Uống Dương đánh với Hào, ván cờ vị nghệ thuật, đường cờ khổng khác Hứa Ngân Xuyên năm xưa.
Uống Dương đánh với Hào, ván cờ vị nghệ thuật, đường cờ khổng khác Hứa Ngân Xuyên năm xưa.
hệ thụy sỹ trước chung kết có lặp lại đối thủ duy nhất trường hợp đối thủ thua do bỏ cuộc, thí dụ vòng 1 đến muộn bị xử thua, 4-5 vòng sau nó đánh tốt thì có thể được xếp gặp lại mình.
Đánh với đối thủ yếu được dịp múa may, đánh với Bắc hôm trước có làm được gì đâu. Nếu đánh với Huynh mà múa thế thì mới xứng là Hứa gia.
Tối nay trungcadan nên giành thời gian online tường thuật trực tiếp vì trận cầu đinh sẽ được lai trym, không nên để các trang cờ khác nó hút khách của tlkđ. Thức khuya xem bóng còn được thì xá gì laitrym đến tầm 2 giờ sáng.
Giải này anh Bắc đánh khá hay, huy chương thì chưa tới nhưng anh Bắc cứ gặp ai cũng hoà là đạt rồi. Cứ lấy mỗi đối thủ 1/2 số điểm thì Lại Lý Huynh sẽ có chút lợi thế từ đồng đội.
Tối nay em làm , gớm sáng còn bị nhắn tin đe dọa nên tự xóa trang đi nếu không làm đây này ...
Tlkd duy trì mạnh mẽ 10 năm nay vì sự ủng hộ giúp sức của ae huynh đệ khắp nơi , có đâu yếu hay mạnh vì 1 clip , 1 giải đấu , có phải không ạ ???
Tuy nhiên tối nay phải làm rồi ...
Hào cũng không phải tay mơ, xem ván cờ Hào đánh cũng thể hiện được đẳng cấp rồi. Thêm nữa mình thấy nên thưởng thức từng bàn cờ, so sánh ván nọ với ván kia thì cũng rất khó. Chẳng gì Uông Dương cũng bước lên được đẳng cấp cao nhất của cờ tướng, khi vô địch Trung Quốc rồi. Nên có những ván đánh xuất thần thể hiện được trình độ tầm nghệ thuật thì cũng là bình thường.