thì phong độ cũng có lúc lên lúc xuống chứ đến Hồ Vinh Hoa ,Hứa Ngân Xuyên cũng có lúc này kia chứ cứ gì ......;))
Printable View
hi hi 1 cặp huynh đệ tương tàn trong lòng Đà Nẵng khi bàn thứ 8 Nhật Tân quyết chiến với Quốc Khánh ;))
Không phải buồn đâu bác, đội nào đi nhiều tuyển thủ thì chuyện "nội chiến" là đương nhiên rồi. Ván 7 đội HN cũng có "nội chiến" đó là ván Thành Bảo gặp Khánh Ngọc, xem ra Ngọc "lành ít dữ nhiều", nhưng cũng chẳng có gì là chắc chắn cả, Ngọc hòa cũng là thành công rồi.
đã có biên bản các ván cờ!Tôi kô biết post như thế nào.Tiếc quá :((
Gửi vào yahoo cho em dạng word ý. Trung9th@yahoo.com
Ngày mai căng đây nhỉ. Kịch bản tốt nhất cho đội HN ngày mai là cặp A Khoa-Ngọc 1 người thắng, Bảo-Ngọc 1 người thắng, Quân thắng, A Cường, Trường cố cầm hòa. Hương hòa đến thắng, Khánh hòa, Nam thì tốp dưới rồi, không hi vọng đóng góp vào thành tích của đội được rồi. A Cường và Trường ngày mai cầm hòa được 2 danh thủ thì thành công lớn, đẩy 2 danh thủ này lại tốp sau. Để Quân, Bảo, A Khoa (hoặc Ngọc) lao lên chém tốp trên.
Lại thua rồi :( .
@ trung9th: Nghe thằng gia lạc làm gì , luyên thuyên nhất xiangqi đấy !!!
Chà chà -mọi người tập trung vào giả vô địch đồng đội toàn quốc tại Bình Phước nên quên mất là giải đồng đội Trung Quốc đã diễn ra và đã có kết quả rồi :D
Máu dân tộc mà, xem VN đá cúp Đông Nam Á vẫn máu hơn xem giải Vô địch thế giới.