Vạn lý độc hành đã ra đi 10k dặm rồi hả bác Lâm! Anh Lâm búp bê đánh hay quá! Cho em gửi lời chúc mừng cho anh Lâm búp bê nhé!!!
Vạn lý độc hành đã ra đi 10k dặm rồi hả bác Lâm! Anh Lâm búp bê đánh hay quá! Cho em gửi lời chúc mừng cho anh Lâm búp bê nhé!!!
Trần Thanh Tân HCM 0 - 1 Trần Hữu Bình HNO
Nguyễn Anh Quân BCA 1 - 0 Nguyễn Thăng Long HNO
Lại Việt Trường HNO 1- 0 Trần Quyết Thắng HNO
Tâm điểm của khán phòng bây giờ là ván Phan Trung Anh QBI - Uông Dưong Bắc BRV -
Võ Văn Dũng BDI 1/2 - Nguyễn Khánh Ngọc HNO
phan trung anh là việt kiều canada cao nhất cana da đấy
Trần Chánh Tâm (HCM) 0-1 Âu Quốc Cường (LSO)
Anh Âu Quốc Cường đang họp báo khoe: Nó đánh pháo đầu tam binh, tao đỡ tam bộ hổ, cao quá :-|
Bão thực sự...:D
Ngày càng đông khán giả xem ván Phan Anh Trung QBI (tiên) - Uông Dưong Bắc BRV.
Thông thường theo kinh nghiệm của Themgaidep thì những ván không phải là trận "đinh" thì hầu hết những ván mà khán giả xem thế này đều rơi vào tình huống ; "cửa dưới" đang thắng thế " cửa trên".
http://nd0.upanh.com/b5.s6.d4/869f45...0.dscn6594.jpg
Kết quả trận Lưu Minh Hiệp và Trần Tuấn Ngọc thế nào rồi bác themgaidep ơi?
Thanks
Phan Anh Trung QBI (tiên) 1- 0 Uông Dưong Bắc BRV.
Ủa, vừa mới post "bình loạn" lên thì đã thấy kết quả rùi....
Nguyễn Lê Minh Đức BPH 0 - 1 Nguyễn Trần Đỗ Ninh HCM
Lưu Mạnh Hiệp KHO 0 - 1 Trần Tuấn Ngọc HNO
A2 thật quá khốc liệt với nhiều đường đánh mới lạ đến từ nhiều vùng miền. Vượt qua 140 kỳ thủ thì ai giành ngôi vương quả thật là đại anh hùng.
Thật tiếc vì Lê Minh HYE và Anh Tuyên (Phạm Văn Trung - LSO) đã có dấu hiệu đuối sức ở chặng đua Tăng Tốc.
Tùng LG và Khánh Ngọc lại hòa nhiều quá. Có lẽ, tất cả trông chờ vào Nguyễn Thành Bảo (đương nhiên) và Anh Cường Kim Liên (đang có dấu hiệu ở điểm rơi phong độ)!
Đoàn HCM đang đuối sức, liệu đây có phải là cơ hội tuyệt vời cho HNO?
Sáng này nhiều bất ngờ , các chiến tướng được đánh giá cao hơn bị ngã ngựa ,như Trịnh A Sáng , Trần Chánh Tâm , Uông Dương Bắc ....
Giải này không có ai yếu cả các bác a, hihi=))=))=))=))
Hình cờ của Nguyễn Huy Tùng HYE (tiên) - Trần Huy Hùng QBI sau nước 60. Các bác xem hai cao thủ này thế nào nhé:)):)):))
Chúc mừng 2 tướng HP(khoác áo đơn vị khác),chém 2 tướng đoàn HCM,một kết quả bất ngờ...chúc mừng chúc mừng
Hình cờ này Tùng con khó thua lắm,time còn hơi ít nhưng vẫn có cơ hội thắng.
bác thèm gái lúc nào trông cũng " chè tươi" nhỉ
Nhiều khả năng Huy Tùng HYE sẽ có ván thắng đầu tiên khi pháo mã tốt đang vây tướng lên cao.
Bác themgaixinh tổng hợp giùm kết quả chung cuộc kèm link ván đấu (nếu có) cho anh em dễ xem với.
Thanks bro và chúc đoàn TLKĐ thành công.
Có đến 20 cao thủ tụ tập ngoài hành lang để "thẩm" lại ván cờ
Võ Minh Nhất BPH 1/2 - Trương Á Minh HCM
Huy Tùng chắc thắng ván này..Tùng ơi cố gắng lên em.
-Không biết ván của PQ Điệp thế nào rồi,ai biết KQ cho mọi người biết với,thanks.
Phùng Quang Điệp BPH 1/2 - Bùi Thanh Long DNA
Nguyễn Khánh Minh QBI 1 - 0 Huỳnh Khoa Thuật KHO
Nguyễn Huy Tùng HYE 1 - 0 Trần Huy Hùng QBI
Huytung HYE bỏ quá nhiều cơ hội để giành chiến thắng sớm hơn, nhiều lần anh đi vào nước yếu có thể từ hòa đến thua.
Nhưng may mắn đã đồng hành cũng Tùng để có chiến thắng đầu tay.
Đoàn phóng viên TLKD xin tạm nghỉ tại đây, đầu giờ chiếu chúng tôi sẽ cập nhật kết quả ván 3 và bốc thăm ván 4.
Đoàn Hải Phòng và TLKD(Hưng Yên) đến giờ phút này thi đấu thật sự thành công,chúc hai đoàn phát huy hết khả năng vượt qua chính mình đạt những kết quả như ý..**==**==**==
-Hôm nay đoàn Hưng Yên(TLKD) thi đấu khá thành công với kết quả 2 thắng,2 hòa,1 thua.Xin chúc mừng anh em nhé.
Trần Chánh Tâm (HCM) - Âu Quốc Cường (LSO) 0-1