- Bàn 4: Lê Linh Ngọc (KHU) 0 - 2 Lưu Khánh Thịnh (VSO)
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...74_574_574.jpg
Biết phi đao "lưỡng đầu xà" chưa? Giờ ý anh sao? Nhìn cái mặt ghét thế không biết!
- Bàn 4: Lê Linh Ngọc (KHU) 0 - 2 Lưu Khánh Thịnh (VSO)
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...74_574_574.jpg
Biết phi đao "lưỡng đầu xà" chưa? Giờ ý anh sao? Nhìn cái mặt ghét thế không biết!
CLB Quang Trung:
Bạn sẽ được sinh hoạt tại đồng đại bản doanh của diễn đàn TLKD tại TLKD cốc.
Sức cờ của bạn sẽ được nâng cao cùng với các giáo án tập luyện khai, trung tàn tại Học viện TLKD dưới sự giảng dạy của danh tướng Quang Trung Vũ Huy Cường.
Bạn có cơ hội tham gia các giải cờ tướng thuộc hệ thống quốc gia dưới màu áo xã hội hóa đầu tiên và duy nhất Diễn đàn TLKD hay tham gia vì sự nghiệp phát triển cờ tướng nước nhà với điều kiện phải chấp nhận “vác tù và hàng tổng”.
Chúng tôi khuyên bạn sẽ không nên thức đến 3h sáng vì CLB chúng tôi có tiêu chí lành mạnh nhất về giờ giấc sinh hoạt.
Cá nhân tiêu biểu là Trung_cadan và còn gì hơn là bạn sẽ được hòa mình, đam mê cổ vũ cùng “Sử tử hống” của siêu Mod này trên mọi phương diện thông tin đại chúng.
Hãy về với đội chúng tôi!
CLB Kỳ Hữu:
Bạn sẽ được sinh hoạt tại đại bản doanh và website duy nhất do 1 CLB sở hữu với cơ sở vật chất lý tưởng.
Cờ của bạn sẽ được trau dồi qua những giải đấu có tính cọ xát cao với các đấu thủ chuyên nghiệp hàng đầu quốc gia.
Bạn có cơ hội tham gia công thủ kỳ đài hàng tuần và tham gia các giải đấu chính thức và mở rộng của Việt Nam hay Trung Quốc.
Bạn sẽ không bao giờ được thức đến 3h sáng vì CLB chúng tôi cấm điều này dù bạn có muốn hay không.
Thật tuyệt vời khi bạn được nghe cá nhân tiêu biểu cũng là Ông chủ CLB Nguyễn Hoàng Kiên tâm sự về những hoài bão phát triển cờ tướng 1 cách chuyên nghiệp, có tính tổ chức cao và biết đâu một ngày nào đó bạn sẽ được anh mời đi Trung Quốc vừa du lịch vừa thi đấu cờ miễn phí.
Trước sau gì thì bạn cũng về đội tôi thôi!
CLB Anh Em:
Bốn biển là nhà nên chúng tôi chẳng cần đại bản doanh gì cả vả lại hội viên chúng tôi đông quá nên chắc chẳng có địa điểm nào chứa hết được.
Sức cờ của bạn lên hay xuống chúng tôi cũng không quan tâm vì tiêu chí của chúng tôi là “Dĩ Kỳ Hội Hữu” và “Vui là chính”.
Bạn có cơ hội được hát karaoke miễn phí tại quán của anh Tuấn chủ tịch CLB mỗi khi đội nhà thắng và sau đó được chém gió thoải mái trên “Anh Em Hội Quán 2015, 2016 …” - Box “CLB Cờ Anh Em – Hà nội” – Diễn đàn TLKD.
Bạn muốn thức đến 3h sáng chứ 5h sáng thì cũng kệ bạn.
Ấn tượng nhất là cá nhân tiêu biểu anh Mỳ Hảo Hảo (Hao nam dong) vì chẳng bao giờ thấy mặt anh đâu nhưng mỗi khi tường thuật trực tiếp các trận thi đấu của CLB Anh Em là anh online cổ vũ, comment om xòm cho đội nhà.
Chúng tôi là CLB vủi vẻ và chân tình nhất về hay không tùy bạn!
CLB Tây Sơn:
Đại bản doanh của chúng tôi không cố định vì chúng tôi di chuyển ,sinh hoạt rất đa dạng và biến hóa tại các quán nhậu ở Hà Nội. Có khi trong một ngày chúng tôi tập trung tại nhiều điểm với nhiều khung giờ khác nhau.
