:hoa2:hoa2:hoa2:hoa2:hoa2:hoa2:hoa2:hoa2:hoa2:hoa2:hoa2
Rất tiếc cho đội Bình Định. Qua được Đà Nẵng và Khánh Hòa nhưng lại thua Long An. Chúc mừng đội Hà Nội!!!
:tanghoa:tanghoa:tanghoa:tanghoa:tanghoa:tanghoa
Printable View
:hoa2:hoa2:hoa2:hoa2:hoa2:hoa2:hoa2:hoa2:hoa2:hoa2:hoa2
Rất tiếc cho đội Bình Định. Qua được Đà Nẵng và Khánh Hòa nhưng lại thua Long An. Chúc mừng đội Hà Nội!!!
:tanghoa:tanghoa:tanghoa:tanghoa:tanghoa:tanghoa
Hí hí, ko Nguyễn Thành Bảo vẫn vô địch, đúng là quá ảo. Good luck Hn.
Không chơi với anh Cường đâu nhé, tim đã yếu thì chớ :)
Chúc mừng đoàn Hà Nội!!!
Chúc mừng đoàn Hà Nội. Năm nay cùng với sự ổn định của anh Khoa là sự tiến bộ rõ rệt của Khánh Ngọc và Vũ Hữu Cường. Cùng lúc ấy, TPHCM năm nay vắng 2 kỳ thủ mạnh là Nguyễn Hoàng Lâm và Diệp Khai Nguyên, trong khi Đào Quốc Hưng, Trần Chánh Tâm có dấu hiệu sa sút, Nhật Quang, Thanh Tân chưa ổn định, và CUỘC LẬT ĐỔ NGOẠN MỤC đã diễn ra ở những phút cuối cùng, Hà Nội vẫn vô địch DÙ KHÔNG CÓ THÀNH BẢO!
Xin cảm ơn các phóng viên chiến trường đã thật "ăn cờ, ngủ cờ, làm gì cũng... cờ", để chuyển tải giải đấu sống động và hấp dẫn cho anh em kỳ hữu!
Về giải năm nay, cũng cần ghi nhận thêm sự trở lại của lão tướng Nguyễn Thanh Khiết (sư phụ của Lại Lý Huynh) nhưng trong màu áo Long An (đoàn Cà Mau đã tan rã sau sự ra đi của 3 chủ lực là Lý Huynh, Thanh Khiết, Phúc Trường) với vị trí thứ 10 chung cuộc. Ngoài ra, sự vươn lên của những Lê Phan Trọng Tín (hạng 7), Nguyễn Phúc Lợi (hạng 11)... cũng rất thú vị, những gương mặt mới của giải A1 năm tới.
Trong nhóm các kỳ thủ vào A1, xin chào mừng Nguyễn Huy Tùng (hạng 30), chú chim chích của diễn đàn, sau những ngày tháng miệt mài khổ luyện cũng đã thành công! Kỳ thủ gạo cội Huỳnh Linh (Cần Thơ) cũng xuất hiện trở lại rất thành công với hạng 31. "Cánh chim lạ" Trần Thanh Châu (Khánh Hòa, lạ vì ít xuất hiện trên kỳ đàn lớn) cũng là hiện tướng thú vị năm nay. Anh Phùng Quang Điệp một lần nữa ngấp nghé ngưỡng "sinh tử" (hạng 38, năm ngoái hạng 37 - tấm vé cuối).
Ở cực ngược lại, thật buồn thay cho nhiều gương mặt sáng giá, những tên tuổi - quốc tế đại sư lừng danh thi đấu bết bát ở giải này: Nguyễn Trần Đỗ Ninh (HCM, hạng 41), Bùi Dương Trân (BD, 48), Võ Văn Hoàng Tùng (55), Trần Văn Ninh (60), Mong Nhi (69)... Tên tuổi không bằng nhóm trên, nhưng cũng được đánh giá cao là Trần Quyết Thắng, giải này chơi sa sút trầm trọng, rớt xuống hạng 78 (chỉ 5,5 đ). Danh thủ Nguyễn Quốc Tiến cũng bị gánh nặng tuổi tác đè nặng, rơi xuống hạng... 101.
Nhưng đáng buồn và tiếc nhất là sự bỏ cuộc của Nguyễn Thành Bảo (lý do sức khỏe chăng?) và không tham gia cờ tiêu chuẩn của Lại Lý Huynh (vô địch cờ chớp).
Riêng đoàn Đà Nẵng, vắng Tôn Thất Nhật Tân, lão tướng Ninh sa sút, anh em Văn Chương - Hoàng Tùng cùng kém phong độ, Bùi Thanh Long non nớt... thành ra tụt hậu quá nhiều. Xin chia buồn với các bạn yêu cờ xứ Quảng!
