Bố già đợi tí em vừa di chuyển từ Phượng Cương về Quảng Châu phải nghỉ ngơi chút mới được . Mà mầm đá xơi mới ngon , có cái ảnh đẹp và độc lắm , bố già đoán thử xem :tlkdcuoi !!!
Printable View
Thư Quảng Châu - Lời chào tạm biệt ...
Như vậy , lại một lần nữa một vòng quay đam mê đã khép lại , với tôi , vẫn là một cảm giác thoải mái bởi mình đã hoàn thành nhiệm vụ đặt ra , nhưng khi giải đấu kết thúc thì một nỗi buồn đã len lỏi tận tâm can . Có lẽ , phải ít nhất 2 năm nữa khi Dương Quan Lân Bôi lần thứ 7 được tổ chức , tôi và anh em kỳ thủ mới được sống trong một không gian đậm đặc đam mê đến như vậy . Sẽ nhớ mãi một giải đấu đặc biệt , giải đấu mà quân đoàn chúng ta hành trang gói ghém với ước vọng chinh phục Trung Nguyên , giới thiệu đến bạn bè thế giới về nền cờ tướng Việt Nam , về diễn đàn Thăng Long Kỳ Đạo , Tự hào biết bao nhiêu khi ngẩng cao đầu làm việc bằng khát vọng , bằng quyết tâm và cả nội lực thực sự . Tự hào bởi chiếc cup vàng danh giá đã được đưa về đất Việt bởi uy dũng của danh thủ Trương Á Minh và hoàng loạt các kỳ thủ khác khoác trên vai lá cờ của tổ quốc .
Sẽ nhớ mãi những thời khắc vui mừng khi các kỳ thủ của chúng ta hồ hởi lượn ra bàn phóng viên báo tin chiến thắng và phục hồi giúp biên bản , cũng sẽ chẳng quên những phút giây lặng lẽ của các anh khi quá buồn bã ra khỏi phòng thi đấu trên một cung đường khác ( không muốn nhận câu hỏi vì không muốn thấy sự thất vọng trong ánh mắt bạn bè ) . Mỗi lần như vậy thì cực kỳ khó khăn cho việc tác nghiệp bởi đa phần đều ở trạng thái đau đầu và : Chỗ này lằng nhằng tôi quên mất rồi :tlkdcuoi . Cũng sẽ nhớ lúc chuyện trò với Hứa gia , lúc ăn cơm cùng ngoại tỉnh lai khách Vương Thiên Nhất , lúc cười vui vẻ cùng cậu bé dễ thương Trịnh Duy Đồng . Nhớ sự hồn hậu và hiếu khách của người dân nơi đây , nhớ sự chu đáo và tận tình của các thành viên BTC ...
Topic này rồi sẽ chìm dần , sẽ không được cảm nhận niềm vui từ comment của anh em khi kỳ thủ họ yêu quý ghi điểm , sự bùng nổ nóng bỏng khi lão tướng Trương Á Minh bảo đao bất lão kích bại đại địch nguy hiểm Tào Nham Lỗi , và những lời văn mát mẻ pha chút hờn giận khi các kỳ thủ rơi đài , những điều đó chẳng xuất phát từ tình yêu và lòng đam mê thì từ đâu ???
Với cá nhân tôi , xin được cảm ơn tình cảm mà anh em đã giành cho trong suốt thời gian diễn ra giải đấu , chính các bạn là động lực cho những cú ngồi máy tính không quản mệt mỏi từ sáng sớm đến đêm khuya , từng bài nhật ký , từng thông báo kết quả , đến những pha bình luận đôi khi có hơi nóng nảy và bồng bột , cái like tuy là ảo nhưng nó lại chứa đựng tình thật mà tôi thực sự cảm nhận được , thực sự trân trọng và biết ơn .
Cuộc vui nào cũng đến lúc tàn , vòng quay này vừa khép lại cũng là lúc mở ra những vòng quay mới , chỉ có một điều chắc chắn rằng , tôi cùng đội ngũ BQT diễn đàn Thăng Long Kỳ Đạo sẽ không bao giờ từ bỏ đam mê , sẽ luôn luôn đem nhiệt huyết của mình để phục vụ bạn đọc , vì một sứ mệnh lớn lao trong việc đem tin tức cờ Việt Nam đến toàn thể các địa phương trên toàn quốc và những người yêu cờ tại Hải ngoại .
Với riêng những bạn cờ từ Trung Quốc , tôi xin được trân trọng cảm ơn đến đội ngũ phóng viên đã giúp đỡ về kỹ thuật , cảm ơn đến các kỳ thủ nổi tiếng nhưng cực kỳ hòa đồng khi cùng chụp ảnh lưu niệm và ký tặng cho anh em của tôi ở nhà , cảm ơn tất cả mọi người , hành trang tôi đem về sẽ là những kỷ niệm đẹp của mình về các bạn , trên hết tất cả , chúng ta đã cùng nhau hòa trong một tình yêu lớn , một đam mê chung không có khoảng cách và mãi mãi cháy sáng trong tim .
