Vòng 2 Bảng B : Kinh Kỳ tỏa sáng , Hoa Phượng khổ chiến Hà Tây :
Mọi sự chú ý được dồn cả về trận đấu ra mắt của Kinh Kỳ , trước giải có khoảng 24h thì Kinh Kỳ đã làm bất ngờ toàn bộ các đội khác khi giới thiệu hàng loạt bản hợp đồng bom tấn . Đầu tiên là sự trở lại của kỳ thủ trẻ nổi tiếng , vô địch Nam Ninh Bôi 2010 . Nam Ninh thiếu hiệp Trần Tuấn Ngọc quê quán Thái Bình , đã từng chơi cho Hà Nội dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên nổi tiếng Trần Viết Bảo , sau 1 thời gian lưu lạc giang hồ siêu tiền đạo này đánh dấu sự quay trở lại với làng cờ qua việc đảm nhiệm bàn tướng cho clb . Liền ngay sau đó là vị trí tiền vệ của Đỗ Như Khánh ( Biệt danh Khánh cổ dài đã có mặt tại vòng chung kết Trạng cờ Quý Tỵ 2013 ) . Anh cùng với Trường Nghĩa Tân và Ngọc con hứa hẹn sẽ tạo nên một mũi đinh ba có độ sát thương tương đương bộ 3 BBC nổi tiếng mà đội bóng hoàng gia Real Madrid đang sở hữu . Vị trí chốt chặn sẽ do kỳ thủ trẻ rất đáng được chờ đợi Nguyễn Minh Hưng tiếp quản .
Phía bên kia chiến tuyến , sau khi kích bại được ứng cử viên số 1 Hoa Phượng , Tây Sơn 2 như mọi khi tổ chức liên hoan tưng bừng từ chiều hôm trước đến gần sáng ngày hôm sau . Đến nỗi đối mặt với cường địch chỉ kịp mặc giáp lên ngựa mà không hề tắm táp , đánh răng rửa mặt cho tỉnh táo ( đoạn này là tôi đoán thế ) :tlkdcuoi . Không lạ gì khi Thần ngang tướng quân dính quả pháo trống buộc phải thượng tướng tranh thua ngay từ chiêu thứ 10 , sau 1 hồi quẫy đạp phát hiện ra Tiểu Oa Lôi không phải Uông thiếu hiệp ( giải PTSC Quân đỡ hòa vô cùng diệu vợi ) đành chấp nhận thua cuộc . Khi đại tướng đã thúc thủ thì lòng quân rối loạn , lần lượt cả Hiệp phò mã lẫn Đức quạ quay ngựa bỏ chạy , bỏ lại một mình Vịt say Phùng Minh Dũng đối chọi với Nguyễn Minh Hưng , gắng gượng vài chục hợp đao pháp rối loạn để lộ sai lầm anh này cũng biến hậu quân thành tiền quân té nốt . Kinh Kỳ đại thắng 8-0 trong niềm hoan hỉ lộ ra mặt của bộ đôi lãnh đạo , qua thành tích này mà đêm hôm đó Gia Cát Dự ngẩng đầu lên giời xem thiên văn ngẫm mãi mới ra được chân lý : Trong thời đại kim tiền này , ngân lượng chắc chắn nắm phần lớn trong việc đem lại thành công ... :botay
Kết quả cụ thể :
Trần Tuấn Ngọc ( KKI ) 2 -0 Nguyễn Anh Quân ( TSO )
Vũ Văn Hiệp ( TSO ) 0 - 2 Đỗ Như Khánh ( KKI )
Đỗ Văn Trường ( KKI ) 2 - 0 Nguyễn Anh Đức ( TSO )
Phùng Minh Dũng ( TSO ) 0 - 2 Nguyễn MInh Hưng ( KKI )
Sau thất bại có phần bất ngờ trước Tây Sơn 2 , Hoa Phượng đã cẩn thận hơn khi đối mặt với đội cờ quê lụa , cuộc chạm trán được chờ đợi nhất giữa Củ hành Vũ Khánh Hoàng và sát thủ Trọng ngố đã đem lại bao tiếng thở dài ngán ngẩm cho những người yêu lối chơi tấn công . Song phương tổ chức đi bộ từ sớm , giả vờ dàn quân vớ vẩn cho có lệ rồi cứ liên tục lên sĩ lên tượng cầu hòa . Bàn 2 mạnh thường quân Vũ Văn Tuyến lộ vẻ mệt mỏi ra mặt khi phải di chuyển đường xa trong khi Lê Minh tuân thủ binh pháp , dĩ dật đãi lao ghi điểm mở bàn cho đội nhà . Rất may cho Hoa Phượng khi Mã Tốc Ngọc Tùng trấn thủ Nhai Đình chặt chẽ ( lần này thì thành công ) , không cho Dương Đình An lấy bất cứ một cơ hội dù là nhỏ nhất san bằng tỷ số cho liên quân . Đến đây sự chú ý dồn cả vào cuộc chạm trán giữa dự bị kiện tướng Huy mịn và Thủ lệ tướng quân Nguyễn Văn Tuấn , cần nói thêm là Phạm Văn Huy dù lẫy lừng chiến trận ở A1 A2 hoặc ở đâu không cần biết nhưng trong mắt đối thủ thì anh chỉ mạnh về khai cuộc thôi chứ trung tàn còn phải học hỏi nhiều . Rất thú vị là trận này Thủ Lệ qua trung cuộc ưu thế vô cùng cuối cùng lại thể hiện tuổi trẻ tàn non đành thúc thủ trong ván đấu mà chẳng ai muốn là người thua cuộc . Huy mịn ghi bàn quan trọng trước đội bóng cũ , đồng thời khiến cho chặng đường trong chiếc xe Ford ECOSPORT mới coong trở về Hải Phòng của đội nhà thêm phần rôm rả . Chắc chắn tất cả họ đều nghĩ trận thua Tây Sơn 2 chỉ là tai nạn mà thôi , muốn biết quan điểm này của anh Bình Thanh Hóa và đồng đội đúng hay sai , chúng ta cứ phải chờ hồi sau sẽ rõ : xoatay !!!
Kết quả cụ thể :
Nguyễn Ngọc Tùng ( HPH ) 2-0 Dương Đình An ( HTA )
Lê Minh ( HTA ) 2-0 Vũ Văn Tuyến ( HPH )
Phạm Văn Huy ( HPH ) 2-0 Nguyễn Văn Tuấn ( HTA )
Vũ Khánh Hoàng ( HTA ) 1-1 Bùi Xuân Trọng ( HPH )