Bên mình không có biên bản ván này bạn nhé , hiện đang TTTT ván 2 , bạn cứ đòi xem ván 1 thì chúng tôi không đủ khả năng làm !!!
Printable View
Tôi vừa mới xoa một số comment chèn vào giữa các bài TTTT để hình ảnh được liền mạch , mọi người thông cảm nhé !!!
cảm ơn Anh Trung nhiều!
Cập nhật kết quả
Phạm Trung Thành BDI 0 - 1 Đào Cao Khoa
DK Khoa của Hanoi ghi điểm sau 15 nước đi đầy chóng vánh
Cập nhật kết quả
Phạm Trung Thành BDI 0 - 1 Đào Cao Khoa
DK Khoa của Hanoi ghi điểm sau 15 nước đi đầy chóng vánh
Một số hình ảnh ván 2
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...26_574_574.jpg
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...51_574_574.jpg
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...14_574_574.jpg
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...99_574_574.jpg
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...47_574_574.jpg
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...47_574_574.jpg
Phan Minh Tùng DNA 1/2 Lê Hoàng Minh TNI
Văn NHất Hậu HCM 1/2 Ngô Hồng Thuận HCM
Trần Anh Duy HCM 0 - 1 Phạm Thanh Vũ DON
Nguyễn Chí Độ BDU 1/2 Vũ Hữu Cương HNO
Nguyễn Văn Ngọc DTH 1/2 Phùng Minh Dũng TTH
Tôn Văn Phành BDU 1 - 0 Lại Văn Giáo BDU
NGuyễn Quốc Bảo TNI 1 - 0 Mai Duy Phong LDO
Trịnh VĂn Phương TNI 1/2 Nguyễn Thành BÌnh TNI
Trần Quyết Thắng HNO 1/2 Nguyễn Đình Đại TNI
Huỳnh Khoa Thuật KHO 0 - 1 Nguyễn Văn Thành BDU
TRần Anh Duy HCM 0 - 1 Phạm Thanh Vũ DON
Phạm Thái Hòa BDI 1 - 0 Võ Văn Chương DNA
Trương Thanh BÌnh 0 - 1 Lê Phan Trọng Tín BRV
Trềnh A Sáng HCM 1 - 0 Bùi Thanh Long DNA
Cứ mỗi ván đấu kết thúc, BTC đều chuyển chuyển văn bản sang dạng chuẩn để chuyển cho các đoàn nhưng thật khó khăn, câu chuyện các kỳ thủ ghi biên bản không rõ ràng cứ liên tục lặp đi lặp lại từ giải này sang giải khác mà không làm thế nào để khắc phục được.
Lần này cũng vậy, cầm một lúc trong tay khoảng 10 ván đấu nhưng các chuyên gia văn bản cũng lắc đầu không thể "dịch" nổi, (đa số vào trung cuộc là các kỳ thủ ghi loạn xạ, cảm giác nhiều người ghi chiếu lệ cho có. Các ván đấu này vì thế chỉ có thể "biên dịch" được hết khai cuộc. Không hiểu sau này các đoàn nhận biên bản "nửa chừng xuân" này để làm gì?
Không biết cứ để câu chuyện "biết rồi, khổ lắm, nói mãi" còn tiếp diễn đến bao giờ? ÔI các kỳ thủ có "năng khiếu" hành nghề ghi đơn thuốc.