Cặp ngựa của Quân bún bay như cặp rồng ý , hay quá , Anh Xíu sắp thua rồi !!!
Printable View
Cặp ngựa của Quân bún bay như cặp rồng ý , hay quá , Anh Xíu sắp thua rồi !!!
Quân bún sát cục hay quá,xin chúc mừng
Tỷ số là 1-0 cho Nguyễn Anh Quân , đương kim vô địch có thể nói lời chia tay với giải nhất của kỳ vương PTSC Marine được rồi ...
Buổi TTTT của chúng tôi xin được tạm dừng tại đây , hẹn gặp lại các bạn lúc 3h chiều , với những diễn biến nóng bỏng nhất của giải đấu !!!
Trung_cadan , từ Kỳ Hữu Xanh , 443 Trương Công Định , thành phố Vũng Tầu !!!
Kết quả ván 5 giải kỳ vương PTSC MARINE 2015 :
Uông Dương Bắc 1 - 0 Trần Văn Ninh
Đào Cao Khoa 1 - 0 Võ Minh Nhất
Nguyễn Anh Quân 1 - 0 Trương Á Minh
Lại Lý Huynh 1/2 Nguyễn Minh Nhật Quang
Nguyễn Anh Đức 0-1 Nguyễn Hoàng Lâm
Trềnh A Sáng 1-0 Lê Phan Trọng Tín
Chung kết như thế nào anh Trung ơi, Huynh lấy 1 vé chung kết, có 2 người 3,5đ, 2 người 3đ.
Bốc Thăm Ván 6:
:tlnhaovo:khihonnhau chuc mung UONG thieu hiep quay lai cuoc dua
[QUOTE=trung_cadan;505289]Tỷ số là 1-0 cho Nguyễn Anh Quân , đương kim vô địch có thể nói lời chia tay với giải nhất của kỳ vương PTSC Marine được rồi :dapchetmay:ok Quan danh van co hay qua thang xung dang
Kết quả ván 5 giải kỳ vương PTSC MARINE 2015 :
Uông Dương Bắc 1 - 0 Trần Văn Ninh
Đào Cao Khoa 1 - 0 Võ Minh Nhất
Nguyễn Anh Quân 1 - 0 Trương Á Minh
Lại Lý Huynh 1/2 Nguyễn Minh Nhật Quang
Nguyễn Anh Đức 0-1 Nguyễn Hoàng Lâm
Trềnh A Sáng 1-0 Lê Phan Trọng Tín
Song hùng xuất thiếu nhi quyết chiến..
Cuộc đại hội đang diễn ra tốt đẹp, với sức hấp dẫn cực kỳ lớn.. Bằng hữu bốn phương liên tục đổ về phố Biển để tận mắt mục quang những cuộc đại chiến trời long đất lỡ… Và sáng nay, quần hào lại thêm 1 trận đấu mãn nhãn..
Âu Dương Công Tử càng đánh càng hăng, hôm qua 1 chưởng thu phục Võ Giáo Đầu, tự cảm thấy công sức tối qua luyện tập thật là không hề uổng phí.. Đánh xong trận, ở lại uống vài chén rượu với huynh đệ xong lại quay ngựa về sơn trang ngay..
Về đến sơn trang, nghe gia nhân cấp báo có khách đang chờ người, người vội vã đi thay y phục, không chậm trễ tất tả đi vào tiếp..
Hóa ra là Tiểu Tây Độc, đồ đệ của Tây Độc Âu Dương Phong mang thư đến.. Phân ngôi chủ khách xong, trà đến tuần thứ 3 (thằng nhóc Tiểu Tây Độc này chỉ mê rượu, chả ghiền trà mấy hehe), câu chuyện bắt đầu.. Thì ra Tây Độc biết tin đối thủ của công tử là Khiết Đan Dũng Sỹ võ học nghiêng về trường phái mạnh mẽ, sức lực thiên bẩm hơn người, nội công không phải dạng vừa nên gửi cho công tử cuốn bí kiếp Linh Xà Quyền Pháp nghiêng về mềm dẻo luồn lách để công tử nghiên cứu nhằm khắc địch chế thắng…
Mừng rỡ, Âu Dương Thiếu Hiệp vội vã cảm ơn, sai gia nhân mang đến thưởng cho Tiểu Tây Độc 100 lượng bạc.. Tiểu Tây Độc nhận bạc xong đa tạ, chuồn thẳng, nghe đâu đi uống rượu tán gái đến tận trưa nay mới về đến Đà Thành (máu me dữ)..