Đại diện cho giới cờ nghiệp dư, bác sĩ Trần Cẩm Long khởi đầu tốt, nhưng đoạn về đích lại không duy trì được, rớt xuống hạng 48. Hy vọng của Trang "gà tơ" lần đầu khoác áo Bình Phước cùng tan vỡ khi liên tiếp thất thủ ở 2 vòng cuối. Tiếc cho Đại Ngọc Lâm vì đạt điểm nhưng lại kém nhóm A1 ở chỉ số phụ...
Vài nét chấm phá tản mạn về giải đấu như thế. Hẹn gặp các anh em TLKD và PV chiến trường tại THĂNG LONG KỲ ĐẠO CỐC trong vài ngày tới để cùng CHÉM tiếp!
Chúc mừng các kỳ thủ Thủ Đô!!!!
Quá bất ngờ và hạnh phúc.
Chúc mừng anh em đội Hà Nội.
Chúc mừng cả chị em nữa.
mà không hiểu sao Vũ Hữu Cường lên được hạng 9, đánh từ dưới lên mà hạng cao thế, không biết phân hạng cách tính theo hệ số như thế nào các bác nhỉ?
Ván cờ của VH Cường nước quyết định là nước 18.
Cường chơi V9.7 là nước yếu.
Nếu mạnh dạn chơi 18.M4.5 thắng ván cờ.
"Túy Kỳ Tiên" Trềnh A Sáng 11 ván bất bại, vô địch xứng đáng với 8 điểm. Đáng lưu ý là lần này anh chỉ gặp duy nhất 1 đồng đội TPHCM nên sẽ không có chuyện xì xào này nọ nữa. Quá thuyết phục, xin chúc mừng TÚY KỲ TIÊN!
CHIA BUỒN ĐÀ NẴNG
Chiều nay buồn lắm Đà Nẵng ơi!
Ninh, Tùng, Chương, Khánh đã hụt hơi?
Gươm sắc không mài, sao chém tướng?
Mai này A1 lỡ cuộc chơi
Chúc mừng các kỳ thủ Hà Nội, các anh đã làm lên một cuộc lật đổ cực kỳ ngoạn mục. Chúc mừng Khánh Ngọc giải này thi đấu rất xuất sắc!
Chúc Mừng thành công của đoàn cờ tướng Hà Nội , giờ lại có cảm hứng xem lại những ván đấu của các anh ở giải lần này từ đầu tới cuối.
Chúc mừng đoàn HN , qua giải này chúng ta không chỉ thành công về thành tích , mà thành công hơn nữa khi Hn đã có những lớp trẻ kế cận đủ sức tiếp bước : với những Khánh Ngọc , Hà Văn Tiến và trên hết là sự tiến bộ của Ng Huy Tùng . mong tương lai không xa , đội hình này sẽ giữ cup ở lại với thủ đô .
Chúc mừng đoàn Hà Nội đã vô địch giải đồng đội.Đoàn HN vô địch năm nay quá bất ngờ,công đầu phải kể đến Đào Cao Khoa khi anh đã ghi bàn thắng vàng ở những phút cuối cùng,Khánh Ngọc,Huy Cường cũng hết sức cố gắng ở những vòng đấu cuối,tuy nhiên giành được HCV đã khó nhưng còn bảo vệ ngôi vô địch của mình thì còn khó hơn nữa.Đoàn TPHCM năm nay mất ngôi vô địch có thể một phần do lực lượng chưa phải mạnh nhất và cũng có thể do chủ quan khi đoàn HN không còn Thành Bảo thi đấu nữa,nhưng sang năm thì chắc là họ sẽ rút kinh nghiệm với cái chân đau năm nay của mình.
Xin cảm ơn toàn thể anh em phóng viên chiến trường đã bỏ ra rất nhiều công sức,tiền bạc để cống hiến cho những người yêu cờ như chúng tôi được theo dõi giải đấu một cách nhanh nhất và kịp thời.
Nếu đúng ra TLKĐ phải có giải cho người dự đoán chính xác và sớm nhất về đội vô địch.Dạ vâng,đó chính là tôi đấy ạ hehe.Thanh kiu ve di mắt :D :D :D
Trao giải đồng đội nam :
1- Hà Nội , 2- Tp_HCM 3- Bình Phước 4-Bà Rịa , Vũng Tàu :
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.n...37727554_n.jpg
Niềm vui của đội Hà Nội :
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.n...29694545_n.jpg
Những chàng trai vàng của thủ đô :
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.n...00435718_n.jpg
Bầu Kiên và đại tướng Khoa :
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.n...31535181_n.jpg
Tùng LG và Hà Nội :
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.n...30576927_n.jpg
xin chúc mừng đoàn hà nội,và chia buồn với đoàn tp hồ chí minh.
