đến nước thứ 21 xem ra Tôn Dũng Chinh đang lựa chọn suy nghĩ giữa 2 phương án:xe 2 bình 1 hoặc pháo 2 tấn 1, dù lựa chọn phương án nào theo mình nghĩ tới đây TDC cũng cầm phần thắng khoảng 90% rồi
đến nước thứ 21 xem ra Tôn Dũng Chinh đang lựa chọn suy nghĩ giữa 2 phương án:xe 2 bình 1 hoặc pháo 2 tấn 1, dù lựa chọn phương án nào theo mình nghĩ tới đây TDC cũng cầm phần thắng khoảng 90% rồi
nước 21 TÔN THẤT đấu pháo xem ra nước này thất thế rồi, mã góc dễ bị ép chết ........ còn a sáng đang dùng pháo lăn xả bắt chốt rồi đổi pháo, tính cầm hòa nhưng xem ra là khó, bên đen đã được 1 chốt sang sông, xe đen chuẩn bị đè mã của a sáng xem ra khó lên ..........
Nước 21, anh TTNT đang bị hăm mã biên. Chắc mất con này quá! Xe lộ 6 có thể tấn 4 hăm bắt ngựa bên hậu lại.
ở bàn bác Trịnh A Sáng tới nước 29 theo mình nghĩ nước tiếp theo với sự kinh nghiệm của mình thì Vu Ấu Hoa sẽ lựa chọn phương án binh 5 tấn 1, siết từ từ xem ra hiệu quả hơn là binh 7 tấn 1, cờ bác Sáng chưa khó triển khai quá, lâm nguy thật rồi
ba oi rang len ba.....
nếu bạn đi binh 7 tấn một tiên sẽ pháo 7 bình 6 doa có nước về bắt xe ăn pháo, chốt xanh dễ chết
mình nghĩ VAH sẽ nhận ta nước đó nên ko đi binh 7 tấn một đâu bạn, đánh binh 5 tấn 1 ổn định hơn vì có đổi quân thì vô cờ tàn xanh vẫn hơn 2 chốt
đi binh 5 tấn một có thể lui xe về đổi pháo sau đó xanh dễ đi cờ hơn, mình dám chắc đẳng cấp của VAH thì sẽ ko đi binh 7 tấn 1
Cập nhật một số ván đấu vòng 5
Nguyễn Hoàng Lâm tiên thua Trương A Minh
có lẽ trình độ cờ của bạn còn hạn chế, nếu đỏ bình pháo mà mã xanh nhảy lên lập tức binh 7 tấn 1 đuổi mã thì sao bạn, và thực tế mình đã đoán đúng với đẳng cấp của VAH ông đã ko đi binh7 tấn 1 mà đi binh 2 bình 3 đổi chốt, xem ra cần nghiên cứu nước đó có thể đi binh 5 tấn 1 cửa thắng có thể sáng sủa hơn.
với thế cờ này bác Trịnh A Sáng có rất nhiều cơ hội thủ hòa, nếu được như vậy mình cũng thấy vui rồi
với hình cờ tới nước 37 bác TAS có rất nhiều cơ hội thủ hòa, theo mình nghĩ vậy là thành công đối với thế trận bị lép đến nước 28 như vậy
bàn cờ VAH ưu chút xíu nhưng mà vị mã xấu, khó thắng lắm. Có thể cầm huề dc. Cờ tàn xe pháo chốt mạnh hơn xe mã chốt!!!!
Hy vọng bác Sáng hòa được, chứ bác Tân chắc k chịu nổi rùi. Chơi bay voi Kiểu này là là bị bất ngờ ngược rùi!
xem ra ở hình cờ tới nước 35 TTNT khó cứu nổi tình thế thua cuộc
Cập nhật một số ván đấu vòng 5
Võ Văn Hoàng Tùng tiên thắng Võ Minh Nhất
mình nói là họ hơn mình 1-2 tiên là đúng vì mình đi tiên vẫn thua, hoặc may lắm là cầu hòa. Nên cờ vn thua TQ 1-2 tiên. với HNX hoặc lữ khâm chắc phải chấp vn 2 tiên mới cân cờ được!!! Thực tế là thế, biết làm sao.
Anh TTNT buông cờ rồi. Còn ván của bác Hà thôi. Cố lên bác :D
Nguyễn Minh Nhật Quang (VIE) tiên thắng Châu Kinh Hoa (SIN)
Ồ anh em cứ nói từng câu một thế này làm những người theo dõi qua mạng như tôi hồi hộp quá. Cám ơn bạn Trần Bình đã kịp thời post những ván đấu. Nóng hổi vừa thổi vừa...xem.. Chúc luôn vui.
Trần Chánh Tâm tiên thắng Diệp Khai Nguyên
NMNQ đã sổ được 1 tràng luôn. Trận này em tấn công sắc quá. Lối đánh của NMNQ là đánh mạo hiểm..thắng hoặc thua, không chịu hòa.
Lương Văn Kiệt (SIN) tiên thua Vũ Hữu Cường (VIE)
Kinh nghiệm của Themgaidep là xem trực tiếp ván đấu rồi viết bài thì sẽ phải lật trang rất mất thời gian.
Các bác nhà ta nhớ mở hai trang cửa sổ TLKD nhé. Một cửa sổ để trang truyền trực tiếp ván đấu, còn cửa sổ kia thì viêt bài!
Rất tiện nhé, và không mất thời gian.
Ah ha , chúc mừng ldtk có chiến thắng đầu tay ...và giữ thành tích bất bại sau 5 vòng đấu :D
Tân khoa trạng nguyên của chúng ta đây sao . Thật khó hiểu nổi sao mấy tuyển thủ hàng đầu của chúng ta có thể dùng pháo 8-4 đễ chống lại trận tiên nhân chỉ lộ đến thế. Xem ra khai cuộc của cờ tướng Vn còn rất nhiều vấn đề , bên 01 xq các tuyển thủ Trung Quốc đánh rất bài bản chứ ko kiểu linh ta linh tinh như thế này đâu . Bên đó mà đánh láo khai cuộc thì ngỏm luôn chứ vô địch sao được .
Ván Chánh Tâm đánh với Khai Nguyên, Tâm đã sử dụng đúng sở trường là khởi mã và vào trung pháo. Vào vòng trong gặp tướng Tàu là vác ra chém luôn nhé, hehee
Hy vọng bác Sáng nhà ta sẽ có kết quả tốt, cố gắng Hòa là ít và nếu tận dụng sai lầm của đối thủ giành thắng lợi thì tuyệt quá!
Quá thất vọng với Đào KHoa. hình như anh vào đánh cho xong việc chứ chẳng chịu nghiền ngẫm nghiên cứu gì cả. Với tình hình kiểu này, năm sau anh dễ vắng mặt cả ở A2 lắm.
A sáng có vẻ khó thở với con ngựa xanh rồi.
Cái ván tuyển thủ Singapour thua bác Cường vòng này tối nhớ có vẻ giống giống 1 ván bác Cường từng thua ở giải TLKD vừa rồi thì phải.tuy nhiên bác Cường đã rút ra nhiều kinh nghiệm từ ván thua trước nên ván này đánh chắc tay và chiến thắng khá dễ dàng.ngoại trừ 2 cao thủ tq thực sự ra thì giải này mấy khách mời ngoại quốc sẽ ko có cửa gì tranh với Việt Nam ta cả.
Bác Hà hòa Vu Ấu Hoa rồi. Kỹ xảo tàn cuộc của bác thâm hậu thật!
còn thêm chú voi nữa thì hòa ngon rồi