VỚI TÔI , ĐÓ MỚI LÀ NHỮNG ĐIỀU QUAN TRỌNG NHẤT !!!
Trân trọng ...
Trung_cadan , từ Quảng Châu - Trung Quốc .
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...90_574_574.jpg
Hình độc đâu sao tôi không thấy ông Trung ? ..Ông thì buồn là thằng em Trang không đứng từ hạng 12 tới 18
Tôi thì chẳng buồn chuyện ấy mà chỉ buồn là nó không cố gắng tìm được một chỗ đứng trong tim em Thời phụng Lan ,chẳng thấy hình nào chụp chung cả.Lẽ ra khi cùng về bét người ta có biết bao điều cần chia xẻ ( hehe đùa nó tí )
Trả hàng ADMIN Trung_cadan
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...13_574_574.jpg
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...98_574_574.jpg
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...92_574_574.jpg
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...60_574_574.jpg
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...03_574_574.jpg
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...05_574_574.jpg
Ông này có điểm chung y hệt Lão Sống Bằng Tình Cảm là rất thích chụp ảnh,khi chụp thì uốn éo rất nhiều tư thế khác nhau.
Chiều mấy lão này ............... Mệt!!!
Chúc mừng ĐCQTĐS TRƯƠNG A MINH đã xuất sắc giành được ngôi quán quân "dương quan lân bôi - bảng hải ngoại"
Đặc biệt chúc mừng em Hà Văn Tiến đã đạt được hạng 4 (quá thành công đối với em)
Chúc em kỳ nghệ ngày càng thăng tiến hơn nữa........
Khâm phục tinh thần làm việc của Trung_cadan
Bác như fan cuồng của thằng em Trang ấy. Bác hỏi nó xem trước khi đi nó có làm gì tội lỗi ko mà giải này ăn toàn hàng khủng thế.Thua ngay ván đầu từ dưới đánh lên mà gặp Trang Hoàng Minh, Lý Cẩm Hoan, Đào Cao Khoa, Ngô Tông Hàn. Đắng lòng.
Anh Trung chụp 1 tấm với Triệu Hâm Hâm, thấy tay này thế nào. Trong mấy danh thủ trẻ của Trung Quốc em thích Tiểu Triệu nhất, lối đánh công sát mạnh mẽ vô cùng, nhưng cũng vì thế mà hay thua những ván quan trọng.
CHÚC MỪNG TÂN VÔ ĐỊCH TRƯƠNG Á MINH
Bác Minh giải này đánh thật hay
Gặp Tào Nham Lỗi dám phế cây
Tranh tiên đoạt tượng giam mã địch
Trung tàn quả thật quá cao tay
Tin thắng lan truyền khắp đó đây
Thất thập gừng già gừng lại cay
Anh em kỳ hữu đương trai tráng...
Ôm mộng anh hùng nhớ hôm nay
:tlkybb:tlkybb.. .hehe.mà a.trung cho e hỏi phát.
A có chơi thân cùng thím đàm vĩnh hưng ko?mà thắt lưng lại chữ H thế kia.nhiều Lúc ăn mặc hoa hoè hoa sói phết rồi đùng cái lại lịch sự nghiêm túc hơn nữa cả doanh nhân mới phất tưởng xuyên vậy a.
Nhưng nói thật em bé không xinh bằng cách đây vài năm ,chỉ mỗi đôi môi là chao ơi .Một chiều nào tắt thở giữa môi hôn
Nhưng thôi thế này cũng gọi là quá thơm rồi .Ông Trang đợt này chẳng được việc gì .Cờ đã không thành công ,có mỗi một giai nhân xớn xác thế nào để thằng khác hốt mất .Thôi, nó không ăn phở được đành về Sài gòn dùng cơm tạm vậy hehe
Có ai nhớ ván cờ kỳ thủ kéo xe về trước đầu tướng bắt mã bị đối phương chiếu bí o?
Ván Tưởng Xuyên thắng hên đấy =)). Ván cờ đang đánh nhau hay ông Tài Dật đi 1 nước đóng nắp quan tài luôn, đại sư cạn giờ cũng như mình he he.