Chúc mừng đoàn HN. Theo tin chúng tôi mới nhận được, sau khi biết đoàn cờ tướng HN vô địch giải A2 toàn quốc tại Cần Thơ, ban giám đốc CA TPHN đã họp khẩn để lên phương án phòng chống các đối tượng quá khích nhân cơ hội ăn mừng tổ chức đua xe trái phép. Hiện nay, lác đác trên 1 số tuyến phố đã có những đoàn người tuần hành hô vang" HN vô địch"( hình như bác Minh Ngọc dẫn đầu). Khá đông người dân đi trên đường cũng dừng lại với vẻ mặt ngơ ngác, xì xào hỏi nhau" vô địch gì vậy"...Rồi dường như thấy sự cuồng nhiệt quá mức của đoàn tuần hành, một số người cũng vung nắm đấm hô theo: vô địch, vô địch rồi vội vã phóng đi :D
Có thể nói danh hiệu vô địch đồng đội đầu tiên trong lịch sử của HÀ NỘI dành được tại bến Ninh Kiều CẦN THƠ Đã làm nức lòng bao người con Hà Nội vốn yêu mến môn kỳ nghệ !
Đặc biệt nhất là ở chỗ Danh Hiệu cao quý nhất này dành được hoàn toàn bởi chất xám và trí tuệ của người Hà Nội !
Dù lực lượng Hà Nội năm nay là rất mỏng nhưng với quyết tâm cao độ các kỳ thủ đã cóng hiến và thi đấu hết mình đem lại vinh quang xóa bỏ cái thói quen về nhì "cay đắng" đã bao năm ( 21 năm ) ôm ấp !
Xin chúc mừng HÀ NỘI ,Vùng đất địa linh nhân kiệt năm nay đã hóa rồng !
TAI CÂN THƠ HÔM NAY ANH CHỊ EM ĐOÀN HÀ NỘI HÂN HOAN VUI MỪNG ĐÃ CÓ THỂ NÓI VỚI CẢ NƯỚC CÂU NÓI QUEN QUEN RẰNG : SÂN CHƠI CẦN THƠ LÚC NÀY LÀ CỦA NGƯỜI HÀ NỘI CHÚNG TÔI!!!
XA XA LÀ HLV TRẦN VIẾT BẢO NGÂN NGẤN LỆ NHƯNG KHÔNG GIẤU DƯỢC VẺ VUI MỪNG ẨN CHỨA TRONG ÁNH MẮT! ĐÂY CHÍNH LÀ MỤC TIÊU HLV HẰNG MƠ ƯỚC VÀ MONG MỎI NAY ĐÃ THÀNH HIỆN THỰC !!!
CÁM ƠN TẤT CẢ !
Xin chúc mừng đoàn Hà Nội.
Chúc mừng đoàn Hà Nội! Các anh đã rất nỗ lực thi đấu hết mình và xuất sắc giành giải nhất đồng đội! Giải đấu CLB Kỳ Hữu mở rộng có lẽ là một bước đệm thực sự quan trọng cho kết quả này! Một lần nữa xin được chúc mừng và cảm ơn các anh đã làm cho những người hâm mộ cờ của Thủ đô được hạnh phúc!
Đào Cao Khoa, Nguyễn Khánh Ngọc, Vũ Huy Cường. 3 cái tên gạo cội, 3 lối đánh phong cách, 3 nhân cách cờ tuyệt vời. Các anh đem lại món quà quá đẹp cho thủ đô vào đúng dịp kỷ niệm 59 năm ngày giải phóng. Quan trọng hơn cả, các anh là những người con đích thực của thủ đô, hàng ngày sống, làm việc và thi đấu trên mảnh đất Hà Nội. Chiến thắng của chính các anh chứ không cần nhờ đến sự trợ giúp của một vài nhân tố cao cấp sống ở đâu đó nào khác đã khiến người hâm mộ cờ thủ đô như cá nhân tôi quá đỗi tự hào. Xin cảm ơn các anh, chúc các anh khỏe, tiếp tục thi đấu tốt và xin tặng các anh :hoa2 thay cho nhiều điều muốn nói.
Chúc mừng đoàn Hà nội, chúc mừng các nhà vô địch giải đồng đội 2013!!!
Chúc mừng đoàn Hà Nội đạt được thành tích cao nhất. Hy vọng các bạn giữ vững và phát huy phong độ trong những kỳ giải sau.
Chúc mừng Đoàn Hà Nội.
Nhìn thấy bảng xếp hạng đúng là phải kính nể hai ông già.
Trong khi đó lại thấy buồn cho cờ tướng Việt Nam. Một Trịnh A Sáng có tuổi, không phải là nhân Tài xuất chúng, một Võ Minh Nhất đánh ngang ngửa với kỳ thủ cấp thành phố của TQ, một Trương Á Minh dựa trên bản lĩnh trận mạc mà chiếm 1,2,3.
