Hứa gia cao rồi không cần học khai cuộc thầy Cường còn công tôn thắng học xong là ok ngay
Printable View
Hứa gia cao rồi không cần học khai cuộc thầy Cường còn công tôn thắng học xong là ok ngay
Mưa gió thế này chán quá chiều ra quán cờ chả có ai, anh Kiên ở cũng quần chả biết tối có rảnh không em đến làm ván cờ rồi về.:lanh
Khai cuộc cho Nhập vân long nè
https://www.youtube.com/watch?v=-I51hRTnIRg#t=158
Chiều nay ra quán có đánh với anh Kiên 4 ván cờ ,thời gian mỗi ván khá nhanh để thử tay nghề anh Kiên. xem ra anh Kiên khá choáng với khai cuộc dị của Mạnh thịt bò nhưng do tàn cờ quá yếu cờ đang ưu hoặc cân rồi từ từ thành lép. mã tốt 2 tượng khuyết sỹ không hoà được 2 mã thật là kém quá. Vẫn biết nay đánh vui thôi nhưng sẽ tập thêm để tuần sao anh Kiên toát mồ hôi. Đánh cờ với anh Kiên khá vui.
Em hơi liều đấy Thịt Bò à .em gặp a Kiên sống sao dc .em gặp Thành Non hay a Hợp thôi .
Mạnh thịt bò khôn đấy.Gặp a Kiên thì có thua cũng k sao.Chứ thua Hứa hoặc Thắng thì hôm sau lên mạng ngay
em qua thua cũng do Hứa Hợp ngồi bên phi đao. chả biết có phải do bị anh Kiên mua chuộc rồi không.
Chiều nay ra quán thì gặp anh Kiên cùng anh Hà cờ tàn đang ngồi tâm sự, Mạnh thịt bò cũng vào cuộc bỏ chuyện cờ sang 1 bên 3 anh em nói về tình hình cuộc sống rồi chuyện " đạp vịt " nói đến đây anh Kiên có chút suy ngẫm hỏi về anh Long. Sau đó Thắng xuất hiện anh Kiên thì vần anh Thái nhem. Thắng với muốn ăn đao cùng Mạnh thịt bò. sau Thắng là anh Hà.
Qua đây cũng thông báo với anh em như đã nói với anh Kiên chiều nay em sẽ đi vào Nam khoảng 1,2 năm để lấy kinh nghiệm rồi sẽ lại ra. Công việc ổn định lúc đó mới chơi cờ với anh em được. Mạnh thịt bò vào đó vẫn sẽ luyện cờ. Giải nội bộ năm nay ngại mỗi anh Kiên mà không tham gia được. Phải để dịp khác vậy. anh em cũng chăm chỉ luyện tập và đạp vịt nha.
gì mà ghê vậy anh chuyến này em đi là có phải để đạp vịt đâu.