em black_cat_168
Printable View
em black_cat_168
Dangtrang + Kythunho loay hoay mãi mà chưa kết nối được. Các giáo sư vào giải quyết xem nào ! :D
Theo em trước khi dùng cái cyber có vẻ phức tạp kia, mọi người xài lại comodo xem sao nhé ! Em thấy cái đó hôm nay ổn đó :D.
Join networks: tlkd, pass: 123
Theo thông tin mới nhận được thì nhà huyền thoại Trung_cadan đang bị mất điện :cuoihihi !
comodo hôm nay lại đăng nhập ngon lành rồi. Xài comodo đê :))
Chém đê , haizz , mất điện hoảng quá :D !!!
Không biết có phải tuấn chơi ko nhưng xem lại ngôn từ đi nhé. Đánh ván đấy bên kia 2 shang , shang với sum ngồi cạnh phối hợp mình tôi ko đẩy được. Xin lỗi nếu như mà ông đánh hay hơn thì tôi ra cho ông đánh. Còn hạn chế nói bậy cái kiểu đấy. Tôi nghe ko lọt tai. Cảm giác nó ức chế nên hôm nay tạm nghỉ. Anh em thông cảm
Có anh nào xem hộ em sao em show không thâý mạng không ạ
@Relax : Trước hết tôi xác nhận là v0dka, và cũng đưa ra lời xin lỗi vì ngôn từ ko phù hợp với Relax ( còn với anh em đế chế bọn tối đánh với nhau thì quá bình thường ).
Thứ 2 tất cả những gì tôi nói chỉ là trong trận đế chế thôi, hết trận lại làm lại từ đầu. Mong ông cũng thoải mái và coi như chỉ là hiểu lầm.
Trận đấy nếu ông cầm hittie đầu cánh ông có đẩy được vợ chồng chị Hạnh 1 shang 1 sumer ngay cạnh nhau và ở ngoài cũng ngồi cạnh nhau ko. Time màu 8 shang to nguyên từ đầu đến cuối. Trong khi mọi người đẻ 5x dân mình tôi 7x dân rồi nhưng mình tôi có bằng 2 nhà kia cộng lại ko? Nếu ông đẩy được trận đấy thì ông chửi tôi đánh như c.ăc tôi cũng im. Còn nếu ông không tự tin là ông đẩy được thì tôi không hiểu cái câu của ông là như thế nào?Trích dẫn:
@Relax : Trước hết tôi xác nhận là v0dka, và cũng đưa ra lời xin lỗi vì ngôn từ ko phù hợp với Relax ( còn với anh em đế chế bọn tối đánh với nhau thì quá bình thường ).
Thứ 2 tất cả những gì tôi nói chỉ là trong trận đế chế thôi, hết trận lại làm lại từ đầu. Mong ông cũng thoải mái và coi như chỉ là hiểu lầm.
Tôi chơi trong này vì nói thẳng tôi thích cái môi trường khá là văn hóa, trừ anh Trung hay nói bậy ra làm gì còn ai nói bậy? (xl a Trung e góp ý tí ^^) Nhưng a Trung là đàn anh tôi cũng ko để ý. Tính tôi hơi dị ứng cái đấy một chút và nói chung bọn gamer tôi cũng ko chấp làm gì. Còn ông lại khác.
Báo cáo anh Trung em xin rút lui 1 time vì cảm giác chơi ko thấy vui và thoải mái nữa. Có thể anh lại bảo em khó tính nhưng mà tính em nó vậy. Chơi thua cũng đc, nhưng phải có cảm giác thoải mái thì mới chơi. Còn chơi mà ức chế thì thôi đi bế con cho thư giãn.
Chúc anh em có những phút giây vui vẻ và thỉnh thoảng em vẫn lên hóng hớt cùng anh em.
relax đến và làm anh em có thêm hưng phấn và niềm vui chơi game. Rất tiếc mình gà quá nên chưa có dịp chiến cùng. Nhắc nhở anh em, người ta nhận lỗi công khai trên này thì thôi bạn ạ.
Bạn thì không muốn chơi nữa nhưng mình thì không mấy khi được chơi cùng anh em vì gà quá. Gà thì ít khi có chỗ lắm, nhiều khi xếp đủ đội xong mình vào nhìn ngậm ngùi quay ra. Không tự ái với anh em đâu, nhưng phải chịu cảnh ngồi xem và hóng hớt kết quả nhiều lúc cũng nản.
