anh Thái đến với giải này để cọ xát hay lấy giải vậy? Em muốn đc gặp Trần Văn Ninh còn ko được đây!
Printable View
anh Thái đến với giải này để cọ xát hay lấy giải vậy? Em muốn đc gặp Trần Văn Ninh còn ko được đây!
Tiếc quá, em bận nên ko đi cổ vũ cho 11 thành viên và lỡ cả bữa nhậu con bê nhà a Minh ali rồi. Huhu.
Chúc anh em thi đấu tốt và nhậu zui zẻ.
Giờ chót Đỗ Sỹ Đăng chuyển sang làm công tác trọng tài, nên CLB còn đúng 10 thành viên thi đấu.
Ngày đầu chỉ có Đại Ngọc Lâm và Dibui Lê Quang Bình đạt năng suất khá tốt: 4 điểm (5 ván).
Tùng LG, Thắng kem, Minh ali, Odukich, Tuấn Alex cùng 3,5 điểm.
Thành war_genius và Tuấn Triệu 3 điểm. Sơn bé mới có 2,5đ.
Cuối buổi chiều, gần 20 anh em trong và ngoài CLB đã ghé nhà Minh Ali chơi, uống bia Đông Anh rất ngon. Cảm ơn thịnh tình của Minh và phụ huynh nhà em nhé.
Theo kế hoạch đã định, ngày mai (CN, 7/7), CLB vẫn xuất phát tại ngã ba Hoàng Quốc Việt - Bưởi lúc 6g30 nhé mọi người. 8g thi đấu rồi, nên đến sớm chút có thời gian ăn sáng, nghỉ ngơi chút rồi thi đấu...
Sáng mai các a.e cứ đúng hẹn đi nhé, FGYan sẽ đi riêng sau một chút!
chúc 2 đội AE CLUB thi đấu thành công !múc luôn chiến thắng
VÒNG 8 GIẢI THĂNG LONG KỲ ĐẠO:
ANH EM 1 HẬU THỦ THẮNG QUANG TRUNG 2!
Sáng nay, tại vòng 8 bảng A giải TLKD 2013, đội Anh Em 1 đã hậu thủ thành công trước đối thủ khó chịu là Quang Trung 2. Mặc dù thiếu vắng 2 kỳ thủ diện chủ lực là Dương Như và Lê Quốc Thắng, nhưng AE1 vẫn có một trận đấu thật sự xuất sắc. Ngoại trừ Minh Ali để thua cựu tuyển thủ trẻ Hà Nội là Tôn Thất Hưng (từng giành HCB U.18 toàn quốc cách nay 19 năm!) vì xử lý trung cuộc không tốt (nước 15 thoái mã cung quá yếu, nên S4.5 đuổi xe trước thì cờ vẫn "tươi"), tất cả các kỳ thủ còn lại đều đã có một trận đấu hay.
Đại Ngọc Lâm gặp lại tiểu tướng Phí Mạnh Cường (người mà Lâm từng có ít nhất 2 lần thắng lợi tại các giải trước), thi đấu rất chặt chẽ, điều động binh lực tinh tế, túm được nước yếu của Culu, tạo thế phản tiên và giành chiến thắng thuyết phục.
Ở bàn 3, Lê Quang Bình cũng tận dụng triệt để sơ suất của cựu tuyển thủ trẻ Bộ Công an là Ngô Văn Khánh, ăn hơn cây và không cho đối thủ một cơ hội nào ở giai đoạn còn lại.
Chỉ còn duy nhất Tùng LG hơi kém phân ở trung cuộc, tàn cuộc pháo - mã kém 2 tốt, nhưng vẫn rất bền bỉ và kiên trì chống đỡ, khéo léo phối hợp công - thủ đưa cờ vào thế hòa, buộc Hưng "rắn nước" - người đang có phong độ rất cao gần đây - phải chịu chia điểm sau ván cờ mang tính chất marathon kéo dài tới 4 tiếng!
Thắng 3-0 (5-3) dù phải đi hậu và không đủ binh lực mạnh nhất, ANH EM 1 vững vàng ở vị trí thứ 2 trong bảng tổng sắp, một chiến thắng mang ý nghĩa tạo đà rất tốt cho cuộc trường chinh tại giải đấu năm nay!
Sáng mai, tới lượt đội Anh Em 2 ra trận, đối đầu với đối thủ mạnh Việt Sơn tại bảng B. Xin chúc tướng Mỳ Hảo Hảo và các đồng đội thành công!!!
Đỗ Sỹ Đăng (Anh Em 2) 0-2 Nguyễn Hồng Thanh (Việt Sơn)
Trận này, Đăng bị tâm lý quá. Ở ngay những nước đầu, ko đổi biến cách nước xe lùa pháo thì có sao đâu. Hòa cũng được. Đăng đổi biến và sau đó có vẻ ko được tập trung, thua gần 30 phút nhưng vẫn ko chú ý vào ván cờ của mình, lép càng nặng và thua rụng kim.
Vòng này, Anh Em 2 chiến thắng trước ứng cử viên vào vòng 2 Việt Sơn nhưng đó là may mắn, lẽ ra là hòa và Việt Sơn phải giành được 2 điểm nếu anh Thế Tuấn ko bị sót nước trước anh Tiến. Bàn cờ anh Tiến tưởng thua khi còn 2 mã, 1 pháo, 1 tốt sang sông áp cung, 1 tốt đối đầu trong khi anh Thế Tuấn còn 1 xe, 1 pháo, 1 tốt hàng cửu trong cung và 1 tốt biên thoáng. May mắn anh Tiến buộc đối phương phải phế xe vào pháo tránh cục sau 1 loạt nước điều quân khá hay của anh Tiến. Đương nhiên, với 2 mã, 1 tốt trong khi đối phương khuyết sỹ, mục tiêu 1 trận hòa để nằm chắc chiến thắng chung cuộc trong tay nếu ko bị sót cục và như vậy, anh Tiến thắng ván cờ mang về cho Anh Em thêm 1 vòng đấu toàn thắng.
Trước đó, anh Hảo mở điểm khi tận dụng nước yếu của Phạm Văn Huy. Khai cục của anh Hảo chẳng hơn gì nhưng may mà đối phương ko khai thác tốt. Tàn cờ, nếu em cầm cờ anh Hảo chắc cũng thắng chắc được nhưng anh Hảo đánh rất bay và cho phép đối phương hi vọng (thiếu 1 nước) :)). Cùng lúc đó, Đăng thua nhưng bàn anh Nghiên vẫn ưu thế hơn và ko có gì lạ khi anh Nghiên thắng Hiền Giang (đoạn cuối cũng đôi công ác liệt).
Chúc mừng Anh Em 2 gần như đã hoàn thành mục tiêu vị trí số 5 ở vòng loại =))
Bùi Mạnh Hảo 2-0 Phạm Văn Huy
Nước 26 thay vì m9/7 bằng x4.1 vừa đánh vừa đỡ thì an toàn và đối phương không có cơ hội phản đòn.
Chiến thắng vòng này trước Việt Sơn,AE2 có cơ hội đi tiếp vào vòng sau,hy vọng AE2 giữ vững phong độ.
Phạm Văn Tiến 1-0 Nguyễn Thế Tuấn