Nhưng phải nói giải này Tưởng Xuyên vô địch có phần may mắn. Và 1 phần do bên Trung Quốc người ta đánh rất hết mình. Giải trước thì ông Tạ Tịnh với ông Trịnh Duy Đồng lao vào đấm đá kịch liệt, lăn ra hòa để Vương Thiên Nhất ngoi lên vô địch. Tới giải này Hồng Trí đánh 1 ván tận tình khiến cho người đồng đội ở Nội Mông Cổ ưu thế rồi mà cố hết sức vẫn ko dành chiến thắng được, ngậm ngùi chấp nhận vị trí thứ 2. Họ chuyên nghiệp như thế thảo nào mà ko cách xa mình. Mấy anh top nhà mình sang ấy đánh giải mở rộng của họ gặp những cao thủ giang hồ như Diêu Tân Hồng hay Lưu Tông Trạch chắc cũng liêu xiêu rồi chứ đừng nói đến giải chuyên nghiệp :D.
Xem giải mà thấy thiệt thòi cho người nhà mình quá, sang toàn tự túc, như anh Trung chẳng hạn, hết cả lương thực thực phẩm :D, chả bù cho họ phóng viên được trang bị tận răng. May mà có bác Minh với ku Tiến ... thành tích rực rỡ, ko đi chuyện này lỗ nặng :D.
Anh Huy phố Cảng khéo lo con bò trắng răng .Ông Trung được cái khác .Cái làm ông ấy sướng cả đời đấy chứ ,lỗ lã gì đâu
Sáng nay vừa thức lồm cồm bò dậy lập tức tay túm lấy con chuột rê rê tìm ảnh xem lại ,đêm qua say quá mắt mũi kèm nhèm xem chưa kĩ .Quái lạ ! hình ảnh mất sạch ,bực quá định thét gọi tả hữu ra hỏi nhưng chợt hiểu ra bèn cười tủm
-Có thế chứ ,cũng còn phải biết e ngại ai đó chứ .Họ Phạm coi trời đất như chỗ không người đâu có được
Tặng mọi người chùm ảnh mang tên "Tình anh em"
http://d.f22.photo.zdn.vn/upload/ori...13_574_574.jpg
http://d.f24.photo.zdn.vn/upload/ori...70_574_574.jpg
http://d.f22.photo.zdn.vn/upload/ori...63_574_574.jpg
2 Sư đệ ra sân bay chúc mừng sư huynh lập đại công trở về nước ! ^^
@:dangtrang90: ước gì do la hình đua tiễn
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.n...a5b747ec37f978
Đối thủ của Bạch My Ưng Vương chỉ có thể Sư Thái
Sư Thái ấn xe vào mặt mã thế kia đến Hứa gia cũng phải dè chừng.
Đính kèm 3743
Phi béo cứ ăn cái đã tính toán sau,ở bên đây xong ván cờ người ta ăn cơm bình dân còn bên mình xong ván thế nào cũng phải uống bia rượu nói mấy câu chuyện lý sự dài. Phải nói họ rất chuyên nghiệp và văn minh trong mọi khâu, kể cả chuyên nghiệp trong cả cách thẩm cờ. Bức ảnh này tôi thấy rất cảm xúc lên post lại, mình dự là anh Trung sẽ in bức ảnh này bên cạnh bàn làm việc của anh.
Mời các bạn theo dõi clip giây phút quyết định dẫn đến ván thắng cực kỳ quan trọng của Bạch Mi Ưng Vương Trương Á Minh trước danh thủ Ma Cau Tào Nham Lỗi :
Khi mã chú Minh nhảy biên Tào đã cảm nhận được sắp thua rồi, Tào cố đi tiếp xem chú Minh có sót nước không, nhưng Minh tiên sinh quyết không cho họ Tào thoát. Tào đành buông cờ.
Trong thời gian thi đấu giải , nhà ăn nơi BTC giành cho các VDV không hề có chút bia rượu , mọi người ăn thật no rồi lên nghỉ sớm , đúng 8h30 ( sáng ) và 2h30 ( chiều ) xe đón đoàn chuyển bánh , gần như không có sai lệch về thời gian .
Đúng là các danh thủ Trung Quốc rất có ý thức về việc bảo vệ sức khỏe , trong buổi tối và sáng sớm lúc các VDV đoàn khác chém gió và làm chút bia rượu thì họ tập thể dục nhẹ hoặc đi bộ quanh khuôn viên khác sạn , đó là lý do tại sao đa phần sức khỏe của họ là rất tốt , thể lực mạnh mẽ dẫn đến sự bền bỉ trong thi đấu ( gọi là PIN BỀN ) , ở Việt Nam lúc anh em đi mụ thì bảo nhau là mình hết PIN , he he !!!
ai có video toàn bộ trận trương á minh - tào nham lỗi úp lên với. xem lại cho vui!!!!
Video trận Trương Á Minh gặp Tào Nham Lỗi tại vòng 7 đây bạn. Chất lượng video cùi vì làm trong giờ làm việc, thông cảm nhé!
Mụ Tác Ta làm clip thế là chuẩn không phải chỉnh rồi , he he !!!
@Hạnh: Sao không cho nhạc nền là thể loại DJ có phải máu hơn không em ơi :lolz :suphu