Sức cờ của bạn chắc chắn sẽ đi xuống vì chúng tôi chẳng tập luyện gì cả, chỉ uống rất nhiều rượu bia để đánh cờ bằng niềm tin và ý chí.
Bạn luôn có cơ hội được mời công và thủ nhưng không phải kỳ đài mà là “tửu đài” của CLB lập ra do các “tiên tửu”, “ma tửu” và “quỷ tửu” thay phiên nắm giữ ngôi vị đài chủ hàng tuần.
Khi họp đội Tây Sơn, nếu bạn về trước 3h sáng thì bạn sẽ bị số đông hội viên còn lại chê trách là về sớm, sợ vợ, bỏ anh em… và một số từ ngữ khó nghe nữa khi họ đã “tây tây” rượu bia.
Cá nhân tiêu biểu là kỳ thủ Nguyễn Anh Quân và còn gì khó chịu hơn khi ngồi tại bàn nhậu mà bạn phải tranh cãi với anh ta cả đêm về một đề tài ấm ớ, không đâu vào đâu. Bạn biết vì sao không? Vì anh ta có biệt hiệu “Thần Ngang”.
Đừng vào đội chúng tôi nếu bạn quý trọng sức khỏe.
Bạn sẽ cổ vũ cho đội nào?
Kết quả xếp cặp Bán kết:
Kỳ Hữu vs Anh Em 1:
- Bàn 1: Trần Văn Ninh (KHU) - Lê Quốc Thắng (AEM)
- Bàn 2: Vũ Hồng Sơn (AEM) - Nguyễn Hoàng Kiên (KHU)
- Bàn 3: Lê Linh Ngọc (KHU) - Phạm Cao Nghiên (AEM)
- Bàn 4: Phạm Quang Minh (AEM) - Vũ Tuấn Nghĩa (KHU)
Quang Trung vs Tây Sơn:
- Bàn 1: Hà Văn Tiến (TSO) - Vũ Hữu Cường (QTR)
- Bàn 2: Nguyễn Huy Tùng (QTR) - Phạm Khắc Tuấn (TSO)
- Bàn 3: Phạm Tuấn Linh (TSO) - Chu Tuấn Hải (QTR)
- Bàn 4: Lê Mạnh Hiệp (QTR) - Nguyễn Thành Thái (TSO)
TTTT Bán kết Giải vô địch các CLB phía Bắc - cúp Thăng Long Kỳ Đạo 2015
Trần Văn Ninh (KHU) - Lê Quốc Thắng (AEM)
http://d.f24.photo.zdn.vn/upload/ori...67_574_574.jpg
TTTT Bán kết Giải vô địch các CLB phía Bắc - cúp Thăng Long Kỳ Đạo 2015
Kỳ Hữu 5 - 3 Anh Em 1:
http://d.f24.photo.zdn.vn/upload/ori...67_574_574.jpg
- Bàn 1: Trần Văn Ninh (KHU) 2 - 0 Lê Quốc Thắng (AEM)
- Bàn 2: Vũ Hồng Sơn (AEM) 2 - 0 Nguyễn Hoàng Kiên (KHU)
http://d.f24.photo.zdn.vn/upload/ori...19_574_574.jpg
- Bàn 3: Lê Linh Ngọc (KHU) 2 - 0 Phạm Cao Nghiên (AEM)
http://d.f24.photo.zdn.vn/upload/ori...10_574_574.jpg
- Bàn 4: Phạm Quang Minh (AEM) 1 - 1 Vũ Tuấn Nghĩa (KHU)
http://d.f24.photo.zdn.vn/upload/ori...42_574_574.jpg
TTTT Bán kết Giải vô địch các CLB phía Bắc - cúp Thăng Long Kỳ Đạo 2015
Quang Trung 6 - 2 Tây Sơn:
- Bàn 1: Hà Văn Tiến (TSO) 0 - 2 Vũ Hữu Cường (QTR)
- Bàn 2: Nguyễn Huy Tùng (QTR) 2 - 0 Phạm Khắc Tuấn (TSO)
http://d.f24.photo.zdn.vn/upload/ori...93_574_574.jpg
- Bàn 3: Phạm Tuấn Linh (TSO) 1 - 1 Chu Tuấn Hải (QTR)
http://d.f24.photo.zdn.vn/upload/ori...53_574_574.jpg
- Bàn 4: Lê Mạnh Hiệp (QTR) 1 - 1 Nguyễn Thành Thái (TSO)
http://d.f24.photo.zdn.vn/upload/ori...83_574_574.jpg
Diễn biến từ cặp đấu bán kết Quang Trung - Tây Sơn 1: Ở bàn tướng kỳ thủ Hà Văn Tiến đã không có mặt sau thời gian quy định, Quang Trung dẫn trước 1 bàn !!!