Khách vừa về, Âu Dương Công tử chào hỏi phu nhân vài câu, lại chạy ngay vào phòng khổ luyện… Đến tận cuối canh 3, thấm nhuần chiêu thức, chỗ tinh diệu đã có phần nắm vững, chàng bèn tắt đèn đi ngủ…
Thiếu phu nhân sáng dậy, chuẩn bị sẵn hành trang từ sớm cho chồng, vừa hôn tạm biệt, công tử lên ngựa phi nước đại phó hội ngay…
Khiết Đan Tiểu Tử, 2 kiếm kích bại Uông Đại Hiệp, bước xuống võ đài trong tiếng reo hò vang của quần hào…
Đang còn lâng lâng, chàng ta kéo thêm 3 ông bằng hữu đi uống rượu dạo phố, mặc kệ cho quần hùng chiều qua chú tâm xem cuộc biểu diễn khinh công của các đại hiệp tại hội quán… Rượu được 33 hũ (uống kinh) , chếnh choáng say, chàng ta gật gù đi về tư phòng.. Ngủ đến nữa đêm thì dậy, tự dưng khí trời mát mẽ, chàng ta nỗi hứng lên, lại ra luyện võ… đến gần sáng vào tắm rửa, dùng điểm tâm sáng xong, thi triển khi công bay qua võ đài…
Cuộc quyết đấu giữa Song Hùng Xuất Thiếu Nhi này hấp dẫn bất ngờ hơn cả mức mong đợi..
Âu Dương Thiếu Hiệp ngộ tính cao, học xong Linh Xà Quyền, mềm dẻo hẳn.. Không gây hấn như mọi khi, chàng ta chậm rãi chắc chắn không muốn nguy hiểm nên xuống quân từ tốn nhẹ nhàng, nhằm tận dụng trung tàn uyển chuyển để đọ lại độ hung hãn của Khiết Đan Tiểu Tử..
Quang nhóc cũng ta đây trung tàn có thua ai, hôm qua vừa 1 kiếm lăm le lấy mạng Uông Thiếu Hiệp, nên cũng chả ngần ngại mà nhập cuộc..
Chiêu thức có phần đơn sơ, nhưng cũng ko vì thế mà xem thường…
Gầm gừ giăng bẫy nhau hơn 200 chiêu, hai bên đều có chỗ úy kỵ lẫn nhau….
Thế trận càng lúc càng về đơn giản..
Quần nhau chừng 80 hiệp, nội lực hao tổn quá nhiều, cả 2 đều sợ mất mạng, bằng đồng loạt nhảy về sau 1 trượng, không đánh nữa… Hòa Cuộc
Uông Đại Hiệp nữa đường Ngũ Hành Lục Hợp Chưởng nghênh chiến Đông Phương Bất Bại…
Uông Đại Hiệp, dính 2 kiếm của Khiết Đan tiểu tử, nội thương cũng có chỗ nguy kịch, nhưng cũng nhờ Thần Ngang cùng Tả Sứ phối hợp trút nội lực thượng thừa vào người, chỗ nội thương đã gần như khỏi hẳn.. Linh dược trị thương hiệu nghiệm của bản môn được đưa đến cho đại hiệp dùng, thương thế 10 phần đã khỏi 7 8….
Ngồi 1 mình, ngẫm nghĩ lại trận chiến hôm qua, Uông đại hiệp tự trách mình đã cưỡng cầu, khiến cho sơ hở rơi vào hạ phong, thật là đáng tiếc… Ngũ Hành Lục Hợp Chưởng vừa luyện thành, sử dụng còn chưa được linh hoạt, cần phải nghiên cứu thêm… Nghĩ thế, nên vào nghiên cứu tiếp..
Trần Lão Đông Phương Bất Bại, 1 kim bắn hạ Túy Kỳ Lão Tiên, 2 chưởng đánh ông bạn già rơi xuống võ đài, khí thế lên như diều gặp gió… Chiều qua lại tỉ thí 1 trận khinh công cùng các cao thủ, đêm về có phần hơi mệt nên vào ngủ luôn..
Sáng nay vừa tỉnh giấc muộn, vội vã lên đường đi ngay, ko kịp dùng điểm tâm sáng..
