Ok , nhân đây thông báo luôn là tối chủ nhật đánh xong toàn đội Quang Trung họp đấy anh Red nhé !!!
Printable View
Ok , nhân đây thông báo luôn là tối chủ nhật đánh xong toàn đội Quang Trung họp đấy anh Red nhé !!!
Ok, anh đã cập nhật, giờ đi ngủ đã. Chúc cả nhà ngủ ngon.
Bên 01xq đang có giải MaoSan, nhiều ván đánh hay, như Hồ Vinh Hoa dùng khai cục lạ thắng tiểu thiên Vương Tưởng Xuyên ... nhưng thông tin về giải ít quá mà toàn tiếng Trung, anh em nào vào trang cờ quảng đông dịch ít thông tin thì hay quá
Thằng cu Thùy Linh nó dịch cờ rất hay nhưng giờ nó đang bận suốt, Sơn to học tiếng China đến đâu rồi vào làm mấy bài đi chứ
A Kiếm Nhựa hôm qua (thấy bảo là "tụ tập, đập phá" dữ liém) là giè em cáo mà nửa đêm thấy ẻm rên rỉ... "Say quá" thế?
Vào ngó tý rồi đi ăn cơm mấy con vịt Kiếm Nhật, Cá dán, Hoa đinh huơng, búp đi đâu hết rồi vậy?
Trời bà chủ để quán vắng như \./ ma thế này à em? anh vào mà không thấy em và cô bé có cái miệng xinh xinh là anh buồn lắm đới, cả ngày chả làm được cái gì cả. thôi anh cút đi ăn đã, tít mù nó lại vòng quanh, rồi có lúc anh sẻ gặp được em thôi đó là tiên đề mà, sự việc hiển nhiên mà không cần chấn min nhé!
Em đây ạ dạo này mng bận bịu quá bỏ bê quán chả có khách gì hết.
À hôm qua em đi với hội bạn vui nổ trời anh ạ :))
11h trưa nay, đang trên đường về nhà, thấy một vụ nổ trên phố Nguyễn Thái Học, thấy hàng chục người thương vong, không biết làm sao nữa...
ai có thông tin biết gì không?
Vậy giấc mơ đêm qua linh ứng thành sự thực. Thấy trên tuyến về nhà, những đám đông hỗn loạn... kinh thật. Mình thấy đang bay trên không trung nhưng không giúp gì được ai...
Vụ việc tại đường Nguyễn Thái Học đây, một vụ nổ mình do nợ nần (hay cướp tiệm vàng nhỉ?) gì đó:
Nổ lớn trước tiệm vàng, hơn chục người bị thương - VnExpress
Kẻ thủ ác trong vụ nổ trưa nay đã bị bắt, chắc chắn sẽ có thông tin rõ nguyên nhân thôi...
@ Kiếm Nhật: "mình thấy đang bay trên không..." là thế nào? Không hỉu...
THÔNG TIN THÊM VỀ VỤ NỔ MÌN TRƯỚC CỬA TIỆM VÀNG:
Hà Nội: Nổ lớn ở tiệm vàng trên phố Nguyễn Thái Học - Xã hội - Dân trí
Còn đây là video sau khi xảy ra vụ việc:
Đêm qua, em có giấc mơ rất hãi; Lúc 3h sáng, em mới ngủ. Hơn 4h giật mình, phải tỉnh giấc. Em thấy mình về nhà không bằng phương tiện gì, mà là đang bay, bay là là... tự em suy nghĩ là nên bay về theo tuyến đường nên đỡ lạc đường... trong mơ, em tự thấy em trong một đám đông hỗn loạn, nháo nhác. Em cố gắng định thần nhưng không biết là nguyên cớ gì. Hôm nay trên tuyến đường đó (em gặp trong giấc mơ ngày hôm qua, sự việc y như thế). Em ghé lấy đồ ở Quảng cáo bên Nguyễn Thái Học thì thấy sự việc y chang như trong giấc mơ. Em sợ quá, chạy thẳng luôn. Em mới gọi điện cho bên in ấn xem chuyện gì, anh ấy nói hình như nổ mìn hay lựu đạn gì đấy. Có nghe mấy anh đã giải quyết xong rồi (bắt gần Ngã ba Cát Linh - Giảng võ). Nội dung thì không biết chi tiết. Em hết ạ.
Giấc mơ của bro Kiếm Nhật lạ nhỉ... Cứ như báo mộng... Đúng là có nhiều điều khoa học không thể lý giải nổi! Hôm nay R cũng đi ngang qua đường đó, trước khi xảy ra vụ việc chừng nửa tiếng... Trưa đọc thấy tin cũng k khỏi bàng hoàng.
Chưa ai chết cả , chắc cướp tiệm vàng hoặc đòi nợ , thế là may mắn lắm rồi .
Sao dạo này xã hội loạn thế !!!