Các hình ảnh xung quanh lượt đi Bán kết cúp Vàng Thăng Long Kỳ Đạo:
http://d.f24.photo.zdn.vn/upload/ori...49_574_574.jpg
http://d.f24.photo.zdn.vn/upload/ori...04_574_574.jpg
http://d.f24.photo.zdn.vn/upload/ori...66_574_574.jpg
Họp báo ở bên ngoài quán
http://d.f24.photo.zdn.vn/upload/ori...26_574_574.jpg
Trận đấu giao lưu giữa anh Tuyến (Ninh Bình) và anh Ninh ( Năm Cửa Ô )
Anh em cố lên
Danh tướng đến từ Đà Nẵng "Đông Phương Bất Bại" Trần Văn Ninh đã có mặt tại TLKĐ Quán để cùng với đội quân hùng hậu Kỳ Hữu chinh phục cúp Vàng:
http://d.f24.photo.zdn.vn/upload/ori...33_574_574.jpg
bên ngoài, nho sĩ Mai Quý Lân đang thi đấu với tài năng trẻ Khả Uy, kèo chấp 2, 3 tiên có vẻ sát cục đến nơi Lân sắp toi rồi:
http://d.f24.photo.zdn.vn/upload/ori...11_574_574.jpg
Cập nhật kết quả:
Phạm Quang Minh (AEM) 1 - 1 Vũ Tuấn Nghĩa (KHU)
Bàn Lê Mạnh Hiệp (QTR) vs Nguyễn Thành Thái (TSO) đã ký hòa, trong khi đó Vũ Hồng Sơn đã có 1 ván thắng trước bang chủ Nguyễn Hoàng Kiên giúp Anh Em 1 giành 2 điểm quan trọng
Một số hình ảnh nóng từ chiến trường bán kết:
Ván đấu tâm điểm giữa thần Kiếm Thắng Kem (CLB Anh Em) và ĐCQTĐS Trần Văn Ninh
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...92_574_574.jpg
Hoa chèn sấu đá "Đinh Thanh Hải" đến từ đội Hà Tây quê lụa
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...99_574_574.jpg
Các cặp đấu ở ngoài cũng nóng bỏng không kém gì các trận ở khu vực thi đấu
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...88_574_574.jpg
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...97_574_574.jpg
Một trận thắng cho tiểu ma đầu Lê Ninh Ngọc trước dược sĩ Phạm Cao Nghiên
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...48_574_574.jpg
Xem và thẩm cờ
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...34_574_574.jpg
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...53_574_574.jpg
Chim chích Nguyễn Huy Tùng (Quang Trung) đang tìm kiếm bàn thắng đầu tiên từ đầu mùa và có vẻ anh sắp thành công
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...29_574_574.jpg
Chu Tuấn Hải (QT) - Phạm Tuấn Linh (Tây Sơn)
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...83_574_574.jpg
Ngay sau khi thất trận, lãnh đội Nguyễn Hoàng Kiên lập tức tìm ông vua cờ thế Lê Hải Ninh để xả
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...20_574_574.jpg
Còn lãnh đội CLB Anh Em, anh Doãn Hữu Bình đầy sự quan tâm và lo lắng với trận đấu tâm điểm của anh Thắng kem
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...42_574_574.jpg
Thêm 2 điểm cho Quang Trung với quả cục sắp gục trên bàn cờ của Chim chích đại sư :D
Nguyễn Huy Tùng (QTR) 2 - 0 Phạm Khắc Tuấn (TSO)
Cặp của chú Trần Văn Ninh vs a Thắng Kem hấp dẫn quá!, có khi quá giờ ăn trưa vẫn chưa giải quyết được,.:venhvao
Căng như dây đàn, thần kiếm Thắng kem chơi không khoan nhượng trước giáo chủ Trần Văn Ninh, Quang Trung tạm có ưu thế với tỷ số 6-2 trước Tây Sơn. Trận này chủ tướng Hà Văn Tiến của Tây Sơn vắng mặt không lý do...