@Relax : Nếu ông muốn chơi ở 1 môi trường có văn hóa hơn thì tùy ông , tôi đã công khai xin lỗi vì 1 câu văng bậy rồi mà ông muốn làm cho nó thêm hay tỏ ra là thêm nghiêm trọng thì tùy ông.
Còn nếu ông muốn kể lể diễn biến trận đó thì tôi sẽ kể theo góc độ nhìn nhận của tôi , mà theo góc độ của tôi thì trận đó tôi phải khó chịu và ức chế hơn ông nhiều . Nhà tôi từ 12h dâng BL lên gần 9h để chém cho ông lên cung Hitle , lúc tôi chém feat 1 Shang thì ông cầm hitle lúc đó tôi đọc time ông là giết 2 chết 8 , sau đó tôi ốp lạc đà sang nhà chị Hạnh , anh Shang 8 sang cứu, cả Shang và Summer cũng khá mất tay. Lúc lên đời 1 Shang bên kia to kém Shang của dangtrang, hitle thì yếu hơn Summer chị hạnh nhưng sau 1 thời gian rất lâu là 2vs3. Sau đó đăng trang bị ốp rồi tôi bị ốp thì ông đang ở đâu, ông có lên bản đồ với 72 phu của ông không? khi mà đăng trang và ông cùng nhảy 4 1 lúc thì ông có biết nó bị ốp A ko? Trong khi tôi cầm lạc đà chạy cả bản đồ thì chả gặp ông đẩy quân quá 10 con ra khỏi nhà . Toàn tôi và dangtrang cùng đẩy , những tưởng ông thủ lên 4 và làm được cái gì đó nhưng ko được nên tôi mới văng bậy , mà tôi cũng chưa chửi ông là đm hay đc gì cả, tôi chỉ bảo là "5 đánh như cư' t" tôi thiết nghĩ nó cũng không quá đụng chạm đến ông như vậy.
Ông thích làm to chuyện thì tùy ông , tôi cũng chả ngán éo gì , nhưng tôi công khai xuống nước vì diễn đàn và anh em rồi , có gì Pm nói chuyện rõ ràng , ông lại lên đây trình bày như đàn bà. Mà tôi nói thật từ hồi ông lên diễn đàn ông giận dỗi đây ko phải là lần đầu và cũng không phải là chỉ với mình tôi? ntn thì ông tự nhớ tôi kể ko tiện.
to vodka : Uh ông bảo tôi đánh như că.c nhưng nói thẳng một câu ông đánh hơn gì tôi. Ông tự tin đánh hơn tôi ko? Nếu ko hơn thì đừng tinh tướng. Còn diễn biến trận đấu đó, tôi hittie đầu cánh gặp shang đánh lạc đà, ông chém đc shang nhưng nó vẫn có 6 con lạc đà chém tôi, tôi chết 8 dân là bình thường. Tôi chưa chửi ông lấy gì ông chửi tôi. Một trận mà hittie tận lực bơm đồ cho cả shang và catha, trong khi ông nói người ta ốp nhà đồng đội tôi ko cứu. Ai kêu mà cứu? Trong khi chính mồm ông nói dangtrang là bị ốp A sao ko kêu, giờ lại lên đây vặn vẹo. Dù có nâng bản đồ nhưng kể cả những game thủ top1 bị ốp trừ phi đồng đội sang trước, còn ko thì đều phải kêu lên. Vả lại nhà tôi và nhà dangtrang quá xa ko phải cứu là cứu đc ngay. Còn việc ông bảo tôi đẩy ko quá 10 con quân ra khỏi nhà thì sao ko hỏi chị Hạnh và anh Cương là tôi đẩy bao nhiêu quân. Không biết thì đừng có nói xàm người ta cười. Có lúc đẩy cảm giác dẹo nhà chị Hạnh rồi nhưng phải cộng nhận một điều là hai vợ chồng nhà đó phối hợp quá hay. Tôi ko lên đây kể lể mà nói thẳng ra nhé. Tôi ko chơi nữa là vì bây giờ lên nhìn thấy ông là ức chế thì còn chơi sao nổi. Hôm qua ông mà ngồi cạnh tôi nhé, nhẹ thì chửi nhau ở đấy còn nặng hơn là choảng nhau. Nói vậy để ông tự hiểu. Còn giận dỗi thì xin lỗi ông tôi ko có cảm giác giận dỗi mà chỉ có cảm giác khinh khinh nên không muốn chơi cùng, vậy thôi. Đánh cùi cũng đc, đánh thua cũng ko sao, tôi chẳng bao giờ nói ai, bởi vì không phải ai cũng giỏi như ai, miễn là chơi hết mình,còn chơi cái kiểu văng bậy chửi tục với đồng đội trong khi mình ko thể làm hơn người ta, nói thẳng là chưa chắc đã bằng, thì xin kiếu.