Chừng nào chúng ta có được Nguyễn Vũ Quân, Thành Bảo thứ hai nhi?
Lại Lý Huynh thì không xuất sắc, Nguyễn Hoàng Lâm hình như không được tập trung, Thành Bảo hết sức rồi. Ai sẽ là U19 của VN trong làng cờ tướng !?
Theo thông báo của BTC lúc trao giải thì 42 hạng đầu được tham dự A1 năm 2014, người cuối cùng là Nguyễn Anh Hoàng (hạng 42) được sướng tên. Tuy nhiên do giải có một số suất đặc cách từ A1 năm 2013 (hạng 1-6) nên sẽ được cộng thêm vài suất nữa chưa kể tới nếu có kỳ thủ bỏ cuộc không tham dự A1 năm sau thì sẽ được lấy thêm các suất kế tiếp, vì vậy nhiều khả năng kỳ thủ Đại Ngọc Lâm (CLB AE) hạng 44 sẽ được tham dự A1 năm sau.
Rất tiêc trong nhóm 6,5 điểm có nhiều người không kiếm được tấm vé A1 trực tiếp, người xếp cuối cùng trong nhóm 6,5đ là kỳ thủ Bùi Dương Trân mới tái xuất trở lại xếp hạng 48 cung với thành tích bất bại như anh Sáng với 2 thắng và 9 hòa. Tuy nhiên do điều lệ giải, hệ số phụ đầu tiên xét là số ván thắng nên anh Trân bị xếp sau cùng (dù các hệ số phụ khác khá cao). Người đạt 6,5đ xếp hạng (29) cao nhất là Trần Thanh Châu (Khánh Hòa) với 6 thắng, 4 thua, chỉ 1 ván hòa dù hệ số phụ thứ 2 thấp hơn anh Trân khá nhiều. Vì vậy trước mỗi giải đấu các kỳ thủ phải nắm vững điều lệ giải để có phương án tối ưu.
Điều bất ngờ hơn cả là chính nhờ trận thua không mong muốn này của anh Cường mà Hà Nội đã đăng quang ngôi vô địch trong sự bất ngờ đến kinh ngạc của đoàn thành phố HCM.Bên cạnh đó là sự thăng hoa,hạnh phúc đến tột cùng của những người Hà Nội có mặt tại Cần Thơ ngày hôm nay.
Một chiến thắng của những người Hà Nội,một chiến thằng mà không có sự góp mặt của ngôi sao hàng đầu Nguyễn Thành Bảo,chiến thắng của người Hà Nội hôm nay càng thêm bội phần ý nghĩa bởi chúng ta đã chờ đợi tấm Huy Chương Vàng A2 đã 21 năm rồi.( Từ năm 1992 )
Thật quá đỗi tự hào!
Hà Nội Vô Địch !
Xin chung vui cùng đoàn Hà Nội!Sự cố gắng đã đưa mấy anh đến kết quả cao nhất.và hứa hẹn những mùa A2 sắp đến cạnh tranh quyết liệt từ các đoàn khác mà đặc biệt từ TP.HCM.
Cảm ơn PVCT (Anh Trung, Anh Lâm, Anh 6789...v/v) đã không ngại khó khăn cập nhật thông tin và trực tiếp nhiều ván đấu gởi đến người ham mộ.
Xin chúc các anh PVCT sức khỏe và tràn ngập niềm vui khi trở về quê nhà!
bác ko hiểu ý em rồi, vẫn biết là cần 1 người chiến thắng để leo lên trên bảng xếp hạng vậy thì sao khi có kết quả bốc thăm thì ko họp chiến thuật chứ đánh nhau như thế vừa tốn thể lực gây ảnh hưởng tới ván sau lại ko mang tính đồng đội, đó là cái Hà Nội mình ko bao giờ bàng Sài Gòn được. 1 cá nhân thì có thể đánh đông dẹp bắc, nhưng giải đồng đội năm nào cũng có ít nhiều tiếc nuối ! Năm nay vô địch tuy ko thuyết phục nhưng cũng rất xứng đáng. Đúng như những gì em dự đoán , khi cái đuôi tức kì thủ có vị trí cao thứ 3 của tp Hồ Chí Minh đứng sâu trên bảng xếp hạng thì cái 0.5 điểm ko có ý nghĩa quá to đâu bác Kỳ Nhân ạ !
U19 Việt Nam trong làng cờ là ai ấy à ???.Hà Văn Tiến chứ ai.Năm năm nữa thôi ku béo này trưởng thành sẽ vô địch quốc gia cho mà coi.
Hà Nội đã có chiến thắng một cách bất ngờ và xứng đáng. Chúc mừng đoàn Hà Nội. Đặc biệt chúc mừng Nguyễn Khánh Ngọc giải này đánh rất thành công.