Aem đang có tỷ số 3-3 trước Kỳ Hữu 1...
Chú Ninh đang ưu khá lớn nhưng kết thúc được ván đấu chắc cũng còn tốn nhiều trí lực và cả calo nữa,.:dancing
Chú Ninh thắng rồi!, chúc mừng CLB Kỳ hữu đã dẫn trước Anh em,.:win
Sau 128 hiệp, QTĐS Trần Văn Ninh đã giúp Kỳ Hữu giành đc 2 điểm quý giá cho Kỳ Hữu. Bán kết lượt về sẽ diễn ra vào 3h chiều hôm nay
Kết quả chi tiết bán kết lượt đi
Kỳ Hữu 5 - 3 Anh Em 1:
- Bàn 1: Trần Văn Ninh (KHU) 2 - 0 Lê Quốc Thắng (AEM)
- Bàn 2: Vũ Hồng Sơn (AEM) 2 - 0 Nguyễn Hoàng Kiên (KHU)
- Bàn 3: Lê Linh Ngọc (KHU) 2 - 0 Phạm Cao Nghiên (AEM)
- Bàn 4: Phạm Quang Minh (AEM) 1 - 1 Vũ Tuấn Nghĩa (KHU)
Quang Trung 6 - 2 Tây Sơn:
- Bàn 1: Hà Văn Tiến (TSO) 0 - 2 Vũ Hữu Cường (QTR)
- Bàn 2: Nguyễn Huy Tùng (QTR) 2 - 0 Phạm Khắc Tuấn (TSO)
- Bàn 3: Phạm Tuấn Linh (TSO) 1 - 1 Chu Tuấn Hải (QTR)
- Bàn 4: Lê Mạnh Hiệp (QTR) 1 - 1 Nguyễn Thành Thái (TSO)
- Bàn 2: Nguyễn Huy Tùng (QTR) 2 - 0 Phạm Khắc Tuấn (TSO)
http://d.f24.photo.zdn.vn/upload/ori...93_574_574.jpg
Nước thứ 56 S5.6 sao Tùng không đi X3-4 phế xe sát cục đẹp mà lòng vòng vậy em? :venhvao
Xếp cặp thi đấu bán kết lượt về:
Quang Trung - Tây Sơn
Bàn 1: Nguyễn Anh Tú (TSO) - Vũ Huy Cường (QT)
Bàn 2: Nguyễn Huy Tùng (QT) - Nguyễn Thành Thái (TSO)
Bàn 3: Nguyễn Thăng (TSO) - Lê Mạnh Hiệp (QT)
Bàn 4: Chu Tuấn Hải (QT) - Phạm Tuấn Linh (TS)
Kỳ Hữu - Anh Em 1
Bàn 1: Trần Văn Ninh (KHU) - Lê Quốc Thắng (AE1)
Bàn 2: Đại Ngọc Lâm (AE1) - Đặng Hữu Trang (KHU)
Bàn 3: Vũ Tuấn Nghĩa (KHU) - Vũ Hồng Sơn (AE1)
Bàn 4: Phạm Quang Minh (AE1) - Lê Linh Ngọc (KHU)
TTTT lượt về bán kết : Trần Văn Ninh ( KHU ) vs Lê Quốc Thắng ( AEM ) :
Quang Trung 2 - 0 Tây Sơn (HSP: 5 - 3) ( Lượt đi 6 - 2 )
Bàn 1: Nguyễn Anh Tú (TSO) 1-1 Vũ Huy Cường (QT)
Bàn 2: Nguyễn Huy Tùng (QT) 0 - 2 Nguyễn Thành Thái (TSO)
Bàn 3: Nguyễn Thăng (TSO) 0 - 2 Lê Mạnh Hiệp (QT)
Bàn 4: Chu Tuấn Hải (QT) 2-0 Phạm Tuấn Linh (TS)
Kỳ Hữu 0 - 2 Anh Em 1 (HSP: 3 - 5 ) (Lượt đi 5 - 3)
Bàn 1: Trần Văn Ninh (KHU) 1 - 1 Lê Quốc Thắng (AE1)
Bàn 2: Đại Ngọc Lâm (AE1) 0 - 2 Đặng Hữu Trang (KHU)
Bàn 3: Vũ Tuấn Nghĩa (KHU) 0 - 2 Vũ Hồng Sơn (AE1)
Bàn 4: Phạm Quang Minh (AE1) 2 - 0 Lê Linh Ngọc (KHU) ( rụng kim hết giờ )
BTC cho hỏi sao lúc sáng Trần Văn Ninh đi tiên và chiều nay vẫn vậy?