Tôi nói thẳng 1 câu với relax: Ông éo đủ trình đánh với tôi. Thế cho nó vuông. Tôi cũng éo muốn cãi nhau với ông nữa. Hết!
Uh cứ cho là ông kinh. Rồi cứ cho là tôi thua ông và mọi người ở đây đều thua ông. Rồi sao, rồi ông cũng cho mọi người ăn că.c của ông hết chứ gì. Nhảm thật
Thực tình chuyện này quá đáng tiếc. Chị không nói ai đúng ai sai nữa, vì lúc này đúng sai không còn là vấn đề chính. Tốt nhất 2 em đừng nói gì vào lúc này, lời nói trong lúc thiếu kiềm chế nhiều khi sẽ thành hối tiếc (mà nhất là đây là những dòng chữ chứ không phải lời nói gió bay).
Tất nhiên khi tham gia diễn đàn, mỗi member là một con người cụ thể có tính cách, lối sống, hoàn cảnh khác nhau, song khi cùng là anh em yêu cờ có lẽ nên vì niềm đam mê chung mà "dĩ hòa vi quý". Chị mong 2 em bình tĩnh cùng nhìn lại vấn đề và nhớ lại vì muốn đánh đông đủ anh em với nhau mà chúng ta đã mày mò, cố gắng và kiên nhẫn như thế nào?
Đang diễn ra kèo 2 vs 2: Trung_cadan+ Kythunho vs A Cuong + C Hanh :D
Và đội song kiếm hợp bich đang bị dẫn 3-0 , trận 4 trung_cadan bị gọi điện nên quyt sớm :)) !!! KTN vẫn 1 cân 2 !!!
Hê, chuẩn bị tham gia đội hình BÔ Lão đánh giải Điện Biên mở rộng lần 2. Chết chắc rồi, làm gà cho ng khác thịt. Hi vọng trời đẹp bài đẹp, quân đẹp, san bằng tất cả!
Cứ nhà giàu quân đẹp bài lộc thì top team 1 cũng nằm ;)).:mopha:mopha
Hôm trước thấy chị chat với Việt BM rủ nó về tham gia mà? Nóa có về ko chị?
Việt BM k về được vì bận. Sáng nay trận đầu gặp ngay team hạt giống 1, thua 2-0 chóng vánh. May quá trước giờ nghỉ trưa ăn lại được 1 kèo 2-0 với 1 team cùng bảng. Hi vọng chiều nay ngon lành thì được cái vé vớt vào vòng trong!
Thank Trangto và Vodka đã động viên!
Cố lên Hạnh ơi. Chơi vi niềm vui, khẳng định đẳng cấp và cá tính.
chúc chị hạnh may mắn . quân lộc bài lộc .
Cám ơn các anh em cổ vũ. Dù mình biết mình là ai nhưng nếu cố gắng trên 100%, chắc chắn bất kỳ ai cũng có cơ hội lập kỳ tích. Cố lên nào!!!
Chém chết hết chúng nó đi mụ Tác Ta =))
Nay không có hàng họ gì nhỉ , đang thiếu 1 kìa , đấu với vợ chồng Tác Ta chơi !!!
Đi chơi Quốc Khánh hết rồi. Trên này còn mưa rõ là to, chán nhỉ?
Chị Hạnh chém cả ngày chắc mỏi tay mỏi mắt roài, em xin 1 slot vào tranh thủ bán hành nào ;))
Mai xem tình hình comodo ngon thì chiến tiếp nha. Đề nghị vodka lắp Cáp quang :D :D :D
Em đăng ký một chân nhé.
Nick Garena: ductrunghn
Yahoo: aresplendenthalo@yahoo.com
Website: Chợ Thuần Việt, rao vặt, mua bán
Nhà em hay đánh ở Bắc Ninh room 2. Mạng Chủ Tịch Xã.
Tối nay anh em nào đánh thì buzz red với nha. Gà thì ta cầm Shang, sợ gì bố con nhà Choson với Greck.