Mình có đọc vài lần bài viết của Bác, mình xin góp ý nhẹ tí, tác giả của Tam Quốc diễn nghĩa nổi tiếng, một trong tứ đại danh tác của TQ là La Quán Trung chứ không phải Lã Quán Trung Bác nhé, đôi lời góp ý mong Bác đừng giận.
Bạn muốn đổi mới? Muốn thay đổi tư tưởng? Nhưng " Nhân, nghĩa, lễ , trí, tín" đời nào chẳng cần hả bạn! Sao lại nói là lễ nghĩa và đạo lý ràng buộc? Ý bạn nói là phải xóa bỏ lễ nghĩa và đạo lý đi? Thế con người không có lễ nghĩa và đạo lý thì có phải là con người nữa không?
Thôi nhé! " Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu. Thoại bất đầu cơ bán cú đa."
về võ nghệ và khả năng chiến đấu tộc Việt ghê chả kém gì Nguyên Mông đâu, bộ sử nhà Minh cũng phải công nhận sang đánh Giao chỉ là sai lầm, người Việt bé nhưng nhanh, tinh nhuệ, đào hào, đánh chông đều giỏi. Sau khi nhà Mạc cướp ngôi nhà Lê, bên nhà Minh giao cho Mao Bá Ôn điều tra xem có dựa vào hoàn cảnh này đánh ko, Mao cũng thừa nhận đánh ko lại, vì nhà Mạc lúc đó rất mạnh.
Hoàng đế Quang Trung khi tiến quân ra bắc đã biết chắc thắng rồi, nhưng có câu nói rất hay: lần này ra bắc chỉ 10 ngày là thành công, nhưng nước nó đông, ta không muốn đánh nhau nữa cho dân đỡ khổ, việc này phải nhờ đến Ngô Thì Nhậm.
ông Lê Duẩn cũng từng nói chưa bao giờ sợ Tàu, lúc đấy dân ta vừa thoát chiến tranh xong khổ mà ông ấy còn hùng hồn vậy. 79 đánh nhau với toàn dân quân bên mình cũng ko lại, ĐTB phải rút về chứ chờ quân tinh nhệu từ Cam về thì chết SML. cụ Lê Duẩn cũng hiếu chiến như Lý Thường Kiệt có khi dẫn quân sang qua biên giới đập thì vãi cả lol
Cơm nhà lo đéo xong, các bố cứ luận bàn chuyện trên trời
Thanh đao của Quan Công so về cân nặng cũng chỉ ngang với thanh Định Nam đao của Mạc thái tổ cụ anh Tab thôi, đến bây giờ binh khí còn lại lưu truyền còn mỗi thanh của Tổng Thái tổ bên tàu và Mạc Thái tổ.
thanh định nam đao giờ vẫn được thờ ở Thái miếu Kiến thụy Hải phòng
http://thanglongkydao.com/attachment...tid=4693&stc=1
đang nằm điều trị vết thương, ngày nào cũng phải truyển 1 lọ kháng sinh loại nặng,1 lo cầm máu, chưa kể thuốc giảm đau, ngủ suốt tỉnh dậy ngứa mồm bi ba bi bô vài câu cho vui thôi. tôi mong khỏe còn đi làm chứ không thì còn xu nào mà tiêu tết.
@ Trum: Chưa đến 49 nên ko sao cả đâu, người hơi mệt thôi, cứ nằm ngủ suốt ngày đau thì tiêm phát, cuối năm đúng đen thật, ông Trùm có buôn hàng máy tính không?
@viemlanico: cám ơn em đã like anh nhé, nhìn dạo này xinh và quyến rũ hơn trước đấy, em có đôi bàn tay rất đẹp và cái môi phụng phịu nhìn đáng yêu lắm!