Nhận ra đối thủ quen thuộc từ xa, Đông Phương Lão Sư mỉm cười trong bụng: “Gã này cũng máu lắm, ta lại làm 1 trận chém nhau tơi bời cho đã, chẳng phải sảng khoái lắm ư… heehe…”
Rồi rút bảo kiếm ra bước lên thủ thế…
Uông Đại Hiệp như mọi khi, lao lên phía đối phương như 1 con mãnh hổ, thế trận tấn công gấp… Ngũ Lục Pháo Quá Hà Xa… khoảng gần 10 chiêu đã đưa hai xa quá hà, nhắm cuộc tốc chiến..
Trần Lão Sư hôm qua vừa chiến với Túy Kỳ Tiên cũng 1 trận Bình Pháo Đổi Xa, quen tay đi hậu thủ làm lại cuộc cũ, chắc là có nghiên cứu chiêu mới rồi đây..
Hai bên đều có dự toán trong đầu, cuộc đấu này vừa cả đấu sức lẫn đấu trí, quần hào bắt đầu vừa chú tâm vừa bàn tán xôn xao…
Bài trí trận thế ko hợp lý, ĐPBB càng đánh càng yếu, tình hình rối loạn, nội thương bị trúng sau kiếm của Âu Dương công tử trỗi dậy, đầu quay mắt mờ, coi chừng mệt mỏi….
Uông Đại Hiệp sau 1 đêm bình tâm nghiên cứu Ngũ hành Lục Hợp Chưởng, thăng tiến kinh ngạc… 1 chưỡng hạ gục bảo mã ..
ĐPBB cũng ko chịu kém, tận dụng hình thế sau khi bắt cây của đối phương có phần yếu ớt, oa tâm mã có thể khai thác (hôm qua vừa xuống chưởng với Túy Kỳ Tiên cũng pha này), bằng xua quân phóng lên, phục mưu lấy lại quân,. Mưu lược thành công, nhưng kém song tượng, hình thế hơi yếu…
Uông Đại hiệp nhận ra ngay điểm yếu, xua thần binh tốc chiến, phá sạch tường thành, dẫn xa nhập thành, Xa Mã Lãnh Chiêu, sát cuộc chuẩn mực, xứng tấm đại hiệp..
Uông Đại hiệp lấy lại uy phong…
Đại Bàng Đào Cao Khoa quần hơn trăm hiệp, hạ gục Võ Giáo Đầu..
Đại Bàng hôm qua sau quyết chiến, bay đến Chúc Kiếm Cốc để luyện công, gần đến tối mịt mới về.. Nói thêm về Kiếm Cốc, đó là 1 hiểm cốc nằm phía tây của bờ biển, trên kiếm cốc nghe đâu có lưu giữ 1 số bí kiếp võ công tối thượng của cổ nhân để lại.. Đường vào kiếm cốc rất hiểm trở, phải 1qua 2 ngọn núi cao, 3 con suối lớn… Khí hàn ở đây cực lạnh, tà khí rất nặng, dễ làm người ta bị bất tỉnh nếu ko đề phòng…Trước kiếm cốc còn có 1 số bút tích của cổ nhân để lại..
Bút rằng: “Phàm người phàm phu tục tử, ko tu luyện đến nơi đến chốn, tốt nhất ko được vào đây, kẻo mất mạng uổng… Bỡi dĩ nội lực ko đủ, ko chống lại được tà khí, nếu mà ráng cưỡng cầu, dễ dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, kinh mạch tề đoạn.. Nay yết thị..”
Đào đại hiệp nào phải là người tầm thường, nghe đâu vào cốc luyện một hồi, công phu cước bộ gia tăng đáng kinh ngạc…
Nắng mai vùng phố Biển vừa ấm áp, vừa dễ chịu.. Võ Giáo Đầu, ăn vội 3 bát mỳ lớn, uống thêm 2 bình trà to, khoát trường bào, lưng dắt trường kiếm, tay cầm trường mâu, thêm cánh cung để bên vai, chạy như bay đến đấu trường.. 1 pha khinh công chuẩn mực, nhảy lên sàn đấu.. Cách xuất hiện có phần hơi bất ngờ nhưng đầy khí chất nam tử hán.. (hehe)..