Quả là khó cho Anh Em ???
hình ảnh các trận thi đấu lượt về:
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...43_574_574.jpg
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...40_574_574.jpg
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...54_574_574.jpg
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...50_574_574.jpg
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...51_574_574.jpg
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...36_574_574.jpg
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...30_574_574.jpg
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...34_574_574.jpg
Hình ảnh tiếp
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...92_574_574.jpg
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...34_574_574.jpg
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...43_574_574.jpg
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...62_574_574.jpg
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...52_574_574.jpg
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...40_574_574.jpg
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...12_574_574.jpg
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...05_574_574.jpg
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...44_574_574.jpg
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...91_574_574.jpg
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...23_574_574.jpg
Cờ ông Nghĩa đang bị nguy hiểm.
TTTT bàn 1 : Nguyễn Anh Tú ( Tây Sơn ) vs Vũ Hữu Cường ( Quang Trung ) :
Trần Văn Ninh ( KHU ) 1-1 Lê Quốc Thắng ( AEM )
Thần kiếm Thắng kem đang rên lên vì phải đi hậu 2 ván liền , không vác đao đâm chém giáo chủ được :D !!!
Bất ngờ quá lớn xảy ra ở trận Anh Em vs Kỳ Hữu , Minh Ali thua đến đít thì Tiểu ma đầu Lê Linh Ngọc bị rơi kim , cán cân xoay chiều và Sơn bé kích bại nốt Vũ Tuấn Nghĩa , tỷ số 2 lượt trận là 8-8 và 2 đội chuẩn bị đánh cờ nhanh 4vs4 mỗi bên có 15p .
Quá hay và kịch tính , không gian cực căng thẳng bao trùm TLKD quán ...
3 bàn còn lại của Quang Trung và Tây Sơn đang bám lấy nhau mà đánh , cực kỳ hấp dẫn và không dành cho những người yếu tim ...
Quang Trung ghi tên mình vào trận chung kết sau pha dứt điểm chéo góc lưới đối phương của tiền đạo kiêm huấn luyện viên Lê Mạnh Hiệp , trận chung kết được chờ đợi sau nhiều năm của những cổ động viên Quang Trung club !!!
- Trần Nguyên Thắng ( TSO ) 0-2 Lê Mạnh Hiệp ( QTR )
TTTT cờ nhanh : Đại Ngọc Lâm ( AEM ) vs Trần Văn Ninh ( KHU ) :
Xếp cặp cờ nhanh :
- Đại Ngọc Lâm ( AEM ) vs Trần Văn Ninh ( KHU )
- Nguyễn Hoàng Kiên ( KHU ) vs Lê Quốc Thắng ( AEM )
- Vũ Hồng Sơn ( AEM ) vs Đặng Hữu Trang ( KHU )
- Vũ Tuấn Nghĩa ( KHU ) vs Phạm Quang Minh ( AEM )
Kết quả Penalty :
- Đại Ngọc Lâm ( AEM ) 0-2 Trần Văn Ninh ( KHU )
- Nguyễn Hoàng Kiên ( KHU ) 2-0 Lê Quốc Thắng ( AEM )
- Vũ Hồng Sơn ( AEM ) 1-1 Đặng Hữu Trang ( KHU )
- Vũ Tuấn Nghĩa ( KHU ) 2-0 Phạm Quang Minh ( AEM )
Đẳng cấp lên tiếng , Kỳ Hữu ghi tên mình vào trận chung kết , dù thua nhưng Anh Em có thể ngẩng cao đầu , ngày mai sẽ là các trận chung kết và tranh 3-4 :
Tranh 3-4 : Tây Sơn vs Anh Em 1
Tranh chung kết : Quang Trung vs Kỳ Hữu 1
Lịch vẫn thế , sáng 9h chiều 3h , cám ơn các bạn đã chú ý theo dõi ...
Trân trọng !!!