thắng thì phong tá, thua thì phong: " úy cứng" !hihi
Printable View
Chuẩn bị lên đường :)
Haiz về đây kêu với người nhà :(
A Trọng đánh đúng cái bài e ko thuộc các anh ạk.
5 trận 3 điểm. Thôi mai cố gắng 4 trận 3 điểm nữa. Có khi vào đc top 50 chứ chả chơi.
Thua trận đầu rất vớ vẩn. Thật tiếc.
Trận 4 đi hậu ăn may chém được tá Hiệp, cũg thấy sướg sướg :))
Kí sự Ninh Bình : đánh 9 ván, 5 điểm. Đánh xong mới biết trung và tàn mình kém kinh khủng. Nếu cao hơn 1 chút thì .....
Thầy đặt chỉ tiêu 4,5đ là thầy cho lên tá, có vẻ đã đạt tá non :))
Nhớ được mỗi mấy ván quan trọng sau :
Lê Mạnh Hiệp (QTR) 0 - 1 Phạm Tuấn Ngọc
Nguyễn Quốc Tiến (5CO) 1/2 - 1/2 Phạm Tuấn Ngọc
Đến đây do xử lý tàn cuộc quá non nên đã bị cầm hòa :(
Nguyễn Thăng Long (5CO) 1/2 - 1/2 Phạm Tuấn Ngọc
Đến đây sau liên tiếp những sai lầm của bên Hậu, bên Tiên đã đếm nước cầm hòa thành công:(
Phạm Tuấn Ngọc 1 - 0 Lê Hùng Thắng (Biện Sơn TH)
Phạm Tuấn Ngọc 0 - 1 Nguyễn Hoàng Kiên (Kỳ Hữu)
Nhớ mỗi đến đấy, sau đó kém 2 tốt, bị anh ấy vần tàn đến chết :(
Bạn ngọc đánh hay quá rồi. 5 điểm là ngon rồi. Xin chúc mừng
Hay j Luân ơi. Đánh xong mấy trận với chú Tiến vs chú Long, mình còn bị thầy vs a Quang nói cho ấy : hơn time, hơn thế, cờ vậy mà cũng ko thắng được :(
Tại mình xử lý trung + tàn kém chứ có phải là ko muốn thắng đâu :(
Sắp có lớp cơ bản của thầy Cường dạy đấy, Luân có muốn nâng cao khai cuộc thì đăng kí học nhé. Mình thấy sức cờ của bạn khá sẵn rồi, học bài bản vào chắc chắn sẽ tiến bộ rất nhanh. Đến lúc đó bạn chấp mình 2 tiên là ít :))
Lần này thi đấu, 4 thắng, 2 hòa, 3 thua, được 5 điểm, xếp hạng 43/108 chung cuộc, không được thành công như ý muốn tuy nhiên cũng rút được nhiều kinh nghiệm.
Ván thua 1:
Vũ Tuấn Nghĩa (Thái Bình) đi tiên gặp Nguyễn Nhật Quang (HV-TLKD)
ván này anh Nghĩa đi tiên sử dụng Phi Tương Cuộc, mình đối lại bằng Quá Cung Pháo. Đánh về tàn thì còn 2 Pháo Sĩ Tượng bến chống Pháo Mã Tốt Sĩ Tượng bến.
Bài học: biết đối phương là danh thủ nên mình thẩm quá kỹ ngay từ khai cuộc, dẫn tới không còn nhiều thời gian cho trung tàn. Lẽ ra cứ nhanh chóng đi theo cuộc đã học là được, trận này tâm lý hơi khớp.
Đến đây hình cờ lẽ ra hòa, nhưng do cạn time nên không kịp đếm đủ nước, thành ra thua
Ván thua 2:
Vũ Hữu Cường (Quang Trung) đi tiên gặp Nguyễn Nhật Quang (HV-TLKD)
Gặp anh Cường đi Hậu thì lép chắc mà đi tiên thì dính món Thuận Pháo cũng lép. Trận này thì đã xác định khả năng thua là cao rồi, chỉ tiếc là tính sót nước nên hình cờ chên lệch sớm quá, không đấm đá được gì
Bài học: không có bài học gì, lỗi sót nước
Trung cuộc lẽ ra đi P2.5 thì lại đi P2-8 thành ra bị đổi mất nước
Ván thua 3:
Nguyễn Nhật Quang (HV-TLKD) đi tiên gặp Đại Ngọc Lâm (Quang Trung)
Trận này đi tiên gặp ưu thế quá lớn nhưng không biết xử lý, cuối cùng hết giờ thua
Bài học: khả năng xử lý trung cuộc còn hạn chế
Đến đây cứ đi B7.1 B7-6 là ưu, nhưng lại tiện tay đi B5.1 thành ra mất ưu thế, cuối cùng hết giờ thua
http://cotuong.thanglongkydao.com/th...979#post468979
A Quang vào đọc lai cách p0st hình cờ nè. A ghi xong a ko dán mã vào thẻ rồi :))
Mà a post cả ván thắng đi cho e còn tham khảo
Các bạn nhà mình oánh với toàn tá mà ưu thế - sợ that !!!
Năm sau đội hình TLKđ sẽ có diện mạo khác :tlkdphao