Câu 1 hơi ỡm ờ: số tháng có ngày 28 trong 1 năm là 12 tháng. Số tháng chỉ có tới ngày 28 mà thôi trong năm có 7 tháng 31 ngày và 4 tháng 30 ngày là 1 tháng.
Câu 2: Không có ai.
Câu 3: Tên là Nam. :))
Printable View
Có 2 vị hoàng tử của 2 nước muốn lấy công chúa của 1 nước thứ ba, Vua cha công chúa ra 1 điều kiện là 2 người muốn lấy công chúa phải băng qua 1 cánh rừng, ai đến sau là người lấy được công chúa, nhưng Tể Tướng nhà Vua nói có 1 câu mà 2 vị hoàng tử chạy thụt mạng băng qua khỏi cánh rừng, vậy câu đó là câu gì?
Bác Minh Ngọc này thông thái thật! Cái gì cũng biết, dường như topic này hợp gu với bác!
- Đáp án này cũng như tôi, không thuyết phục cho lắm.
- Nếu bạn gợi ý dãy số kia còn 1 số nữa thì tôi đã nghĩ ra đáp án liền rồi, không phải nhẩm làm gì cho rối. Trong khi câu hỏi lại để dấu ba chấm (...), nghĩa là vân vân, tức còn nhiều vô số, thì làm sao mà nghĩ ra số 365 được?
Một câu đố nữa:
Tôi không có lồng ngực và buồng phổi nhưng vẫn cần có không khí để lớn lên,tôi ăn rất nhiều nhưng tôi không có miệng và rất sợ uống nước.Tôi là gì?