Với trình độ chuyên môn vượt trội của mình , có thể nói Âu dương công tử gần như không gặp khó khăn nào trong việc giành chiếc HCV nội dung cờ nhanh , giúp Bình Dương hoàn thành mục tiêu của mình trong giải khá sớm . Thử thách lớn nhất đến với anh nằm ở ván 8 khi đối đầu với kình địch Võ Minh Nhất và lợi thế đi tiên đã giúp cho Lại công tử thành công , mặc dù bỏ cách người hạng nhì đến 1 điểm nhưng phải thừa nhận rằng sự xuất sắc của đồng đội là một lợi thế khá lớn cho anh ( Huynh lần lượt kiếm điểm Uông Dương Bắc và Đào Cao Khoa ở các ván bản lề 5 và 6 ) . Bên cạnh đó thì sự xuống dốc của các đối thủ tiềm tàng cũng là một nguyên nhân lớn đem lại chiếc HCV cực kỳ quý giá này . Ngoại trừ Bình Phước không sở trường ở nội dung cờ nhanh thì đặc biệt thành phố Hồ Chí Minh với binh hùng tướng mạnh rơi dần đều cũng là một điều khá lạ , ván thứ 9 Bạch Mi Ưng Vương với lợi thế đi tiên gặp Lại Lý Huynh đã chấp nhận hòa khi chỉ mới đi chưa hết khai cuộc ( nếu quyết thắng Trương Á Minh có thể lên ngôi vô địch ) , một dấu hỏi cực kỳ lớn đối với phóng viên bởi chính xác tôi ngồi quay clip trực tiếp trận này thì chưa kịp bấm Play ván đấu đã kết thúc ??? Từ xưa đến nay lão tướng vốn nổi tiếng đạn bắn không thủng nên có lẽ sự chỉ đạo của lãnh đội là chưa sâu sát chăng , hay còn một lý do bí ẩn nào khác ???
Bên cạnh những thắc mắc mà phóng viên đã trình bày ở trên , thì thực sự Lại Lý Huynh đang thể hiện mình là quốc thủ đương thời , nền tảng khai cuộc sâu sắc đã khiến anh giành mọi ưu thế trong các trận đấu ngay từ giai đoạn khai cuộc , với việc có đồng đội khá mạnh , Âu dương công tử lên ngôi hoàn toàn không phải là điều bất ngờ , điều bất ngờ lại đến từ thái độ thi đấu cầu toàn của một số đối thủ của anh mà thôi .
Vị trí thứ 2 của Tôn Thất Nhật Tân , thứ 3 của Nguyễn Minh Nhật Quang cũng là tương đối chính xác , vấn đề là thêm 1 dấu hỏi nữa , tại sao Đại bàng Đào Cao Khoa lại không cầu biến ở ván thứ 9 khi đối đầu với Khiết đan tráng sĩ , bởi vị trí thứ 5 của Đào Cao Khoa rất vô thưởng vô phạt , có lẽ anh cẩn thận mưu cầu vị trí thứ 4 , vị trí đạt đồng HCĐ do liên đoàn cờ Việt Nam trao bên cạnh chiếc HCĐ xịn của tổng cục thể dục thể thao ???
Phía bảng nữ Hoàng Yến chơi quá xuất sắc khi chém đẹp hầu hết đối thủ của mình , phu nhân Phi Liêm của Quân bún cũng quá hay khi đơn thương độc mã chiếm vị trí thứ nhì , vị trí thứ 3 của Thùy Dung cũng cực hợp lý bởi chị luôn luôn là ứng cử viên của mọi giái đấu mà mình tham gia .
Kiều Bích Thủy là điểm sáng hiếm hoi của đoàn Hà Nội khi lần đầu tiên thi đấu tại giải A1 đã chơi cực sòng phẳng và cân bằng với các đàn chị , nuối tiếc lớn có lẽ là vị trí thứ 5 , vị trí sít sao với chiếc HC đầu tiên của em khi ra biển lớn .
Đoàn Hà Nội với binh mỏng lực yếu lại thiếu lương ( lại chưa lĩnh được đồng nào từ đầu năm 2015 đến giờ ??? ) . Hà Nội sau sự ra đi của Nguyễn Thành Bảo rơi vào tình trạng quần long vô thủ , tiếp tục chuỗi trận thất vọng và làm buồn lòng không biết bao nhiêu người hâm mộ thủ đô , Khánh Ngọc luôn gẫy ở ván đấu quan trọng , Phí Mạnh Cường không ổn định , Hoa hòa thượng Vũ Hữu Cường chơi cờ nhanh luôn là điểm yếu , ông bạn Lại Tuấn Anh thì vẫn như mọi khi , chẳng để lại cho tôi bất kỳ ấn tượng nào ngoài việc đi lại nghênh ngang trong phòng thi đấu :D , và kỳ thủ trẻ triển vọng Phí Trọng Hiếu còn cần khá nhiều thời gian nếu muốn trở thành niềm hy vọng thật sự của nền cờ đất Thăng Long kiêu hùng .
Vòng đấu cuối cùng luôn là vòng đấu chán nhất với người hâm mộ , trọng tài Lê Minh Phương vừa tuyên bố khai cuộc thì quá nửa đã bắt tay nhau hòa , nhanh đến mức độ mà phóng viên còn không kịp chụp nổi non nửa các bàn thi đấu , có thể nói , tiêu cực và liên minh ma quỷ còn lâu mới thôi ám ảnh tâm trí những kỳ hữu chân chính , và nó sẽ còn ngấm ngầm gây phương hại đến phong trào , đến nền cờ Việt Nam như một căn bệnh mãn tính và trầm kha .
Vẫn có một hy vọng mong manh với riêng giải đấu này , NGÀY MAI ( cờ chớp ) SẼ LÀ MỘT NGÀY MỚI ...