Ae trong Clb có nhiều kèo vui thật. Lúc nào chiến đấu các anh cố gắng post biên bản để mọi ng dc theo dõi nhé. :D
Printable View
Ae trong Clb có nhiều kèo vui thật. Lúc nào chiến đấu các anh cố gắng post biên bản để mọi ng dc theo dõi nhé. :D
Tuấn Anh phân tích rất chính xác. Tôi mất 5 phút để cân nhắc nước X9.2, trong đó đã cân nhắc phương án T7.9 sẽ đưa về thế cờ bình ổn hoặc Tiên hơi ưu 1 chút, sợ Chung sẽ chủ động pha hoà, nên quyết định đi X9.2 chấp nhận lép để có thắng thua. Về Trung cuộc nhiều chỗ có thể cân cờ để đôi công sòng phẳng như nước thứ 18 thay vì đi X8.3 có thể đi luôn X7.5 rồi tiếp đi P3-9, hai bên có thể đôi công thắng thua chưa biết thế nào, lúc này Chung đang lép về thời gian (8 phút và 15 phút).
Cám ơn Tuấn Anh đã động viên tôi, thực ra nếu tôi có may mắn thắng 2 ván cuối thì cũng chỉ trong Top 10-13 mà thôi, nên 99% là Tuấn Anh đã thắng kèo. Cuối năm nhiều việc hết báo cáo đến kiểm điểm đánh giá tổng kết nên không có thời gian động đến cờ, lực cờ cũng kém đi, còn chưa biết 2 ván cuối tôi có đến đánh được không nữa. Thực ra, tôi muốn góp vui cùng anh em nên mới nhận kèo TOP 8 với ông thôi, chứ 28 kỳ thủ thi đấu, lại nhiều cao thủ như thế này, Top trung bình (Top 14) cũng khó nói gì đến TOP 8. Đệ nhất cao thủ của Clb Nhật Quang sau 4 ván cũng mới chỉ trong Top 8 huống chi cờ gà như tôi.
Nếu biết danh sách thi đấu trước thì có lẽ nên để Top 12 hoặc Top 14 thì tôi với ông đều có cửa, chứ ra kèo Top 8 thì cửa ăn của ông là 99% còn tôi chỉ có 1% nếu may mắn mà việc này rất khó xảy ra. Nếu ông muốn thêm phần gay cấn thì có thể hạ kèo xuống dưới Top 10 cửa ăn của ông vẫn là 70% nhưng chí ít tôi còn có cửa, chứ Top 8 thì coi như ông đã thắng rồi.
- Còn việc chấp 2 tiên 45 phút 50 cốc bia thì phải công nhận, ông sinh sau đẻ muộn (cuối năm) mà ông khôn quá, khôn hơn chấy rồi. Về độ là lợm giang hồ ông hơn hẳn tôi, kể ra đánh phân tiên với ông tôi cũng hơi lép chứ nói gì đến chấp tiên, ông chuyển sang nghề chăn vịt từ bao giờ vậy? May ra tôi có thể đánh phân được với ông hoặc cùng lắm là nhượng ông 1 tiên là cùng thôi Tuấn Anh ạ.
Vậy ông confirm giúp 2 điểm:
- Có thể ra kèo lại không? Kèo Top 8 mất cân quá, cửa win của ông đến 99%. Ban đầu tôi tưởng không có Nhật Quang, Thế Sơn và cao thủ Hữu Hoàn... nên mới nhận lời ông Top 8, chứ biết có Quang tham gia nữa thì Top12 hoặc 14 may ra thì tôi mới có cửa.
- Cờ 45 phút 50 cốc bia, phân tiên hoặc nhượng 1 tiên tùy ông chọn lựa.
Top 6-8 là những người đứng từ thứ 6 đến thứ 8 sau khi tổng kết giải. Quang và Hưng Hải thì khả năng cao là trong Top 3 rồi. Tôi phải chừa Hưng Hải và Quang vì dự phòng trường hợp các cao thủ này vô tình nướng xe (như ván Hưng Hải tặng Hợp blo ở giải chuyên đề Thuận pháo lần trước)hoặc bận công tác bỏ cuộc không thi đấu nên bất đắc dĩ phải tụt xuống Top 6-8 (hạng 6 đến hạng 8), chứ không phải do thực lực.