Đạo Đại Hiệp ngẫm nghĩ trầm tư hồi lâu, vác bảo tượng cưỡi lên… Chơi bài nội lực, nhằm tránh Bát Quái Đao…
Võ Giáo Đầu cũng đã dự tính được, chàng xuống tay như bay, cướp lại thời gian, đưa binh lên hà, lăm le quấy nhiễu.. Hình như là bài bố chiêu thức theo hướng Tán Thủ, phòng ngự phản công… Cuộc đấu trí này có phần khắc nghiệt…
Quần nhau chừng hơn trăm hiệp, cuộc thế đang dần nghiêng về Đào Đại Hiệp…
1 cú quyết định, Đại bàng sử quái chiêu, giương móng sắc bén, điều quân ma mị (Chắc công phu này mới học hôm qua), phục thế bắt chết cây Giáo Đầu..
Giật mình hoảng hốt.. Giáo đầu cúi mặt trầm ngâm…
Đại cuộc đã mất, Giáo đầu cởi giáp, vất cung tên, chịu thua…
Dáng giáo đầu bước xuống võ đài nhìn vẫn uy nghi nhưng có phần buồn bã… Quần hùng ko khỏi động lòng..
Đại Bàng bằng cú khinh công hoa mỹ lướt xuống võ đài trong ánh nắng mai chói chang….
Thần Ngang Quân Bún chém nhau chí chóe với Bạch My Ưng Lão Vương.
Quân Tử Cờ, hôm qua 1 trận tàn cuộc mẫu mực, phục mưu bắt chết cây của Ninh Kiều Sát Thủ, thần oai lẫm liệt.. Sáng nay bước vào gặp ngay Bạch My Lão Vương, không dám chủ quan, bắt đầu tương kế tựu kế, nhập cuộc chậm rãi…
“Mặc người thích xáp lá cà..
Còn huynh chậm rãi, xứng là Thần Ngang…”
Bảo vật trấn sơn Thiên Lôi Chỉ Lộ đã từng chém được bao nhiêu cao thủ, Quân Tử Cờ đem ra sử dụng…
Bạch My Lão Vương có chút e dè sở trường này, nhưng ngưng thần hồi lâu, cũng đưa ra phương án bình ổn chống đỡ… thế trận Thiên Lôi Chỉ Lộ đối Tốt Để Pháo lừng danh thiên hạ bao năm cơ bản được hình thành..
Tranh tiên đoạt thế điều quân được hồi lâu, Bạch Lão Vương có phần dần dần lấy được ưu thế, hình trận có phần khoáng đạt hơn… Lão vương cười thầm… Khà Khà…
Cục thế càng lúc càng hung hiểm, liên tiếp xuất hiện những nước chuyển quân đầy lực, xô xát kinh hồn… Quân tử Cờ chứng tỏ thần công hơn người, xứng tầm Thần Ngang..
Bạch Lão Vương thấy thua 2 chốt, đánh lâu bất lợi, liền xua song pháo, song xa qua sông, ngầm phục trận Thiên Địa Pháo… Quân tử Cờ đã từng làm 1 cú Thiên Địa Pháo kích bại Bạch Diện Thư Sinh nên chẳng hề nao núng, dục ngay song mã song xa phi lên trấn lộ, trong thủ có công, cực kỳ uy lực..
Bạch Lão Vương lấy hết bình sinh, tung ra 1 chưởng, Quân Tử Cờ tiện tay né tránh, vung kiếm đưa vào yết hầu đối thủ…
Bằng 1 cú điều quân cực hay, Bún ta liên tục phi thần công mã dọa sát, ra đòn hiểm hóc…
Một cú phế mã tung đòn sát thủ, Nước xa không cứu được lửa gần, Bạch My Lão Vương nhìn thấy cũng đành chịu, không quay về kịp… Kiếm đã kề cổ, không thua không được.. Lão Sư hiền hòa hạ song chưởng, chịu trận
Thần Ngang nhập cục.. Giang hồ dậy sóng.. Quân tử cờ thủ thắng oanh liệt…
Túy Kỳ Tiên nội thương chưa khỏi ra ngõ gặp ngay đại địch… Lấy lại uy phong, vung kiếm thẳng tay..
