cù nhầy đâu bạn Triệu lão đi tiên nếu hòa còn loại tiểu Triệu hậu thủ mà nhưng công nhận Triệu lão óanh quá hay chỉ khai thác 1 nước đi non ko rõ khai thác ghê vãi :|
Printable View
lúc này bàn Hồng Trí và Tạ Vị đang cân , lúc này mắt híp biết phải làm sao để đi tiếp .... chỉ có 1 con đường là .... cầy ;))
như vậy Hồng Trí quyết định đôi công bỏ trống thành lấy xe làm giá pháo phá sỹ công thành . Tạ Vị ko vừa đẩy tướng của Trí lên lầu 2 hóng mát lại thoái xe chiếm cứ điểm trong đối công Tạ Vị ưu thế . Xem ra Hồng Trí lành ít dữ nhiều . Trong khi đó ở bàn đấu số 2 vì quá tranh thắng đoạt thành " Giang Nam Tuấn Kiệt " Vương Bân vung giáo tuốt gươm tâm tư xúc động phế cây đoạt thành . Lúc này cuộc cờ ko thể dừng được nữa rồi do quá nôn nóng Bân đã mất pháo lúc này tuy hơn Pháo nhưng Hứa khuyết cặp sỹ 2 bên vẫn đang đánh nhau ác liệt :D !
tiểu Triệu thua tại vì ...ham luyện sw quá he he he , còn lứa tuổi Triệu lão là luyện sách . luyện sw nhiều thì mất đi ánh hào quang của cờ tướng he he he học lại câu nói của Từ Thiên Hồng . thế này phải bỏ sw ra luyện sách thôi he he
hay qua ta. ANH Hua Ngan Xuyen co vu cho anh hua ngan xuyen.
ko hẳn đâu công lực trung cục của Triệu nhỏ rất mạnh đâu chỉ nhờ SW ? Có điều Triệu lão đang cơn hồi xuân công lực ko yếu chút nào lại thêm lòng quyết tâm thì thắng cũng dễ hiểu . Bởi xét cùng Triệu lão cũng là 1 đại tướng " Anh Hùng lay động Anh Hùng " bao năm qua sự đời vẫn vậy mà
Lúc này do kém hẳn 1 pháo nên Vương Bân ko có thủ đoạn tấn công hữu hiệu dù Hứa Ngân Xuyên mất cặp sỹ .Xem ra cơ hội tiến gần đến vòng bán kết đang mỉm cười với a Xuyên :D !
Nhiều khả năng bàn bên kia Trung Tượng Tân Thiên Vương Hồng Trí cũng chuẩn bị ra về như vậy nhiều khả năng trận bán kết thứ 2 sẽ là giữa Triệu Quốc Vinh vs Tạ Vị ;))
bạn ơi, vậy cờ của tiểu Hứa có ngon không bạn ?