Còn cao thủ Phạm Tuấn Ngọc thì nhiều khả năng sẽ ở trong Top 5 đâu liên quan gì Top 6-8 đâu. Tất nhiên, nếu kết thúc giải, Ngọc ở trong hạng 6 đến hạng 8 thì anh hoàn toàn có thể phân tiên với chú.
Tôi chỉ đánh phân tiên với những người trong Top 6-8 thôi, đánh với những người bằng hoặc nhỉnh hơn mình để học hỏi là chính thôi, chứ không phải là thánh đấu, Tuấn Anh đừng có ném đá hội nghị, mất hòa khí người 1 nhà.
Vậy tôi tin chắc là KHÔNG AI chơi với bạn đâu, vì cái kèo của ông nghe nó chả ra cái kiểu gì, chơi thì cứ vô tư mà chơi, còn không chơi thì thôi bạn ơi.... Hãy tin tôi đi.... Vì có thể người 6-7-8 đấy họ ko thích đánh giải, hoặc họ ko thích đánh với ông vì họ ghét ông chẳng hạn...
Chưa ngã ngũ mà các anh đã hủy kèo, thật là hơi thất vọng không phải vì cốc bia mà là vì các anh không thể hiện được tinh thần quật cường, vượt khó điều rất cần thiết của một kỳ thủ nói riêng... nếu kèo này hủy hóa ra là các anh ra kèo cho vui, nhất là anh Thanh nói nhiều khả năng không tham gia hai ván cuối vì bận (hay là vì lý do nào khác) .
Ý kiến của riêng em là cuộc chơi có người thắng người thua, biết chấp nhận để tiến bộ và không ngừng cố gắng! Mọi khó khăn thử thách đều là cơ hội!
Xin chào Minh Thanh và AE.
AE mình tuổi Thân, nên thằng nào cũng phải cày kéo vất vả, tôi cũng rất thấu hiểu và chia sẻ với Minh Thanh bận rộn cuối năm.
Nói thật là tôi cũng bận như Thanh thôi mà, ai cũng bận cả, cs vốn nó thế mà....
- Về các kèo, tôi có một số ý kiến với Thanh như sau.
Thứ Nhất: Kèo Top 8, thì không thể thay đổi được nữa rồi, vì bóng đã lăn, và time đã trôi về cuối trận, nên ban đầu đã chốt như thế nào thì ta cứ thế mà làm thôi THANH. ..... Nhưng Nếu Thanh cảm thấy rằng Thanh có thể sẽ thua kèo này, sợ mất 50 cốc bia, bây giờ nếu THANH LÊN TIẾNG XIN HỦY hẳn kèo đi, tôi sẵn sàng OK và sẽ HỦY LUÔN, không có sao cả. Vì ông cứ lăn tăn lom dom thế này có thắng ông tôi cũng không vui... Tôi có mặt ở đây là muốn làm cho AE vui chứ không muốn làm ai phải buồn cả... Tôi là người hào sảng và rất biết điều mà Thanh ơi.
Thứ Hai: Kèo Top 10: OK hiện Thanh còn 2 vòng nữa, nếu THANH thích thêm 1 kèo TOP 10 nữa, tôi cũng sẵn sàng chiều Thanh, giải thưởng vẫn là 50 cốc bia. Nếu Thanh sang vị trí 11 Thanh sẽ mất 50 cốc, Nếu Thanh ở vị trí 10 trở về trước, tôi sẽ mất 50 cốc với Thanh...kèo này bằng phân, không ai chấp ai.
Nếu biết chính xác những ai tham gia, thì có lẽ tôi đã không có kèo TOP 8 này với ông.... Và Ông cũng đừng quên là sau buổi liên hoan lần trước: Ông là người TỰ NÓI RA VÀ TỰ NHẬN ông sẽ trong TOP 5, Hưng Hải bảo cho ông TOP 7... Tôi hào phóng quảng đại khuyến mại cho ông TOP 8... Chứ không ai ép ai đâu ông nhé.... Ở mọi cuộc chơi, luôn có yếu tố rủi do, đó mới là nét hấp dẫn và thú vị ông bạn nhé. Đã chơi thì ko sợ rủi do, mà sợ rủi do thì tốt nhất là ko nên chơi gì nữa ông ợ
Thứ Ba: Kèo Phân tiên 45P: Nói vui thôi, ông có chấp tôi 1~2 tiên tôi cũng không nhận, vì tính tôi nó sỹ diện cao, có thua phải thua cho đàng hoàng, chứ đời nào tôi lại phải để THANH chấp tôi... chấp thì tôi là người sẽ chấp THANH.