Kỳ Tiên lơ đãng dính 2 chưởng của ĐPBB, suýt nữa mất mạng, may mà thần công tu luyện cả đời đã hỏa hầu, nhờ uống thêm thần dược, nội lực hồi phục rất nhanh, tuy chưa khỏi hẳn nhưng cũng đã có nhiều tiến triển…
Tự ngẫm : “Lão phu ta lẫm liệt 1 đời, hôm qua lão phu sơ ý, đưa công chúa nhập cung, hình thế hỗn loạn, bị lão Trần chưởng 2 cú đau, suýt nữa lìa đời, thật là kinh hãi.. Hôm nay lão phu quyết lấy lại thể diện của ĐKVĐ Đại Hội Trung Nguyên.. Phải bắt tay tiểu tử Thư Sinh này buông kiếm mới mong còn chỗ đứng trong đại hội…. Còn mối thù với lão Trần này ta từ từ hẳn tính…” hêhe
Nghĩ sao làm vậy, vừa gặp nhau trên võ đài, 3 chiêu đã tung ra 3 tuyệt học bình sinh, đẩy Bạch Diện Thư Sinh vào 1 góc võ đài, định đánh nhanh diệt gọn. Trận thế hung hiểm, chiêu thức dữ dội… Bạch Diện Thư Sinh thấy Túy Lão Tiên vừa thương tích đầy mình hôm qua, cứ tưởng khó qua khỏi, hôm nay lại hung hãn quá, chàng tháo mồ hôi hột, nhưng cũng nhanh chóng bình tâm, 3 chiêu đỡ đòn, bay vút lên trả lại 2 chiêu, hạ xuống chính giữa võ đài, hình thế rất thư sinh nho nhã..
Chưa đầy 5 thức bộ pháp, Túy Lão Sư đã đưa ngay pháo rồng qua sông, đè ngay đầu ngựa chiến của Thư Sinh, ý đồ nhằm thẳng bảo tượng mà nã đạn, thật là hung hãn…
Thêm mấy thức nữa, ông lại quay công chúa về cung, cú này hôm qua bị ĐPBB phóng kim đâm trọng thương, thật là bản lĩnh… Tuy nhiên kỳ nghệ của Túy lão đã đạt thượng thừa, bằng liên tiếp các pha chuyển cây cực hay, bỏ trước lấy sau, lợi thêm song tượng cùng 2 tốt…
Bạch diện thư Sinh đã rơi vào thế cực yếu, đỡ được vài chiêu lại bị trói thêm con tuấn mã, biết ko còn chống đỡ được nữa… Túy Lão Tiên hùng tâm chưa dứt, lăm lăm trường kiếm lao tới toan 1 kiếm thẳng tay, Bạch Diện Thư Sinh hạ đao quy hàng… trận chiến chấm dứt..
Lão Tiên Sinh khoái chí cười khà khà…
Quang Minh Tả Sứ thể hiện thần oai, hậu thủ đòi thu phục Sát Thủ Ninh Kiều…
Tả Sứ hôm qua dắt xe nhập cung, phế xe nhập cục, quả cục căn bản nhưng công phá kinh hồn, khiến đối phương sợ uổng mạng hạ đao quy hàng, quần hào hò reo dữ dội..
Người đang khát khao thêm chiến thắng nhằm mục đích hạ cánh trong top 4, hậu thủ mà hung dữ hơn người, cho rằng đối phương kinh nghiệm lâm địch ít làm ngây quả cổ điển, nhắm trận định đưa về cuộc lạ, tận dụng lực tính cùng khả năng giao chiến tay đôi nhằm bắt sống tướng địch. Hùng tâm đởm lược quả thật có chỗ hơn người…
Sát thủ Ninh Kiều vài chiêu nhận ra ngay, tức tốc đưa hình tấn công sang hình tấn công chậm… Bài trí chặt chẽ, cạm bẫy trùng trùng: Ngũ Lục Pháo…
Tả Sứ kinh nghiệm chinh chiến không phải là ít, liên tục hậu thủ điều quân uy lực, dụ dỗ rất hay, Ninh Kiều Sát Thủ sập bẫy..
Xuống tay rất nhanh, Pháo chém bảo tượng, Song xa tập kích.. Sát cuộc cực bén..
Ninh Kiều Sát thủ đỡ đòn được đâu hơn 24 hiệp, buông kiếm chịu trói..
Tả Sứ thắng lợi đẹp mắt… (cái quả Song xe pháo này hình như là sở trường của tả Sứ ấy)… Đúng phong cách..
Quyết chiến vòng sau tiếp tục diễn ra vào chiều nay..
Tiểu Tây Độc.
(hôm nay Đà Thành nóng dữ)