tập trung cao độ vào cặp đấu của Trịnh Duy Đồng vs Lại Lý Huynh, 2 lính đánh thuê- việc hoàn thành nhiệm vụ là một yêu cầu tất yếu giành cho 2 kỳ thủ. Trịnh Duy Đồng cầm tiên, mở trận phi tượng cục, vốn đã là một sở trường của Trịnh, “phi thắng tất hòa”, Huynh khởi mã sau đó đóng pháo đầu phần nào đã tạo cho Đồng 1 sự bất ngờ. Với lối chơi chắc chắc, Huynh đã từng bước tạo nên một bức tường chắn không thể phá vỡ, dần dần cân tiên và chiếm ưu,tiếc thay Huynh không tận dụng được ưu thế để kết liễu Đồng, 1 phần do thời gian của 2 bên đã cạn kiệt nhưng đây cũng là một tín hiệu đáng mừng cho làng cờ Việt bởi sự đầu tư trong công tác huấn luyện và giải đấu chưa thể bằng Trung Quốc. 1 số comment bình luận Huynh ở vị trí top bao nhiêu của Trung Quốc thì điều này chưa thể lý giải, bởi Huynh khi và chỉ khi tham gia giải vô địch cá nhân Trung Quốc mới biết được vị trí của Huynh, 1 trận cờ không thể nói lên thứ hạng của kỳ thủ. Nhiếp Thiết Văn đem về 1 trận thắng cho Hàng Châu nhưng tiếc thay, Hứa Ngân Xuyên lại lấy đi niềm vui đó, 2 đội chia điểm.
Chiết Giang làm khách của Thượng Hải ở vòng này, những nhân tố ưu tú của Thượng Hải không cho Chiết Giang tạo nên bất ngờ, ra về chỉ với 1 điểm.
Nội Mông tiếp Thành Đô, lần này mang theo Triệu Quốc Vinh, nhưng người lập công cho Nội Mông là Úy Cường, khi anh hậu thủ có một trận thắng trước Triệu Phàm Vĩ của Thành Đô.
Hắc Long Giang có 8 điểm, khi vòng này chỉ phải tiếp đội Hồ Bắc yếu hơn, Thôi Cách và Hồ Khánh Dương đã trực tiếp mang về lợi thế có điểm cho Hắc Long Giang.
Sơn Đông có ít hơn 1 điểm, Bắc Kinh vẫn bám đuổi ở phía sau.
Đánh đồng đội thì phải theo chỉ dẫn của HVL và đội trưởng bạn nhé. Cưỡng cờ mà thua thì còn tệ hơn. Cái mừng mà không ai nhắc tới là Huynh đi hậu mà vẫn có khả năng thắng được TDĐ, người mà đang có phong độ rất tốt ở giải này.
Thông thường các tướng VN gặp tướng Tàu mà đi sau thì chúng ta lúc nào cũng mong là hòa là tốt chứ còn không dám mơ là thắng. Bản thân mình thấy Huynh ngày càng tiến bộ đó. Có cọ xát thế này thì mới tốt. Đá bóng cũng phải sút ra ngoài cú thì mới sút vào được. Cái quan trọng là có cơ hội để sút hay không ấy chư.