Tôi nhận kèo phân tiên tiên với THANH nhé, đánh 4 ván 45P phân tiên, môĩ ván 50 cốc bia... Nhưng xin hẹn Thanh một dịp khách phù hợp hơn, vì hiện tại tôi cũng bân, nên không thể tiếp Thanh đc.
Thanh chốt hai vấn đề Thứ nhất và thứ hai cho tôi nhé....Nếu hết 12h đêm nay, THANH không chốt, thì mọi cái VẪN Y NHƯ CŨ.
Vấn đề thứ 3 là của sau này, ko cần chốt ngay nhé.
Ông ý nói là: Sợ 2 ván cuối không tham gia đc vì sợ bận.... Nhưng lại muốn bắt thêm kèo TOP 10.... :)) :)) :)) :))
Ý kiến xuất phát ra từ cùng một con người mà sao mâu thuẫn quá trời đất :)) :))
Khó hiểu hơn Tả Mã bàn hà... :) :))
Anh thì không bao giờ xoắn, khi đã nói ra là anh sẽ làm (có thể là anh vẫn thất bại)
Nhưng ở đây là do MINH THANH XIN HỦY kèo Hưng Hải ơi....
Nếu Thanh sợ thua, Thanh chính thức lên tiếng xin hủy, anh sẽ cho HỦY.
Còn kèo mới TOP 10... Anh vẫn sẵn sàng OK với THANH mà em... :))
Đúng là lúc đầu tôi quyết định nhận kèo này vì xác định đầu tư thêm thời gian cho cờ chắc sẽ cải thiện được lực cờ thi đấu tốt hơn. Nhưng gần 2 tháng qua, công việc cuối năm lu bù, không có thời gian cho cờ, lực cờ đi xuống, chuyện được vinh dự đóng góp 500k để ông đưa 300k vào quỹ bia và 200k vào quỹ giải cũng là góp vui cùng anh em mà thôi. Có gì đâu mà bận tâm. Việc này đã xong, không nhắc đến nữa, ông nên dành thời gian thu xếp, giải phân tiên 4 ván giữa tôi và ông thì hay hơn.
Về điểm thứ nhất: Tôi đã nói khi post biên bản, là 99% tôi thua kèo và rất vui được mời bia anh em. Ok. Vậy kèo đã xong, không thay đổi. Vậy cứ tiến hành như đã giao.
Về điểm thứ 2: Như tôi đã nói, cuối năm nhiều việc căng thẳng không có time cho cờ quạt, nên không thêm kèo nữa.
Về điểm thứ 3: Tôi cuối năm bận chưa đánh vào dịp này được. Ông cũng thế. Vậy hẹn ông vào hôm nào rảnh hơn. Có thể có 2 thời điểm:
1. Sau Tết Dương lịch, trước Tết Nguyên đán. Nếu đánh trước khi tổng kết giải tự do, xong anh em đi đánh chén cùng câu lạc bộ luôn thì vui hơn.
2. Hoặc sau Tết Nguyên đán, đầu năm có nhiều thời gian, ông cũng có nhiều thời gian tập luyện để chăn gà tốt hơn :))
Tóm lại là mọi cái vưỡn : " NGUYỄN Y VÂN " --> dịch sang tiếng Hàn là VẪN Y NGUYÊN không có thay đổi gì.
Thế mà ông cứ ý kiến ý còn làm cho anh em... lo lo là :))
Kèo với ông: OK hẹn ông sau TẾT nhé.
Nếu Được nộp bia cho ông là vinh dự của tôi.
Nếu Được nộp bia cho tôi là vinh dự của ông.
Có thế thôi, chỉ là thay đổi đầu đuôi "69" ---> thành " 96" thôi mà :)) :)) :))
P/S: Bạn cứ mạnh mẽ quyết đoán như thế này thì ai mà chả yêu chả quý bạn cơ chứ :)) :))