Sáng đến giờ bao nhiều chuyện bực hết cả mình, vừa về đến nhà thì thằng ket cào nát cái cặp tức đá cho phát sýt chết, thằng tom hôm nay nhìn lấm la lấm lét hóa ra nó làm vỡ cái lọ hoa của mình cáu tiết bồi thêm phát đã nữa hai thằng ôn chạy đâu không rõ giờ cũng chả thấy về nhà. đang tức thì bạn gái nhắn tin "chỏ em đi mua mấy cái nhé!" gọi lại là bận quá rồi em bảo đứa nào đi cùng đi nhé thân!. lúc sau gọi lại thì chả thấy nghe máy đang cáu, phi đến nhà nó gọi ra chửi cho 1 trận, rồi về. lúc về nó nhắn lại " anh chán quá chả biết galant gì cả nay là ngày chúng mình quen nhau em muốn anh và em đi mua mấy thứ về làm kỷ niệm" lúc đọc tin đọc chưa hết cả câu thấy mỗi từ "anh chán quá .." mình gọi lại lập tức quát " chán cái con bd không thích thì lượn nhé, anh di vào ..." giờ về tò mò đọc lại tin mới thấy là mình hơi hồ đồ vì chưa đâu vào đâu đã vậy?
Tóm lại giờ chả mèo chó, bạn gái gì hết cả! bực kinh :-s
Mấy hôm nay toàn đi chân mèo vào nhà em Cáo hic hic!!! để lát nửa vào xem nhà bé Búp này là gì
Chốn hồng hoang...hoa cỏ vẫn xanh mềm
Gió thở than câu chuyện tình...dang dở
Giọt nắng chiều...buông lơi như ...oà vỡ
Thăm thẳm buồn...cùng một cánh chim xa.
Mạng bị dợ hơi hay do máy nhà em thế ạ :| Hôm nay em ko chọn đc màu text quen thuộc hic.
@ Cáo : Tâm trạng thế Váy đẹp :botay
@ Laotot : Em ^:)^ huynh cái vụ này , phải nhẹ nhàng chứ lỵ , theo em cứ giả vờ ga lăng trước :tanghoa, chén xong xuôi xuôi rồi phũ chưa muộn đâu :nemgach:nemgach:duoiga . Chứ huynh làm thế này em mà là nó em sợ vãi ... ra ý :lenlut
Cửa tuy khóa nhưng them cài hờ hững
Anh tuy hèn nhưng cũng quyết 1 phen
xông vào cửa gặp 1 thằng đại ác
hắn nhìn mình tròn xoe mắt hăm hoe
Mài tuổi tý bố đây éo sợ
rồi xông vào gần tời phòng em
chợt đâu đó một mùi Hương quyến dũ
anh biết rằng nơi ấy có em
nhào xô tới chợt đâu 1 luồng gió mạnh
em đi rồi ôi xao xuyến lòng anh
chỉ biết cõi âm dương là ly biệt
nhưng suốt đời anh dữ mãi bóng hình em :email
anh đọc chiện cáo sáng tác bài thơ con cóc cụ cho em đó nhen!
@ Lâm Đệ : Tiếng lóng khi gặp đối thủ Hà Nội thường dùng là : Mày tuổi tí hả con , đại loại thế huynh =)) !!!
Ơ , lòi cái mặt gì cơ á , hi hi :cuoihihi
Chào anh Lâm Đệ! bác cố dữ sức khỏe nhé, bài thơ "thèng kia tuổi tý" là có ý nghĩa ẩn dụ theo phong cách "vỉa hè" chỉ người chưa "very strong" lắm thôi chứ không phải tuổi gì hết nhen!
Đọc "Liêu trai trí dị" của Bồ Tùng Linh hồi lấu lắm rồi giờ có cô nàng lấy nick name là Cáo, lại nhớ về những người đẹp trong truyện đêm đêm lén lút vào thư phòng các chàng Thư sinh đi trọ học một mình, chuyện tình của họ như Tuyết gặp sương vậy kỳ ảo vô cùng
Em xin tham gia một con cóc ạ:
"Tình cờ gặp em bên cầu... tiêu,
Nhường em đi trước, thế là yêu nhau!"
hết ạ, đừng:tlbc hay :nemgach
Đúng là thơ huynh , nhựa kinh khủng =)) !!!
Quý mến nhau có anh em kỳ hữu và em Búp; Hiểu nhau và tình thương mến thương có lão Cá rán và Trangto90 (sau này có lẽ ++...155sg); Tri kỷ có Anh Lâm Đệ và em Cáo; Tôn trọng có Thầy Bảo và anh Vuminh999999. Sung sướng được ngủ như em bé và "chít" trong vòng tay của người phụ nữ mình yêu thương. Thôi, anh xuống đây! Tổng chào mọi người nhé:chaochao:chaochao:chaochao
Chào pàkon... Định chào buổi sáng nhưng nhớ ra là trưa mất rùi... Có ai hem?
Ai gọi iem đấy có iem đây ;)) !!!